GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN_NĂM A
CHỦ ĐỀ: “Chúng Con Thuộc Về Chúa”

I. MỞ ĐẦU
– Dấu Thánh Giá
– Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
– Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Kinh Ăn Năn Tội
II. ĐẶT MÌNH THÁNH
– Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa
– Cộng đoàn hát: ÔI THẦN LINH CHÚA – Vinh Hạnh
ĐK: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết, Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, ban bánh thơm ngon, ban bánh Thiên Thần. Người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu.
1. Chúa nuôi đoàn con, này đây bánh miến no lòng. Chúa cho đoàn con luôn luôn hưởng nếm mật ong. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa cứu tinh muôn đời. Tung hô Vua Trời tổ phụ Israen.
2. Nhớ trong rừng xưa đoàn người Hy-bá trở về. Uống ăn thỏa thuê man-na nuôi sống toàn dân. Giờ đây đoàn con khao khát Thánh Thể Vua Trời. Tung hô muôn đời lòng Chúa khoan nhân.
III. TÂM TÌNH THỜ LẠY
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây Chúa đang hiện diện trước mắt chúng con. Chúng con xin cúi mình thờ lạy, tôn vinh và chúc tụng Chúa. Chúa là Đấng trọn hảo, là nguồn mạch mọi niềm vui và hạnh phúc đích thực. Trong giây phút linh thiêng này, chúng con được ở lại trước nhan Chúa, được chiêm ngắm Chúa, được đến gần bên Chúa và được thưa với Chúa những lời chân thành phát xuất từ tận đáy lòng chúng con.
Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con, Chúa đã dựng nên chúng con, ban cho chúng con được hiện hữu, được sống và được mời gọi bước vào niềm hạnh phúc của chính Chúa. Giờ đây, trước sự hiện diện thực sự của Chúa, chúng con chỉ biết dâng lên Chúa tất cả lòng yêu mến, tâm tình biết ơn và sự thờ lạy chân thành của chúng con.
Cùng với toàn thể vũ trụ và muôn loài thụ tạo, chúng con xin hợp tiếng ca tụng Thiên Chúa. Chúng con nhớ đến lời ca của dân Israel xưa trong Thánh Vịnh 150, những lời chúc tụng đã vang lên từ thánh điện và được dâng lên Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa. Không chỉ vì những kỳ công Chúa đã thực hiện, mà trước hết vì chính Chúa là Thiên Chúa quyền năng, vĩ đại, thánh thiện và vô biên.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hòa mình vào bản hợp xướng của toàn thể thụ tạo để tôn vinh Chúa. Ước gì mọi lời ca, mọi âm thanh, mọi cung đàn và cả những vũ điệu hân hoan đều trở thành lời ngợi khen dâng lên Chúa. Và hơn thế nữa, xin cho chính cuộc đời chúng con trở thành một lời ca sống động để tôn vinh Chúa.
Ha-lê-lui-a!
Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa,
ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh.
Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ,
ca tụng Người lẫm liệt uy phong.
Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và,
ca tụng Người, họa tiếng cầm tiếng sắt.
Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa,
ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.
Ca tụng Chúa đi, với chũm chọe vang rền,
ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi.
Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng CHÚA đi nào!
Ha-lê-lui-a!
Lạy Chúa ! Chúng con muốn ca tụng Chúa bằng cả thân xác và linh hồn, bằng trí khôn, con tim và tất cả những gì chúng con có. Chừng nào chúng con còn hơi thở, chừng ấy chúng con vẫn còn lý do để tạ ơn, chúc tụng và thờ lạy Chúa. Xin cho từng nhịp sống của chúng con được hòa vào bản giao hưởng của muôn loài, để tất cả cùng quy hướng về Chúa và tuyên xưng rằng: chỉ một mình Chúa là Đấng xứng đáng được tôn vinh, chúc tụng và thờ lạy đến muôn đời.
(Cộng đoàn giữ thinh lặng ít phút)
V. TÂM TÌNH THỐNG HỐI
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước sự hiện diện yêu thương của Chúa, chúng con nhận ra mình thật yếu đuối và còn nhiều thiếu sót. Biết bao lần chúng con đã lỗi phạm, quên Chúa, xa Chúa và thiếu lòng tin tưởng nơi Chúa. Chúng con thành tâm xin Chúa tha thứ và thương xót chúng con. Xin ban thêm đức tin, để chúng con luôn biết mạnh dạn đến gần Chúa, biết mở lòng và phó thác mọi vui buồn của cuộc sống cho Chúa. Xin cho chúng con cảm nhận Chúa luôn gần gũi như một người bạn, luôn lắng nghe, dạy bảo và nâng đỡ chúng con. Chúng con xin mượn tâm tình của Thánh Vịnh 6 để kêu cầu lên Chúa.
