GIỜ CHẦU THÁNH THỂ – CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM A_Chủ đề: “Xây Dựng Đời Mình Trên Đức Kitô – Đá Tảng Góc Tường”

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN_NĂM A
CHỦ ĐỀ: “Xây Dựng Đời Mình Trên Đức Kitô – Đá Tảng Góc Tường”

 I.  MỞ ĐẦU
–       Dấu Thánh Giá
–       Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
–       Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Kinh Ăn Năn Tội
II. ĐẶT MÌNH THÁNH
  – Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa
 –  Cộng đoàn hát:  Con thờ lạy (Hoài Chiên)

1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh, nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng Chúa nhân lành khúc hoan ca tràn đầy.

ÐK: Lòng con hân hoan mến tin ngợi ca, trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Hiệp thông tin yêu thế nhân gần xa, ngày đêm vang lên biết bao lời ca, dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

2. Nay ngự trong phép mầu, Chúa vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối, tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.

III. TÂM TÌNH THỜ LẠY

  • Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và tôn vinh Chúa, đang hiện diện giữa chúng con, nơi hình bánh nhỏ bé, Chúa là Đấng đã hiến mình vì yêu thương nhân loại. Xin cho chúng con biết gác lại những lắng lo của đời sống thường nhật, để chạy đến lắng nghe Lời Chúa và để cho tình yêu Chúa chạm đến sâu thẳm trong cõi lòng mình.

– Hát: Chúc tụng Ngài là Chúa Tể càn khôn. Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

  • Lạy Chúa, trước sự hiện diện âm thầm và khiêm hạ của Chúa, chúng con nhận ra rằng tình yêu đích thực không hệ tại ở những lời nói lớn lao, nhưng được diễn tả bằng một sự trao ban trọn vẹn. Chúa đã chọn ở lại với chúng con, để trở nên lương thực nuôi dưỡng chúng con trên hành trình đức tin. Xin dạy chúng con biết ở lại bên Chúa với một tâm hồn đơn sơ và khiêm tốn, biết thinh lặng đủ để nghe được tiếng Chúa và mở lòng đủ để đón nhận những gì Chúa muốn thực hiện nơi cuộc đời chúng con.

– Hát: Chúc tụng Ngài là Chúa Tể càn khôn. Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

  • Lạy Chúa Giêsu, khi chiêm ngắm Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con cũng được mời gọi nhìn lại chính mình. Biết bao lần chúng con tìm kiếm sự an toàn nơi những điều chóng qua, chạy theo những thành công bên ngoài mà quên mất rằng chỉ nơi Chúa, tâm hồn chúng con mới tìm được sự bình an đích thực. Xin cho giờ phút này trở thành một cuộc gặp gỡ thật sự giữa chúng con với Chúa; để từ sự hiện diện của Chúa, chúng con được chữa lành những tổn thương, được củng cố trong niềm tin, và được đổi mới trong tình yêu. Xin cho chúng con không chỉ đến trước Chúa để cầu xin, nhưng còn biết trao lại cho Chúa chính con người, những dự định, những yếu đuối và cả tương lai của chúng con.

– Hát: Chúc tụng Ngài là Chúa Tể càn khôn. Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

  • Lạy Chúa, trong giờ phút thánh thiêng bên Chúa này, chúng con cũng muốn hướng lòng về Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ đã đón nhận lời Chúa bằng một tâm hồn khiêm tốn và tín thác: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa” (Lc 1,38). Mẹ đón nhận Chúa bằng sự khiêm hạ, đem Chúa đến cho bà Ê-li-sa-bét bằng niềm hân hoan và hát lên niềm vui vì Thiên Chúa đã thực hiện những điều cao cả bằng cả tâm hồn đầy xác tín. Xin Mẹ hướng dẫn chúng con biết đón nhận Chúa bằng đức tin, gìn giữ Lời Chúa trong lòng và đem Chúa đến cho những người chúng con gặp gỡ. Cùng Mẹ Maria, xin cho đời chúng con sinh hoa trái của lòng mến, sự tha thứ, niềm vui phục vụ và niềm hy vọng.
  • Hát: Chúc tụng Ngài là Chúa Tể càn khôn. Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước mầu nhiệm tình yêu nhiệm lạ đang được tỏ bày nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con khiêm cung dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy và tạ ơn. Chúng con xác tín rằng, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, tình thương và lòng thành tín của Chúa vẫn luôn bao phủ, nâng đỡ và đồng hành với chúng con. Chính sự hiện diện âm thầm của Chúa là nguồn bình an và sức mạnh giúp chúng con vững bước trên hành trình đức tin.

