Chầu Thánh Thể, Chúa Nhật _ VI Thường Niên _Năm A

LUẬT CỦA ĐỨC KITÔ – LUẬT CỦA CON TIM

I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

HÁT: ÔI THẦN LINH CHÚA _ Lm. Vinh Hạnh

ĐK: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết, Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, ban bánh thơm ngon, ban bánh Thiên Thần. Người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu.

1. Chúa nuôi đoàn con, này đây bánh miến no lòng. Chúa cho đoàn con luôn luôn hưởng nếm mật ong. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa cứu tinh muôn đời. Tung hô Vua Trời tổ phụ Israen.

2. Nhớ trong rừng xưa đoàn người Hy-bá trở về. Uống ăn thỏa thuê man-na nuôi sống toàn dân. Giờ đây đoàn con khao khát Thánh Thể Vua Trời. Tung hô muôn đời lòng Chúa khoan nhân.

II. TÂM TÌNH THỜ LẠY

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tôn thờ, chúc tụng và ngợi khen Chúa, vì biết hồng ân mà Chúa đã thương ban cho chúng con trên hành trình dương thế. Thật là hạnh phúc vì giờ đây chúng con khi được cùng nhau quy tụ nơi đây, chiêm ngắm Chúa nơi nhiệm tích Thánh này và thân thưa với Chúa về những niềm vui, nỗi khó, những lắng lo cùng với những hoài bão mà chúng con vẫn đang ôm ấp và cố gắng thực hiện mỗi ngày.

Để từng giây phút bên Chúa đây mang lại giá trị thiêng liêng cho tâm hồn chúng con, xin Chúa ban Thánh Thần để Ngài thanh luyện và hướng dẫn chúng con biết cách tôn thờ Chúa cách xứng hợp hơn. Nguyện cho Lời Chúa răn dạy, thấm nhuần vào trong tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng con, ngõ hầu chúng con biết sống chân thành, vị tha, quan tâm và nâng đỡ tha nhân, như Chúa vẫn dạy chúng con: “Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau”. (Ga 13,34-35)

(thinh lặng ít phút)

HÁT: CHO CON BIẾT YÊU THƯƠNG _ Lm. Từ Duyên

1. Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người, Chúa ơi. Cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi.

ÐK: Lạy Chúa, chính Ngài là Tình Yêu, Tình Yêu con tôn thờ, Tình Yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là Tình Yêu, đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời.

2. Cho con mãi trung kiên ngàn đời. Cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mở rộng mời trong say đắm tình Ngài thiết tha. Cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi.

III. TÂM TÌNH THỐNG HỐI

ND: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước sự hiện diện của Chúa, chúng con nhìn vào chính mình, nhìn vào sự yếu đuối của chúng con, chúng con nhận ra rằng nhiều khi chúng con sống đạo có thể chỉ ở hình thức bên ngoài, đôi khi đời sống của chúng con làm ô danh Chúa, phản chứng Tin Mừng của Chúa. Vì thế, giờ đây xin lòng thương xót của Chúa, chạm đến lòng chúng con, biến đổi tâm hồn chúng con để lòng con được hoán cải thật sự.

Lạy Chúa, xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,

đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,

và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.

Lạy Chúa, con chỉ là bụi đất mà Chúa đã tạo thành và còn mang nhiều tội lỗi. Vậy thì còn gì hơn niềm vui, khi được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con. Lòng quảng đại của Chúa dành cho con, nào ai sánh bằng. Xin Chúa ban cho con lòng trung thành và giúp con trân quý, gìn giữ nó suốt cuộc đời con. Amen

(Thinh lặng ít phút)

IV. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

HÁT: LẮNG NGHE LỜI CHÚA – Lm Nguyễn Duy

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

2. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho Chân Lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, Lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai.

1. LỜI CHÚA (Mt 5,17 – 37) (mời cộng đoàn đứng)

             Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu

Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.

Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.  Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.

“Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

“Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả.  Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. Nhưng hễ “có”thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

2. SUY NIỆM (mời cộng đoàn ngồi)

“Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5,23–24)

          Lạy Chúa, trước sự hiện diện nhiệm mầu của Chúa nơi Bí tích Cực Thánh. Chúng con xác tín Chúa vẫn ở đó, yêu thương, chờ đợi và hiến trao trọn vẹn chính mình cho nhân loại. Trước nhan Thánh Chúa, chúng con xin được đặt lại cuộc đời, các mối tương quan và cả những đổ vỡ âm thầm trong con tim chúng con.

          Chúng con đang sống trong một thế giới đầy biến động. Trật tự thiên nhiên bị xáo trộn, khí hậu đổi thay bất thường; và sâu xa hơn, trật tự trong lòng con người cũng đang rạn nứt. Các mối tương quan giữa người với người, lẽ ra phải được xây dựng trên nền tảng của tình thương, công lý, cảm thông và tha thứ, thì nay lại dễ bị chi phối bởi nghi kỵ, ghen ghét, đố kỵ và loại trừ lẫn nhau. Trong bối cảnh ấy, Lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng gọi khẩn thiết, mời gọi chúng con trở về với cốt lõi của đời sống đức tin.

