GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN_NĂM A
CHỦ ĐỀ: “Một Bữa Tiệc Đã Dọn Sẵn”

I. MỞ ĐẦU
– Dấu Thánh Giá
– Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
– Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Kinh Ăn Năn Tội
II. ĐẶT MÌNH THÁNH
– Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa
– Cộng đoàn hát: Phút Linh Thiêng (Lm. Thành Tâm)
ÐK. Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa. Quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy. Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa. Ðồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian Mình Máu Thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.
1. Này đây Ta ban cho Thân Xác Ta làm của ăn. Máu Ta, Ta ban cho làm của uống. Này ai, ai ăn Ta, uống Máu Ta trong tin yêu thì sẽ sống, sẽ sống mãi muôn đời liên.
2. Người ơi không như xưa tiên tổ ngươi thời Maisen đã ăn, ăn Manna và đã chết. Ngày nay ai tin Ta, ăn bánh đây Ta ban cho thì sẽ sống, sẽ sống mãi trong tình Ta.
III. TÂM TÌNH THỜ LẠY
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con thờ lạy Chúa, Người Con yêu dấu của Chúa Cha, Đấng đã đến trần gian để quy tụ nhân loại vào bàn tiệc của tình yêu và sự sống. Nơi bàn tiệc ấy, Chúa không chỉ trao ban cho chúng con những ân huệ của Chúa, nhưng còn trao ban chính mình Chúa làm lương thực nuôi dưỡng và làm nguồn sống cho chúng con.
Lạy Chúa,
bàn tiệc của Chúa đã được dọn sẵn. Chúa vẫn không ngừng mở rộng cánh cửa và cất tiếng mời gọi từng người chúng con. Chúa không loại trừ chúng con vì những yếu đuối, bất toàn và giới hạn. Trái lại, Chúa kiên nhẫn chờ đợi, yêu thương và mời gọi chúng con trở về, để được đón nhận vào bàn tiệc của tình yêu và được sống trong tình yêu của Chúa.
Trước Thánh Thể Chúa, chúng con nhận ra rằng chúng con không tự làm cho mình xứng đáng với bàn tiệc của Chúa. Chúng con được hiện diện nơi đây không phải vì chúng con hoàn hảo, nhưng vì Chúa đã yêu thương và đi bước trước để mời gọi chúng con. Mọi sự đều bắt đầu từ lời mời của Chúa, từ tình yêu và ân sủng nhưng không của Chúa.
Vì thế, trong giây phút thánh thiêng này, chúng con xin đặt xuống trước Chúa tất cả những gì đang chất chứa trong tâm hồn: những bận tâm và lo lắng, những thành công và thất bại, những dự định và ước mơ, những yếu đuối và giới hạn, cả những điều chúng con chưa thể nói thành lời.
Xin cho chúng con biết khiêm tốn đón nhận lời mời của Chúa, biết mở rộng tâm hồn và đơn sơ thưa với Chúa:
“Lạy Chúa, con là người được Chúa mời gọi.
Con thuộc về Chúa.
Con muốn ở lại với Chúa.
Xin đừng để con khước từ lời mời của Chúa,
nhưng cho con biết mở lòng đón nhận tình yêu
và ân sủng Chúa đang trao ban.
Xin cho con biết bước vào bàn tiệc của Chúa,
ở lại với Chúa
và để cho tình yêu của Chúa biến đổi cuộc đời con.”
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
bàn tiệc đã được dọn sẵn,
Chúa vẫn đang chờ đợi chúng con.
Xin cho chúng con đừng khép lòng trước lời mời của Chúa, nhưng biết mau mắn đáp lại bằng một tâm hồn đơn sơ và khiêm tốn. Xin cho chúng con biết bước vào bàn tiệc của tình yêu, đón nhận chính Chúa và ở lại trong tình yêu của Chúa luôn mãi. Amen.
(cộng đoàn thình lằng đôi chút)
IV. TÂM TÌNH THỐNG HỐI
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trong giây phút linh thiêng này, trước sự hiện diện yêu thương của Chúa, cộng đoàn chúng con cùng khiêm tốn nhìn lại đời sống đức tin của mình. Chúa đã dọn sẵn cho chúng con bàn tiệc của tình yêu và sự sống, và không ngừng mời gọi chúng con đến hiệp thông với Chúa. Thế nhưng, nhiều lần chúng con đã nghe lời mời ấy mà chưa thực sự đáp lại.