Lạy CHÚA, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ,
đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình.
Lạy CHÚA, xin đoái thương, này con đang kiệt sức,
chữa lành cho, vì gân cốt rã rời.
Toàn thân con rã rời quá đỗi,
mà lạy CHÚA, Chúa còn trì hoãn đến bao giờ?
Lạy CHÚA, xin trở lại mà giải thoát con,
cứu độ con, bởi vì Ngài nhân hậu.
Chốn tử vong, ai nào nhớ Chúa,
nơi âm phủ, ai ngợi khen Ngài?
Rên siết đã nhiều, nên con mệt mỏi,
trên giường ngủ, những thổn thức năm canh,
từng giọt vắn dài, lệ tuôn đẫm gối,
mắt hoen mờ vì quá khổ đau,
thêm suy nhược bởi quân thù vây hãm.
Đi cho khuất, hỡi bọn làm điều ác,
vì CHÚA đã nghe tiếng nức nở ta rồi,
CHÚA đã nghe tiếng ta cầu khẩn,
CHÚA đón nhận lời ta nguyện xin.
Ước gì hết mọi kẻ thù tôi
phải nhục nhã, rụng rời kinh khiếp,
vội tháo lui, nhục nhã ê chề.
Lạy Chúa, mỗi khi đến với Chúa, xin cho chúng con biết tìm được bình an nơi lòng thương xót của Chúa, biết nép mình bên Chúa và để Chúa ấp ủ chúng con trong vòng tay yêu thương của Ngài. Xin đừng để chúng con xa Chúa, nhưng luôn biết dành thời gian để trở về và ở lại bên Chúa trong từng ngày sống của chúng con.
(Thinh lặng)
VI. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
– Hát: Lắng nghe Lời Chúa – Lm. Nguyễn Duy
1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
LỜI CHÚA: Mt 22,15-21
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến : có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ?”
Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói : “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ đạo đức giả ! Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế !” Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ : “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” Họ đáp : “Của Xê-da.” Bấy giờ, Người bảo họ : “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”
SUY NIỆM
Lạy Chúa!
Bài Tin Mừng mà chúng con vừa nghe mở ra một khung cảnh rất cụ thể của xã hội Do Thái thời bấy giờ. Dân Israel đang sống dưới ách đô hộ của đế quốc Rôma. Vì thế, việc nộp thuế cho hoàng đế Xêda không chỉ là chuyện tiền bạc mà còn đụng đến lòng tự hào dân tộc và niềm tin tôn giáo của dân Israel. Những người Pharisêu muốn giữ thanh sạch lề luật, còn những người phe Hêrôđê thì muốn duy trì quyền lợi chính trị dưới bóng Rôma. Sự xuất hiện của Đức Giêsu cùng những lời giảng dạy vô cùng mới mẻ của Người đã đụng chạm đến quyền lợi của họ. Vì lí do đó, họ đã cùng hợp lực gài bẫy Đức Giêsu: nếu Người bảo nộp thuế thì sẽ bị xem là phản bội dân tộc; còn nếu Người bảo không nộp thì sẽ bị tố cáo chống lại chính quyền Rôma.
Thế nhưng, Chúa không trả lời theo cách họ mong đợi. Người chỉ xin xem đồng tiền, rồi hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai?” Khi họ trả lời là của Xêda, Người mới nói: “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”
Chính vì thế, chúng con ý thức rằng mỗi người chúng con mang hình ảnh Thiên Chúa, như sách Sáng Thế đã khẳng định: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình” (St 1,27). Vì thế, chúng con thuộc về Thiên Chúa. Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Cô-lô-xê: “Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình” (Cl 1,15). Chính Chúa là Thiên Chúa thật và là người thật. Chúa khẳng định rằng Người thuộc về thượng giới chứ không thuộc về hạ giới. Thêm vào đó, chúng con thuộc về Thiên Chúa vì chúng con đã được sinh ra một lần nữa trong Thần Khí. Chính Chúa đã nói với ông Nicôđêmô trong Tin Mừng Gioan: “Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5). Và trước mặt quan Philatô, Người tuyên bố: “Tôi đã đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng Tôi” (Ga 18,37). Chính miệng những người đến thử Chúa cũng phải thừa nhận: “Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa.” Sự thật ấy chính là Chúa Giêsu. Ai được sinh lại bởi Thần Khí thì được đưa vào trong sự thật ấy, và từ đó thuộc về Thiên Chúa một cách mới mẻ, sâu xa.
