Phương Pháp Tôn Thờ theo bốn mục đích của Hy Tế




PHƯƠNG PHÁP TÔN THỜ THEO BỐN MỤC ĐÍCH CỦA HY TẾ

Ngày 17 tháng 2 năm 1867 / Nantes*


Phương pháp tôn thờ theo bốn mục đích của hy tế do Cha Eymard, Đấng Sáng Lập và Bề Trên của Hội Dòng các Cha Thánh Thể, trình bày trong bài giảng tháng 1 năm 1867, nhân dịp Tam Nhật tại nhà nguyện Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Nantes.

Giờ Tôn Thờ được chia làm bốn phần. Trong mỗi phần, chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu qua một trong bốn mục đích của hy tế, đó là: Tôn Thờ, Tạ Ơn, Đền Tội và Cầu Xin (PO 35,1).

1-Phần thứ nhất – Tôn Thờ (PO 35,2)

1° Trước hết, hãy tôn thờ Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể qua những cử chỉ bên ngoài. Quỳ gối ngay khi nhìn thấy Chúa nơi Bánh Thánh. Phủ phục trước Ngài với lòng kính cẩn sâu xa, như dấu hiệu của sự lệ thuộc và tình yêu. Hãy tôn thờ Ngài cùng với các Đạo Sĩ, khi các ngài sấp mình xuống đất thờ lạy Hài Nhi Thiên Chúa nằm trong máng cỏ đơn sơ, khoác trên mình tấm vải nghèo nàn.

2° Sau cử chỉ tôn thờ tự phát và thinh lặng này, hãy dâng lên Chúa một hành động đức tin bên ngoài. Hành động đức tin này rất hữu ích để mở lòng, mở trí và các giác quan hướng về lòng sùng kính Thánh Thể. Nó sẽ mở ra cho bạn kho tàng ân sủng của Thiên Chúa; bạn hãy thành tâm và sốt sắng thực hiện cách đơn sơ.

3° Tiếp theo, hãy dâng lên Chúa Giêsu toàn bộ con người bạn: tâm trí để hiểu biết Ngài hơn, trái tim để yêu mến Ngài, ý chí để phụng sự Ngài, thân xác và các giác quan để tôn vinh Ngài, mỗi thứ theo cách riêng của nó. Đặc biệt, hãy dâng lên Ngài những tư tưởng của bạn, ước mong Thánh Thể trở thành tâm điểm cuộc đời bạn; dâng lên Ngài tình cảm của bạn, tôn xưng Ngài là Vua và là Chúa của lòng bạn; dâng lên Ngài ý chí của bạn, không mong ước gì khác ngoài việc phụng sự, yêu mến và tôn vinh Ngài; dâng lên Ngài ký ức của bạn, chỉ ghi khắc mình Ngài, để sống nhờ Ngài, với Ngài và vì Ngài.

4° Vì những hành vi tôn thờ của bạn còn nhiều thiếu sót, hãy kết hợp chúng với những hành vi tôn thờ của Đức Mẹ tại Bêlem, Nazareth, trên Núi Sọ, trong Nhà Tiệc Ly dưới chân Nhà Tạm; hãy kết hợp với tất cả những hành vi tôn thờ hiện tại của Giáo Hội, của các linh hồn thánh thiện đang thờ lạy Chúa trong giây phút này, và của toàn thể triều đình thiên quốc đang tôn vinh Ngài trên trời… nhờ đó, lời tôn thờ của bạn sẽ mang lấy sự thánh thiện và công nghiệp của họ.

2-Phần thứ hai – Tạ Ơn (PO 35,3)

1° Hãy tôn thờ và chúc tụng tình yêu vô biên của Chúa Giêsu dành cho bạn trong Bí Tích này. Để không bỏ bạn cô đơn như kẻ mồ côi trên vùng đất lưu đày khổ ải, Ngài từ trời đến với bạn, để đồng hành và an ủi bạn. Hãy tạ ơn Ngài hết lòng, hết sức, kết hợp với tất cả các thánh.

