CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – NĂM A CHỦ ĐỀ: “Con Thuộc Về Chúa” (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi)

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

CHỦ ĐỀ: “Con Thuộc Về Chúa”

Vũ Nguyễn S.S.S.

I. MỞ ĐẦU

– Dấu Thánh Giá
– Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
– Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến

II. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

– Hát:Ta Là Bánh Hằng Sống (Kim Long)

ÐK: Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh. Ai ăn sẽ sống muôn đời.

    1. Ðây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người ăn bánh này không còn đói khát chi. Kẻ uống chén này sẽ được trường sinh.
    2. Ðây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn thịt uống Máu Ta sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân.

III. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con thờ lạy – chúc tụng – ngợi khen Chúa, Đấng đang ở lại với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể.

tạ ơn Chúa vì Chúa yêu thương chúng con biết bao!
Chúa không ở xa chúng con, nhưng ở lại đây, ở giữa chúng con và chờ đợi chúng con đến với Chúa.

Lạy Chúa, chúng con đến đây!
Đến để thờ lạy Chúa.

Đến để nói với Chúa những niềm vui và nỗi buồn của chúng con.

Đến để lắng nghe Chúa và để trái tim chúng con được bên trái tim Chúa hơn.

Tạ ơn Chúa vì mỗi ngày Chúa ban cho chúng con gia đình, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, sức khỏe, thời gian, những khả năng và biết bao điều tốt đẹp.

Xin giúp chúng con biết trân trọng những gì Chúa ban và biết dùng những món quà ấy để yêu thương, chia sẻ và phục vụ mọi người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
xin ở lại với chúng con,
xin làm cho tâm hồn chúng con trở nên ngoan hơn, tốt hơn và biết yêu thương hơn.

Và khi rời khỏi nơi đây, xin cho chúng con mang theo niềm vui của Chúa, để về với gia đình, đến trường học và gặp gỡ bạn bè, chúng con biết đem tình yêu Chúa đến cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
chúng con thờ lạy Chúa,
chúng con yêu mến Chúa,
chúng con cảm tạ Chúa
và xin cho chúng con luôn được thuộc trọn về Chúa. Amen.

THÁNH VỊNH 79

(Cộng đoàn cùng đọc)

    • BÈ 1

Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,

Ngài là Đấng chăn giữ nhà Giu-se

như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe !

    • BÈ 2

Ngài là Đấng ngự trên các Kê-ru-bim,

xin giãi sáng hiển linh cho dòng dõi Ép-ra-im,

Ben-gia-min và Mơ-na-se được thấy.

Xin khơi dậy uy dũng của Ngài,

đến cùng chúng con và thương cứu độ.

    • BÈ 1

Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con,

xin toả ánh tôn nhan rạng ngời

để chúng con được ơn cứu độ.

    • BÈ 2

Lạy CHÚA là Chúa Tể càn khôn,

đến khi nao Chúa còn nóng giận,

chẳng màng chi lời dân Chúa nguyện cầu ?

    • BÈ 1

Cơm Ngài cho ăn chỉ là châu luỵ,

nước Ngài cho uống là suối lệ chứa chan.

    • BÈ 2

Ngài đã khiến chúng con thành cớ

cho lân bang cãi cọ tranh giành,

cho thù địch nhạo cười chế giễu.

    • BÈ 1

Lạy Chúa Tể càn khôn, xin phục hồi chúng con,

xin toả ánh tôn nhan rạng ngời

để chúng con được ơn cứu độ.

    • BÈ 2

Gốc nho này, Chúa bứng từ Ai-cập,

đuổi chư dân, lấy chỗ mà trồng,

Chúa khẩn hoang bốn bề quang đãng,

cho bén rễ sâu và lan rộng khắp nơi.

    • BÈ 1

Bóng um tùm phủ xanh đầu núi,

cành sum sê rợp bá hương thần,

nhánh vươn dài tới phía đại dương,

chồi mọc xa đến tận miền Sông Cả.

    • BÈ 2

Tường rào nó, vậy sao Ngài phá đổ ?

Khách qua đường mặc sức hái mà ăn !

    • BÈ 1

Heo rừng vào phá phách,

dã thú gặm tan hoang.

    • BÈ 2

Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại,

tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem,

xin Ngài thăm nom vườn nho cũ,

bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng,

và chồi non được Ngài ban sức mạnh.

    • BÈ 1

Những người đã hoả thiêu chặt phá,

Ngài nghiêm sắc mặt là chúng phải tiêu tan.

    • BÈ 2

Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu

là con người được Chúa ban sức mạnh.

    • BÈ 1

Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu,

cúi xin Ngài ban cho được sống,

để chúng con xưng tụng danh Ngài.

    • BÈ 2

Lạy CHÚA là Chúa Tể càn khôn,

xin phục hồi chúng con,

xin toả ánh tôn nhan rạng ngời

để chúng con được ơn cứu độ.

 

IV. ĐỌC TIN MỪNG VÀ SUY NIỆM
 (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

– Hát: Lắng Nghe Lời Chúa (Lm. Nguyễn Duy)

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: “Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?”

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

 

Phúc Âm: Mt 21,33-43

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác.

Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: “Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó”. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết.

Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?” Các ông trả lời, “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi”.

Chúa Giêsu phán: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: “Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc. Ðó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!” Bởi vậy, Tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”.

SUY NIỆM 

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi) 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con vừa nghe Chúa kể dụ ngôn về một ông chủ có một vườn nho. Ông đã cẩn thận chăm sóc vườn nho và trao cho những người làm vườn trông coi. Ông mong họ làm việc tốt và đến mùa sẽ trao lại những hoa trái của vườn nho.

