GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN_NĂM A
CHỦ ĐỀ: “Thánh Thể – Nguồn Mạch Tình Yêu”

I. MỞ ĐẦU
– Dấu Thánh Giá
– Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
– Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Kinh Ăn Năn Tội
II. ĐẶT MÌNH THÁNH
– Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa
– Cộng đoàn hát: THÁNH THỂ CAO SIÊU (Trần Hòa Yên)
ĐK. Qua Thánh Thể cao siêu con ngợi ca tình yêu của Chúa. Một tình yêu bao la vời vợi, tình yêu có từ bao đời, một tình yêu chẳng lúc nào vơi. Một tình yêu cao sâu nhiệm mầu, tình yêu có từ bao đời một tình yêu trên mọi tình yêu.
1. Con đã thấy, đã thấy quyền năng của Chúa. Biến lễ vật hóa lương thần làm sức sống ngàn dân. Dẫu con đây là tội nhân Chúa yêu thương luôn độ trì. Tình Ngài muôn đời khôn ví, đời con đâu sức lãnh nhận.
2. Con đã thấy, đã thấy nguồn ơn giải thoát. Chúa giáng trần chết khổ hình để cứu rỗi đời con. Tấm thân con đầy tội khiên, Chúa hy sinh quên chính mình. Trọn đời không hề toan tính, Ngài yêu con hết tâm tình.
III. TÂM TÌNH THỜ LẠY
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, chúc tụng và ngợi khen Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên mà Chúa đã dành cho chúng con. Chúa là nguồn mạch tình yêu, là Đấng đã yêu thương chúng con trước, đã hiến trao chính mình để chúng con được sống và được kết hợp với Chúa trong tình yêu.
Giờ đây, trước sự hiện diện nhiệm mầu của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con xin dừng lại những bận tâm của cuộc sống để hướng lòng về Chúa. Chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện thật sự giữa chúng con, đang nhìn đến từng người, thấu hiểu những niềm vui, nỗi buồn, những khát vọng và cả những yếu đuối mà chúng con chưa thể nói thành lời.
Lạy Chúa, nơi Thánh Thể, chúng con chiêm ngắm một tình yêu không giữ lại điều gì cho riêng mình. Chúa đã trao ban chính Mình và Máu Chúa làm lương thực nuôi dưỡng chúng con. Tình yêu ấy không dừng lại ở lời nói, nhưng trở thành sự hiến dâng cụ thể; không khép kín nơi bản thân, nhưng mở ra để đón nhận và phục vụ mọi người.
Xin cho chúng con biết nhìn lên Chúa để học cách yêu thương. Xin dạy chúng con biết yêu Chúa bằng tất cả con người mình và biết yêu thương anh chị em bằng chính tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin cho giờ chầu này trở thành thời gian giúp chúng con được ở lại trong tình yêu Chúa, để tâm hồn chúng con được đổi mới và cuộc đời chúng con ngày càng trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu ấy.
Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!
Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của Người. (x. Tv 103,1-2)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin nhận lấy lời ca tụng, tâm tình yêu mến và tất cả con người chúng con. Xin cho chúng con luôn biết trở về với Chúa là nguồn mạch tình yêu, để từ nơi Chúa, chúng con học biết yêu thương chân thành, quảng đại và trung tín hơn mỗi ngày.
(Cộng đoàn thinh lặng ít phút.)
IV. TÂM TÌNH THỐNG HỐI
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước tình yêu bao la của Chúa, chúng con nhận ra biết bao thiếu sót trong cách sống và cách yêu thương của mình. Chúa mời gọi chúng con yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, đồng thời yêu thương tha nhân như chính mình. Thế nhưng, nhiều lần chúng con vẫn chưa sống trọn vẹn điều Chúa truyền dạy.
Chúng con đã nhiều lần đến trước Thánh Thể để cầu nguyện, nhưng lại thiếu thời gian dành cho Chúa trong đời sống thường ngày. Chúng con có thể đọc những lời kinh sốt sắng, nhưng tâm hồn lại khép kín trước những người cần được cảm thông và nâng đỡ. Chúng con muốn được người khác yêu thương, tôn trọng và tha thứ, nhưng lại khó mở lòng đón nhận những khác biệt, dễ xét đoán, nóng giận và giữ lại trong lòng những tổn thương.
Lạy Chúa, có những lúc chúng con đặt ý riêng lên trên ích chung, đặt sự tự ái lên trên tình huynh đệ, đặt những thành kiến lên trên sự thật và lòng bác ái. Có khi chúng con nhiệt thành trong những công việc bên ngoài, nhưng lại thiếu kiên nhẫn, thiếu dịu dàng và thiếu tình yêu trong những tương quan gần gũi nhất.
