
DÒNG THÁNH THỂ
BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
KỶ NIỆM 170 NĂM THÀNH LẬP DÒNG THÁNH THỂ
13 THÁNG 5 NĂM 1856 – 13 THÁNG 5 NĂM 2026
Kính gửi các anh em cùng ơn gọi Thánh Thể!
Với lòng biết ơn sâu sắc và niềm vui mừng, chúng ta cùng cử hành kỷ niệm 170 năm thành lập Dòng Thánh Thể, được Thánh Phêrô Giulianô Ema thành lập vào ngày 13 tháng 5 năm 1856. Lễ kỷ niệm này không chỉ là sự tưởng nhớ một ngày lịch sử; đây là một khoảnh khắc thiêng liêng của ân sủng – một kairos – trong đó chúng ta dừng lại trước Chúa để tạ ơn, để làm sâu sắc thêm bản sắc của mình, và để tiến bước với lòng nhiệt thành đổi mới.
Trong 170 năm, ngọn lửa Thánh Thể do Đấng Sáng Lập thắp lên đã tiếp tục cháy trong Hội Thánh qua chứng tá, sự cầu nguyện, các hy sinh, và lòng nhiệt thành tông đồ của các anh em chúng ta. Ngày nay, ngọn lửa ấy đã được trao phó cho chúng ta – không chỉ để gìn giữ, mà còn để thắp lại cho thời đại của chúng ta.
1. Bản sắc [căn tính] của chúng ta: Đời sống Thánh Thể, Cầu nguyện, và Sứ vụ
Luật Sống nói rõ chúng ta là ai: “Lý tưởng của chúng ta là sống sung mãn mầu nhiệm Thánh Thể và trình bày ý nghĩa của mầu nhiệm ấy cho tất cả mọi người” (Ls 1). Thánh Thể là trung tâm của đời sống chúng ta – được cử hành, tôn thờ, và sống.
Thánh Thể được cử hành: Việc cử hành Lễ tưởng niệm Chúa là trung tâm của đời sống chúng ta (xem Ls 21). Đây là nguồn mạch mà từ đó mọi sự tuôn trào – sự sống, lời cầu nguyện, và sứ mệnh của chúng ta. Trong mầu nhiệm này, chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô, Đấng hiến thân trọn vẹn và mời gọi chúng ta làm như vậy.
Thánh Thể được tôn thờ: Trung thành với truyền thống của chúng ta, chúng ta nhận biết việc tôn thờ – cầu nguyện trước Thánh Thể – như một chiều kích thiết yếu của ơn gọi chúng ta. Đó không chỉ là một thực hành, mà là hình thức cầu nguyện đặc trưng của chúng ta. Trong việc tôn thờ, chúng ta kéo dài việc cử hành, đi sâu hơn vào mầu nhiệm mà chúng ta cử hành. Chúng ta để cho Thánh Thể định hình tâm hồn chúng ta, thanh tẩy ý định của chúng ta, và biến đổi đời sống chúng ta. Luật Sống mời gọi chúng ta dành thời gian mỗi ngày cho việc cầu nguyện này, nhận thức rằng đó là một ưu tiên trong cuộc sống và là một phần của sứ vụ của chúng ta (xem Ls 29). Nếu thiếu sự gặp gỡ này, sứ vụ của chúng ta có nguy cơ trở thành hoạt động đơn thuần thay vì trở nên những chứng nhân tông đồ đích thực.
Thánh Thể được sống: Chúng ta dấn thân phục vụ tha nhân để, suốt cuộc đời mình, chúng ta có thể làm chứng cho Chúa Kitô (xem Ls 3). Bí tích Thánh Thể mà chúng ta cử hành và tôn thờ sai chúng ta đi. Thánh Thể thôi thúc chúng ta phục vụ, yêu thương, và xây dựng sự hiệp thông. Thánh Thể kêu gọi chúng ta quan tâm đến người nghèo, thúc đẩy công lý, và trở thành những công cụ của sự hiệp nhất trong một thế giới bị chia rẽ [phân cực]. Việc cử hành Thánh Thể và tôn thờ không bao giờ tách rời khỏi sứ vụ của chúng ta. Chúng hình thành trong chúng ta trái tim của Chúa Kitô và dẫn dắt chúng ta hiến dâng chính mình cho người khác.
