GIỜ CHẦU THÁNH THỂ – CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN (NĂM A)_Chủ đề: “Ai Muốn Theo Thầy, Phải Từ Bỏ Chính Mình”

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN (NĂM A)
CHỦ ĐỀ: “Ai Muốn Theo Thầy, Phải Từ Bỏ Chính Mình” 

 I. MỞ ĐẦU
–       Dấu Thánh Giá
–       Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
–       Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Kinh Ăn Năn Tội
II. ĐẶT MÌNH THÁNH
–       Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa
–       Cộng đoàn hát: THỜ LẠY CHÚA – Hoài Đức

ĐK: Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái, nương mình dưới thế trần.
1. Hồi tưởng xưa kia khi Chúa hy sinh nằm Thánh Giá, lòng nhân ái bao la, tựa trời thẳm cao xa. Mà đem thân đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ, này của nuôi quý giá; Thần lương đây sẵn chờ. Chúng con xin tạ ơn thiết tha, chúng con xin thành tâm kính thờ.
2. Và tổ tông xưa thu tích Man-na dành sức sống, đường quê có lâu công, mà không quản long đong. Thần lương nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông, ngàn hiểm nguy chất đống, hồn con bước tới cùng. Tới quê thiên đàng con ước mong, Chúa đây lẽ nào con ngã lòng.

III. TÂM TÌNH THỜ LẠY

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Giờ này, chúng con được trở về và ở lại bên Chúa. Giữa những bộn bề của cuộc sống, giữa biết bao công việc, dự định và những lo toan vẫn còn đang chất chứa trong lòng, chúng con dừng lại trước Thánh Thể Chúa để tìm về với sự thinh lặng.
Nhưng lạy Chúa, có lẽ chúng con không chỉ cần một khoảng lặng bên ngoài. Điều chúng con cần hơn là một sự thinh lặng trong tâm hồn, để có thể nghe được tiếng Chúa đang nói với mỗi người chúng con.
Bởi nhiều khi, chúng con sống quá vội vàng. Chúng con bận rộn với những dự định của mình, với những điều mình mong muốn, với những thành công mình đang tìm kiếm. Chúng con quen nhìn cuộc đời từ cái nhìn của mình, quen chọn lựa theo ý mình và đôi khi cũng quen xin Chúa chúc lành cho những gì chúng con đã quyết định.
Nhưng giờ đây, trước Thánh Thể, chúng con muốn dừng lại để tự hỏi: Lạy Chúa, con có thực sự đang đi theo Chúa không? Hay con chỉ muốn Chúa đi theo con đường của con?
Có thể chúng con vẫn cầu nguyện, vẫn phục vụ, vẫn nói rằng mình yêu mến Chúa. Nhưng sâu trong lòng, có những điều chúng con vẫn chưa muốn trao cho Chúa. Có những ý riêng chúng con vẫn muốn giữ lại. Có những dự định chúng con không muốn thay đổi. Có những thập giá chúng con muốn tránh né. Và có lẽ, điều khó từ bỏ nhất chính là cái tôi của mỗi người chúng con.
Trong giây phút thinh lặng này, xin cho chúng con đừng vội nói với Chúa quá nhiều. Xin cho chúng con biết lắng nghe. Xin cho chúng con can đảm để Chúa nhìn vào chính mình và chỉ cho chúng con thấy những gì đang ngăn cản chúng con bước theo Chúa cách trọn vẹn.
Xin cho giờ chầu này không chỉ là một giờ phút chúng con ở trước Chúa, nhưng là một cuộc gặp gỡ thật sự; để từ đó, chúng con biết trở về với chính mình, nhận ra những gì cần từ bỏ và can đảm bước theo Chúa hơn.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang ở đây. Xin nói với chúng con. Xin mở lòng chúng con. Và xin dạy chúng con biết đi sau Chúa, biết từ bỏ chính mình, biết vác thập giá của mình, để mỗi ngày chúng con được trở nên người môn đệ thật sự của Chúa.
Amen.

      (Cộng đoàn giữ thinh lặng ít phút)

