TỪ LỄ THÁNH AUGUSTINÔ ĐẾN CÂU CHUYỆN CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG HÀNH

TỪ LỄ THÁNH AUGUSTINÔ ĐẾN CÂU CHUYỆN CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG HÀNH

         Một ngày lễ đã qua, nhưng những câu chuyện và những cuộc gặp gỡ trong ngày hôm ấy dường như vẫn còn để lại nhiều dư âm nơi cộng đoàn Học viện Thánh Thể. Đó không chỉ là niềm vui của ngày mừng kính Thánh Augustinô, vị thánh bổn mạng của Học viện, mà còn là niềm vui của một cuộc hội ngộ. Ở đó, những người đang bước đi trên những hành trình khác nhau đã có dịp gặp gỡ, cùng cầu nguyện và nhận ra mình đang được nối kết với nhau trong một hành trình chung.

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Augustinô – Bổn Mạng Học Viện Thánh Thể

         Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 29 tháng 8 năm 2026, quý cha, quý thầy, quý ông bà cố và quý vị ân nhân đã cùng quy tụ tại nhà thờ giáo xứ Khiết Tâm để tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh Augustinô, bổn mạng Học viện Thánh Thể. Buổi sáng hôm ấy khá dịu mát. Những cơn mưa rào chợt đến chợt đi không làm vơi đi niềm vui của những người từ nhiều nơi trở về để gặp gỡ cộng đoàn. Ngày mừng bổn mạng năm nay không chỉ là một biến cố phụng vụ, mà còn là dịp để cộng đoàn Học viện nhìn lại hành trình đào tạo của mình, và đặc biệt là nhận ra những con người đã, đang và sẽ tiếp đồng hành một cách lặng lẽ cùng quý thầy trên hành trình ấy.

Quý thầy chụp hình cùng quý vị ân nhân trước sân Thánh đường

         Thánh Augustinô vốn là một con người đã trải qua một hành trình dài để tìm kiếm chân lý và ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Từ những thao thức, trăn trở và cả những lạc hướng của tuổi trẻ, ngài từng bước được dẫn đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Có lẽ chính hành trình ấy đã làm cho hình ảnh Thánh Augustinô trở nên gần gũi với đời sống của những người đang bước đi trên con đường học tập và đào luyện.  Trong phần mở đầu Tu luật mang tên ngài, Thánh Augustinô mời gọi những người sống cộng đoàn “trước hết, hãy sống đồng tâm nhất trí với nhau, một lòng hướng về Thiên Chúa.” Lời mời gọi ấy không chỉ nói đến sự hòa thuận trong đời sống chung, nhưng còn gợi lên một chiều kích sâu xa hơn, chiều kích con người không bước đi một mình trên hành trình tìm kiếm Thiên Chúa.

         Quả vậy, đối với quý thầy học viện, việc học không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận kiến thức. Học tập còn là một hành trình tìm kiếm chân lý về Thiên Chúa, về con người và về ơn gọi của chính mình. Hành trình ấy diễn ra trong những giờ học, nhưng không chỉ giới hạn nơi giảng đường, đặc biệt không bao giờ được tách khỏi đời sống cầu nguyện, đời sống cộng đoàn và thao thức phục vụ Hội Thánh. Hình ảnh Thánh Augustinô nhắc người học rằng tri thức đích thực không khép con người lại nơi chính mình, nhưng phải đưa con người đến gần Thiên Chúa hơn và thúc đẩy họ trao ban những gì mình đã lãnh nhận. Qua Thánh Lễ, giờ chầu Thánh Thể và các giờ kinh Phụng Vụ, quý thầy kín múc được nguồn ân sủng nơi chính Chúa Giêsu Thánh Thể. Đời sống cộng đoàn của quý thầy được thăng tiến và bền chặt hơn qua những sinh hoạt chung, những giờ lao động và cả những chia sẻ về những thành công cũng như khó khăn trong đời sống để giúp nhau thăng tiến. Từ nơi Học viện, quý thầy được sai đi thực tập tông đồ để trao ban những gì mà mình đã học.

Quý Cha và quý thầy học viện Thánh Thể năm 2026

         Nếu hành trình của Thánh Augustinô là một hành trình tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa, thì hành trình đào tạo hôm nay cũng được nâng đỡ bởi rất nhiều người. Đằng sau quý thầy đang sống và học tập trong đời sống thánh hiến là một gia đình, một cộng đoàn và những con người âm thầm quảng đại đồng hành. Sự hiện diện của quý ông bà cố trong ngày lễ vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là những người đã đón nhận hành trình ơn gọi của người con mình với tình yêu, sự hy sinh và lời cầu nguyện. Dù không trực tiếp hiện diện trong những giờ học hay những sinh hoạt thường ngày của Học viện, các ngài vẫn dõi theo hành trình của con mình bằng một sự quan tâm âm thầm và bền bỉ. Nơi sự hiện diện ấy, quý cha và quý thầy đều có thể cảm nhận được một chiều kích rất đẹp của ơn gọi: ơn gọi của một người nhưng không bao giờ chỉ thuộc về riêng người ấy. Một lời đáp trả dành cho Thiên Chúa cũng đồng thời được nâng đỡ bởi biết bao tình yêu âm thầm phía sau.