2. Tưởng nhớ với lòng biết ơn: Những nẻo đường đã đi qua
Thánh Phêrô Giulianô Ema đã thành lập Dòng để đáp lại cơn đói khát của thời đại ngài: sự thờ ơ với Bí tích Thánh Thể, sự thiếu hiểu biết về tôn giáo, và nhu cầu làm cho tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ trong Bí tích Thánh Thể được mọi người biết đến. Luật Sống của chúng ta nhắc lại: “Thánh nhân được tình yêu ấy chiếm ngự, và đã giãi tỏ tình yêu ấy cho người đương thời. Để đạt mục đích này, thánh nhân đã vạch ra cho các bạn đồng chí hướng của mình một lối sống mới trong Hội Thánh.” (Ls 2) Kể từ đó, Dòng đã trải qua nhiều vùng đất, nhiều nền văn hóa, nhiều gian nan thử thách, và nhiều ân phúc. Chúng ta có các cộng đồng cầu nguyện, các trung tâm truyền giáo, các giáo xứ, các trung tâm tĩnh tâm, các sứ mệnh, các cộng đoàn đào tạo, và những nơi tiếp đón những người đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Nhiều thế hệ anh em chúng ta đã sống ơn gọi này với lòng trung thành. Cuộc sống của họ nhắc nhở chúng ta rằng đặc sủng của chúng ta không phải là một lý thuyết, mà là một thực tại sống động: một cuộc sống được định hình bởi Chúa Kitô hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.
3. Thời điểm hiện tại: Lời mời gọi canh tân
Trong khi tạ ơn về di sản phong phú được trao phó cho chúng ta, chúng ta cũng phải đối mặt một cách rõ ràng và có trách nhiệm với những thách thức mà Dòng chúng ta ngày nay đang phải đối diện. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, được đánh dấu bởi sự tục hóa và sự thờ ơ ngày càng gia tăng đối với Bí tích Thánh Thể, chúng ta trải nghiệm sự suy yếu của tinh thần cầu nguyện, sự phân mảnh của đời sống cộng đoàn, và một xu hướng hướng tới hoạt động tích cực mà không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ kinh nghiệm tâm linh sâu sắc. Thêm vào đó là những lo ngại về sự suy giảm trong ơn gọi và, đôi khi, một sự uể oải nhất định trong việc làm chứng một cách sống động và thuyết phục cho đặc sủng Thánh Thể của chúng ta.
Những thực tế này mời gọi chúng ta không phải đi đến sự nản lòng, nhưng đi đến sự phân định và canh tân. Thời điểm hiện tại kêu gọi chúng ta vượt qua sự hoài niệm, hướng tới một sự đổi mới đích thực, được bắt nguồn từ Thánh Thể và được thể hiện trong lòng trung thành với đời sống cộng đoàn, cầu nguyện, và sứ vụ.
4. Con đường phía trước: Làm sâu sắc thêm bản sắc [căn tính] Thánh Thể của chúng ta
a. Sống những gì chúng ta cử hành
Thánh Thể phải định hình cuộc sống hằng ngày của chúng ta, hình thành trong chúng ta một lối sống trái ngược với tinh thần của thế gian: Thánh Thể dạy chúng ta tạ ơn trong một nền văn hóa đầy than phiền, sự hiến dâng bản thân như một quà tặng trong một bầu không khí vị kỷ, sự hiệp thông trong một thế giới chia rẽ, sự khiêm nhường trong một nền văn hóa quyền lực, sự phục vụ trong một tinh thần thường bị thúc đẩy bởi sự cạnh tranh, và niềm hy vọng giữa sự nản lòng.
Trong ánh sáng này, câu hỏi thiết yếu vẫn là liệu chúng ta có thực sự trở thành bánh bẻ ra cho người khác, cho phép cuộc sống của chúng ta phản ánh chính mầu nhiệm mà chúng ta cử hành hay không. Bởi vì, như Luật Sống của chúng ta nhắc nhở chúng ta rằng Thánh Thể kêu gọi chúng ta dấn thân cho sự phục vụ người khác và trở thành, bằng trọn cả đời sống của mình, những chứng nhân đích thực về tình yêu hi sinh chính mình của Chúa Kitô. Nếu Thánh Thể không trở nên sự sống của chúng ta, nếu Thánh Thể không định hình thái độ, mối quan hệ, và sứ vụ của chúng ta, thì Thánh Thể vẫn chưa trọn vẹn trong chúng ta. Nghĩa là Thánh Thể nhằm để được chúng ta sống, được chúng ta nội tâm hóa, và được chúng ta thể hiện trong sự hiến dâng chính bản thân mình cách cụ thể.
b. Cầu nguyện trước Thánh Thể: Di sản quý giá của chúng ta
Tại khóa tĩnh tâm chuẩn bị khấn dòng (ở Paris, ngày 23-28 tháng 2 năm 1859), vào ngày thứ Tư, trong bài suy niệm thứ hai về ‘Mục đích của Dòng Thánh Thể’, Thánh Phêrô Giulianô Ema đã khẳng định rằng “Thánh Thể là mục tiêu duy nhất và độc nhất của đời sống chúng ta và của các thành viên trong Dòng. Mục tiêu này được thể hiện chủ yếu qua: (1) Việc thờ phượng công khai và long trọng bằng sự tôn thờ [chầu] Thánh Thể liên tục. (2) Qua hoạt động tông đồ Thánh Thể” (PR 5,5; XIV,36).
