GIỜ CHẦU THÁNH THỂ – CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN (NĂM A)_Chủ đề: “NHÌN THA NHÂN BẰNG ÁNH MẮT CỦA CHÚA”

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN (NĂM A)
CHỦ ĐỀ: “NHÌN THA NHÂN BẰNG ÁNH MẮT CỦA CHÚA“ 

 I.  MỞ ĐẦU
–       Dấu Thánh Giá
–       Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
–       Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Kinh Ăn Năn Tội
II. ĐẶT MÌNH THÁNH
  – Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa
 –  Cộng đoàn hát: GIÊSU TÌNH YÊU (Lm. Thái Nguyên)

1. Trước Thánh Thể nhiệm mầu ai người nào đâu suy thấu, tình yêu Chúa thật cao sâu. Sấp mình kính yêu tôn sùng tình Chúa vô cùng thương con ở lại với con.

ĐK. Ôi Giêsu tình yêu, lòng con cảm mến thật nhiều, ở lại cùng con Chúa ơi. Lòng con tri ân suốt đời, tình Chúa cao vời ngàn năm sẽ chẳng hề vơi.

2. Chúa đã mở tấm lòng tháng ngày cùng con vui sống, đời con vững dạ an tâm, lo gì những nỗi thăng trầm cuộc sống gian trần, tri ân con nguyện mến yêu.

III. KHỞI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

Giữa những bận rộn, lo toan và những nhịp sống thường ngày trong gia đình, nơi giáo xứ, Chúa đã quy tụ chúng con về đây, để chúng con được ở lại bên Chúa, được lắng đọng tâm hồn và cảm nghiệm tình yêu Chúa đang dành cho mỗi người chúng con.

Chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn vì biết bao hồng ân Chúa đã thương ban: hồng ân sự sống, gia đình, những người thân yêu, cộng đoàn và những cơ hội để chúng con được sống, được yêu thương và phục vụ. Tạ ơn Chúa vì trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, khi vui cũng như lúc buồn, khi bình an cũng như những lúc gặp thử thách, Chúa vẫn luôn hiện diện, đồng hành và nâng đỡ chúng con.

Lạy Chúa,

giờ đây chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những gì đang chất chứa trong tâm hồn mỗi người: những niềm vui và hy vọng, những nỗi buồn và lo lắng, những thành công cũng như những thất bại, những điều chúng con chưa thể gọi thành tên. Xin Chúa đón nhận và đặt tất cả trong tình yêu và sự quan phòng của Người.

Xin cho chúng con biết tận dụng giây phút này để thật sự ở lại với Chúa. Giữa những ồn ào của cuộc sống, xin cho tâm hồn chúng con tìm được một khoảng lặng; giữa những điều khiến chúng con bận tâm, xin cho chúng con biết hướng lòng về Chúa; và giữa những tương quan với anh chị em, xin cho chúng con biết lắng nghe, cảm thông và quảng đại hơn.

    • Hát: Xin Tri ÂN (Anh Tuấn) 

      1. Lời tạ ơn con dâng lên chúa khi nắng hồng vừa mới lên khi hoàng hôn đang xuống dần, xuống dần. Vì ngàn hồng ân như muôn lớp sóng Chúa thương đổ xuống trên con tháng năm hoài vẫn miên man.  

      ĐK: Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài.2. Là giọt sương long lanh trong nắng ôi rất đẹp và rất xinh nhưng chẳng lâu tan biến dần, biến dần. Là một làn mây bay bay theo gió chút tơ trời Chúa đâu quên thế nên Ngài vẫn ngay bên.

IV. TÂM TÌNH THỐNG HỐI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

Trong giờ phút linh thánh này, chúng con xin dâng lên Chúa những lời sám hối chân thành, chúng con nhận ra mình thật bất toàn, bất xứng trước bao ơn lành Chúa đã thương ban. Đã bao lần chúng con để cho bản thân cuốn theo những thói hư, ích kỷ, tính nóng nảy và những xôn xao của trần thế. Chúng con đã vô tình hay cố ý làm tổn thương anh (chị) em qua những lời nói thiếu bác ái, những ánh nhìn khắt khe, soi mói và cả sự thờ ơ trước những gánh nặng, vất vả của họ.

Chúng con xin Chúa dủ lòng thương tha thứ!

