KHẤN LẠI – HÀNH TRÌNH LÀM MỚI LỜI GIAO ƯỚC

KHẤN LẠI – HÀNH TRÌNH LÀM MỚI LỜI GIAO ƯỚC

         Trong đời sống thánh hiến, mỗi lần khấn lại không chỉ là việc lặp lại một công thức, một lời tuyên hứa, nhưng còn là dịp làm mới giao ước tình yêu với Thiên Chúa. Qua những tâm tình chân thành trong ngày khấn lại, chia sẻ dưới đây của thầy Giuse Lê Sơn S.S.S  cho thấy niềm hạnh phúc sâu xa của người bước theo Đức Kitô, đồng thời suy niệm về ý nghĩa của sự trung thành giữa những hồng ân và thách đố của đời dâng hiến.

         Mỗi dịp nghỉ hè hay nghỉ Tết, con lại có cơ hội trở về quê hương sau những tháng ngày tu tập trong nhà Dòng. Đó không chỉ là dịp để con được gặp lại gia đình, bà con lối xóm, mà còn là khoảng thời gian để lắng nghe biết bao câu chuyện vui buồn của quê nhà. Dẫu mỗi người chia sẻ một câu chuyện khác nhau, nhưng cuối những cuộc gặp gỡ ấy luôn đọng lại nơi con những lời động viên chân thành dành cho hành trình dâng hiến: “Con ơi! Con cố gắng tu nha! Bởi đi tu là hạnh phúc nhất trong cuộc đời rồi đó con, chứ sống ở đời rồi lập gia đình thì khổ cực lắm con à.”

           Vâng! Đi tu là một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy không phải vì đời sống thánh hiến là con đường trải đầy hoa hồng, cũng không phải vì nó đem đến danh vọng hay thành công ở đời này. 

          Hạnh phúc của đời tu trước hết là được bước theo Đức Kitô, Thầy Chí Thánh, Đấng con hằng cậy trông, mến yêu và tôn thờ. Con hiểu rằng, bước theo Đức Kitô cũng đồng nghĩa với việc bước theo con đường Thập Giá. Hành trình ấy không tránh khỏi những hy sinh, thử thách và cả những giới hạn của phận người. Thế nhưng, chính những gian nan ấy lại trở thành môi trường để tôi luyện đức tin, giúp con thêm trung thành với Chúa và trưởng thành hơn trong ơn gọi. Nhờ đó, con hy vọng một ngày kia cũng sẽ được cùng Người hưởng niềm vinh quang Phục Sinh.

          Hạnh phúc ấy còn được thể hiện qua việc con được trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô khi tự nguyện sống các Lời Khuyên Tin Mừng. Còn gì hạnh phúc hơn khi một thụ tạo bé nhỏ lại được mời gọi nên đồng hình với Đấng Tạo Hoá, khi cuộc đời hữu hạn của con được kết hiệp với chính Đấng là nguồn mạch của sự sống và tình yêu.

           Chính trong tâm tình đó, sáng sớm hôm nay, giữa bầu khí linh thiêng của Thánh lễ tại nhà nguyện cộng đoàn Học viện Thánh Thể, trước sự hiện diện của Thiên Chúa và sự chứng giám của anh em, lại một lần nữa con được lặp lại lời khấn để tiếp tục sống trọn vẹn ơn gọi trong Dòng Thánh Thể qua ba Lời Khuyên Tin Mừng: Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục. Một lần nữa, con thân thưa với Chúa lời xin được thuộc trọn về Người. Từ giây phút ấy, con được sống trong bầu trời tự do của Tình Yêu Thiên Chúa mà không vướng bận đến những thực tại trần thế này. Từ đây, con ý thức bản thân không còn sống cho ý riêng nhưng sống trọn vẹn theo Thánh Ý Chúa; con không còn sống cho chính mình nhưng dâng hiến trọn cuộc đời để đáp lại việc Thiên Chúa đã hiến ban chính Mình Người (trích công thức khấn dòng). Thế nhưng, sống trọn lời khấn ấy chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có những lúc con cũng nhận ra sự yếu đuối và những giới hạn của chính mình. Chính trong những khoảnh khắc ấy, con lại càng cảm nhận rõ hơn sự hiện diện và nâng đỡ âm thầm của Thiên Chúa, Đấng luôn trung tín với lời Người đã hứa.

            Mỗi lần khấn lại, con lại nhớ về ngày khấn lần đầu. Hôm ấy, Thánh lễ được cử hành thật trọng thể với những nghi thức trang nghiêm và đầy ý nghĩa. Đó là dấu mốc đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời con, ngày con được thánh hiến để thuộc trọn về Chúa, từ giây phút đó con nguyện sống kết hiệp mật thiết với Đức Kitô và trở nên hình ảnh sống động của Đức Kitô trong cuộc đời con.

         Thế nhưng, điều đó không có nghĩa ngày khấn lần đầu quan trọng hơn ngày khấn lại. Nếu ngày khấn đầu là khởi điểm của lời đáp trả, thì mỗi lần khấn lại chính là dịp làm mới lời kết ước ấy. Tuy không tổ chức một cách trọng thể như ngày lễ khấn lần đầu, nhưng ngày con lặp lại lời khấn mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Đó là thời khắc để con nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, hun đúc lại lời kết ước với Chúa, nhận ra biết bao hồng ân Chúa đã thương ban, cùng với những niềm vui, những giới hạn, những yếu đuối và cả những thử thách của đời sống thánh hiến. Hơn nữa, đây cũng là thời điểm đánh dấu sự trung thành và lớn mạnh của con trong đức tin, trong tình yêu với Đức Kitô và trong ơn gọi dâng hiến. Vì sau những tháng ngày đã sống các Lời Khuyên Tin Mừng, với biết bao Hồng ân, niềm vui, cả những giới hạn và những thách đố của phận người, con vẫn trung thành tín trung, mến yêu và bước đi cùng Đức Kitô. Chắc hẳn, sự trung thành này trong đời sống dâng hiến là một của lễ được đẹp lòng Chúa.

          Ngày khấn lại vì thế không chỉ là việc lặp lại một công thức hay một nghi thức phụng vụ. Đó là lời đáp trả được làm mới bằng cả cuộc đời, là lời mời gọi con tiếp tục tín thác, tiếp tục yêu mến và tiếp tục bước theo Đức Kitô với một trái tim đơn sơ, khiêm nhường và quảng đại hơn mỗi ngày.

         Lạy Chúa, Thánh lễ khấn lại của con hôm nay đã khép lại, nhưng hành trình sống lời khấn vẫn đang tiếp tục, con cũng đã thân thưa với Chúa những lời khấn nguyện của bản thân. Xin Thiên Chúa là Cha Toàn Năng ban Chúa Thánh Thần trên con. Nhờ Ngài nâng đỡ, hướng dẫn và giúp sức cho con, để những lời khấn mà con đã khấn hứa với Chúa không chỉ dừng lại ở những nghi thức nhưng đi sâu vào trong nội tâm con để cuộc đời con trở nên muối men cho đời và ánh sáng cho trần gian. Amen!

 

Học Viện Thánh Thể, 31/7/2026
Giuse Lê Sơn S.S.S