Sự hiểu biết nền tảng này của Đấng Sáng Lập tiếp tục định hình bản sắc [căn tính] của chúng ta ngày nay. Sắc lệnh phê chuẩn Luật Sống của chúng ta (1984) khẳng định rằng sứ vụ của chúng ta là “đặt mầu nhiệm Thánh Thể được cử hành trong chân lý và được nội tâm hóa trong cầu nguyện tôn thờ và chiêm niệm” làm trung tâm của đời sống Hội Thánh và của đời sống các tín hữu”.
Khi chúng ta kỷ niệm 170 năm thành lập Dòng, chúng ta được mời gọi đào sâu và canh tân bản sắc [căn tính] này nơi chúng ta.
5. Ensemble/Together 93
Số mới của Ensemble/Together 93 được dành riêng cho chủ đề “Cầu nguyện trước Thánh Thể”. Ấn phẩm này do Ủy ban Thần học Quốc tế SSS biên soạn. Ấn phẩm này cung cấp những suy tư phong phú và những chứng từ cá nhân như một lời mời gọi chúng ta làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về chiều kích thiết yếu này trong ơn gọi Thánh Thể của chúng ta. Tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế SSS và tất cả những người đã đóng góp cho công trình này.
Những suy tư trong ấn phẩm này khẳng định lại một chân lý cơ bản: việc tôn thờ không chỉ đơn thuần là một thực hành, mà là một lối sống. Đó là sự cầu nguyện mà qua đó chúng ta nội tâm hóa Mầu nhiệm Phục Sinh, cho phép toàn bộ cuộc sống của chúng ta trở thành sự tiếp nối của Bí tích Thánh Thể. Đồng thời, đó là một hồng ân đòi hỏi sự đổi mới liên tục, bởi vì – như truyền thống của chúng ta luôn nhắc nhở – cầu nguyện trước Thánh Thể vẫn là điều vô cùng quan trọng đối với đời sống của Dòng.
Trong bối cảnh đó, tôi mời gọi tất cả các cộng đoàn và mỗi anh em:
- Hãy sử dụng một cách hữu ích những suy niệm này trong cầu nguyện cá nhân và chia sẻ cộng đoàn.
- Hãy làm sâu sắc thêm chất lượng cầu nguyện của chúng ta, dẫn chúng ta đến một cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Kitô.
- Hãy kết hợp cầu nguyện và sứ vụ một cách có ý thức hơn, để việc tôn thờ Thánh Thể trở thành nguồn nhiệt huyết tông đồ.
Bằng cách này, các cộng đoàn của chúng ta sẽ ngày càng trở thành những gì chúng ta được mời gọi: những nhà tiệc ly của cầu nguyện, những trường học về đời sống Thánh Thể, và những trung tâm truyền giáo [rao giảng Tin Mừng]. Lòng trung thành của chúng ta với việc cầu nguyện trước Thánh Thể sẽ nâng đỡ ơn gọi của chúng ta và biến chúng ta thành những chứng nhân đáng tin cậy của niềm hy vọng cho Hội Thánh và thế giới.
Kết luận
Lễ kỷ niệm thành lập Dòng năm nay là lời mời gọi tất cả chúng ta trở về nguồn cội, tái khám phá Bí tích Thánh Thể – trung tâm của đời sống chúng ta, và đào sâu bản sắc [căn tính] của chúng ta với lòng can đảm và niềm hy vọng. Được củng cố nhờ gương mẫu của Thánh Sáng Lập và được liên kết nên một trong đặc sủng của Dòng, chúng ta hãy tiếp tục sống trung thành ơn gọi Thánh Thể của mình, để cho ơn gọi ấy định hình cuộc sống và hướng dẫn sứ vụ của chúng ta.
Cùng nhau tiến bước, chúng ta tin tưởng rằng Chúa, Đấng đã nâng đỡ Dòng chúng ta qua nhiều năm, sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng ta, để đặc sủng của chúng ta vẫn là một hồng ân sống động cho Hội Thánh, và là dấu chỉ của niềm hy vọng cho thế giới.
Chúng ta hãy giữ cho ngọn lửa Thánh Thể luôn cháy sáng – trước hết trong tâm can chúng ta, sau đó trong thế giới.
Xin Đức Mẹ Thánh Thể tiếp tục che chở chúng ta; xin Thánh Tổ Phụ, Thánh Phêrô Giulianô Ema, tiếp tục truyền cảm hứng và cầu bầu cho chúng ta.
Tình huynh đệ thân thương,
(Đã ấn ký)
Cha Philip Benzy Romician, S.S.S.
Tổng Quyền
