Chầu Thánh Thể CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN (Năm A): “Sứ vụ xuất phát từ tình yêu thương”

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN (NĂM A)

Chủ đề: “SỨ VỤ XUẤT PHÁT TỪ TÌNH YÊU THƯƠNG”




I. MỞ ĐẦU

– Dấu Thánh Giá
– Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
– Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Kinh Ăn Năn Tội

II. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

– Hát: Chúa Yêu Con – Lm. Nguyễn Duy

1/ Giêsu Chúa con ơi! Yêu thương phút giây này. Ngài đến viếng thăm con trao ban muôn hồng ân. Giêsu sống trong con thông chia những vui buồn. Tình yêu Chúa cho con mênh mông như mưa nguồn.

ĐK: Con xin tin kính khiêm nhường thờ lạy Chúa. Cho con say mến cảm tạ tình yêu Chúa. Qua bao năm tháng ân tình Chúa cao vời. Cho con yêu Chúa yêu người yêu mãi thôi.

2/ Con xin khắp nơi nơi yêu thương giữa muôn người. Từ nay đến mai sau cho nhau mối tình sâu. Giêsu Chúa con ơi! Cho con biết yêu người. Vầng tim mãi xanh tươi tin yêu trên môi cười.

III. TÂM TÌNH THỜ LẠY (TV 62, KINH SÁNG CHÚA NHẬT TUẦN I)

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước tình thương bao la của Chúa dành cho nhân loại, chúng con quỳ đây, cung kính thờ lạy Chúa. Chính vì chạnh lòng thương đoàn dân bơ vơ như chiên không người chăn dắt, Chúa đã đến ở giữa nhân loại để dẫn dắt, chữa lành và cứu độ chúng con. Giờ đây, với tâm tình yêu mến và tôn thờ, chúng con xin dâng lên Chúa lời ca Thánh Vịnh, như tiếng lòng của những người con đang khát khao được ở lại trong tình thương của Ngài.

Hát Thánh Vịnh 62: Tâm hồn khao khát Thiên Chúa

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.

Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông,*
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.*
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.*
Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.*
Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

III.  TÂM TÌNH TẠ ƠN (TV 91, KINH SÁNG THỨ 7 TUẦN II)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã thương ban cho cuộc đời chúng con. Từ tình thương của Chúa mà chúng con được hiện hữu, được thứ tha, được chữa lành và được nuôi dưỡng mỗi ngày. Dù chúng con nhiều lần yếu đuối và bất xứng, Chúa vẫn không ngừng yêu thương và kiên nhẫn đồng hành với chúng con. Trong tâm tình tri ân ấy, chúng con xin dâng lên Chúa lời Thánh Vịnh, như khúc ca cảm tạ vì tình yêu nhưng không mà Chúa đã dành cho nhân loại.

Hát Thánh Vịnh 91: Ca Tụng Chúa Hóa Công

Thú vị thay được tạ ơn Chúa,
được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao,

được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,
và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya,*
hòa điệu sắt cầm gieo trầm bổng,
nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà.

Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ,
thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên:*
Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại,
tư tưởng Ngài thâm thúy lắm thay!

Người khờ dại nào đâu có biết,
kẻ ngu si chẳng hiểu điều này:*
Bọn bất nhân dầu sởn sơ như cỏ,
phường gian ác có đua nở khoe tươi,
cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn.

Còn Chúa, Ngài cao cả đến muôn đời.*
Kìa những kẻ thù Ngài, lạy Chúa,
kìa những kẻ thù Ngài tiêu vong,
bọn gian ác đều rã tan hết thảy.

Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện,
tựa như trâu ngạo nghễ giương sừng,
thân con, Ngài xức dầu thơm mát.*
Mắt con nghênh những kẻ địch thù,
tai nghe biết lũ hại con mạt vận.

Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,
lớn mạnh như hương bá Li-băng*
được trồng nơi nhà Chúa,
mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta;

già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,
tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn,*
để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng,
là núi đá cho tôi ẩn náu,
nơi Người chẳng có chút bất công.

IV. TÂM TÌNH SÁM HỐI (TV 50, KINH SÁNG THỨ 6 TUẦN II)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhìn lại đời sống mình, chúng con nhận ra biết bao lần chúng con đã sống thiếu lòng tín thác vào Chúa và thiếu tình thương đối với tha nhân. Chúng con vô cảm trước nỗi đau của người khác, xét đoán hơn là cảm thông, giữ lại cho riêng mình hơn là quảng đại trao ban. Xin Chúa thương tha thứ cho những lỗi lầm và sự khô cứng nơi tâm hồn chúng con. Với tâm tình thống hối ăn năn, chúng con xin dâng lên Chúa lời Thánh Vịnh 50, như lời cầu xin Chúa thanh tẩy và đổi mới trái tim chúng con trong tình yêu của Ngài.