Thánh Vịnh hôm nay mời gọi chúng con chiêm ngắm những kỳ công Chúa đã thực hiện và nhận ra biết bao hồng ân Chúa vẫn không ngừng tuôn đổ trên cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết bén rễ sâu trong Chúa, luôn đặt trọn niềm tin tưởng và phó thác nơi Ngài, để đời sống chúng con cũng trở nên một lời ca tạ ơn và sinh nhiều hoa trái tốt lành. Trong tâm tình ấy, giờ đây chúng con cùng hiệp lòng với Thánh Vịnh gia mà cất lên lời ca tụng: “Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao.”

(Cộng đoàn cùng nhau đọc)

(A)Thú vị thay được tạ ơn CHÚA,

được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao,

(B) được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,

và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya,

hòa điệu sắt cầm gieo trầm bổng,

nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà.

(A) Lạy CHÚA, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ,

thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên:

Lạy CHÚA, công trình Ngài xiết bao vĩ đại,

tư tưởng Ngài thâm thúy lắm thay!

(B) Người khờ dại nào đâu có biết,

kẻ ​ngu si chẳng hiểu điều này:

Bọn bất nhân dầu sởn sơ như cỏ,

phường gian ác có đua nở khoe tươi,

cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn.

(A) Còn CHÚA, Ngài cao cả đến muôn đời.

Kìa những kẻ thù Ngài, lạy CHÚA,

kìa những kẻ thù Ngài tiêu vong,

bọn gian ác đều rã tan hết thảy.

(B) Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện,

tựa như trâu ngạo nghễ giương sừng,

thân con, Ngài xức dầu thơm mát.

Mắt con nghênh những kẻ địch thù,

tai nghe biết lũ hại con mạt vận.

(A) Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,

lớn mạnh như hương bá Li-băng

được trồng nơi nhà CHÚA,

mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta;

(B) già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,

tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn,

để loan truyền rằng: CHÚA thực là ngay thẳng,

là ​núi đá cho tôi ẩn náu,

nơi Người chẳng có chút bất công.

      (Cộng đoàn giữ thinh lặng ít phút)

V.  LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

– Hát: Lắng nghe Lời Chúa – Lm. Nguyễn Duy
1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

        LỜI CHÚA: Mt 21, 33-43
       Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát thêu

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây: Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước; nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: ‘Chúng sẽ nể con ta.’ Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: ‘Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!’ Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?” Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” Đức Giê-su bảo họ: “Kinh Thánh có câu: ‘Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.’ Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao?

“Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

      SUY NIỆM

(Mời cộng đoàn ngồi)
  

Lạy Chúa Giêsu,

Tin Mừng hôm nay đưa chúng con trở về với dụ ngôn những người tá điền. Ông chủ sai các đầy tớ đến thu hoa lợi, nhưng họ bị khước từ, bị đánh đập và sát hại. Cuối cùng, ông sai chính người con của mình đến, nhưng người con ấy cũng bị giết. Qua dụ ngôn, Chúa đã nói trước mầu nhiệm Thập Giá của chính mình: Chúa đến với nhân loại, nhưng lại bị con người khước từ; Chúa bị loại bỏ, bị đóng đinh và chết trên Thập Giá. Thế nhưng, chính nơi sự bị loại bỏ ấy lại tỏ lộ quyền năng của tình yêu Thiên Chúa. “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.”

Lạy Chúa Giêsu,

Con người có thể loại bỏ Chúa, nhưng không thể loại bỏ tình yêu của Chúa. Người ta có thể từ chối Chúa, nhưng Chúa vẫn trung thành. Người ta có thể đóng đinh Chúa, nhưng Thập Giá lại trở thành con đường dẫn đến sự sống.