Vì thuộc về Thiên Chúa, nên con cái Thiên Chúa không thuộc về thế gian. Đức Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha trong Tin Mừng Gioan: “Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian” (Ga 17,16). Thế gian ở đây không phải là Trái Đất hay xã hội loài người, nhưng là cách sống khép kín trong chính mình, đặt mình làm trung tâm và từ chối Thiên Chúa. Những người đến gài bẫy Đức Giêsu chính là những người đang bị cuốn vào logic của thế gian ấy. Đức Giêsu không để mình bị cuốn theo. Người đứng vững trong sự thật của mình và từ đó mời gọi chúng con cũng đứng vững. Chúng con nhận ra rằng Chúa đang muốn nói với chúng con về sự phân định đúng đắn giữa những bổn phận đối với xã hội và bổn phận đối với Thiên Chúa. “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da” nghĩa là chúng con phải chu toàn những trách nhiệm chính đáng của một công dân: tôn trọng pháp luật, thực hiện các nghĩa vụ xã hội, sống trung thực trong công việc và có trách nhiệm với cộng đồng. Đồng tiền mang hình và danh hiệu của Xê-da nên thuộc về Xê-da. Điều đó cũng giúp chúng con nhận ra rằng của cải vật chất và tiền bạc tự nó không phải là điều xấu. Tất cả những gì Thiên Chúa tạo dựng đều tốt đẹp, và tiền bạc là một phương tiện cần thiết trong đời sống con người: giúp chúng con trao đổi, đáp ứng những nhu cầu chính đáng và xây dựng đời sống gia đình cũng như xã hội. Vì thế, theo Chúa, không có nghĩa là chúng con từ bỏ những trách nhiệm trần thế hay coi thường những giá trị chính đáng của đời sống xã hội. Trái lại, người Kitô hữu được mời gọi sống giữa thế gian, làm việc cách ngay chính và chu toàn bổn phận của mình với tinh thần trách nhiệm.
Tuy nhiên, lời Đức Giêsu còn đi xa hơn: “Của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa.” Nếu đồng tiền mang hình ảnh của Xê-da thì con người lại mang hình ảnh của chính Thiên Chúa. Vì thế, điều chúng con phải trao lại cho Thiên Chúa không chỉ là một phần thời gian hay một vài việc đạo đức, mà là chính cuộc đời mình: trí khôn, ý chí, tình cảm, thời gian, tài năng và những quyết định mỗi ngày. Chúng con thuộc về Thiên Chúa và được mời gọi sống theo ý Ngài trong mọi hoàn cảnh. Trong cuộc sống, chúng con thường phải đứng trước nhiều lựa chọn: giữa lợi ích cá nhân và sự thật, giữa sự sợ hãi và lòng trung tín, giữa việc thỏa hiệp với điều sai trái và trung thành với những giá trị Tin Mừng. Chính trong những lúc ấy, người Kitô hữu được mời gọi nhớ rằng mình thuộc về Thiên Chúa trước hết. Vì thế, những gì trái với Tin Mừng, những thói hư tật xấu, sự gian dối, bất công và những điều làm tổn thương phẩm giá con người, chúng con không thể giữ lại như một phần của đời mình, nhưng phải biết từ bỏ và trả lại cho thế gian.
Mỗi thời đại đều có những thể chế chính trị – xã hội và những quy định riêng. Con người cũng luôn mong muốn được sống trong tự do, được bảo vệ phẩm giá và những giá trị chính đáng của mình. Đức Giêsu không dạy chúng con trốn chạy khỏi thế gian, nhưng mời gọi chúng con sống giữa thế gian mà không để mình bị cuốn theo những điều trái với Thiên Chúa. Người Kitô hữu được mời gọi trở nên những công dân tốt, những người lao động trung thực, những thành viên có trách nhiệm trong gia đình và xã hội, đồng thời luôn giữ cho mình một lương tâm ngay thẳng trước mặt Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sử dụng tiền bạc và của cải vật chất như những phương tiện phục vụ cho sự sống, chứ không để chúng trở thành chủ nhân của tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con biết chu toàn những bổn phận đối với gia đình, xã hội và cộng đồng, nhưng trên hết, biết trao dâng cho Chúa chính cuộc đời chúng con. Xin cho mọi việc chúng con làm, mọi quyết định chúng con chọn và mọi khả năng Chúa ban đều trở thành lời đáp trả tình yêu mà chúng con dành cho Chúa. Lạy Chúa, chúng con là những người đã được tái sinh bởi nước và Thần Khí. Xin cho chúng con luôn ý thức mình thuộc về Chúa và biết sống xứng đáng với căn tính của những người con cái Chúa. Giữa những lựa chọn của cuộc sống, xin cho chúng con biết phân định điều gì thuộc về thế gian và điều gì thuộc về Thiên Chúa, để chúng con vừa chu toàn trách nhiệm của mình giữa trần thế, vừa trung thành với những đòi hỏi của Tin Mừng. Xin cho chúng con đừng bao giờ để hình ảnh Thiên Chúa nơi mình bị lu mờ bởi những tham vọng, sợ hãi hay những thỏa hiệp với điều trái nghịch với Tin Mừng. Xin cho chúng con biết sống giữa thế gian nhưng không thuộc về những gì làm chúng con xa Chúa; biết làm việc cách trung thực, sống có trách nhiệm và yêu thương mọi người, để chính đời sống chúng con trở thành một lời chứng rằng chúng con thuộc về Thiên Chúa và muốn trao lại cho Ngài tất cả những gì Ngài đã ban. Amen.
