GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN (NĂM A)
CHỦ ĐỀ: “GIÚP NHAU NÊN THÁNH“

I. MỞ ĐẦU
– Dấu Thánh Giá
– Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
– Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Kinh Ăn Năn Tội
II. ĐẶT MÌNH THÁNH
– Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa
– Cộng đoàn hát: Con Tin Yêu_Kim Long
ĐK: Con tin yêu kính thờ phép nhiệm màu cực thánh. Thương con không bến bờ Chúa hiến thân nên bánh Trường Sinh.
- Trong tiệc thánh ly biệt xưa Chúa thương truyền ban bánh rượu thành Thịt Máu Người để dưỡng nuôi trần gian
III. KHỞI NGUYỆN
- Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Tìm đâu được giây phút nào dịu êm hơn bên Thánh Thể Chúa đây! Thực đây là giây phút chúng con được chiêm ngắm dung nhan dịu hiền của Chúa, được giãi bày mọi cơ sự với Chúa và được ấp ủ thương yêu trong Thánh Thể ngọt ngào. Vì tất cả những ân huệ này, chúng con xin chúc tụng Chúa
Hát: Ngài Đã Thương_La Thập Tự
ĐK: Bao la, tình Ngài thương ta. Con biết lấy nói sao cho vừa để tạ ơn Chúa đây. Thương con quá là thương, dẫu con tội vương mà Ngài vẫn thương con.
- Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, nhìn ngắm Chúa giờ này đây, qua những ân huệ ấy, chúng con nhận ra vinh quang thần linh của Chúa được tỏ lộ nơi Bí tích cực trọng này. Đó là ánh vinh quang rạng ngời của vị Ngôi Hai Thiên Chúa muốn giãi tỏ một mầu nhiệm tình yêu sâu thẳm: tình yêu trao ban tất cả, hy sinh tất cả và ôm trọn tất cả nhân loại này. Vì hồng ân cảm nghiệm sâu xa này, chúng con xin hết lòng thờ lạy Chúa.
ĐK: Bao la, tình Ngài thương ta. Con biết lấy nói sao cho vừa để tạ ơn Chúa đây. Thương con quá là thương, dẫu con tội vương mà Ngài vẫn thương con.
- Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, vì tình yêu trao ban và hiến trọn ấy mà Chúa đã hiến dâng chính mạng sống của mình để làm giá cứu chuộc chúng con và trở nên của ăn của uống nuôi sống chúng con, hầu cho chúng con được sống, sống dồi dào, sống phong phú, sống viên mãn, và sống bằng chính sự sống của Chúa. Thế nên, Chúa muốn ôm trọn nhân loại này bằng một tình yêu chẳng chút tính toán so đo. Chúa không yêu chúng con vì bất cứ một phẩm tính nào nơi chúng con, nhưng chỉ vì chính bản tính tốt lành và đầy thương xót của Chúa. Và như thế, lạy Chúa, Ngài yêu chúng con vì Ngài chính là tình yêu của mọi tình yêu chứ không phải vì chúng con xứng đáng hay hoàn hảo trong ánh nhìn của Chúa. Để rồi chính tình yêu ấy là căn nguyên của mọi tình yêu nơi chúng con trong tương quan với tha nhân và vạn vật. Qua đó, chúng con có thể sửa lỗi cho nhau dựa trên tình yêu Chúa và giúp nhau nên thánh trong hành trình dương thế này. Vì chính tình yêu cao cả và vĩ đại của Chúa, chúng con xin cảm tạ Ngài!
ĐK: Bao la, tình Ngài thương ta. Con biết lấy nói sao cho vừa để tạ ơn Chúa đây. Thương con quá là thương, dẫu con tội vương mà Ngài vẫn thương con.
(Cộng đoàn giữ thinh lặng ít phút)
IV. TÂM TÌNH THỐNG HỐI
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã làm tất cả mọi sự chỉ vì yêu chúng con: vì yêu, Chúa đã mang lấy thân phận yếu hèn của loài người chúng con; vì yêu Chúa đã chết thật đớn đau để chúng con được sống, và cũng chỉ vì yêu mà Chúa đã ở lại với chúng con ngày lại ngày nơi Bí Tích Thánh Thể.