Trước Thánh Thể, chúng con nhận ra rằng chúng con cũng có thể trở thành những người “khước từ” Chúa. Chúng con không khước từ Chúa bằng lời nói, nhưng đôi khi bằng chính cách chúng con sống. Có những lúc chúng con đặt lợi ích riêng trên tình yêu; đặt cái tôi trên sự hiệp nhất; giữ lại tổn thương thay vì tha thứ; chọn sự dễ dàng thay vì điều chân chính; hoặc thinh lặng trước nỗi đau của một người đang cần được cảm thông và nâng đỡ.

Có những lúc Chúa vẫn ở rất gần, nhưng lòng chúng con lại trở nên xa cách. Chúa vẫn hiện diện, nhưng chúng con sống như thể không có Chúa. Chúa vẫn nói với chúng con qua Tin Mừng, qua Hội Thánh, qua anh chị em và qua những biến cố của cuộc đời, nhưng chúng con lại chỉ muốn nghe điều phù hợp với ý riêng mình.

Lạy Chúa,

Xin cho chúng con biết để Chúa trở lại vị trí trung tâm của đời mình.

Bởi Chúa chính là Đá Tảng Góc Tường, là nền móng vững chắc trên đó chúng con được xây dựng. Nếu không có Chúa, những gì chúng con xây dựng có thể rất đẹp bên ngoài nhưng lại thiếu một nền móng bền vững. Nếu không có Chúa, những tương quan của chúng con dễ bị chi phối bởi ích kỷ, tự ái và những tổn thương chưa được chữa lành.

Xin cho chúng con biết trở về với Chúa khi cộng đoàn có những bất hòa; biết tìm nơi Chúa sức mạnh để đối thoại và tha thứ. Khi gặp bệnh tật, mất mát hay thất bại, xin cho chúng con biết bám chặt vào Chúa để không rơi vào tuyệt vọng. Khi đứng trước những chọn lựa giữa điều thuận tiện và điều ngay chính, xin cho chúng con đủ can đảm chọn con đường Tin Mừng.

Xin đừng để chúng con chỉ tìm kiếm Chúa khi cuộc đời gặp gian nan, nhưng cho chúng con biết xây dựng từng ngày trên nền tảng là chính Chúa; để Chúa không chỉ là nơi chúng con chạy đến khi yếu đuối, nhưng là Đấng chúng con yêu mến và trao phó trọn vẹn cuộc đời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa vẫn ở lại.

Chúa ở lại trong sự khiêm hạ của tấm bánh.

Chúa ở lại trong thinh lặng.

Chúa ở lại để chờ đợi, để lắng nghe và để yêu thương.

Mỗi lần chúng con đến trước Thánh Thể, xin đừng để những giây phút thờ lạy chỉ dừng lại ở một cảm xúc sốt sắng nhất thời. Xin cho chúng con thật sự gặp được Chúa và để cuộc gặp gỡ ấy biến đổi đời sống chúng con.

Từ nơi Thánh Thể, xin cho chúng con học biết thế nào là hiệp nhất.

Từ nơi Chúa, xin cho chúng con học biết đón nhận người yếu đuối.

Từ nơi tình yêu của Chúa, xin cho chúng con biết nâng đỡ những người đang lạc xa đức tin.
Và từ sự kiên nhẫn của Chúa đối với chúng con, xin cho chúng con cũng biết kiên nhẫn đồng hành với những người đang trên hành trình tìm kiếm Chúa.

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã không giữ mình lại cho riêng Chúa. Chúa đã trao ban chính mình cho chúng con. Nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa tiếp tục thực hiện sự trao ban ấy mỗi ngày. Xin cho chúng con cũng biết trở thành những con người của sự trao ban: biết trao thời gian, trao sự cảm thông, trao lòng tha thứ, trao niềm hy vọng và trao chính tình yêu mà chúng con đã lãnh nhận từ Chúa.

Và khi chiêm ngắm Chúa, chúng con hướng lòng về Đức Trinh Nữ Maria.