Xin thương xót và tha thứ cho chúng con. Xin đừng để việc tôn thờ Chúa nơi nhà chầu trở thành một thực hành tách rời khỏi đời sống, nhưng giúp chúng con biết nhận ra rằng tình yêu dành cho Chúa phải được thể hiện qua cách chúng con đối xử với anh chị em mình.
Trong tâm tình thống hối, chúng con xin mượn lời Thánh Vịnh để cầu xin lòng thương xót Chúa:
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. (Tv 51,12)
Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi những ích kỷ, ghen ghét, đố kỵ và hận thù. Xin chữa lành những vết thương khiến chúng con khép kín trước tình yêu. Xin ban cho chúng con lòng khiêm nhường để biết nhận lỗi, lòng can đảm để biết xin lỗi, lòng quảng đại để biết tha thứ và sức mạnh để biết bắt đầu lại.
Xin cho chúng con không chỉ xin Chúa biến đổi người khác, nhưng trước hết biết để Chúa biến đổi chính mình. Xin dạy chúng con biết yêu thương không theo cảm tính nhất thời, nhưng bằng một con tim được thanh luyện bởi Lời Chúa và được nuôi dưỡng bằng chính Mình Thánh Chúa.
- CỘNG ĐOÀN HÁT: Con Nay Trở Về (Hùng Lân)
- Con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót đôi phen ngả nghiêng, bước chân hoang đàng, nay bến yêu thương tình đáp tình.
ĐK: Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yếu đuối. Dẫn con trên đường lành thủy chung ơn nghĩa muôn đời.
- Con nay trở về, trở về miền đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh. Có suối nhân sinh tràn ứa, có lá hoa không tàn úa, lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt có thừa.
V. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
– Hát: Lắng nghe Lời Chúa – Lm. Nguyễn Duy
1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
LỜI CHÚA: Mt 22,34-40
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?”
Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.
SUY NIỆM
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi được hỏi về giới răn trọng nhất, Chúa đã đưa chúng con trở về với điều cốt yếu của đời sống đức tin: yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn; đồng thời yêu thương tha nhân như chính mình. Chúa không tách rời hai giới răn ấy, nhưng đặt chúng trong một mối liên hệ mật thiết, để chúng con hiểu rằng tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với con người không phải là hai con đường riêng biệt. Đó là hai chiều kích không thể tách rời của đời sống yêu thương.
1. Yêu mến Thiên Chúa là nguồn mạch của tình yêu
Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con yêu mến Chúa bằng tất cả con người mình. Yêu Chúa hết lòng là để Chúa trở thành trung tâm của những chọn lựa và khát vọng. Yêu Chúa hết linh hồn là đặt nơi Chúa ý nghĩa sâu xa của cuộc đời. Yêu Chúa hết trí khôn là để Lời Chúa soi sáng tư tưởng, giúp chúng con biết phân định điều gì là đúng, điều gì là tốt và điều gì phù hợp với thánh ý Chúa.
Tình yêu ấy không chỉ là cảm xúc sốt sắng trong những giờ cầu nguyện, nhưng là sự gắn bó với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Yêu Chúa là tìm kiếm Chúa khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn; là trung thành với Chúa khi được an ủi cũng như khi phải bước đi trong khô khan; là chọn điều thiện ngay cả khi điều ấy đòi hỏi chúng con phải từ bỏ lợi ích riêng.
Lạy Chúa, chúng con hiểu rằng tự sức mình, chúng con khó có thể yêu thương cách quảng đại và bền vững. Nếu không trở về với Chúa, trái tim chúng con dễ bị chi phối bởi ích kỷ, tự ái và những tính toán cá nhân. Vì thế, chúng con cần đến với Chúa, kín múc tình yêu nơi Chúa và để cho tình yêu ấy thanh luyện tâm hồn mình.
Nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con chiêm ngắm Chúa Giêsu hiến trao chính mình vì yêu thương nhân loại. Chúa không chỉ dạy chúng con yêu thương bằng lời nói, nhưng còn cho chúng con thấy tình yêu đích thực là biết trao ban chính mình. Khi đón nhận Chúa trong Thánh Thể, chúng con được mời gọi để tình yêu của Chúa thấm nhập vào suy nghĩ, lời nói và hành động, hầu ngày càng trở nên giống Chúa hơn.
2. Yêu thương tha nhân là dấu chỉ của lòng mến Chúa
Lạy Chúa Giêsu, Chúa không chỉ dạy chúng con yêu mến Thiên Chúa, nhưng còn truyền dạy: “Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”. Điều đó cho thấy tình yêu dành cho Chúa không thể chỉ dừng lại trong tâm hồn hay khép kín trong những việc đạo đức. Tình yêu ấy phải được biểu lộ qua cách chúng con đón nhận, tôn trọng, cảm thông và phục vụ những người sống bên cạnh mình.