Tình yêu ấy thật kể sao cho xiết! Ấy vậy mà, lạy Chúa, chúng con lại yêu Chúa với một tình yêu hời hợt, và thậm chí còn vấp ngã lỗi lầm trước tình thương vô biên ấy. Thế nhưng, Chúa vẫn yêu chúng con vô cùng. Dù cho chúng con có xúc phạm đến Chúa thế nào thì Chúa vẫn lấy tình thương mà phủ lấp những lỗi lầm ấy như vậy.
Tình yêu của Chúa lớn lao và bao dung vô điều kiện như vậy đó, nhưng chúng con lại hay giới hạn lòng thương xót của mình đối với tha nhân, lắm lúc chúng con lại chấp vặt những lỗi phạm của anh chị em con, dễ dung thứ cho chính mình nhưng lại khắt khe với thiếu xót của người khác.
Ôi lạy Chúa, chúng con thật lòng xin lỗi Chúa. Xin Chúa thương ban cho chúng con một trái tim như Chúa để con tim ấy luôn luôn rộng mở, mà mặc lấy tâm tình bao dung thứ tha. Xin Chúa giúp con sống từng ngày theo luật yêu thương của Chúa và đem niềm vui đến hết mọi người.
Hát: Xin Cho Con Một Trái Tim_Lm Từ Duyên
1. Xin cho con một trái tim như Ngài để con đây luôn quảng đại như Chúa. Để tim con luôn luôn được rộng mở mà mặc lấy tâm tình bao dung thứ tha.
ĐK: Lạy Chúa! Đôi tay con vươn cao xin giúp con từng ngày sống luật yêu thương của Chúa. Lạy Chúa! Xin đưa tay đỡ nâng dìu bước con trong đời rắc gieo niềm vui đến mọi người.
3. Xin cho con một trái tim chân thành để yêu thương bao người cần giúp đỡ. Để đôi tay con luôn tìm nhân ái mà sẻ chia với mọi anh em khốn cùng.
(Cộng đoàn giữ thinh lặng ít phút)
V. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG (ngồi)
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúc tụng Chúa là Đấng ngự trên các thần hộ giá, xin khơi dậy uy dũng của Ngài, đến cùng chúng con và thương cứu độ; chúc tụng Chúa chính là sức mạnh của chúng con, xin tạ ơn Chúa và cầu khẩn Danh Ngài; cùng chúc tụng Chúa là Đấng đã thực hiện bao kì công, xin đàn ca mừng Chúa, cho muôn dân được biết mà mừng rỡ reo hò, vì Đấng Thánh ở giữa chúng con quả thật là vĩ đại.
Ôi lạy Chúa, chỉ nơi Chúa chúng con mới tìm được nguồn ơn trợ lực dồi dào khiến chúng con phải reo hò vui sướng, khiến chúng con tin tưởng kêu cầu sự giải thoát khi gặp cảnh ngặt nghèo, và khiến chúng con được no say thoả thuê với mật ong rừng và lúa mì tinh hảo. Và như thế, lạy Chúa, Chúa thật là Đấng giàu lòng thương xót, luôn nhẫn nại và khoan dung trước những bất trung của chúng con: nhẫn nại trước những thái độ của lòng chai dạ đá và khoan dung trước những bội phản của lòng mộ mến “thần lạ”.
Lạy Chúa, ước gì, giờ này đây, chúng con cảm nghiệm sâu xa và mạnh mẽ vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của chúng con qua thánh vịnh 80, để rồi chúng con được biến đổi và uốn nắn trái tim mình hoà chung nhịp đập với trái tim Chúa, biết thương xót anh chị em mình như Chúa đã xót thương chúng con.
ĐC: Reo lên mừng Thiên Chúa,
Đấng trợ lực chúng ta !
Hò vang dậy đi nào,
kính Chúa nhà Gia-cóp !
Đàn hát lên nào, hoà nhịp trống cơm,
bổng trầm gieo tiếng cầm tiếng sắt. *
Rúc lên đi, hãy rúc tù và,
mồng một ngày rằm cho ta mừng lễ.