ĐK: Con nay thuộc về Ngài, lạy Chúa, từ nay con thuộc về Ngài. Con không mơ huyền thoại, Ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài. Hiến Chúa hết tâm tư, để không nuối tiếc phù hoa để không lo lắng bôn ba, để tình Cha yêu thương triền miên.
- Đây là trái tim non, và đây muôn khát vọng. Đây khao khát yêu thương, và đây tâm hồn thao thức. Dâng về Chúa trên cao, để hoà tan trong nguồn tình thương, đời sẽ chan hoà ánh dương, để bừng lên tràn lan muôn hướng.
- Đây mộng ước tương lai, và đây muôn khắc khoải. Đây toan tính hôm nay, và đây hy vọng ngày mai. Dâng về Chúa trên cao, để dập tắt men tình dở dang, cuộc sống không còn trái ngang, và bừng lên niềm tin trong sáng.
- Ban ngàn phúc ân thiêng, chở che con tháng ngày. Ôi Thiên Chúa yêu thương, vì con Chúa đã bôn ba. Ai hiểu thấu công ơn, để chuộc con Chúa chọn thập giá, để dẫn con về với Cha, hưởng nguồn vui tràn ơn thánh hoá.
VII. TÂM TÌNH CẦU XIN
Chủ tế:
Anh chị em thân mến! Đức Giê-su Ki-tô đã thiết lập và trao cho Giáo Hội sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. Hiệp cùng toàn thể Giáo Hội, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
- “Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Lê-ô, các Đức Giám mục, Linh mục và Phó tế trong Hội Thánh luôn được ơn khôn ngoan, và bừng cháy lửa yêu mến, để sẵn sàng dấn thân trên con đường phụng sự Chúa và loan báo Tin Mừng.
- “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết nhiệt thành cộng tác với Đấng Tạo Hóa trong việc xây dựng hòa bình, đem lại hạnh phúc cho mọi người, và tạo điều kiện thuận lợi để Tin Mừng được loan truyền đến muôn dân.
- “Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị thừa sai, nhất là những vị đang gặp gian truân, thử thách và bách hại, biết luôn đặt niềm tin, hy vọng và tình yêu vào Thiên Chúa, để can đảm vượt qua khó khăn, trở nên ánh sáng trung thành rao giảng Tin Mừng cứu độ.
- “Anh em là những người được thương mến, Thiên Chúa đã chọn anh em.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa, cách riêng là mỗi người chúng ta, luôn ý thức sứ mạng truyền giáo; biết làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái, yêu thương và phục vụ, để đem Tin Mừng đến cho mọi người xung quanh.
VIII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Này con là đá
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Lêô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Lêô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng đoàn đáp: Amen.
– Hát: Đây nhiệm tích – Hồng Trần & Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.
Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Cộng đoàn đáp: Amen.
(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)
VI. KẾT CHẦU
- Hát: ĐẸP THAY – Mi Trầm
ĐK: (Đẹp thay) Ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. (Đẹp thay) Ôi đẹp thay những bước chân rảo khắp đường đời. (Ai gieo trong lệ sầu) Sẽ gặt trong vui sướng. (Ai gieo trong nước mắt) Sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, loan tình thương, tình thương Chúa Trời, loan niềm vui, niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi.- Ôi đồng lúa mênh mông phơi mình dưới nắng hồng lúa đã trổ bông dâng ngàn sức sống. Người đi trong nước mắt, và người về trong câu ca tay ôm bó lúa lòng mừng bao la.
2. Bao người đã hy sinh say tình Chúa quên mình lý tưởng thần linh muôn đời tôn kính. Người đi trong nước mắt, và người về trong câu ca tay ôm bó lúa lòng mừng bao la.
Tải File Giờ Chầu Tại Đây: Chầu Thánh Thể CN XXIX – Năm A