Quý Cha chụp hình cùng quý vị ân nhân

         Cùng hiện diện và chia sẻ niềm vui với cộng đoàn học viện còn có quý vị ân nhân. Sự đồng hành bằng những đóng góp âm thầm của quý vị đã trở thành một phần quan trọng trong tiến trình đào tạo một tu sĩ Thánh Thể. Bằng lời cầu nguyện, sự nâng đỡ và lòng quảng đại, quý vị đang góp phần vào một công việc vượt lên trên những giá trị vật chất: đó là đồng hành với những con người đang được đào luyện để phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh trong linh đạo Thánh Thể.

          Chính trong những cuộc gặp gỡ giản dị sau Thánh lễ, ý nghĩa của sự đồng hành ấy trở nên cụ thể và sống động hơn. Một vị ân nhân đã chia sẻ: “Chúng con là những người lớn tuổi, chúng con không còn đủ sức khỏe để đi xa truyền giáo được nữa. Nhưng chúng con rất vui khi có cơ hội được biết quý cha, quý thầy và có cơ hội cộng tác với Hội Thánh trong việc đào tạo những nhà truyền giáo.” Lời tâm sự giản dị ấy đã khiến nhiều người xúc động. Đằng sau những mái đầu đã bạc và những bước chân không còn nhanh nhẹn như trước vẫn là một trái tim đầy thao thức với sứ mạng loan báo Tin Mừng. Không thể trực tiếp lên đường, các vị tìm cho mình một cách khác để tham gia vào sứ mạng của Hội Thánh, là nâng đỡ những người đang chuẩn bị lên đường. Bên cạnh những giây phút xúc động là không ít những câu chuyện vui làm cho bầu khí cuộc gặp gỡ thêm gần gũi. Một vị ân nhân vui vẻ nói với một thầy: “Thầy ơi, thầy chụp hình với anh chị em trong nhóm chúng con đi để chúng con làm kỷ niệm. Năm sau, con thấy hình con lại đi mừng lễ quý cha, quý thầy và con rủ hàng xóm của con đi nữa.” Một lời nói đùa giản dị, nhưng đã làm mọi người bật cười. Những nụ cười lại nở trên môi và những bức ảnh lưu niệm được lưu giữ như một dấu chỉ nhỏ bé của cuộc gặp gỡ hôm ấy.

Quý vị ân nhân cùng quý thầy chụp hình

         Có lẽ chính những cuộc trò chuyện, những nụ cười và giây phút quây quần sau Thánh lễ đã làm cho ngày mừng bổn mạng trở thành một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa. Những người đến từ những hoàn cảnh khác nhau đã gặp nhau trong tình yêu dành cho Hội Thánh và sự quan tâm đối với hành trình đào tạo của các tu sĩ.

         Hành trình tìm kiếm chân lý của Thánh Augustinô cũng gợi lên cho những người đang được đào tạo hôm nay một câu hỏi: chúng ta học để làm gì, và những gì mình đã lãnh nhận sẽ được trao ban cho ai? Kiến thức chỉ thực sự trở nên ý nghĩa khi giúp con người hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa sâu xa hơn, đồng thời trưởng thành trong việc phục vụ tha nhân.

         Nhìn lại ngày mừng lễ Thánh Augustinô, điều còn đọng lại có lẽ là hình ảnh của một gia đình rộng lớn, nơi những người cha, người mẹ, các vị ân nhân và những người đang được đào tạo cùng gặp gỡ và đồng hành với nhau. Hành trình của một tu sĩ vì thế không chỉ được làm nên bằng những giờ học hay nỗ lực cá nhân, nhưng còn được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện, lòng quảng đại và tình hiệp thông của biết bao người. Xin cho gương sống của Thánh Augustinô tiếp tục soi sáng hành trình học tập, đào luyện và phục vụ của mỗi tu sĩ Thánh Thể, để những gì được đón nhận hôm nay không chỉ trở thành kiến thức, nhưng thực sự trở thành đời sống và được trao ban cho Hội Thánh trong tinh thần yêu mến và phục vụ.

                                                                                                                        Hoàng Duy SSS