ĐK. Con xin thưa với Ngài đời con đâu đáng là chi, mà con được phước kết thân với Ngài. Nhưng! Con đây chỉ dám xin Ngài, dủ thương phán một lời, thì hồn con hạnh phúc no đầy.

Lạy Chúa, chúng con không bào chữa hay giấu giếm những sai sót của bản thân, vì biết rằng Ngài thấu suốt mọi yếu đuối, lỗi lầm mà chúng con mắc phải. Chúng con tin rằng lòng thương xót của Chúa luôn lớn hơn mọi lỗi lầm chúng con đã phạm.

Xin Chúa rộng lòng thứ tha và biến đổi tâm hồn chúng con. Xin Ngài chữa lành những tổn thương mà chúng con đã gây ra cho tha nhân; xin uốn nắn tâm hồn chúng con để chúng con biết sống khiêm tốn hơn, bao dung hơn đối với mọi người, kiên tâm bước đi trong tình yêu và sự quan phòng cuả Chúa mỗi ngày trong đời sống chúng con.

ĐK. Con xin thưa với Ngài đời con đâu đáng là chi, mà con được phước kết thân với Ngài. Nhưng! Con đây chỉ dám xin Ngài, dủ thương phán một lời, thì hồn con hạnh phúc no đầy.

 

      (Cộng đoàn giữ thinh lặng ít phút)

IV.  LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

– Hát: Lắng nghe Lời Chúa – Lm. Nguyễn Duy
1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

        LỜI CHÚA (20, 1-16a)
       Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát thêu

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông.

“Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: ‘Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng’. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.

“Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: ‘Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?’ Họ thưa rằng: ‘Vì không có ai thuê chúng tôi’. Ông bảo họ rằng: ‘Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta’.

“Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: ‘Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết’. Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn; nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng.

Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: ‘Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?’ Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: ‘Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?’

“Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”.

      SUY NIỆM

(Mời cộng đoàn ngồi)
  

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Giữa cuộc sống hằng ngày, có lẽ điều làm chúng con mệt mỏi không chỉ là những công việc phải làm, nhưng còn là những so sánh trong lòng: Ai làm nhiều hơn? Ai được ghi nhận hơn? Ai được yêu thương hơn? Tại sao người ấy ít cố gắng mà lại được ưu ái? Còn chúng con đã hy sinh nhiều như thế, tại sao chẳng ai nhận ra?

Chúng con nhận ra rằng, nhiều khi chúng con không chỉ so sánh những gì mình có với người khác, mà còn so sánh cả tình thương của Chúa dành cho mỗi người.

Hôm nay, qua dụ ngôn những người thợ làm vườn nho, Chúa mời gọi chúng con thay đổi một điều rất sâu xa: thay đổi cách nhìn về tha nhân.

Những người thợ đến làm từ sáng sớm đã nói với ông chủ:

“Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?” (Mt 20,12).

Xét theo cách nghĩ của con người, lời than trách ấy dường như rất dễ hiểu. Họ đã làm việc suốt ngày, chịu nắng nôi và vất vả.

Thực vậy, điều làm họ đau lòng không phải là phần mình nhận được, nhưng là khi thấy ông chủ quảng đại với những người đến sau.

Bởi vậy, ông chủ mới nói:

“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?” (Mt 20,15).

Lạy Chúa Giêsu!

Câu hỏi ấy không chỉ dành cho những người thợ năm xưa. Câu hỏi ấy hôm nay đang vang lên trong tâm hồn mỗi chúng con:

“Hay mắt con ganh tị, vì Chúa nhân lành?”

  • Có khi chúng con ganh tị khi thấy người khác được khen mà mình không được khen.
  • Có khi chúng con khó chịu khi một người ít đóng góp hơn lại được quan tâm.
  • Có khi chúng con không vui khi một người từng sai lỗi được đón nhận trở lại.
  • Có khi chúng con tự nhủ: “Tôi đã ở đây lâu hơn. Tôi đã hy sinh nhiều hơn. Tôi đã làm nhiều hơn. Tại sao người ấy lại được như vậy?”

Lúc ấy chúng con quên mất rằng chúng con cũng đang sống nhờ lòng thương xót của Chúa.

  • Chúng con quên rằng điều đầu tiên không phải là chúng con đã làm gì cho Chúa, nhưng là Chúa đã làm gì cho chúng con.
  • Chúng con được Chúa gọi vào “vườn nho” của Người.
  • Chúng con được sống, được yêu thương, được phục vụ.
  • Chúng con được biết Chúa, được thuộc về Chúa và được quy tụ trong cộng đoàn của Người.

