GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN (NĂM A)
CHỦ ĐỀ: “THA THỨ VÌ ĐƯỢC THỨ THA“

I. MỞ ĐẦU
– Dấu Thánh Giá
– Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
– Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Kinh Ăn Năn Tội
II. ĐẶT MÌNH THÁNH
– Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa
– Cộng đoàn hát: DÙ MẮT CON KHÔNG THẤY (Huy Hoàng)
1. Dù mắt con không thấy, nhưng con tin Chúa ngự nơi đây. Dù trí con không hiểu, nhưng con tin vào chính Lời Ngài. ĐÂY LÀ MÌNH THẦY, ĐÂY LÀ MÁU THẦY. Đã hiến tế vì phần rỗi thế gian, Đã hiến mình để cứu độ chúng con.
ĐK: Con tin Chúa đang ngự trong phép nhiệm màu, trong Thánh Thể Chúa hiến mình vì yêu. Ngài yêu con cho dù con vương ngàn lỗi, ngự nơi đây để dẫn con về trời.
2. Vì Chúa đã thương đến, nên con xin đáp đền yêu thương. Dù gánh bao gian khổ, nhưng con xin cùng Chúa vào đời. HIẾN THÂN PHỤC VỤ, DÂNG TRỌN XÁC HỒN.
quyết với Chúa trọn đời hiến tế con, yêu muôn người, tình mến nguyện sắt son.
III. KHỞI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ trước nhan Chúa giờ này, không phải vì chúng con xứng đáng, nhưng vì yêu thương, Chúa đã quy tụ chúng con. Chúa cho chúng con được ở lại và cảm nếm tình yêu ngọt ngào của Chúa. Lạy Chúa, giữa bao công việc, lo toan và những bận tâm của cuộc sống, chúng con muốn dừng lại. Chúng con muốn hướng lòng về Chúa. Chúng con xác tín Chúa đang hiện diện thực sự, âm thầm và khiêm hạ nơi Bí tích Thánh Thể. Dù Chúa không nói một lời, nhưng chính sự hiện diện của Chúa vẫn nói với chúng con về một tình yêu luôn ở lại. Một tình yêu kiên nhẫn chờ đợi. Một tình yêu không ngừng trao ban.
Chúng con xin được thờ lạy Chúa. Chúng con muốn ở lại và được dìm vào trong sự an bình của Chúa. Chính sự hiện diện của Chúa làm cho những xao động trong tâm hồn chúng con dần lắng xuống, những lo toan đang chất chứa cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Lạy Chúa, có những lúc chúng con tìm Chúa trong những điều lớn lao, nhưng lại quên nhận ra Chúa trong những điều rất nhỏ bé của cuộc sống. Có những lúc chúng con mong Chúa trả lời ngay những khắc khoải của mình, trong khi điều chúng con cần hơn cả là biết ở lại với Chúa, biết lắng nghe và phó thác để Chúa dẫn đường.
Trước tình yêu tự hiến của Chúa, chúng con chỉ biết cúi mình thờ lạy. Chúng con nhận ra mình thật nhỏ bé và nghèo nàn. Chúng con chẳng có gì xứng đáng để dâng lên Chúa ngoài chính con người bất toàn của mình. Chúng con đến với Chúa với tất cả những gì mình đang có, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, sự bình an lẫn những bất an, những lúc mạnh mẽ cũng như những khi yếu đuối. Xin Chúa đón nhận tất cả và biến đổi chúng con theo tình yêu của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con phó thác chính mình cho Chúa. Xin cho chúng con biết ở lại trước Chúa, biết lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng và biết để tình yêu của Chúa dẫn dắt cuộc đời chúng con. Amen!
(Cộng đoàn giữ thinh lặng ít phút)
IV. TÂM TÌNH THỐNG HỐI
Lạy Chúa Giêsu, trước sự hiện diện của Chúa, chúng con khiêm tốn nhìn lại tâm hồn mình. Càng ở gần Chúa, chúng con càng nhận ra những giới hạn, những thiếu sót và những yếu đuối vẫn còn nơi mình. Chúng con nhận ra mình cần đến lòng thương xót của Chúa biết bao. Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa vì nhiều lần đã sống như thể chúng con có thể tự mình bước đi mà không cần đến Chúa. Chúng con lo toan cho cuộc sống, nhưng lại quên phó thác. Chúng con tìm kiếm nhiều điều, nhưng lại dễ quên tìm kiếm chính Chúa. Chúng con muốn Chúa lắng nghe những lời cầu xin của mình, nhưng lại chưa biết dành thời gian để lắng nghe tiếng Chúa.