IV.  TÂM TÌNH CHÚNG TỤNG

  1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng, đã không muốn ở xa chúng con, nhưng đã chọn ở lại giữa chúng con nơi tấm bánh đơn sơ và nhỏ bé. Chúng con chúc tụng Chúa vì sự hiện diện âm thầm mà trung tín ấy, để mỗi khi chúng con tìm đến, Chúa vẫn luôn ở đó, lắng nghe, đón nhận và yêu thương chúng con.
– Cộng đoàn hát: Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, Đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi, Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.
2. Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì giờ phút này Chúa cho chúng con được dừng lại giữa những bận tâm của cuộc sống, được ở bên Thánh Thể, được nhìn lên Chúa và để cho tâm hồn mình được nghỉ yên trong tình yêu Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa vì từng giây phút được ở bên Chúa đều là một hồng ân, để chúng con học biết yêu mến Chúa hơn, tin tưởng Chúa hơn và thuộc trọn về Chúa hơn.
– Cộng đoàn hát: Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, Đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi, Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.
3. Chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa không chỉ là Đấng chúng con tôn thờ,
nhưng còn là nguồn sống, là sức mạnh và là cùng đích của đời chúng con. Xin cho chúng con biết đặt Chúa ở trung tâm mọi chọn lựa, mọi bổn phận, mọi ước mơ và mọi bước đường chúng con đi. Ước gì từ nơi Thánh Thể, chúng con nhận được sức mạnh để sống điều Chúa muốn, biết trao ban chính mình cho anh chị em
và trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa giữa cuộc đời.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa là tất cả của chúng con, hôm nay, ngày mai và mãi mãi.
– Cộng đoàn hát: Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, Đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi, Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

      (Cộng đoàn giữ thinh lặng ít phút)

V. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

–         Hát: Lắng nghe Lời Chúa – Lm. Nguyễn Duy
1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

        LỜI CHÚA (Mt 16, 21 – 27)
       Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát thêu

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm”.

        SUY NIỆM
(Mời cộng đoàn ngồi)

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Lời Chúa hôm nay vang lên thật rõ ràng và mạnh mẽ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Đây là một lời mời gọi không dễ nghe. Bởi vì chúng con thường muốn giữ lại cho mình, trong khi Chúa lại mời gọi chúng con từ bỏ. Chúng con muốn được an toàn, trong khi Chúa mời gọi chúng con bước ra. Chúng con muốn thành công, được yêu thương và được công nhận, trong khi Chúa mời gọi chúng con sống khiêm nhường, phục vụ và trao ban.

Có lẽ điều khó nhất không phải là chúng con chưa từng nghe lời Chúa, nhưng là chúng con đã nghe nhiều lần mà chưa thật sự để lời ấy thay đổi cuộc đời mình.

Chúng con nói rằng mình muốn theo Chúa, nhưng nhiều khi lại muốn Chúa đi theo con đường của chúng con. Chúng con xin Chúa chúc lành cho những dự định mình đã sẵn có, nhưng lại ít khi hỏi xem: “Lạy Chúa, Chúa muốn gì nơi con?”

Chúng con muốn Chúa thay đổi hoàn cảnh, thay đổi người khác, thay đổi cộng đoàn, thay đổi những điều làm chúng con khó chịu. Nhưng có lẽ điều chúng con khó để Chúa thay đổi nhất lại chính là bản thân mình.

Và đó cũng là câu hỏi Chúa đặt ra cho mỗi người chúng con hôm nay: Tôi có thực sự muốn theo Chúa không? Hay tôi chỉ muốn Chúa đi theo con đường mà tôi đã chọn?

Lạy Chúa, “từ bỏ chính mình” không có nghĩa là ghét bỏ bản thân hay coi mình là vô giá trị. Chúa không bao giờ muốn chúng con phủ nhận phẩm giá của mình. Trái lại, Chúa yêu thương mỗi người chúng con và đã hiến mạng sống mình vì chúng con. Nhưng từ bỏ chính mình có nghĩa là không để cái tôi trở thành trung tâm của mọi sự.

Đó là khi chúng con không còn chỉ hỏi: “Tôi muốn gì?” mà biết hỏi: “Chúa muốn gì nơi tôi?” Không còn chỉ hỏi: “Điều gì có lợi cho tôi?” mà biết hỏi: “Điều gì đẹp lòng Chúa và đem lại ích lợi cho người khác?” Không còn luôn muốn chứng minh mình đúng, nhưng biết khiêm nhường lắng nghe. Không còn luôn đòi hỏi người khác phải hiểu mình, nhưng biết cố gắng thấu hiểu người khác. Không còn chỉ muốn được phục vụ, nhưng biết cúi xuống để phục vụ. Đó chính là con đường từ bỏ mà Chúa mời gọi.

Bởi vì cái tôi của chúng con rất tinh tế. Đôi khi chúng con làm việc tốt nhưng vẫn muốn được nhìn nhận. Chúng con hy sinh nhưng vẫn mong người khác biết mình đã hy sinh. Chúng con phục vụ nhưng lại buồn khi không được cảm ơn. Chúng con nói rằng mình vâng phục, nhưng trong lòng vẫn muốn giữ quyền quyết định cuối cùng.