Hát Thánh Vịnh 50: Lạy Thiên Chúa Xin Xót Thương Con

Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm.*
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Vâng, con biết tội mình đã phạm,
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.*
Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

Như vậy, Ngài thật công bằng khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.

Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.*
Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con,
con sẽ được tinh tuyền;*
xin rửa con cho sạch,
con sẽ trắng hơn tuyết.

Xin cho con được nghe
tiếng reo mừng hoan hỷ,
để xương cốt bị Ngài nghiền nát
được nhảy múa tưng bừng.

Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi
và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm.

Lạy Chúa Trời,
xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy.

Xin đừng nỡ đuổi con
không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con
thần khí thánh của Ngài.

Xin ban lại cho con
niềm vui vì được Ngài cứu độ,*
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

Lạy Thiên Chúa con thờ
là Thiên Chúa cứu độ,
xin tha chết cho con,
con sẽ tung hô Ngài công chính.

Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,*
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.

Lạy Thiên Chúa,
tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,*
một tấm lòng tan nát giày vò,
Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
thành lũy Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế.*
Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ
dâng trên bàn thờ Chúa.

V. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu (Mt 9,36 – 10,8)

Khi ấy, Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; ông Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người, Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:

“Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”

Suy niệm 

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi) 

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Tin Mừng hôm nay cho chúng con thấy khởi đầu mọi sứ mạng của Chúa chính là tình thương. Giữa đám đông dân chúng đang lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt, Chúa đã chạnh lòng thương. Chúa không nhìn con người bằng ánh mắt lạnh lùng hay xét đoán, nhưng bằng một trái tim biết rung động trước nỗi đau của tha nhân. Chúa thấy họ đang mệt mỏi vì gánh nặng cuộc đời, những tâm hồn đang lạc hướng giữa biết bao đổ vỡ và bất an của kiếp người. Chính vì yêu thương, Chúa đã khởi đầu hành trình cứu độ. Quả thật, Thiên Chúa không cứu độ con người vì con người xứng đáng, nhưng vì Thiên Chúa yêu thương con người.

        Lạy Chúa, nhìn lại đời sống mình, chúng con nhận ra trái tim chúng con nhiều khi lại quá nghèo nàn trong yêu thương. Chúng con dễ thấy lỗi lầm của người khác hơn là thấy những thương tích họ đang mang nơi tâm hồn. Chúng con khó chịu trước sự yếu đuối của tha nhân, nhưng ít khi tự hỏi tại sao họ lại như vậy. Có những lúc chúng con sống rất gần nhau, nhưng lại xa nhau trong sự cảm thông và nâng đỡ. Thành ra, cuộc sống hôm nay tuy đầy đủ phương tiện, nhưng con người vẫn cảm thấy cô đơn và thiếu hơi ấm của tình người. Phải chăng vì chúng con đang thiếu đi một trái tim biết chạnh lòng thương như Chúa.

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính từ tình thương ấy mà Chúa đã sai các môn đệ lên đường. Chúa nói với các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít.” Cánh đồng của Chúa vẫn luôn có rất nhiều người cần được nâng đỡ và dẫn dắt. Có biết bao người đang mất niềm tin vào cuộc sống, biết bao tâm hồn đang cần một lời an ủi, một sự lắng nghe và cảm thông. Và rồi, Chúa mời gọi các môn đệ, mời gọi chúng con bước vào cánh đồng ấy, không phải với quyền lực hay sự thống trị, nhưng với một trái tim biết yêu thương. Người môn đệ đích thực không chỉ nói về Thiên Chúa, nhưng còn là người mang tình thương của Thiên Chúa đến cho con người.\

        Lạy Chúa, khi sai các môn đệ lên đường, Chúa trao cho các ông quyền chữa lành bệnh tật và xua trừ sự dữ. Điều đó cho thấy tình yêu đích thực luôn mang sức mạnh chữa lành. Những vết thương nơi thân xác cần được chăm sóc, nhưng những vết thương nơi tâm hồn còn đau đớn và cần được chữa lành hơn rất nhiều. Một lời động viên có thể vực dậy một người đang tuyệt vọng. Một sự cảm thông có thể làm nhẹ đi nỗi cô đơn mà người khác đang gặp phải. Một sự tha thứ có thể chữa lành những đổ vỡ tưởng chừng không thể hàn gắn. Thế giới hôm nay có thể phát triển về nhiều mặt, nhưng vẫn còn quá nhiều tâm hồn bị thương tích vì ích kỷ, hận thù và vô cảm. Và Chúa muốn chúng con trở nên những khí cụ chữa lành bằng chính tình yêu mà chúng con đã lãnh nhận nơi Ngài.