2° Hãy chiêm ngưỡng những hy sinh Ngài chịu trong tình trạng bí tích: Ngài che giấu vinh quang thần linh và nhân tính để không làm bạn choáng ngợp; Ngài khoác lên mình tấm màn khiêm nhường để bạn dám đến gần và trò chuyện với Ngài như bạn với bạn; Ngài kiềm chế quyền năng để không khiến bạn sợ hãi; Ngài không phô bày sự hoàn hảo của các nhân đức để không làm bạn nản lòng; Ngài điều tiết cả lửa yêu thương trong trái tim Ngài, vì bạn không thể chịu nổi sức mạnh và sự dịu dàng ấy; Ngài chỉ cho bạn thấy lòng nhân hậu của Ngài, như ánh mặt trời xuyên qua đám mây mỏng. Ôi Chúa Giêsu Thánh Thể tốt lành biết bao! Ngài đón tiếp bạn bất cứ lúc nào; tình yêu Ngài không bao giờ ngơi nghỉ. Ngài luôn tràn đầy lòng nhân ái. Ngài quên hết tội lỗi và khuyết điểm của bạn, chỉ để nói với bạn về niềm vui, sự dịu dàng và tình yêu của Ngài. Khi đón nhận bạn, dường như Ngài cần bạn để được hạnh phúc. Ôi! Hãy tạ ơn Ngài, Chúa Giêsu nhân lành, với tất cả tâm hồn. Hãy tạ ơn Chúa Cha vì đã ban Con Một cho bạn; tạ ơn Chúa Thánh Thần vì đã làm Ngài nhập thể lại trên bàn thờ, qua thừa tác vụ linh mục, và vì chính bạn. Hãy mời gọi trời đất, thiên thần và loài người cùng bạn tạ ơn, chúc tụng và tôn vinh Ngài vì tình yêu bao la dành cho bạn.

3° Chiêm ngắm tình trạng bí tích mà Chúa Giêsu đã đặt mình vào vì yêu bạn, và noi theo tâm tình cùng đời sống của Ngài. Trong Thánh Thể, Ngài nghèo khó như tại Bêlem, thậm chí còn hơn thế, vì ở Bêlem Ngài có Mẹ Maria, còn ở đây Ngài không có; Ngài không mang gì từ trời xuống, ngoài tình yêu và ân sủng. Hãy nhìn xem Ngài vâng phục trong Bánh Thánh: Ngài mau mắn và dịu dàng vâng theo mọi người, ngay cả kẻ thù. Hãy ngợi khen sự khiêm nhường của Ngài: Ngài hạ mình đến mức gần như hư vô, khi kết hợp với những vật thể đơn sơ vô tri, chỉ được duy trì bởi phép lạ của Đấng Toàn Năng. Tình yêu của Ngài biến Ngài thành tù nhân của chúng ta; Ngài tự trói buộc mình trong nhà tù Thánh Thể cho đến tận thế, để nơi ấy trở thành thiên đàng của chúng ta dưới thế.

4° Hãy kết hợp lời tạ ơn của bạn với lời tạ ơn của Đức Mẹ sau khi Truyền Tin và đặc biệt sau khi Rước Lễ. Cùng Mẹ, hãy lặp lại với niềm vui và hạnh phúc bài Magnificat của lòng biết ơn và yêu mến, và không ngừng thưa lên: Lạy Chúa Giêsu Hiến Tế, Chúa thật tốt lành! Thật đáng yêu! Và thật đáng mến yêu!

3-Phần thứ ba – Đền Tội (PO 35,4)

1° Hãy tôn thờ và an ủi Chúa Giêsu bị bỏ rơi và lãng quên trong bí tích tình yêu. Con người có thời gian cho mọi thứ, trừ việc đến thăm Chúa và Thiên Chúa của họ, Đấng đang chờ đợi và mời gọi họ đến nhà tạm. Những nơi vui chơi đông nghịt người, trong khi nhà Chúa vắng tanh. Người ta tránh né, thậm chí sợ hãi nơi ấy. Ôi! Chúa Giêsu khốn khổ, nào Ngài có ngờ rằng những kẻ được Ngài cứu chuộc, bạn hữu, con cái của Ngài, và cả con nữa, lại thờ ơ đến thế!

2° Hãy khóc thương Chúa Giêsu bị phản bội, sỉ nhục, đánh đòn, và thậm chí bị đóng đinh cách nhục nhã hơn trong bí tích tình yêu so với tại Vườn Cây Dầu, Jerusalem hay trên Núi Sọ. Chính những kẻ được Ngài ban ơn trọng nhất, yêu thương nhất, lại xúc phạm Ngài nhiều nhất, làm ô uế đền thờ Ngài bằng sự thiếu tôn kính, đóng đinh Ngài lần nữa trong thân xác và linh hồn họ qua những lần Rước Lễ phạm thánh, và bán Ngài cho ma quỷ, chủ nhân của lòng họ. – Than ôi! Phải chăng con cũng đáng trách? – Lạy Chúa Giêsu, nào Ngài có ngờ rằng tình yêu lớn lao của Ngài lại trở thành đối tượng cho sự độc ác của con người, và họ dùng chính những ân huệ Ngài ban để chống lại Ngài! – Còn con… con có bao giờ phản bội Ngài không?