Chúng con có thể yêu Chúa thật, nhưng tình yêu ấy vẫn còn pha lẫn rất nhiều ý riêng. Phêrô cũng đã từng như thế. Ông yêu Chúa, nhưng lại không muốn Chúa bước vào con đường thập giá. Ông muốn bảo vệ Thầy theo cách ông nghĩ là tốt. Thế nhưng Chúa đã nói với ông: “Lui lại đàng sau Thầy!” Đó không chỉ là một lời trách mắng. Đó còn là lời đặt Phêrô trở lại đúng vị trí của người môn đệ:

Ở sau Thầy. Người môn đệ không đi trước để chỉ đường cho Thầy. Người môn đệ không bắt Thầy phải đi theo ý mình. Nhưng người môn đệ bước đi phía sau, tin tưởng và theo con đường Thầy dẫn đi.

Có lẽ hôm nay, Chúa cũng đang nói với chúng con: “Con hãy lui lại đàng sau Thầy”. Khi con không hiểu, hãy theo Thầy. Khi con phải chọn điều khó, hãy theo Thầy. Khi con phải tha thứ, hãy theo Thầy. Khi con phải khiêm nhường, hãy theo Thầy. Khi con phải từ bỏ một điều mình rất muốn giữ, hãy tin và theo Thầy.

Lạy Chúa, Chúng con thường nghĩ thập giá là những đau khổ lớn lao: bệnh tật, thất bại, mất mát hay những biến cố ngoài ý muốn. Nhưng đôi khi, thập giá thật sự lại nằm rất gần chúng con. Đó là khi phải xin lỗi dù lòng tự ái không muốn. Đó là khi phải im lặng dù mình muốn chứng minh mình đúng. Đó là khi phải tha thứ dù vết thương vẫn còn. Đó là khi phải vui vì thành công của người khác dù mình không được nhắc đến. Đó là khi phải làm một việc tốt mà không ai biết. Đó là khi phải phục vụ mà không được cảm ơn. Đó là khi phải nhường một bước, chịu thiệt một chút, để giữ lại tình yêu và sự bình an. Những điều ấy có thể rất nhỏ trong mắt người đời, nhưng đôi khi lại là những thập giá rất lớn đối với cái tôi của chúng con.

Và có lẽ điều khó nhất là chấp nhận rằng: mình không phải là trung tâm của mọi sự. Chúng con muốn mình được yêu. Muốn mình được công nhận. Muốn mình thành công. Muốn người khác hiểu mình. Muốn mọi việc diễn ra theo ý mình. Nhưng Chúa lại dạy chúng con một con đường khác: con đường của sự tự hiến. Chúa nói: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy”.

Thật nghịch lý, nhưng đó là nghịch lý của Tin Mừng. Mất đi cái tôi, chúng con lại tìm được chính mình. Mất đi sự kiêu ngạo, chúng con tìm được sự khiêm nhường. Mất đi sự ích kỷ, chúng con tìm được tình yêu. Mất đi nhu cầu phải luôn được khen ngợi, chúng con tìm được tự do. Mất đi sự kiểm soát, chúng con tìm được sự tín thác. Từ bỏ chính mình không làm chúng con trở nên nghèo đi. Trái lại, chính trong sự từ bỏ vì tình yêu, chúng con trở nên tự do hơn và giống Chúa hơn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa không chỉ nói với chúng con về sự từ bỏ. Chúa đã sống điều Chúa nói. Chúa đã từ bỏ vinh quang để đến với con người. Chúa đã chọn con đường khiêm hạ thay vì quyền lực. Chúa đã chọn phục vụ thay vì được phục vụ. Chúa đã chọn trao ban thay vì giữ lại. Và trên thập giá, Chúa đã trao ban tất cả vì yêu thương. Hôm nay, trong Bí tích Thánh Thể, Chúa vẫn tiếp tục hiện diện trong sự khiêm nhường ấy. Một Thiên Chúa cao cả lại chọn ở lại trong tấm bánh nhỏ bé. Đấng đáng được mọi người tôn thờ lại trở nên lương thực nuôi dưỡng chúng con.