- Có những lúc chúng con quá bận tâm đến công việc, cơm áo, gia đình, những dự định và lo toan của cuộc sống, đến nỗi quên rằng Chúa vẫn âm thầm chờ đợi chúng con. Chúa mời gọi chúng con đến với Chúa, nhưng chúng con lại dành cho Chúa quá ít thời gian và thường tìm nhiều lý do để trì hoãn.
- Có những lúc chúng con đến với Thánh Lễ, đến trước Thánh Thể Chúa, nhưng tâm hồn còn hời hợt và thiếu lòng yêu mến. Chúng con hiện diện trong nhà thờ, nhưng tâm trí lại bị phân tán bởi biết bao bận tâm. Chúng con nhìn lên Thánh Thể, nhưng chưa thực sự xác tín rằng Chúa đang hiện diện thật và trao ban chính mình cho chúng con.
- Có những lúc chúng con được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Bánh Hằng Sống, nhưng đời sống lại chưa trở nên chứng tá của tình yêu. Trong gia đình, chúng con còn thiếu kiên nhẫn; giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, chúng con còn dễ tổn thương nhau; trong cộng đoàn giáo xứ, chúng con còn khó cảm thông, tha thứ và nâng đỡ nhau.
- Có những lúc chúng con dễ dàng đón nhận lòng thương xót của Chúa, nhưng lại khó tha thứ cho người khác; dễ cầu xin Chúa yêu thương mình, nhưng lại ngần ngại hy sinh và phục vụ anh chị em; dễ nhận lãnh nhưng lại chậm trao ban.
- Có những lúc những tổn thương, bất đồng, thất vọng và những chuyện đã qua khiến tâm hồn chúng con khép lại. Chúng con giữ lại trong lòng những giận hờn, xét đoán và khoảng cách, trong khi Chúa vẫn kiên nhẫn mời gọi chúng con trở về, hòa giải và bước vào bàn tiệc hiệp thông của Người.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con thú nhận rằng: nhiều lần chúng con đã được mời nhưng chưa mau mắn đáp lại; được yêu thương nhưng chưa biết yêu thương; được tha thứ nhưng chưa biết tha thứ; được trao ban nhưng chưa biết trao ban.
Xin Chúa thương tha thứ cho những lần chúng con để những bận tâm trần thế làm cho mình xa Chúa.
Xin Chúa thương tha thứ cho những lần chúng con tham dự các cử hành phụng vụ nhưng thiếu lòng sốt sắng và ý thức về sự hiện diện của Chúa.
Xin Chúa thương tha thứ cho những lần chúng con để ích kỷ, tự ái, nóng giận và chia rẽ làm tổn thương gia đình và cộng đoàn.
Xin Chúa thương tha thứ cho những lần chúng con khép lòng trước những người đang cần đến sự cảm thông, tha thứ và yêu thương của chúng con.
Giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, cộng đoàn chúng con xin trở về.
Xin Chúa đừng để chúng con tiếp tục đứng ngoài bàn tiệc tình yêu của Chúa. Xin quy tụ chúng con nên một gia đình trong đức tin, biết đến với Chúa bằng một tâm hồn khiêm tốn, biết đón nhận tình yêu của Chúa và biết đem tình yêu ấy trở về với gia đình, với cộng đoàn giáo xứ và với những người chúng con gặp gỡ mỗi ngày.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thương xót chúng con và đổi mới tâm hồn chúng con. Amen.
- HÁT: Hãy trở về (Ngọc Kôn)
1. Bao năm trôi qua hồn con lạc bước đi xa, quên bao ơn Cha trầm kha bể đắm bao la. Nay con ăn năn hồi tâm thống hối bao lỗi lầm, đền bù bất xứng bao năm, quyết tâm trở về Cha lành.
- HÁT: Hãy trở về (Ngọc Kôn)
ĐK: Hãy trở về, trở về với Cha nhân lành. Hãy trở về, trở về để sớm hồi sinh. Hãy trở về, trở về sống trong an bình, trở về trở về để mãi sống trong ân tình.
