Lời Chúa

Lời Chúa [1]

Lạy Chúa Giêsu, chúng con nghe thấy giọng đọc của độc viên Sách Thánh, nhưng thực ra chúng con đang lắng nghe chính lời của Chúa. Tiếng đọc của độc viên vang tới tai chúng con, nhưng Lời Chúa chạm đến tận tâm trí chúng con, và ước gì lòng chúng con bừng cháy lên lửa mến yêu. Kinh nghiệm của hai môn đệ trên đường đi Emmau cũng thế khi Chúa đồng hành và giải thích Sách Thánh cho họ nghe.Chúa đã giảng lời Kinh Thánh và lòng họ đã bừng cháy lên. Điều chúng con cảm thấy bất thường là họ đã không nhận ra Chúa mãi cho đến khi họ nài nỉ Chúa ở lại, ngồi lại bên bàn ăn với họ trong bữa tối. Điều làm chúng con buồn cười là Chúa như thể tham gia vào một trò chơi với 2 môn đệ của Chúa. Nhưng điều làm chúng con áy náy lo lắng là không biết Chúa có nhảy vào cùng chơi với chúng con không.Khi ngồi lắng nghe Bài đọc, đức tin của chúng con vẫn thường xuyên bị thử thách. Một vài cử chỉ, phong cách, cách đọc của độc viên hay hệ thống âm thanh không thích hợp của nhà thờ có thể làm chúng con sao nhãng, mất tập trung vào Lời Chúa. Ngay chính bản văn Kinh Thánh cũng đôi khi chứa đựng những điều huyền nhiệm thật khó hiểu đối với tâm trí chúng con. Và lạy Chúa, chúng con thú nhận rằng chính chúng con đã góp phần tạo ra tình trạng gay go chia trí đó khi ngồi mà cựa quậy không yên, khi tự cho đầu óc mình lang thang đây đó, suy nghĩ những chuyện vu vơ. Chúng con xin lỗi Chúa vì có những lần chúng con đã thiếu chuẩn bị đức tin và không mở lòng ra trước Lời Chúa.Lạy Chúa, xin giúp chúng con vượt qua nững cản trở như thế. Xin nhắc cho chúng con biết khi Kinh Thánh được công bố thì Chúa đang nói với cộng đoàn phụng vụ; Chúa hiện diện trong Lời Chúa; và Chúa vẫn đang công bố Tin Mừng thứ tha, yêu thương và bình an. Xin ban cho chúng con một đức tin sống động để cảm nhận sự hiện diện của Chúa khi Lời Chúa được vang lên từ những trang Kinh Thánh của cả Cựu Ước lẫn Tân Ước.Lời được công bố là bí tích! Đó là bí tích mà âm thanh vừa phát ra bằng miệng và được nghe bằng tai chúng con. Khi lắng nghe Lời Chúa bằng đức tin, Chúa đã chắp cánh cho Lời Chúa bay vào tận sâu thẳm tâm hồn chúng con. Ở đó, những gì không thể nói lên được đã xảy ra và chúng con không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả sự kiện ấy vì Lời Chúa đã khiến chúng con chỉ còn biết im hơi lặng tiếng.Bài Tin Mừng phác họa chân dung của Thiên Chúa cho chúng con thấy. Khi Chúa rao giảng về sự tha thứ, chúng con đã hình dung Thiên Chúa như người cha chạy ùa đến với đứa con hoang đàng biết ăn năn hối lỗi trở về và người cha ấy chạnh lòng thương chúng con đến độ: quên hết mọi lầm lỗi của người con, chỉ còn biết ôm con trong vòng tay, hôn lấy hôn để, chẳng để cho con mình có cơ hội thưa thốt “xin cha thứ lỗi cho con”. Khi Chúa bênh vực quyền lợi của phụ nữ và trẻ em cũng như khi khiển trách những kẻ lạm dụng quyền lực, Chúa dạy chúng con biết về chính ngôi vị của Thiên Chúa – Đấng đã lâm cảnh nghặt nghèo bởi sự bất công, bất chính và bóc lột của con người. Khi Chúa chữa lành bệnh nhân (dường như lúc nào Chúa cũng làm như thế kể cả trong ngày Sabat) và cho người chết trỗi dậy, Chúa đã mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa, Ngài là tác giả sự sống, Ngài là Đấng đòi chúng con phải biết tôn trọng và yêu quí tính chất thánh thiêng của sự sống nhân loại. Khi Chúa truyền chúng con phải yêu thương lẫn nhau như Chúa đã yêu thương chúng con, Chúa đã cho nhân loại thấy sự mềm yếu của tình thương Chúa: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người cho nhân loại để trở thành Đấng cứu độ trần gian. Lạy Chúa, Chúa là Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng con. Chúa đã trở về bên lòng Chúa Cha nhưng Chúa đã không bỏ rơi chúng con. Chúa ở ngay trong lời mà Hội thánh công bố từ Sách Thánh. Trong mỗi Thánh lễ, Lời Chúa cùng với Bánh sự sống như của ăn được đặt trên bàn tiệc của Hội thánh hầu nuôi dưỡng tâm trí và linh hồn chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin nói Lời Chúa cho chúng con. Xin để chúng con ăn Lời Chúa. Và để Lời Chúa đốt cháy trái tim chúng con bằng tình yêu của Chúa. Amen.


[1] PHẠM ĐÌNH ÁI, Để tham dự Thánh lễ sốt sắng hơn, Học viện Dòng Thánh Thể, lưu hành nội bộ, 2016, được lược dịch theo nguyên tác: ANSCAR J. CHUPUNGCO, Meditations on The Mass, Claretian Publications, Quezon city, Philippines, 2010.