Nhưng thật đáng buồn! Những người làm vườn đã không trung thành với ông chủ. Họ từ chối những người được ông sai đến, thậm chí còn đánh đập và giết chết họ. Cuối cùng, ông chủ sai chính người con của mình đến. Thế nhưng, họ cũng bắt người con ấy và giết đi.

Lạy Chúa Giêsu,
qua dụ ngôn này, chúng con hiểu rằng ông chủ chính là hình ảnh giúp chúng con nghĩ đến Thiên Chúa là Cha, Đấng yêu thương và kiên nhẫn với con người. Vườn nho gợi đến dân Chúa, một dân được Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc và trao phó cho những người có trách nhiệm hướng dẫn.

Những người được sai đến nhắc chúng con nhớ đến các ngôn sứ, những người đã được Thiên Chúa sai đến để nói cho con người biết điều tốt lành và mời gọi họ trở về với Chúa.

Và rồi, người con yêu dấu được sai đến chính là hình ảnh hướng chúng con đến Chúa, Người Con yêu dấu của Chúa Cha. Chúa  đã đến giữa nhân loại, yêu thương chúng con và trao ban chính mạng sống mình trên thập giá. Nhưng Thiên Chúa không để sự chết có tiếng nói cuối cùng: Chúa đã sống lại, và Ngài trở thành viên đá góc xây dựng Hội Thánh.

(Thinh lặng một chút)

Lạy Chúa,

Chúng con cũng được Chúa trao cho một “vườn nho”. Đó là cuộc sống của chúng con, gia đình chúng con, cộng đoàn, trường lớp, tình bạn, những khả năng Chúa ban cho mỗi người chúng con: khả năng học tập và suy nghĩ, khả năng nói và lắng nghe, khả năng ca hát và chơi nhạc, khả năng vẽ và sáng tạo, khả năng làm việc và phục vụ, khả năng quan tâm và chăm sóc người khác, khả năng kết bạn và xây dựng tình yêu thương, khả năng nhận biết điều tốt và điều đúng.

Đặc biệt, Chúa còn ban cho chúng con món quà quý giá là đức tin, để chúng con biết nhận ra Chúa, yêu mến Chúa và sống theo lời Chúa .Chúa không muốn chúng con chỉ nhận lãnh mà không biết sinh hoa trái. Chúa mời gọi chúng con trở thành những người quản lý trung thành những gì Chúa trao ban.

Hoa trái Chúa mong chờ nơi chúng con không phải là những điều thật lớn lao. Đó là  vâng lời cha mẹ, giúp đỡ ông bà, một lời xin lỗi khi chúng con làm sai, một lần tha thứ cho bạn, một hành động chia sẻ với người đang cần giúp đỡ, hay một lời cầu nguyện chân thành dành cho người khác.

Có những lúc chúng con cũng chưa biết chăm sóc tốt “vườn nho” Chúa trao. Chúng con có thể ích kỷ, cãi lời cha mẹ, làm bạn buồn, ít cầu nguyện, hay chỉ muốn làm theo ý mình.

Nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn với chúng con.

Chúa không bỏ chúng con khi chúng con phạm lỗi. Chúa luôn mời gọi chúng con trở về, sửa đổi và bắt đầu lại. Mỗi lần chúng con biết nhận lỗi, xin lỗi và cố gắng sống tốt hơn, chúng con đang để cho vườn nho của mình sinh thêm một hoa trái đẹp lòng Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

    • Xin giúp chúng con biết đón nhận tình yêu của Chúa và biết đáp lại bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày.
    • Xin cho gia đình chúng con trở thành một nơi có nhiều yêu thương.
    • Xin cho lớp học và trường học của chúng con trở thành nơi có nhiều chia sẻ và giúp đỡ.
    • Xin cho tình bạn của chúng con có nhiều tha thứ và chân thành.

Và xin cho tâm hồn mỗi người chúng con trở thành một vườn nho tốt tươi, nơi Chúa luôn hiện diện và nơi những hoa trái của tình yêu, niềm vui, sự tử tế và lòng quảng đại được lớn lên mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu,
xin giúp chúng con nhớ rằng: mọi điều tốt đẹp chúng con có đều là quà tặng Chúa trao. Xin dạy chúng con biết sử dụng những quà tặng ấy để yêu mến Chúa, yêu thương mọi người và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe lời Chúa, đón nhận Chúa Giêsu và can đảm làm những điều Chúa muốn.

Xin cho cuộc đời chúng con sinh thật nhiều hoa trái tốt lành để dâng lên Chúa.

Xin Chúa chúc lành cho những ước nguyện của chúng con. Amen.

V. BAN PHÉP LÀNH

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

– Hát: Này Con Là Đá

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Lê-ô Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho người cho ác tâm quân thù.

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Lê-ô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

– Hát: Đây Nhiệm Tích 3 (Lm. Kim Long)

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

 

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. KẾT 

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

    1. Mẹ ơi! Trên trần gian con chưa thấy ai đến nhờ Mẹ mà Mẹ không thương giúp. Mẹ ơi! Con biết rằng tình Mẹ rất bao la, luôn dõi nhìn từng nhịp bước con thơ.

ĐK: Mẹ nguồn cậy trông cho người thất vọng. Mẹ là niềm tin cho người lữ thứ. Mẹ là niềm vui cho người buồn đau, Mẹ là nghỉ ngơi cho người đơn côi.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)

Tải File: CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – NĂM A