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa cũng đã nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.” Tình yêu luôn hướng đến sự trao ban. Chúa đã trao ban hoàn toàn cuộc đời mình mà không giữ lại bất cứ điều gì. Trong khi đó, tình yêu của chúng con đôi khi vẫn còn đầy tính toán và vụ lợi. Chúng con muốn yêu thương nhưng lại sợ thiệt thòi, muốn cho đi nhưng lại mong được đáp trả. Thành ra, niềm vui nơi chúng con cũng trở nên nhỏ bé và chóng qua. Chỉ khi biết sống quảng đại và cho đi vô vị lợi, con người mới thực sự cảm nghiệm được hạnh phúc của Tin Mừng

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết bắt đầu mọi việc bằng tình thương như Chúa đã làm. Xin cho chúng con biết chạnh lòng thương trước đau khổ của tha nhân, biết can đảm lên đường để đem bình an và hy vọng đến cho người khác, biết dùng tình yêu để chữa lành thay vì kết án, và biết quảng đại cho đi mà không tính toán hơn thua. Xin cho trái tim chúng con mỗi ngày trở nên giống Trái Tim Chúa hơn, để qua đời sống của chúng con, con người hôm nay có thể cảm nhận được tình yêu dịu hiền và lòng thương xót của Thiên Chúa. Amen.

Hát: Luật Yêu Thương – Lm. Nguyễn Duy

1/ Cho con một điều răn mới yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu liều cả tấm thân tình yêu chính nhân.

ÐK: Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau; Yêu thương người ta sẽ biết, anh em là môn đệ Thầy.

2/ Yêu thương là hy sinh trước cho con cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương tỏa lan bốn phương này con biết chăng.

VI.  TÂM TÌNH XIN ƠN

      Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã chạnh lòng thương dân chúng đang lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng dâng lên Người những lời nguyện xin:

      1. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn mang lấy trái tim mục tử của Đức Kitô, biết chạnh lòng thương trước những đau khổ của con người hôm nay, để mọi hoạt động mục vụ và loan báo Tin Mừng đều được khởi đi từ tình yêu thương và lòng cảm thông chân thành.

      2. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết đặt con người và phẩm giá con người làm trung tâm cho mọi quyết định của mình; xin cho thế giới hôm nay bớt đi hận thù, chiến tranh và vô cảm, để con người biết sống yêu thương, nâng đỡ và chữa lành cho nhau.

      3. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người nghèo khổ, đau bệnh, cô đơn, thất vọng hay đang mang những thương tích trong tâm hồn, được gặp thấy những tấm lòng biết cảm thông và quảng đại sẻ chia; nhờ đó, họ cảm nhận được tình thương và sự hiện diện nâng đỡ của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.

      4. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta biết sống với một trái tim biết chạnh thương như Chúa; biết quảng đại cho đi, biết chữa lành thay vì kết án, biết cảm thông thay vì dửng dưng, để mỗi người trở nên khí cụ bình an và tình thương của Chúa giữa đời sống hôm nay.

      Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương nhân loại bằng một trái tim đầy lòng trắc ẩn. Xin nhận những lời cầu nguyện chúng con dâng lên và giúp chúng con biết sống tình thương ấy trong đời thường, để qua cuộc sống của chúng con, nhiều người nhận ra tình yêu cứu độ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

– Hát: Này Con Là Đá

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Lê-ô Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho người cho ác tâm quân thù.

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Lê-ô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

– Hát: Con Muốn Chúc Mừng – Lm. Kim Long

1/ Con muốn chúc mừng mầu nhiệm. Máu Thịt Thiên Chúa hiển vinh. Giá chuộc muôn dân trần thế. Sinh bởi lòng Ðức Nữ Trinh.

ÐK: Ôi Bí Tích cực uy linh. Chúng con thành kính sấp mình. Nghi lễ cũ nhường cho nghi lễ mới. Mắt không thể thấy nhưng lòng vững tin.

2/ Tôn kính Ngôi Cha quyền năng, Ngôi Lời đáng tán tụng thay. Kính thờ Ngôi Ba cực thánh. Tiếng ca ngợi đến muôn đời.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VIII. KẾT CHẦU

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

– Hát: Đâu Có Tình Yêu Thương – Lm. Vinh Hạnh

ĐK: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

1/ Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ tràn linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.

Tải File: Chúa Nhật XI TN (năm A)