Chúng con xin lỗi Chúa vì những lần tình yêu nơi chúng con trở nên nguội lạnh. Chúng con dễ quan tâm đến điều làm mình hài lòng, nhưng lại chậm nhận ra nhu cầu của người bên cạnh. Chúng con có thể nói nhiều về tình yêu, nhưng đôi khi lại thiếu một cử chỉ yêu thương cụ thể. Chúng con được Chúa trao ban chính mình, nhưng lại ngại trao đi thời gian, sự quan tâm và chính con người mình cho anh chị em.
Xin Chúa tha thứ cho những thiếu sót của chúng con. Xin thanh tẩy những gì nơi chúng con chưa thuộc trọn về Chúa và giúp chúng con biết trở về với Chúa bằng một trái tim chân thành. Lạy Chúa, chúng con thành tâm kêu khấn: “Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Xin dùng cành hương thảo, rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền; xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.” (Tv 50,4.9)
Lạy Chúa, chúng con không muốn chỉ dừng lại ở việc nhận ra những thiếu sót của mình. Chúng con muốn để lòng thương xót của Chúa chạm đến và đổi mới chúng con. Xin cho chúng con biết khiêm tốn trở về, biết tín thác hơn, biết yêu thương hơn và biết sống mỗi ngày trong sự hiện diện của Chúa. “Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.” (Tv 50,12)
Hát: Xin Cho Con Một Trái Tim_Lm Từ Duyên
1. Xin cho con một trái tim như Ngài để con đây luôn quảng đại như Chúa. Để tim con luôn luôn được rộng mở mà mặc lấy tâm tình bao dung thứ tha.
ĐK: Lạy Chúa! Đôi tay con vươn cao xin giúp con từng ngày sống luật yêu thương của Chúa. Lạy Chúa! Xin đưa tay đỡ nâng dìu bước con trong đời rắc gieo niềm vui đến mọi người.
3. Xin cho con một trái tim chân thành để yêu thương bao người cần giúp đỡ. Để đôi tay con luôn tìm nhân ái mà sẻ chia với mọi anh em khốn cùng.
(Cộng đoàn giữ thinh lặng ít phút)
IV. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
– Hát: Lắng nghe Lời Chúa – Lm. Nguyễn Duy
1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
LỜI CHÚA ( (Mt 18, 21-35))
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát thêu
Khi ấy, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.
“Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: ‘Trả nợ cho tao!’ Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’
Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?’ Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.
Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
SUY NIỆM
(Mời cộng đoàn ngồi)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
trong bài Tin Mừng hôm nay, ông Phêrô hỏi Chúa một câu hỏi rất thực tế: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?” (Mt 18,21). Có lẽ đó cũng là câu hỏi của chúng con. Chúng con phải tha đến mấy lần khi người khác xúc phạm đến mình? Có phải là một lần, hai lần, ba lần hay đến bảy lần không? Chúng con cũng như ông Phêrô nghĩ mình đã quảng đại khi đưa ra con số bảy lần. Thế nhưng, Chúa trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22). Như vậy, Chúa không muốn chúng con ngồi đếm xem mình đã tha thứ bao nhiêu lần. Bởi vì tình yêu không phải là một cuốn sổ ghi công hay ghi nợ. Khi bắt đầu đếm, chẳng phải chúng con cũng đang biến tình yêu thành một món nợ hay sao? Vì thế, vấn đề không còn nằm ở số lần chúng con phải tha thứ. Điều quan trọng hơn là chúng con đang sống bằng điều gì. Chúng con đang sống bằng công trạng của mình, hay bằng lòng thương xót mà chính mình đã lãnh nhận?
Quả thật, trong dụ ngôn, người đầy tớ mắc một món nợ khổng lồ. Anh hoàn toàn không có khả năng trả và chỉ còn biết quỳ xuống van xin. Nhà vua đã chạnh lòng thương và tha hết món nợ cho anh. Như thế, anh được tha không phải vì anh có khả năng trả món nợ ấy, nhưng vì nhà vua đã chạnh lòng thương anh. Thế nhưng, điều đáng nói là người đầy tớ ấy đã không để lòng thương xót mình vừa lãnh nhận biến đổi cách anh đối xử với người khác. Vừa được tha một món nợ khổng lồ, nhưng bước ra ngoài, anh lại không thể tha cho người chỉ mắc nợ mình một khoản nhỏ (x. Mt 18,28-30). Đó chẳng phải cũng là điều có thể xảy ra nơi mỗi người chúng con hay sao? Trước mặt Chúa, chúng con nhận ra mình là những người mắc nợ lòng thương xót của Chúa. Biết bao lần chúng con đã được Chúa tha thứ, được Chúa kiên nhẫn và yêu thương. Vậy mà khi đứng trước lỗi lầm của người khác, chúng con lại dễ quên rằng chính mình cũng là người đã từng được Chúa xót thương. Chúng con nhìn rất rõ lỗi của người khác, nhưng lại khó nhận ra sự yếu đuối và những giới hạn của chính mình. Có lẽ vì thế mà chúng con dễ khắt khe với người khác. Bởi thế, lòng thương xót chúng con đã lãnh nhận đôi khi vẫn chưa thực sự đi vào trái tim để trở thành món quà trao lại cho anh chị em.