          Thánh Mát-thêu trình bày cho chúng con nghe lời giảng dạy của Chúa về Lề Luật. Chúa đến kiện toàn và đưa Lề Luật đến chỗ viên mãn. Chúa mạc khải một Luật mới không còn dừng lại ở những điều khoản bên ngoài, nhưng đi thẳng vào chiều sâu của con tim. Luật của Chúa đòi hỏi sự hoán cải nội tâm, sự thay đổi tận căn trong cách chúng con suy nghĩ, cảm nhận và hành xử với Thiên Chúa và với tha nhân.

          “Đừng giết người” Chúa không chỉ dừng lại ở việc cấm đoạt mạng sống thể lý, nhưng còn chạm đến tận gốc rễ của sự dữ nơi lòng người: cơn giận, sự oán ghét, lời xúc phạm. Bởi lẽ, nơi nào con tim chất chứa hận thù, nơi đó sự sống đã bị tổn thương. Vì thế, Chúa dạy chúng con rằng: việc thờ phượng Thiên Chúa không thể tách rời khỏi việc hòa giải với anh em mình. Của lễ đẹp lòng Chúa không phải chỉ là nghi thức bên ngoài, mà là một con tim biết yêu thương, biết tha thứ và biết làm hòa.

          Thánh Gioan Tông đồ đã khẳng định một cách mạnh mẽ: “Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối.” Quả thật, mến Chúa và yêu người không phải là hai con đường song song, mà là một con đường duy nhất. Điều răn yêu thương chính là linh hồn của mọi lề luật, là thước đo của đời sống Kitô hữu đích thực.

          Lạy Chúa, khi chiêm ngắm Luật mới của Chúa – Luật của con tim – chúng con được mời gọi nhìn lại các mối tương quan rất cụ thể trong đời sống hằng ngày, trước hết là trong gia đình. Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi của sự sống và cũng là trường học đầu tiên của đức tin, của mến Chúa – yêu người. Nhưng chính nơi đó, chúng con cũng dễ tổn thương nhau nhất.

          Trong tương quan vợ chồng, liệu chúng con có thực sự đặt nền tảng trên sự tín nhiệm, chân thành và chung thủy? Hay đã có lúc chúng con để cho nghi ngờ, ích kỷ, vô cảm len lỏi, khiến hai người “đồng sàng mà dị mộng”, sống gần nhau mà xa cách nhau trong tâm hồn? Luật của con tim mời gọi vợ chồng không chỉ giữ luật theo nghĩa pháp lý, nhưng sống tình yêu như một sự hiến trao trọn vẹn mỗi ngày bằng việc biết lắng nghe, cảm thông và tha thứ cho nhau.

          Trong tương quan cha mẹ – con cái, luật của con tim lại vang lên như một lời mời gọi đối thoại và đồng hành. Cha mẹ cần trở nên những người thầy, người bạn của con cái, biết lắng nghe và thấu hiểu, biết hướng dẫn con cái trưởng thành về mọi phương diện. Và con cái, có bổn phận sống trọn đạo làm con, biết hiếu thảo, vâng lời, khắc ghi công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, như lời ca dao nhắc nhở: “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

          Lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng sự bất hòa, nghi kỵ và thù hận thường bắt nguồn từ việc chúng con không chấp nhận giới hạn của chính mình và của người khác. Chúng con dễ tự đề cao bản thân, đòi hỏi người khác phải hoàn hảo theo tiêu chuẩn của mình. Nhưng Luật của con tim mà Chúa mời gọi lại là con đường khiêm nhường: dám nhìn nhận sự bất toàn của bản thân, dám đón nhận sự mong manh của tha nhân, và đặt tất cả trong vòng tay xót thương của Thiên Chúa.

          Thế nhưng, tự sức mình, chúng con không thể lấy ra điều thiện hảo từ một con tim đầy thương tích. Nhưng điều ấy trở nên có thể khi chúng con biết ký thác đời mình cho Chúa, cậy trông nơi Chúa là nguồn mạch của mọi sự thiện. Chính Chúa, Đấng đã yêu thương chúng con đến cùng, là Đấng ban cho chúng con con tim mới để sống Luật mới.

          “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Đó là mệnh lệnh, là di chúc và cũng là con đường dẫn chúng con đến hạnh phúc đích thực. Yêu như Chúa yêu – một tình yêu tự hiến, bao dung và tha thứ – chính là việc thực thi Luật của con tim trong đời sống hằng ngày.