Đó là luật Ít-ra-en phải cứ,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp đã phán truyền. *
Chỉ thị này, nhà Giu-se đã nhận,
khi bỏ miền Ai-cập ra đi.
Một giọng nói tôi nghe khác lạ,
rằng : “Gánh nặng vai dân, Ta đã cất cho, *
tay họ thôi cầm chiếc ki người nô lệ.
“Lúc ngặt nghèo, ngươi đã kêu lên,
Ta liền giải thoát. *
Giữa mây mù sấm chớp, Ta đã đáp lời,
bên mạch nước Mê-ri-ba, Ta thử lòng ngươi.
“Dân Ta hỡi, nghe Ta cảnh cáo,
Ít-ra-en này, phải chi ngươi chịu nghe Ta, *
thì đừng đem thần lạ về nhà,
thần ngoại bang, chớ hề cúng bái.
“Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi,
đã đưa ngươi lên tự miền Ai-cập, *
há miệng ngươi ra, Ta sẽ cho đầy ứ.
“Nhưng dân Ta đã chẳng nghe lời,
Ít-ra-en nào đâu có chịu. *
Ta đành mặc họ lòng chai dạ đá,
muốn đi đâu thì cứ việc đi !
Ôi dân Ta mà đã nghe lời,
Ít-ra-en chịu theo đường Ta chỉ, *
thì hết những địch thù của chúng,
những kẻ hà hiếp chúng xưa nay,
Ta tức khắc trở tay quật ngã ;
kẻ thù Chúa sẽ cầu thân nịnh bợ,
ấy là số phận chúng muôn đời ; *
còn dân Ta, Ta sẽ nuôi bằng lúa mì tinh hảo,
mật ong rừng, Ta cho hưởng thoả thuê.”
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC: Reo lên mừng Thiên Chúa,
Đấng trợ lực chúng ta !
VI. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
– Hát: Lắng nghe Lời Chúa – Lm. Nguyễn Duy
1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
LỜI CHÚA ( (Mt 18,15-20))
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát thêu
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.
“Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất, thì trên trời cũng tháo gỡ.
“Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”.
SUY NIỆM
(Mời cộng đoàn ngồi)
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
là một phần trong tổng thể hài hoà của công trình sáng tạo, không ai trong chúng con có thể sống cô lập mà trở nên hoàn thiện. Bởi lẽ, chính qua việc kết hiệp với Chúa và qua các mối tương giao với tha nhân, với vũ trụ và với chính mình, chúng con mới thực sự khám phá ra ý nghĩa của sự hiện hữu và giá trị đích thực của chính mình. Thế nhưng, lạy Chúa, trong cuộc sống hằng ngày, các tương quan ấy không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Tương quan thắm thiết dần dần bị phai nhạt bởi những bởi sự vô tâm, bởi tính ích kỷ, bởi lòng giận hờn, hay bởi những lỗi lầm chưa được tha thứ.
Và khi đó, Chúa mời gọi chúng con biết sửa lỗi cho nhau để giúp nhau nên hoàn thiện hơn. Lời mời gọi này suy cho cùng không phải thuần tuý là một quy tắc luân lý, nhưng trước hết diễn tả bản chất của đức ái Ki-tô giáo. Bởi lẽ, theo tinh thần của Chúa, sửa lỗi không phải là lên án, càng không phải là thoả mãn cảm giác công chính của bản thân, nhưng là tìm lại người anh chị em con. Nghĩa là, sửa lỗi không phải là “chứng minh ai đúng ai sai”, mà là minh chứng về một tình huynh đệ thực sự, tình hiệp thông trong Chúa Ki-tô. Hơn thế, vì chính Chúa đã không bỏ mặc chúng con nhưng chỉnh đốn lại đời sống sai lạc của chúng con bằng chính Lời và hành động cứu độ.