Chúng con có thể quỳ trước Thánh Thể để xin Chúa tha thứ, nhưng khi đứng dậy, vẫn mang theo món nợ của người anh em. Hằng ngày, chúng con vẫn đọc: “Xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Thế nhưng, có thể môi miệng chúng con đọc lời kinh ấy, còn trái tim lại vẫn khép kín trước người đã làm chúng con tổn thương. Phải chăng chúng con đã nhiều lần đón nhận lòng thương xót của Chúa, nhưng vẫn chưa thực sự để lòng thương xót ấy biến đổi trái tim mình? Lạy Chúa, quả thật, tha thứ là một điều không dễ đối với chúng con. Có những vết thương chúng con tưởng đã quên, nhưng chỉ một lời nói hay một hành động cũng có thể khiến chúng lại đau. Có những tổn thương chúng con vẫn âm thầm mang theo, để rồi hận thù và ghen ghét dần chiếm một chỗ trong tâm hồn chúng con. Bởi vậy, điều chúng con cần không chỉ là cố gắng nói rằng mình đã tha thứ. Quan trọng hơn, chúng con cần để Chúa chạm đến và chữa lành những vết thương vẫn còn chất chứa trong tâm hồn chúng con.
Tuy nhiên, để có thể tha thứ cho người khác, trước hết, chúng con cần nhận ra và đón nhận lòng thương xót mà Chúa đã dành cho chính mình. Khi chúng con thực sự nhận ra mình đã được Chúa tha thứ biết bao lần, chúng con sẽ hiểu rằng tha thứ không phải là một món quà mà chúng con trao ban cho người khác chỉ bằng sức riêng của mình. Nhưng đó là lòng thương xót chúng con đã lãnh nhận và được mời gọi trao lại cho anh chị em. Bởi vậy, tha thứ không có nghĩa là phủ nhận sự dữ đã xảy ra. Tha thứ cũng không có nghĩa là nói rằng điều người kia làm là đúng. Và càng không có nghĩa là chúng con phải tiếp tục để mình bị tổn thương.
Có những vết thương cần thời gian để được chữa lành. Có những tương quan cần sự thật và sự sửa đổi. Có những lúc sự hòa giải chưa thể xảy ra ngay. Dẫu vậy, ngay cả khi chưa thể hòa giải, chúng con vẫn có thể bắt đầu tha thứ. Chúng con có thể không để sự dữ tiếp tục làm chủ trái tim mình. Có thể hôm nay chúng con vẫn chưa thể nói rằng mình đã tha thứ hoàn toàn cho người khác. Thế nhưng, chúng con có thể bắt đầu bằng một lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, con chưa thể yêu thương người khác như Chúa muốn, nhưng xin ban ơn để con không còn muốn điều dữ xảy đến cho họ.” Dẫu cho chúng con chưa đủ sức để tự mình tha thứ, chúng con cũng được mời gọi nhìn lên chính Đấng đã sống lời tha thứ ấy.
Trên Thập Giá, khi bị xúc phạm, bị kết án và bị giết chết, Chúa đã cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Chúa không chỉ dạy chúng con tha thứ. Chính Chúa đã sống lời dạy đó. Và chính Đấng ấy đang hiện diện trước chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Chúa trao ban chính mình không phải vì chúng con hoàn hảo hay xứng đáng, nhưng chỉ vì Chúa yêu thương. Vậy làm sao chúng con có thể đón nhận một tình yêu được trao ban cách nhưng không, mà lại tiếp tục sống bằng những món nợ chúng con muốn người khác phải trả cho mình?