Tất cả đều là ân ban.

Vì thế, xin giải thoát chúng con khỏi tâm thế của người luôn tính toán: “Tôi đã làm được bao nhiêu?” Xin cho chúng con biết sống với tâm tình của người được lãnh nhận: “Con đã được Chúa thương biết bao!”

 

Lạy Chúa,

Tin Mừng còn đưa chúng con đến với những người thợ của giờ thứ mười một.

Họ vẫn đứng ngoài chợ, không phải vì họ không muốn làm việc, nhưng vì một lý do rất đơn giản: “Vì không có ai thuê chúng tôi.” (Mt 20,7).

Họ là những người không được ai chọn. Họ đứng bên lề, chờ đợi và có thể đã nghĩ rằng ngày hôm ấy chẳng còn cơ hội nào dành cho mình.

Nhưng ông chủ vẫn đi ra và gọi họ.

Trong cuộc sống hôm nay cũng có biết bao “người thợ giờ thứ mười một” đang ở chung quanh chúng con.

  • Có người đang thất bại và cần một lời động viên.
  • Có người đang mang một quá khứ đầy lỗi lầm và cần được đón nhận.
  • Có người đang trở về với Chúa sau nhiều năm xa cách.
  • Có người âm thầm đau khổ nhưng không biết chia sẻ cùng ai.
  • Có người vẫn ở trong cộng đoàn nhưng trong lòng lại cảm thấy mình bị bỏ quên.
  • Có thể chúng con đã nhìn họ bằng ánh mắt của quá khứ:

“Người này trước đây đã như thế…”

“Người kia chẳng làm được gì…”

“Người ấy đâu có xứng đáng…”

Nhưng Chúa lại nhìn họ bằng một ánh mắt khác.

Chúa không chỉ nhìn họ là người đã từng sai lỗi; Chúa nhìn họ là những người con mà Người vẫn yêu thương.

Chúa không chỉ nhìn vào những gì họ đã làm; Chúa còn nhìn thấy những gì họ có thể trở nên nhờ ân sủng của Người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

  • Xin cho chúng con có được đôi mắt của Chúa.
  • Xin cho chúng con biết nhìn người anh em không chỉ bằng những gì họ đã làm, nhưng bằng phẩm giá mà Chúa đã ban cho họ.
  • Xin cho chúng con biết vui khi người khác được thành công, thay vì cảm thấy mình bị thua thiệt.
  • Xin cho chúng con biết vui khi một người tội lỗi trở về, thay vì nhắc lại quá khứ của họ.
  • Xin cho chúng con biết mở lòng với người yếu đuối, thay vì loại trừ họ.
  • Xin cho chúng con biết nâng người khác lên, thay vì tìm cách làm họ nhỏ xuống để chúng con cảm thấy mình lớn hơn.

Bởi cái nhìn mới mà Chúa mời gọi chúng con không chỉ là nhìn tha nhân bằng ánh mắt dễ chịu hơn, nhưng là nhìn họ bằng chính lòng thương xót mà Chúa đã dành cho chúng con.

Chiêm ngắm Thánh Thể Chúa, chúng con nhận ra một điều: Chúa đã không tính toán với chúng con.

Chúa không hỏi chúng con đã xứng đáng bao nhiêu rồi mới trao ban chính mình. Chúa đã trao ban chính mình cho chúng con vì yêu thương.

Mỗi Thánh lễ, mỗi lần rước lễ, mỗi giờ chầu là một lời nhắc nhở rằng: chúng con đang sống nhờ ân sủng.

  • Nếu Chúa đã quảng đại với chúng con như thế, làm sao chúng con lại có thể quá khắt khe với anh chị em mình?
  • Nếu Chúa đã kiên nhẫn với những yếu đuối của chúng con, tại sao chúng con lại không thể kiên nhẫn với người khác?
  • Nếu Chúa vẫn mở cửa cho chúng con trở về sau những lần sa ngã, tại sao chúng con lại đóng cửa trước một người đang muốn bắt đầu lại?

 

Xin biến đổi đôi mắt chúng con.