Thánh Gioan Tông đồ đã nhắc nhở chúng con: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối” (1 Ga 4,20). Lời ấy giúp chúng con nhìn lại sự thống nhất giữa điều chúng con tuyên xưng và điều chúng con thực sự sống.
Chúng con không thể nói mình yêu Chúa mà lại dửng dưng trước nỗi đau của người nghèo. Chúng con không thể tôn thờ Chúa nơi nhà chầu nhưng lại khước từ một lời hòa giải với người anh em. Chúng con không thể xin Chúa tha thứ cho mình mà lại cố chấp không tha thứ cho người khác. Và chúng con cũng không thể nhân danh sự thật để làm tổn thương người khác, nhân danh nhiệt thành để thiếu bác ái, hay nhân danh những nguyên tắc tốt đẹp để quên mất phẩm giá của con người.
Lạy Chúa, yêu thương tha nhân không có nghĩa là chúng con luôn đồng ý với mọi người hoặc bỏ qua sự thật. Yêu thương đòi hỏi chúng con biết tôn trọng phẩm giá của người khác, chân thành góp ý khi cần thiết, kiên nhẫn lắng nghe và tìm kiếm điều tốt cho nhau. Có những lúc yêu thương là trao đi một sự giúp đỡ cụ thể; có những lúc là biết im lặng để không làm tổn thương; có những lúc là can đảm nói lời sự thật trong tinh thần khiêm nhường; và cũng có những lúc là chủ động làm hòa dù bản thân vẫn còn bị tổn thương.
Xin cho chúng con hiểu rằng tình yêu đích thực không hệ tại ở những lời nói đẹp đẽ, nhưng được chứng minh bằng những việc làm cụ thể và bằng sự trung tín trong những điều nhỏ bé mỗi ngày.
3. Thánh Thể làm nên sự thống nhất của tình yêu
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đây chính là điểm gặp gỡ sâu xa giữa hai giới răn yêu thương. Nơi Thánh Thể, chúng con không chỉ gặp Đấng mà mình tôn thờ, nhưng còn chiêm ngắm tình yêu tự hiến mà chúng con được mời gọi sống theo.
Bí tích Thánh Thể là bí tích tình yêu, là dấu chỉ sự hiệp thông và là nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu. Khi quy tụ quanh bàn tiệc Thánh Thể, chúng con được kết hợp với Chúa và được mời gọi sống hiệp nhất với nhau. Chúng con không thể đón nhận Mình Thánh Chúa mà lại cố tình khép lòng trước những người anh chị em mà Chúa yêu thương.
Tuy nhiên, sự hiệp nhất mà Chúa mời gọi không có nghĩa là mọi người phải giống nhau trong suy nghĩ, tính cách hay cách thể hiện. Hiệp nhất trong tình yêu là biết đón nhận những khác biệt chính đáng, cùng hướng về Chúa, cùng tìm kiếm điều thiện và cùng xây dựng sự hiệp thông trong chân lý và bác ái.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra rằng mỗi người đều có những giới hạn, những vết thương và những khó khăn riêng. Xin cho chúng con biết kiên nhẫn với nhau, biết lắng nghe trước khi kết luận, biết cảm thông trước khi phê phán và biết tìm kiếm sự hòa giải thay vì nuôi dưỡng chia rẽ.
Đặc biệt, xin cho chúng con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những người nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn, những người bị bỏ rơi và cả những người mà chúng con cảm thấy khó đón nhận. Xin đừng để chúng con chỉ tìm Chúa trong những giây phút cầu nguyện, nhưng còn biết gặp Chúa trong những cuộc gặp gỡ hằng ngày, nơi những con người đang cần đến tình thương, sự nâng đỡ và lòng quảng đại của chúng con.
4. Từ bàn tiệc Thánh Thể đến cuộc đời hiến dâng
Lạy Chúa Giêsu, khi chiêm ngắm Chúa tự hiến nơi Thánh Thể, chúng con hiểu rằng được kết hợp với Chúa cũng là được mời gọi bước vào con đường hiến dâng. Tình yêu mà chúng con lãnh nhận không phải để giữ lại cho riêng mình, nhưng để tiếp tục trao ban cho người khác.
Mỗi ngày, Chúa trao cho chúng con nhiều cơ hội để sống tình yêu ấy: một công việc được thực hiện với tinh thần trách nhiệm, một lời nói chân thành, một sự cảm thông dành cho người đang đau khổ, một sự tha thứ dành cho người đã làm chúng con tổn thương, hay một hy sinh âm thầm để xây dựng đời sống chung.