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước sự hiện diện của Chúa, chúng con nhớ đến những người mà chúng con vẫn còn khó tha thứ. Có thể đó là một người thân trong gia đình. Có thể là một người bạn, một người cùng cộng đoàn, hay một người đã làm chúng con tổn thương. Cũng có thể đó là chính bản thân chúng con. Có những lỗi lầm Chúa đã tha thứ, nhưng chúng con vẫn tiếp tục đem ra để kết án chính mình. Có những vết thương chúng con vẫn chưa thể buông bỏ. Xin Chúa dạy chúng con biết đón nhận chính mình và người khác trong lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin phó thác tất cả những con người và những tổn thương ấy cho Chúa. Chúng con không biện minh. Chúng con cũng không kết án hay xét xử. Chúng con trao tất cả cho lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chạm đến và chữa lành những vết thương vẫn còn đau “rỉ máu” trong tâm hồn chúng con. Và xin giúp chúng con từng bước biết buông bỏ những oán giận, những tổn thương mà chúng con vẫn đang mang theo.
Nếu hôm nay chúng con chưa thể tha thứ, xin cho chúng con biết bắt đầu bằng một bước nhỏ. Có thể là một lời cầu nguyện, một ánh mắt không còn oán ghét. Có thể là một lần không nhắc lại lỗi lầm cũ. Cũng có thể là một lần chúng con từ bỏ ý muốn trả thù.
Và trên hết, xin cho chúng con biết nhìn lên Chúa và thưa: “Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thương xót con và xin dạy con biết thương xót như Chúa. Vì con đã được Chúa tha thứ, xin cho con biết tha thứ. Vì con đã được Chúa yêu thương, xin cho con biết yêu thương. Và vì Chúa đã trao ban chính mình cho con, xin cho con cũng biết trao lại cho anh chị em một trái tim biết cảm thông, biết tha thứ và biết thương xót.” Amen!
1. Cho con một điều răn mới: Yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu: Con ơi hãy yêu mến nhau. Theo Thầy. Hôm nay Thầy dùng nước đây, đôi tay rửa chân chúng con.
ĐK: Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy.
2. Yêu thương là hy sinh trước, cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hờn căm ghét ghen. Yêu gương Thầy yêu thương trước. Hy sinh mà hiến thân mình.
V. TÂM TÌNH CẦU XIN
Chủ tế: Anh em thân mến, được ở lại trước Thánh Thể Chúa và được chính Chúa dạy cho bài học yêu thương và tha thứ, giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa những tâm tình và lời nguyện xin:
1. Chúng ta cầu xin cho Đức Giáo hoàng, các Đức Giám mục, linh mục, phó tế và những người đang đảm nhận các trách nhiệm trong Hội Thánh, luôn được Chúa Thánh Thần soi sáng và ban ơn, để các ngài biết hướng dẫn Dân Chúa sống lòng thương xót, biết tha thứ, cảm thông và xây dựng sự hiệp nhất trong Hội Thánh cũng như giữa lòng thế giới.
2. Xin cho những ai đang mang trong lòng oán giận, tổn thương hay chia rẽ, được ơn Chúa chữa lành, để họ tìm lại được bình an, biết mở lòng tha thứ và từng bước xây dựng lại những mối tương quan đã bị tổn thương.
3. Xin cho các gia đình đang gặp bất hòa, hiểu lầm hay rạn nứt, được Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn, để biết lắng nghe, cảm thông, tha thứ và tìm lại được sự hiệp nhất trong yêu thương.
4. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết đón nhận và trân trọng lòng thương xót Chúa đã dành cho mình, để rồi biết trao ban lòng thương xót ấy cho những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày, nhất là những người đang cần đến sự cảm thông và tha thứ của chúng ta.
Xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân, những người đã và đang quảng đại giúp đỡ chúng con cả về đời sống tinh thần lẫn vật chất. Xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác, gìn giữ và chúc phúc cho quý ân nhân cùng gia đình của họ.
5. Xin Chúa gìn giữ thân nhân và những người còn sống trong gia đình chúng con, ban cho họ được bình an, mạnh khỏe, biết yêu thương và nâng đỡ nhau. Đồng thời soi sáng để họ luôn tin tưởng, cậy trông và trung thành bước theo Chúa mỗi ngày.
Xin Chúa thương đón nhận linh hồn ông bà, cha mẹ, thân nhân, ân nhân và tất cả những người đã qua đời sớm được hưởng tôn nhan Chúa.
VIII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Này con là đá
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Lêô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Lêô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng đoàn đáp: Amen.
– Hát: Đây nhiệm tích – Hồng Trần & Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.
Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Cộng đoàn đáp: Amen.
(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)
VI. KẾT CHẦU
– Hát: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG (Vinh Hạnh)
ĐK: Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời.
Đâu có lòng từ bi, là đấy có ân sủng Người.
Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi.
Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan niềm vui.
1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái.
Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha.
Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn.
Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.
Rẽ oán hờn ghét ghen. Gìn giữ Đức Ái, yêu Chúa mến thương anh em.
Tải file giờ chầu tại đây: GIỜ CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 24 TN NĂM A