  • Từ đôi mắt so đo thành đôi mắt biết ơn.
  • Từ đôi mắt ganh tị thành đôi mắt biết vui với niềm vui của người khác.
  • Từ đôi mắt phán xét thành đôi mắt cảm thông.
  • Từ đôi mắt chỉ nhìn thấy lỗi lầm thành đôi mắt biết nhìn thấy phẩm giá và điều tốt đẹp nơi tha nhân.

Xin cho chúng con đừng hỏi:

“Tại sao người ấy được nhiều hơn con?”

nhưng biết hỏi:

“Lạy Chúa, con có thể làm gì để người anh chị em bên cạnh con được sống tốt hơn không?”

Xin cho mỗi lần chúng con đến trước Thánh Thể Chúa, chúng con lại học được cách yêu thương hơn một chút, tha thứ hơn một chút, quảng đại hơn một chút và bớt tính toán hơn một chút.

Để rồi khi bước ra khỏi giờ chầu này, chúng con không chỉ nhìn Chúa bằng đôi mắt đức tin, mà còn biết nhìn anh chị em bằng chính ánh mắt nhân lành của Chúa.

    1. Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người, Chúa ơi. Cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi.ÐK: Vì chính Ngài là Tình Yêu, chính Ngài đã xuống cõi đời và chết thảm sầu. Vì chính Ngài là Tình Yêu, chính Ngài thương mến con người chỉ vì tình yêu.
    1. Cho con mãi trung kiên ngàn đời. Cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mở rộng mời trong say đắm tình Ngài thiết tha. Cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi.

V. TÂM TÌNH CẦU XIN

Chủ tế: Anh (chị) em thân mến, Thiên Chúa là Đấng công chính và giàu lòng xót thương. Người yêu thương, mời gọi và muốn cứu độ tất cả mọi người. Trong niềm tri ân sâu sắc trước tình thương bao la của Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha, các Giám Mục, Linh mục là những người được trao phó sứ mạng rao giảng Tin Mừng và cử hành các bí tích. Xin Chúa ban cho các ngài ơn trung thành, sự khôn ngoan và lòng nhân hậu, để các ngài luôn là những mục tử tận tụy phục vụ Dân Chúa theo tinh thần quảng đại của Tin Mừng.

2. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia và mọi dân tộc trên thế giới cũng như tại quê hương thân yêu của chúng ta. Trong một xã hội đang thiếu vắng lòng khoan dung và còn nhiều xung đột, xin cho tinh thần hòa giải, sự công bằng và lòng nhân ái ngự trị trong mọi sinh hoạt trần thế, để mọi người biết đối thoại, tôn trọng và nâng đỡ nhau trong hòa bình.

3. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị thừa sai và những ai đang âm thầm hy sinh cả cuộc đời trên cánh đồng truyền giáo. Giữa muôn vàn gian khổ và thử thách của đời sống chứng nhân, xin Chúa luôn giữ gìn, nâng đỡ và ban ơn bổ sức, giúp các ngài hăng say rao giảng Tin Mừng và giới hiệu Chúa đến cho những anh chị em chưa nhận biết Người.

4. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người chúng ta luôn biết nhìn anh (chị) em mình bằng ánh mắt cảm thông và lòng bác ái. Xin Chúa chữa lành những tổn thương do lòng ganh tị hay ích kỷ gây ra, ngõ hầu chúng ta có được tâm hồn khiêm tốn và bao dung, để mọi thành viên trong cộng đoàn….. biết chung chia niềm vui, gánh vác nỗi đau và nâng đỡ nhau trên hành trình đức tin.

5. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho quý vị ân nhân, thân nhân của tỉnh dòng, của học viện và của mỗi anh em chúng ta; xin Chúa thương ban cho quý vị sức khỏe, sự bình an, công việc thuận lợi; những ai đã qua đời, xin Chúa ân hưởng hạnh phúc Thiên Đàng.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết sống như Chúa: luôn cư xử quảng đại, bác ái và khoan dung với hết thảy mọi người, để chúng con trở nên những người con hoàn thiện của Cha trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen!

 

VIII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

– Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Lêô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

      Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Lêô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.       
       Cộng đoàn đáp: Amen.

–  Hát: Đây nhiệm tích – Hồng Trần & Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

       Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
       Cộng đoàn đáp: Amen.
       (Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. KẾT CHẦU

– Hát: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG (Vinh Hạnh)

ĐK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ tràn linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.

Tải File Giờ Chầu Tại Đây: GIỜ CHẦU THÁNH THỂ-XXV TN A