Xin cho chúng con biết trở thành tấm bánh được bẻ ra cho mọi người, không phải bằng những việc lớn lao vượt quá khả năng, nhưng bằng sự quảng đại trong những điều bình thường. Xin cho chúng con biết hiến dâng thời gian, tài năng, sức lực và cả những giới hạn của mình để phục vụ Chúa và anh chị em.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con hiểu rằng tình yêu chỉ thực sự trưởng thành khi biết vượt ra khỏi chính mình. Xin đừng để chúng con bằng lòng với việc yêu Chúa bằng lời kinh, nhưng giúp chúng con yêu Chúa bằng cả cuộc đời; đừng để chúng con chỉ tìm kiếm sự bình an cho riêng mình, nhưng biết góp phần xây dựng sự bình an trong gia đình, cộng đoàn và xã hội.
Xin cho Thánh Thể trở thành nguồn mạch nuôi dưỡng sự thống nhất của tình yêu trong chúng con: yêu Chúa để biết yêu người, yêu người bằng tình yêu đã lãnh nhận từ Chúa, và qua việc yêu thương nhau, chúng con ngày càng kết hợp mật thiết hơn với Chúa.
Amen.
(Thinh lặng cầu nguyện ít phút.)
- Cho con một điều răn mới: Yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu: con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương trước hy sinh mà hiến dâng mình. Hy sinh vì người dấu yêu liều cả tấm thân: tình yêu chính tâm.
ĐK: Yêu Thương là Điều Răn mới: Anh em hãy mến yêu nhau. Yêu Thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy.
- Cho con ngàn lời yêu dấu vẫn không bằng chính gương Thầy. Hôm nay Thầy dùng nước đây đôi tay rửa chân chúng con. Con ơi ngần ngại chi nữa nay con làm cũng như Thầy. Con xem Thầy là Chúa Con mà Thầy rửa chân từng người chúng con.
VI. TÂM TÌNH CẦU XIN
Chủ sự:
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu. Nơi Đức Giêsu Kitô, Người đã dạy chúng ta yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình. Với tâm tình tin tưởng và phó thác, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. Cầu cho Hội Thánh
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (x. Ga 13,34). Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục, linh mục, phó tế và mọi thành phần Dân Chúa luôn biết kín múc tình yêu nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, để đời sống của các ngài trở thành chứng tá sống động về lòng bác ái, sự hiệp nhất và tinh thần phục vụ trong Hội Thánh.
2. Cầu cho hòa bình thế giới
“Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9). Chúng ta cùng cầu xin Chúa soi sáng tâm trí các nhà lãnh đạo quốc gia, giúp họ biết vượt qua những tham vọng ích kỷ, chấm dứt chiến tranh, hận thù và bạo lực, để cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng, hòa bình, tôn trọng phẩm giá con người và thấm đượm tình huynh đệ.
3. Cầu cho những người đau khổ
“Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau” (Gl 6,2). Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương nâng đỡ những người bệnh tật, nghèo đói, cô đơn, những người bị bỏ rơi và những ai đang mất niềm hy vọng. Xin cho họ cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Chúa qua sự quan tâm, sẻ chia và nâng đỡ của những người chung quanh.
4. Cầu cho các gia đình và cộng đoàn
“Anh em hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau” (x. Ep 4,2). Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình và cộng đoàn của chúng ta luôn biết lấy tình yêu làm nền tảng cho mọi tương quan. Xin cho mỗi người biết lắng nghe, cảm thông, tha thứ và tôn trọng nhau, để những khác biệt không trở thành nguyên nhân gây chia rẽ, nhưng trở thành cơ hội giúp mọi người trưởng thành trong tình yêu và sự hiệp thông.
Chủ sự:
Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Chúa đã ban Con Một là Đức Giêsu Kitô để tỏ bày tình yêu cứu độ và quy tụ chúng con nên một trong Người. Xin thương đón nhận những lời nguyện chúng con vừa dâng lên. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự và chân thành yêu thương nhau, để đời sống chúng con trở thành dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa lòng thế giới.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng đoàn: Amen.
VIII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Này con là đá
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Lêô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Lêô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng đoàn đáp: Amen.
– Hát: Đây nhiệm tích – Hồng Trần & Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.
Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Cộng đoàn đáp: Amen.
(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)
VI. KẾT CHẦU
- Hát: Tâm tình hiến dâng (Oanh Sông Lam)
ĐK: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền hồng ân Chúa cao vời Chúa đã làm cho con.
1. Thương con từ ngàn xưa một tình yêu chan chứa. Và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian. Cho con say tình mến và này con xin đến. Một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.
2. Trao cho con lời Chúa dù đời con hoen úa. Nguyện đời con đem chân lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy nguyện ước và này con gieo bước. Nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho người.
Tải File Giờ Chầu Tại Đây: CN XXX TN A