Vậy nên, chính khi sửa lỗi cho anh chị em con trong tình bác ái là chúng con tham dự vào hành động cứu chuộc của Chúa. Thế nhưng, lạy Chúa, chúng con tự hỏi rằng, chúng con có thực sự cộng tác vào công trình cứu chuộc của Chúa, bằng cách quan tâm để sửa lỗi cho anh chị em cách chân thành không; hay là chúng con xét đoán anh em, chê trách anh em, sỉ nhục anh em cách công khai hay thậm chí làm ngơ trước sai lỗi của họ!
(thinh lặng giây lát)
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, khi việc sửa lỗi cho anh em cách kín đáo trong tình anh em mà không đạt kết quả thì Chúa mời gọi chúng con đặt người anh em ấy trong sự đối thoại với cộng đồng. Điều này cho chúng con nhận ra rằng cộng đồng được Chúa dùng làm khí cụ thánh hoá và nâng đỡ từng người anh em chúng con. Như thế, việc nên thánh không chỉ là sự nỗ lực của bản thân, nhưng trên hết là ân sủng đến từ Chúa được thể hiện qua sự nâng đỡ, hướng dẫn và hiệp thông trong cộng đồng. Mặt khác, sự hiệp thông này không chỉ là chia sẻ ân sủng, mà còn là nâng đỡ nhau trong cuộc chiến thiêng liêng: khi một người anh chị em sa ngã, cả cộng đoàn bị tổn thương; và khi người đó hoán cải, cả cộng đoàn được củng cố. Lạy Chúa, nhìn lại đời sống cộng đoàn hằng ngày, chúng con tự hỏi chính mình rằng chúng con có thực sự nhận ra được “vẻ đẹp” tuyệt vời của cộng đồng trong hành trình nên thánh của chính mình hay của anh chị em con không!
(thinh lặng giây lát)
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, có lẽ mọi nỗ lực sửa lỗi cho nhau, mọi sự nâng đỡ của cộng đồng sẽ trở nên khô cứng và thiếu hồn sống nếu không có sự hiện diện của chính Chúa. Bởi lẽ, chính Ngài là Đấng quy tụ, hướng dẫn và là nguồn mạch mọi ân sủng để chúng con thực sự được biến đổi, được chữa lành. Ngoài Chúa ra chẳng ai là tốt lành trọn hảo thực sự; sự tốt lành trọn hảo ấy phải là căn nguyên cho mọi tương quan của chúng con trong trật tự sáng tạo, giúp chúng con sống yêu thương, hiệp thông và phản chiếu chính sự thánh thiện của Ngài. Vì thế, chỉ khi chúng con biết đặt Chúa ở trung tâm của mọi vấn đề trong tương quan với tha nhân, chúng con mới nhận ra rằng chẳng ai đúng thật sự mà cũng chẳng ai sai thật sự, ai cũng có cái lý ứng với hoàn cảnh của họ.
Qua đó, chúng con dễ dàng cảm thông cho anh chị em và nâng đỡ nhau trên nền tảng tình yêu nhưng không của Chúa. Và như thế, giúp nhau nên thánh không chỉ là sửa lỗi hay khuyên bảo, nhưng còn là cùng nhau cầu nguyện, nâng đỡ nhau trước ánh nhìn yêu thương của Chúa. Và đơn giản nhiều khi chỉ một lời cầu nguyện âm thầm cho người anh chị em thôi lại là hành vi bác ái sâu xa và có sức biến đổi hơn cả. Thế nhưng, lạy Chúa, chúng con tự hỏi rằng chúng con đã đặt Chúa làm nền tảng cho sự góp ý hay chưa hay chỉ dựa trên nguyên tắc, luật lệ, tính chân trị của vấn đề.
(thinh lặng giây lát)
Nguyện kết
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con quỳ đây trước sự hiện diện thật của Chúa, Đấng đang ở giữa chúng con, như chính Chúa đã nói: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó, giữa họ” (Mt 18,20). Trong sự thinh lặng thánh thiêng này, trước ánh quang tự tình yêu vô biên của Thánh Thể Chúa, xin Chúa giúp chúng con cảm nghiệm cách thực sự sâu xa về tình yêu vô bờ bến mà Chúa dành cho chúng con bất kể sự yếu hèn và bất xứng này.