2. Xin Cha tha cho hồn con lỡ bước hoen nhơ, tim Cha bao dung hồn tội lụy chẳng bơ vơ. Tin ơn dung tha lòng con quên hết bao lo sợ, tìm về nương bóng bên Cha trái tim nhân hậu vô bờ.
(Cộng đoàn giữ thinh lặng ít phút)
V. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG – TẠ ƠN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã yêu thương chúng con trước khi chúng con biết yêu mến Chúa. Chúa đã dọn sẵn cho chúng con bàn tiệc của tình yêu và sự sống, và không ngừng mời gọi chúng con đến hiệp thông với Chúa. Chúa không chỉ mời gọi chúng con bằng lời nói, nhưng chính Chúa đã trao ban mình làm Bánh Hằng Sống, để nuôi dưỡng chúng con trên hành trình đức tin.
ĐK: Chúc tụng Ngài là Chúa Tể càn khôn.
Chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tình thương.
Chúc tụng Ngài ở khắp nơi xa gần.
Chúc tụng Ngài đến mãi muôn muôn đời.
Chúng con tạ ơn Chúa vì hồng ân sự sống, vì mỗi ngày Chúa vẫn gìn giữ và ban cho chúng con được hiện diện trên cuộc đời này. Chúng con tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin, vì qua Bí tích Rửa Tội, Chúa đã làm cho chúng con trở nên con cái Chúa và quy tụ chúng con vào gia đình Hội Thánh.
ĐK: Chúc tụng Ngài là Chúa Tể càn khôn.
Chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tình thương.
Chúc tụng Ngài ở khắp nơi xa gần.
Chúc tụng Ngài đến mãi muôn muôn đời.
Chúng con tạ ơn Chúa vì gia đình, nơi chúng con được sinh ra, lớn lên và học biết yêu thương. Tạ ơn Chúa vì những người thân đã âm thầm hy sinh, chăm sóc và nâng đỡ chúng con. Tạ ơn Chúa vì cộng đoàn giáo xứ, nơi chúng con được quy tụ thành một gia đình trong đức tin, được lắng nghe Lời Chúa, tham dự Thánh Lễ, lãnh nhận các Bí tích và cùng nhau sống tình huynh đệ.
Chúng con tạ ơn Chúa vì các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, các hội đoàn, những người phục vụ và biết bao anh chị em đã âm thầm góp phần xây dựng đời sống giáo xứ. Qua họ, chúng con nhận ra rằng tình yêu của Chúa vẫn đang được trao ban mỗi ngày.
ĐK: Chúc tụng Ngài là Chúa Tể càn khôn.
Chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tình thương.
Chúc tụng Ngài ở khắp nơi xa gần.
Chúc tụng Ngài đến mãi muôn muôn đời.
Chúng con tạ ơn Chúa về những khó khăn, thử thách và những điều chưa trọn vẹn trong cuộc sống. Qua những lúc đau khổ và yếu đuối, Chúa dạy chúng con biết khiêm tốn hơn, biết cảm thông hơn, biết tha thứ và phó thác nhiều hơn. Chính trong những lúc tưởng như không còn sức mạnh, chúng con lại nhận ra mình luôn cần đến Chúa.
ĐK: Chúc tụng Ngài là Chúa Tể càn khôn.
Chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tình thương.
Chúc tụng Ngài ở khắp nơi xa gần.
Chúc tụng Ngài đến mãi muôn muôn đời.
(Thinh lặng)
VI. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
– Hát: Lắng nghe Lời Chúa – Lm. Nguyễn Duy
1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
LỜI CHÚA: Mt 22, 1-10 {hoặc 1-14}
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.
{Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: “Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”.}
SUY NIỆM
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Tin Mừng hôm nay đưa chúng con vào dụ ngôn tiệc cưới của nhà vua – một hình ảnh vừa gần gũi vừa sâu xa về tình yêu và sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giêsu không chỉ kể cho chúng con nghe câu chuyện về một bữa tiệc, nhưng qua hình ảnh nhà vua, người con, tiệc cưới, những người được mời và những người được gọi từ các ngả đường, Người mở ra cho chúng con một cái nhìn về tình yêu Thiên Chúa và cách con người đáp lại lời mời gọi của Người.
Nhà vua mở tiệc cưới cho con mình. Tiệc đã được chuẩn bị và mọi sự đã sẵn sàng. Nhà vua không chờ khách đến rồi mới chuẩn bị, nhưng chính ông là người đi bước trước: sai các đầy tớ đến mời những người đã được gọi.