Mẹ đã đón nhận Chúa bằng một đức tin khiêm tốn và một lời xin vâng trọn vẹn. Mẹ không giữ Chúa lại cho riêng mình, nhưng mau mắn đem Chúa đến cho người khác. Nơi Mẹ, chúng con nhận ra hình ảnh của một người môn đệ biết đón nhận Chúa và để Chúa được trao ban qua chính cuộc đời mình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con xin đặt cộng đoàn chúng con trên nền tảng là chính Chúa. Khi chúng con yếu đuối, xin nâng đỡ chúng con. Khi chúng con chia rẽ, xin quy tụ chúng con. Khi chúng con lạc hướng, xin dẫn đưa chúng con trở về. Khi chúng con mệt mỏi, xin cho chúng con tìm lại sức mạnh nơi Chúa.

Xin cho mỗi người chúng con biết nhận ra Chúa đang hiện diện, biết đón nhận Chúa bằng đức tin, biết yêu mến Chúa bằng cả cuộc đời và biết cùng nhau xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, nơi Chúa thật sự là trung tâm.

Lạy Chúa Giêsu, Đá Tảng Góc Tường,
xin cho đời chúng con được xây dựng trên Chúa,
được bén rễ trong tình yêu của Chúa
và luôn hướng về Chúa.
Amen.

(thinh lặng đôi chút)

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

Chủ tế:

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã trao cho chúng ta vườn nho là thế giới và mời gọi chúng ta cộng tác để Nước Người sinh hoa trái. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Hội Thánh trên khắp hoàn cầu, cách riêng cho Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục và Phó tế: xin Chúa ban ơn khôn ngoan và lửa nhiệt thành, để các ngài trung thành loan báo Đức Kitô, viên đá góc tường, và dẫn đưa đoàn chiên đến với nguồn ơn cứu độ.
  2. Chúng ta cầu xin Chúa cho những người có trách nhiệm phục vụ xã hội và cộng đồng: xin cho họ biết dùng quyền bính để xây dựng công ích, tôn trọng phẩm giá con người và quan tâm đến những người nghèo khổ, yếu thế.
  3. Chúng ta cầu xin Chúa cho các gia đình trong giáo xứ: xin cho các bậc cha mẹ biết nêu gương đức tin và tình yêu; cho con cái biết vâng phục, hiếu thảo; và cho mọi thành viên biết cùng nhau vun trồng sự tha thứ, bình an và lòng quảng đại.
  4. Chúng ta cầu xin Chúa cho những người đang đau yếu, thất nghiệp, cô đơn hoặc gặp thử thách trong đời sống: xin Chúa nâng đỡ họ bằng niềm hy vọng; xin cho họ gặp được những người biết cảm thông, chia sẻ và đồng hành.
  5. Chúng ta cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta: xin cho mỗi người biết đón nhận Chúa và trung thành với ơn gọi của mình; biết dùng thời giờ, khả năng và những gì Chúa trao để phục vụ Hội Thánh, gia đình và tha nhân.

Chủ tế:

Lạy Chúa là Cha nhân hậu, Chúa đã sai Con Một đến cứu độ chúng con và trao cho chúng con trách nhiệm chăm sóc vườn nho của Chúa. Xin thương nhận những lời nguyện chúng con vừa dâng, và giúp chúng con biết noi gương Đức Maria mở lòng đón nhận Chúa, để đời sống chúng con sinh nhiều hoa trái tốt lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

VIII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

– Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Lêô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

      Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Lêô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.       
       Cộng đoàn đáp: Amen.

–  Hát: Đây nhiệm tích – Hồng Trần & Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

       Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
       Cộng đoàn đáp: Amen.
       (Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. KẾT CHẦU

  • Hát: Tạ ơn Chúa với Mẹ (Thy Yên)

    ĐK: Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời.

1. Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu. Ngàn phúc ân vẫn nhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ, nhờ Mẹ thương dâng Chúa trót đời tạ ơn.

Tải File Giờ Chầu Tại Đây: Chầu Thánh Thể CN XXVII TN A