Thánh Thể là mầu nhiệm của sự tự hiến. Vì thế, mỗi lần đến trước Thánh Thể, chúng con không chỉ được mời gọi chiêm ngắm tình yêu của Chúa, mà còn được mời gọi học cách yêu như Chúa. Yêu là biết trao ban. Yêu là biết từ bỏ. Yêu là không luôn tìm kiếm chính mình. Yêu là biết sống cho người khác. Có lẽ Chúa không đòi chúng con phải làm những điều thật lớn lao. Nhưng Chúa mời gọi chúng con sống những điều nhỏ bé với một tình yêu lớn lao hơn: Một lời nói dịu dàng. Một sự nhẫn nhịn. Một lần không đáp trả. Một lời xin lỗi. Một sự tha thứ. Một việc phục vụ âm thầm. Một hy sinh không ai biết. Nếu được làm vì tình yêu, tất cả những điều ấy đều có thể trở thành con đường dẫn chúng con đến gần Chúa hơn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa nhìn vào tâm hồn chúng con và giúp chúng con nhận ra những điều mình vẫn đang bám giữ. Có thể đó là một sự tự ái. Một tham vọng. Một vết thương chưa muốn tha thứ. Một thói quen không muốn từ bỏ. Một kế hoạch chúng con đã quyết định thay Chúa. Một nhu cầu luôn muốn được công nhận. Một cái tôi luôn muốn mọi sự theo ý mình. Xin cho chúng con đủ can đảm để trao tất cả cho Chúa. Xin cho chúng con biết từ bỏ chính mình, không phải để trở nên hư vô, nhưng để Chúa thực sự trở thành trung tâm của cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết vác thập giá của mình, không phải trong cay đắng và than trách, nhưng trong tình yêu và niềm tín thác. Xin cho chúng con biết bước theo Chúa, không chỉ khi con đường dễ đi, nhưng cả khi con đường dẫn đến hy sinh và từ bỏ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con không muốn Chúa đi theo ý con. Xin cho con biết đi theo Chúa. Con không xin Chúa cất khỏi con mọi thập giá. Xin cho con đủ tình yêu để vác thập giá với Chúa. Amen.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN
 1. Cầu cho Giáo Hội

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

xin thương đến Hội Thánh trên toàn thế giới. Xin cho Đức Thánh Cha, các Giám mục, linh mục, tu sĩ và mọi Kitô hữu luôn biết lấy Đức Kitô làm trung tâm, trung thành bước theo Chúa trong khiêm nhường, hy sinh và phục vụ.

Xin cho Hội Thánh biết từ bỏ những gì không thuộc về Tin Mừng, để trở nên chứng tá sống động của tình yêu Chúa giữa lòng thế giới.

2. Cầu cho thế giới

Lạy Chúa Giêsu,

xin ban bình an cho thế giới đang còn nhiều chiến tranh, chia rẽ và đau khổ. Xin chạm đến tâm hồn những người lãnh đạo, để họ biết từ bỏ tham vọng và lợi ích riêng, mà tìm kiếm công lý và hòa bình.

Xin cho mỗi người chúng con cũng biết từ bỏ ích kỷ, biết tha thứ, cảm thông và trở nên những người kiến tạo bình an trong môi trường mình đang sống.

Chúng con cầu xin Chúa.

3. Cầu cho người nghèo và người vô gia cư

Lạy Chúa Giêsu,

xin thương đến những người nghèo, người vô gia cư, những người đang đói khát, cô đơn và bị bỏ rơi.

Xin Chúa nâng đỡ họ và ban cho họ những người biết yêu thương, sẻ chia. Xin mở rộng trái tim chúng con, để chúng con biết từ bỏ sự thờ ơ và ích kỷ, biết chia sẻ những gì mình có và nhận ra nơi những người bé nhỏ hình ảnh của chính Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa.

4. Cầu cho Giáo xứ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

xin chúc lành và gìn giữ Giáo xứ chúng con. Xin cho mọi thành phần trong cộng đoàn biết lấy Chúa làm trung tâm, biết từ bỏ ý riêng, những bất đồng và ích kỷ, để sống hiệp nhất và yêu thương.

Xin cho mỗi người chúng con biết sống lời Chúa: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

Xin cho Giáo xứ chúng con trở thành một cộng đoàn biết đón nhận, phục vụ và trao ban, để qua đời sống của chúng con, nhiều người có thể nhận ra tình yêu của Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa.

Lời nguyện kết

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

xin cho chúng con biết từ bỏ chính mình để Chúa thực sự trở thành trung tâm cuộc đời chúng con.

Xin cho chúng con biết vác thập giá với lòng tín thác, biết yêu thương trong hy sinh và biết phục vụ trong âm thầm.

Xin cho chúng con không tìm cách bắt Chúa đi theo con đường của mình, nhưng biết can đảm bước theo con đường Chúa dẫn. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

–        Hát: Này con là đá
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Lêô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

      Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Lêô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.       
       Cộng đoàn đáp: Amen.

–        Hát: Đây nhiệm tích – Hồng Trần & Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

       Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
       Cộng đoàn đáp: Amen.
       (Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VIII. KẾT CHẦU

  • Cộng đoàn hát: ĐẾN MUÔN ĐỜI (Đàm Ninh Hoa)

ĐK. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn đời, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

1. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người, hạnh phúc nào hơn.

Tải file giờ chầu tại đây: Chầu Thánh Thể _ CN 22 TN A