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đời sống gia đình cũng như các mối tương quan của chúng con vẫn còn đó những tranh chấp, hiểu lầm và đổ vỡ. Xin Chúa hãy đến, ở lại và đồng hành với chúng con. Như xưa Chúa đã bước đi với hai môn đệ trên đường Em-mau, mở trí cho họ hiểu Kinh Thánh và nhận ra Chúa khi bẻ bánh, thì hôm nay, xin Chúa cũng mở lòng mở trí chúng con trước sự hiện diện yêu thương của Chúa nơi Thánh Thể.

          Xin cho mỗi người chúng con biết để Luật của con tim thấm vào từng suy nghĩ, lời nói và hành động; biết sống vì nhau, đón nhận nhau trong những giới hạn mong manh của kiếp người. Khi có Chúa ở cùng, xin cho chúng con vững tâm tiến bước trên hành trình lữ thứ trần gian này, trong bình an, yêu thương và hy vọng. Amen.

(Thinh lặng ít phút)

Hát: LUẬT YÊU THƯƠNG _ Lm Nguyễn Duy

1. Cho con một điều răn mới yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu liều cả tấm thân tình yêu chính nhân.

ÐK: Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau; Yêu thương người ta sẽ biết, anh em là môn đệ Thầy.

2. Cho con ngàn lời yêu dấu vẫn không bằng chính gương Thầy, Hôm nay Thầy dùng nước đây, đôi tay rửa chân chúng con. Con ơi ngần ngại chi nữa nay con làm cũng như Thầy. Con xem Thầy là Chúa con mà Thầy rửa chân từng người chúng con.

3. Yêu thương tìm nguồn vui đến cho nhau nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hờn căm ghét ghen. Yêu thương dọi nguồn chân lý cho ai lầm lỡ ê chề. Yêu thương làm cho khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN (mời cộng đoàn quỳ)

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu, và hằng luôn muốn cho nhân loại được sống trong tình yêu thương của Ngài. Tin tưởng vào tình yêu hằng trung tín của Người. Chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho vị cha chung là Đức Thánh Cha Lêô và các phẩm trật trong Hội Thánh. Nguyện xin Chúa thương ban sức khoẻ, sự bình an và ơn khôn ngoan để các ngài lèo lái con thuyền Giáo Hội đến bến bờ vinh phúc

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

2. Chúng ta dâng lên Chúa thế giới hôm nay đang phải đối diện với nhiều biến động từ thiên nhiên đến đời sống và bối cảnh văn hoá. Nguyện xin Chúa đồng hành và soi dẫn để các vị hữu trách tìm ra phương thức tối ưu cho việc khắc phục các hiện trạng này, ngõ hầu đời sống con người ngày càng văn minh và tiến bộ hơn.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

3. Chúng ta dâng lên Chúa nhân loại ngày hôm nay sống trong sự sợ hãi vì bạo lực, hận thù, chiến tranh. Nguyện xin Chúa hàn ghắn những mối tương quan đổ vỡ đã kéo dài, để mỗi người nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi anh chị em của mình. Qua đó, mỗi người cùng nhau xây đắp thế giới đầy tràn niềm an vui.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

4. Chúng ta dâng lên Chúa những thế hệ trẻ. Nguyện xin Chúa khơi dậy nơi tâm hồn các bạn trẻ lòng yêu mến đời sống dâng hiến, dám dấn thân cho sứ vụ truyền giáo, đem Tin Mừng đến những nơi vùng sâu, vùng xa đang khao khát Lời Chúa dưỡng nuôi đời sống của họ.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chủ sự: Lạy Chúa chúng con chúc tụng Chúa là Đấng quyền năng, tuyệt mỹ, là Đấng tác tạo nên đất trời và luôn loài trong đó. Nguyện xin Chúa thương đón nhận bao tâm tình mà con cái Ngài vừa dâng lên, tựa như hương trầm nghi ngút toả bay trước Thánh Nhan. Chúa là Đấng Hằng Sống và hiển trị muôn đời. Amen

V. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

HÁT: NÀY CON LÀ ĐÁ

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Lêô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

HÁT: ĐÂY NHIỆM TÍCH – Hồng Trần- Phạm Đình Đài

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.

VI. KẾT CHẦU

Hát: TẠ ƠN CHÚA VỚI MẸ _ Thy Yên

ĐK. Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời.

1. Vì tình Chúa ôi miên man muôn tháng năm không tàn, dâng triều sóng vỗ lớp lớp biển khơi vang rền. Lòng Chúa thương ôi huyền diệu, quyền Chúa trên muôn thần lực, nguồn an vui chan chứa thánh ân không vơi.

2. Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu. Ngàn phúc ân vẫn nhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ, nhờ Mẹ thương dâng Chúa trót đời tạ ơn.

Tải File: CHẦU THÁNH THỂ _ CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN _ NĂM A