Nơi đây, chúng con nhận ra một chân lý căn bản của đức tin: Thiên Chúa luôn đi bước trước con người. Trước khi chúng con tìm kiếm Chúa, Chúa đã tìm kiếm chúng con. Trước khi chúng con biết yêu mến Chúa, Chúa đã yêu thương chúng con. Trước khi chúng con mở lòng đón nhận ơn cứu độ, Chúa đã chuẩn bị cho chúng con một con đường dẫn vào sự sống.
Bàn tiệc đã được dọn sẵn. Lời mời đã được gửi đi. Thiên Chúa không ngừng mở rộng cánh cửa của lòng thương xót và mời gọi chúng con bước vào sự hiệp thông với Người.
Hình ảnh tiệc cưới của người con đưa chúng con đến trung tâm của mầu nhiệm Đức Kitô. Người Con mà Chúa Cha sai đến chính là Đức Giêsu Kitô. Nơi Người, Thiên Chúa thực hiện giao ước mới và quy tụ nhân loại vào sự sống thần linh. Vì thế, bữa tiệc trong Tin Mừng không chỉ là một bữa ăn, nhưng trở thành hình ảnh của ơn cứu độ và sự hiệp thông giữa Thiên Chúa với con người.
Và hôm nay, chúng con nhận ra bàn tiệc ấy vẫn đang được dọn sẵn giữa lòng Hội Thánh. Đặc biệt nơi Bí tích Thánh Thể, Đức Kitô không chỉ mời gọi chúng con đến dự tiệc, nhưng chính Người trở nên lương thực nuôi dưỡng chúng con. Đấng mời gọi chúng con cũng chính là Đấng tự hiến mình cho chúng con. Đấng dọn bàn tiệc cũng chính là Đấng hiện diện trên bàn thờ và trao ban chính mình làm Bánh Hằng Sống.
Thế nhưng, điều khiến chúng con phải dừng lại và suy nghĩ là lời của Tin Mừng: “Họ không chịu đến.”
Lời mời của nhà vua là một ân ban, nhưng ân ban ấy không loại bỏ tự do của con người. Thiên Chúa mở cửa, chuẩn bị bàn tiệc và sai các sứ giả đến mời gọi, nhưng Người không cưỡng ép chúng con bước vào.
Những người được mời đã viện ra những lý do khác nhau. Người thì đi thăm ruộng, người thì đi buôn bán. Những công việc ấy tự chúng không phải là điều xấu. Nhưng điều đáng nói là những bận tâm ấy đã trở thành quan trọng hơn lời mời của nhà vua.
Lời Chúa hôm nay cũng chạm đến đời sống của mỗi người chúng con.
Chúng con có thể không trực tiếp nói rằng: “Tôi không cần Chúa.” Nhưng nhiều khi cách chúng con sống lại cho thấy điều ấy. Chúng con quá bận rộn với công việc, với việc làm ăn, với học hành, với chuyện gia đình, với những dự định và lo toan thường ngày. Chúng con có thời gian cho rất nhiều điều, nhưng lại dễ dàng nói rằng mình không có thời gian để cầu nguyện, để tham dự Thánh Lễ, để đến với Chúa, để dành một khoảng lặng trước Thánh Thể.
Có khi Chúa mời chúng con đến bàn tiệc, nhưng chúng con lại để cho những “thửa ruộng” của cuộc đời giữ chân mình lại.
Có khi Chúa mời chúng con đến với Người, nhưng chúng con lại để những lo lắng về cơm áo, tiền bạc, công việc và tương lai chiếm hết tâm trí.
Có khi Chúa mời chúng con trở về với gia đình, tha thứ cho một người thân, làm hòa với một người đang bất hòa, nhưng chúng con lại để cho tự ái và tổn thương ngăn cản.
Có khi Chúa mời chúng con phục vụ cộng đoàn, quan tâm đến người nghèo, người bệnh, người cô đơn, nhưng chúng con lại nghĩ rằng đó là trách nhiệm của người khác.
Và có khi chúng con vẫn đến nhà thờ, vẫn tham dự Thánh Lễ, vẫn đọc kinh, vẫn chầu Thánh Thể, nhưng tâm hồn chúng con chưa thật sự bước vào bàn tiệc của Chúa.