Xin Chúa cho chúng con không bước đi trong hành trình nên thánh như một lộ trình cá nhân, khép kín, không liên đới, nhưng biết giúp nhau nên thánh bằng việc chân thành sửa lỗi cho nhau dựa trên tình yêu Chúa, với một trái tim khiêm tốn, kín đáo và đầy lòng vị tha.
Đồng thời, xin Chúa cho chúng con nhận ra cộng đồng cũng là ân ban mà Chúa dành cho chúng con trong việc học biết yêu như Chúa yêu. Và trên hết, xin cho mỗi khi thấy anh chị em lỗi phạm, chúng con biết quỳ xuống cầu nguyện thay vì đứng lên xét đoán; âm thầm nâng đỡ thay vì rêu rao lỗi lầm của họ, vô tình làm họ xa Chúa hơn.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Chúa là nguồn mạch của mọi sự thánh thiện. Không có Chúa, mọi nỗ lực của chúng con chỉ là hình thức bên ngoài. Xin ở lại trong con, để con biết biết yêu nhau đủ để dám sửa lỗi, biết khiêm tốn đủ để đón nhận sửa lỗi, và biết cầu nguyện cho nhau, để tất cả chúng con được nên thánh trong Chúa. Xin cho chúng con biết thi hành luật yêu thương của Chúa để mọi người nhận ra chúng con đích thực là môn đệ của Ngài. Amen.
Hát: Luật Yêu Thương_Nguyễn Duy.
- Cho con một điều răn mới yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu liều cả tấm thân tình yêu chính nhân
ÐK: Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau; Yêu thương người ta sẽ biết, anh em là môn đệ Thầy.
- Yêu thương là hy sinh trước cho con cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương tỏa lan bốn phương này con biết chăng.
VII. TÂM TÌNH CẦU XI
Chủ tế: Anh em thân mến, Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta bài học tuyệt vời về việc sửa lỗi cho nhau. Việc sửa lỗi chân thành không dựa trên tính đúng sai nhưng phải dựa trên lòng mến phản chiếu từ tình yêu Chúa. Với khao khát được hành động như Chúa, chúng ta cùng sốt sắng dâng lời nguyện xin:
- “Yêu thương là chu toàn Lề Luật”.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, cho Đức Thánh Cha Lê-ô, các mục tử trong Hội Thánh, luôn trở nên những khí cụ sống động của Đức Kitô về tình yêu quảng đại nhưng không, để mọi người có thể cảm nhận được tình yêu Chúa cách cụ thể nơi trái tim người mục tử.
- “Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en”.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, cho các nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới, luôn khiêm tốn cộng tác, chung tay xây dựng hòa bình giữa các dân tộc, và nhiệt tâm chăm lo cho đời sống của người dân với hết khả năng của mình.
- “Anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em đang sống trong lầm lỗi, gặp được sự nâng đỡ thiêng liêng, lòng nhân ái và tình yêu, để can đảm làm lại cuộc đời.
- “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, cho mỗi người chúng ta luôn vững tin vào sự hiện diện của Chúa, biết gắn kết với nhau trong cầu nguyện, để sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho tâm hồn và biết đối xử với anh chị em mình theo tinh thần của Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con chỉ là những người yếu đuối bất toàn trước mặt Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết nhận ra tình yêu Chúa dành cho mình, để ngày càng yêu mến Chúa và có đủ thiện chí đón nhận những lời khuyên răn, cũng như dám khuyên bảo người khác khi cần thiết vì tình yêu Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
VIII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Này con là đá
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Lêô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Lêô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng đoàn đáp: Amen.
– Hát: Đây nhiệm tích – Hồng Trần & Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.
Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Cộng đoàn đáp: Amen.
(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)
VIII. KẾT CHẦU
– Hát: Tán tụng hồng ân (Hải Linh – Vũ Đình Trác)
ĐK: Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ, cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ, Tay hồng ân Chúa đưa con về xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới đất mới đường đời con đổi mới, con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời.
1. Đời đời Người đã thương con. Đời đời Người vẫn thương con. Thương con như gà Mẹ ủ ấp con dưới cánh, Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày.
Tải file giờ chầu tại đây: CHẦU THÁNH THỂ CN XXIII TN A