3° Hãy tôn thờ Chúa Giêsu và đền bù cho bao sự vô ơn và phạm thánh đang tràn ngập thế gian. Hãy dâng lên Ngài tất cả những đau khổ bạn phải chịu trong ngày, trong tuần. Hãy tự nguyện chịu một vài hy sinh để đền tội cho chính bạn, cho người thân, hoặc cho những ai bạn đã xúc phạm vì thiếu tôn kính nơi thánh và thiếu lòng sốt sắng.

4° Nhưng vì mọi sự đền bù và hy sinh của bạn quá nhỏ bé so với tội lỗi nhân loại, hãy kết hợp chúng với những đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá. Hãy thu thập Máu Thánh chảy từ các vết thương của Ngài, và dâng lên Thiên Chúa công minh để đền tội. Hãy lấy những đau khổ và lời cầu nguyện của Ngài trên thập giá, và nhờ đó, xin Chúa Cha thương xót bạn và mọi tội nhân. Hãy kết hợp việc đền tội của bạn với Đức Mẹ dưới chân thập giá hoặc dưới chân bàn thờ, và bạn sẽ được nhậm lời nhờ tình yêu Chúa Giêsu dành cho Mẹ Ngài.

4-Phần thứ tư – Cầu Xin (PO 35,5)

1° Hãy tôn thờ Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, nơi Ngài không ngừng cầu nguyện với Chúa Cha cho chúng ta, trình bày những vết thương của Ngài để lay động lòng Cha, trái tim Ngài mở ra vì bạn và cho bạn. Hãy kết hợp lời cầu nguyện của bạn với lời Ngài, xin điều Ngài đang cầu xin.

2° Giờ đây, Chúa Giêsu đang cầu xin Chúa Cha chúc lành, bảo vệ và tôn vinh Giáo Hội, để Giáo Hội được mọi người biết đến, yêu mến và phụng sự. Hãy tha thiết cầu nguyện cho Giáo Hội đang bị thử thách và bách hại nơi người đại diện Chúa Giêsu, xin Chúa giải thoát Giáo Hội khỏi những kẻ thù là chính con cái mình; xin Ngài chạm đến họ, hoán cải họ, và đưa họ trở về trong khiêm nhường và sám hối dưới chân lòng thương xót và công lý. Chúa Giêsu không ngừng cầu nguyện cho các linh mục, xin Chúa Thánh Thần và các nhân đức của Ngài tràn đầy nơi họ; xin cho họ nhiệt thành với vinh quang Chúa và hiến trọn đời mình cho phần rỗi các linh hồn mà Ngài đã cứu bằng giá máu và mạng sống.

Hãy sốt sắng cầu nguyện cho Đức Giám Mục của bạn, xin Chúa gìn giữ ngài và chúc lành cho mọi ước nguyện tông đồ của ngài. Hãy cầu nguyện cho linh mục quản xứ của bạn, xin Chúa ban mọi ân sủng ngài cần để hướng dẫn và thánh hóa đoàn chiên được trao phó. Hãy cầu xin Chúa ban cho Giáo Hội nhiều ơn gọi linh mục thánh thiện; một linh mục thánh là ân huệ lớn nhất từ trời, có thể cứu cả một dân tộc. Hãy cầu nguyện cho các dòng tu, xin cho họ trung thành với ơn gọi Phúc Âm, và những ai được Chúa kêu gọi can đảm đáp lại và kiên trì đến cùng. Một vị thánh có thể che chở và cứu rỗi quê hương; lời cầu nguyện và nhân đức của ngài mạnh hơn mọi đạo quân trần gian.

3° Hãy cầu xin cho lòng sốt sắng và sự kiên trì của những tâm hồn đạo đức dấn thân phụng sự Chúa giữa đời, những người như tu sĩ của trái tim và lòng bác ái Chúa; họ cần được trợ giúp nhiều hơn, vì ở đó họ đối mặt với nhiều nguy hiểm và hy sinh hơn.

4° Hãy xin ơn trở lại cho một tội nhân lớn trong một khoảng thời gian nhất định, vì không gì tôn vinh Chúa hơn những hành động ân sủng vĩ đại này. Cuối cùng, hãy cầu nguyện cho chính bạn, để trở nên tốt hơn và sống ngày hôm nay thật thánh thiện; hãy kết những lời cầu xin của bạn thành bó hoa dâng lên Chúa Giêsu, Vua và Thiên Chúa của bạn, và xin Ngài ban phép lành.

Đã xem và cho phép in.

Nantes, ngày 8 tháng 3 năm 1867.

Richard

Đại Diện Tổng Giám Mục

Nantes, nhà in M. Bourgeois