Chúng con hiện diện bằng thân xác, nhưng tâm trí còn ở nơi khác. Chúng con nghe Lời Chúa, nhưng chưa để Lời Chúa chạm đến cuộc đời. Chúng con rước lấy Thánh Thể, nhưng chưa để Thánh Thể biến đổi cách chúng con sống và yêu thương.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng con nhìn lại chính mình: Chúng con có thực sự muốn đến dự tiệc của Chúa không?
Bởi đến với bàn tiệc Thánh Thể không chỉ có nghĩa là có mặt trong nhà thờ. Đến với bàn tiệc của Chúa là để cho Chúa quy tụ, nuôi dưỡng và biến đổi chúng con.
Mỗi khi chúng con đến tham dự Thánh Lễ, Chúa lại nói với chúng con: “Hãy đến.”
Mỗi khi chúng con quỳ trước Thánh Thể, Chúa lại nói với chúng con: “Hãy ở lại với Thầy.”
Mỗi khi chúng con đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa, Người mời gọi chúng con bước vào sự hiệp thông sâu xa hơn với Người.
Và sau khi được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc ấy, Chúa lại sai chúng con trở về với gia đình, với giáo xứ và với cuộc sống thường ngày để trở nên những người mang tình yêu của Người đến cho tha nhân.
Tin Mừng còn mở ra trước mắt chúng con một khung cảnh thật đẹp: khi những người được mời từ chối, nhà vua nói với các đầy tớ: “Vậy các ngươi hãy đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.”
Cánh cửa bàn tiệc được mở rộng. Những người ở ngoài đường, những người không được mong đợi, những người dường như không có vị trí trong bữa tiệc, cũng được mời vào.
Điều đó cho chúng con thấy tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa luôn rộng lớn hơn sự khước từ của con người. Khi con người từ chối, Thiên Chúa vẫn tiếp tục mời gọi. Khi con người xa cách, Thiên Chúa vẫn tìm kiếm. Khi con người tưởng rằng mình không xứng đáng, Thiên Chúa vẫn mở cửa và nói: “Hãy đến.”
Giáo xứ chúng con hôm nay cũng chính là một cộng đoàn được quy tụ từ những “ngả đường” khác nhau. Chúng con đến từ những gia đình, hoàn cảnh, tuổi tác và công việc khác nhau. Chúng con có những niềm vui và nỗi buồn khác nhau, những thành công và thất bại khác nhau, những vết thương và giới hạn khác nhau.
Nhưng trước Thánh Thể, tất cả chúng con được quy tụ quanh cùng một Chúa, cùng một bàn tiệc và cùng một tình yêu.
Không ai đến đây vì mình hoàn hảo. Chúng con đến vì mình cần lòng thương xót của Chúa. Không ai đến đây vì mình đã đủ tốt. Chúng con đến vì chúng con cần được Chúa chữa lành, nuôi dưỡng và đổi mới.
Bởi thế, bàn tiệc Thánh Thể không phải là phần thưởng dành cho những người hoàn hảo, nhưng là bàn tiệc của ân sủng dành cho những người biết mình cần đến Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Giờ đây, trước sự hiện diện của Chúa, chúng con muốn một lần nữa nghe lời mời của Chúa: “Hãy đến.”
Xin cho chúng con biết đặt Chúa trở lại vị trí trung tâm của đời sống.
Xin cho những người cha, người mẹ biết dành thời gian cho Chúa và cho gia đình.
Xin cho những người trẻ đừng để những bận tâm của cuộc sống làm cho mình quên mất Chúa.
Xin cho những người đang đau khổ biết tìm đến Chúa như nguồn sức mạnh và niềm hy vọng.
Xin cho những người đang xa cách Chúa biết can đảm trở về.
Xin cho mỗi gia đình trong giáo xứ chúng con trở thành một nơi mà tình yêu, sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa được hiện diện.
Xin cho giáo xứ chúng con trở thành một cộng đoàn được quy tụ quanh Thánh Thể, biết đón nhận mọi người, biết yêu thương người yếu thế, biết nâng đỡ người đau khổ và biết mở rộng cánh cửa cho những ai đang tìm kiếm Thiên Chúa.
Và xin cho chúng con hiểu rằng: được mời đến bàn tiệc Thánh Thể cũng là được sai đi.
Chúng con đến với Chúa để được Chúa nuôi dưỡng, rồi trở về để nuôi dưỡng người khác bằng tình yêu.
Chúng con đến để được Chúa tha thứ, rồi trở về để biết tha thứ.
Chúng con đến để được Chúa yêu thương, rồi trở về để biết yêu thương.
Chúng con đến để được Chúa quy tụ, rồi trở về để trở thành những người xây dựng hiệp nhất trong gia đình và cộng đoàn.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bàn tiệc đã được dọn sẵn và lời mời vẫn đang vang lên.
Xin đừng để chúng con vì những bận tâm của cuộc sống mà đứng ngoài bàn tiệc tình yêu của Chúa.
Xin cho chúng con biết đáp lại lời mời của Chúa bằng một tâm hồn quảng đại, khiêm tốn và chân thành.
Xin cho mỗi lần chúng con đến với Thánh Thể là một lần chúng con thực sự gặp Chúa; mỗi lần chúng con rước Chúa là một lần chúng con được biến đổi; và mỗi lần chúng con trở về với cuộc sống là một lần chúng con biết đem tình yêu của Chúa đến cho gia đình, cho giáo xứ và cho những người chúng con gặp gỡ.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
xin quy tụ chúng con vào bàn tiệc của Chúa,
xin nuôi dưỡng chúng con bằng chính sự sống của Chúa,
và xin sai chúng con đi làm chứng cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
Amen.
(thinh lặng đôi chút)
VII. TÂM TÌNH CẦU XIN
Chủ tế:
Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta bàn tiệc tình yêu và sự sống, và Người mời gọi tất cả chúng ta đến tham dự. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng dâng lên Người những lời nguyện xin:
- Cầu cho Hội Thánh
Chúa đã quy tụ Hội Thánh quanh bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, gìn giữ Hội Thánh luôn hiệp nhất trong đức tin, trung thành với Tin Mừng và nhiệt thành loan báo tình yêu Chúa cho mọi người.
Cộng đoàn: Xin Chúa Nhậm Lời Chúng Con.
- Cầu cho thế giới
Chúa là nguồn bình an và hiệp nhất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, thương thế giới đang bị chia rẽ bởi chiến tranh, bạo lực và bất công. Xin soi sáng các nhà lãnh đạo biết tìm kiếm công lý và hòa bình, để mọi dân tộc được sống trong tình huynh đệ.
Cộng đoàn: Xin Chúa Nhậm Lời Chúng Con.
- Cầu cho những người nghèo khổ và đau khổ
Chúa là Bánh ban sự sống cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, thương nâng đỡ những người nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn và bị bỏ rơi. Xin mở rộng tâm hồn chúng ta, để chúng con biết nhận ra Chúa nơi những người bé nhỏ và quảng đại phục vụ họ.
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thương nhận lời chúng con.
- Cầu cộng đoàn giáo xứ
Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương chúc lành cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, cho các gia đình, các hội đoàn và mọi người đang quảng đại phục vụ, xây dựng đời sống đức tin và hiệp nhất của giáo xứ. Xin Chúa trả công bội hậu cho những ai đã âm thầm hy sinh, nâng đỡ cộng đoàn; và xin thương đón nhận những người đã qua đời vào bàn tiệc vĩnh cửu trên trời.
Cộng đoàn: Xin Chúa Nhậm Lời Chúng Con.
Chủ tế:
Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhận những lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con biết sống tình yêu đã lãnh nhận nơi bàn tiệc của Chúa. Xin cho chúng con trở nên chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
VIII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Này con là đá
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Lêô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Lêô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng đoàn đáp: Amen.
– Hát: Đây nhiệm tích – Hồng Trần & Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.
Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Cộng đoàn đáp: Amen.
(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)
VI. KẾT CHẦU
- Hát: Tán tụng hồng ân (Hải Linh – Vũ Đình Trác)ĐK: Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ, cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ, Tay hồng ân Chúa đưa con về xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới đất mới đường đời con đổi mới, con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời.
- Đời đời Người đã thương con. Đời đời Người vẫn thương con. Thương con như gà Mẹ ủ ấp con dưới cánh, Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày.
Tải File Giờ Chầu Tại Đây: Chua-Nhat-XXVIII-TN-A
