GIỜ CHẦU THÁNH THỂ – CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN (NĂM A)_Chủ đề: “ĐỐI VỚI TÔI, ĐỨC KITÔ LÀ AI”

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN (NĂM A)
CHỦ ĐỀ: “ĐỐI VỚI TÔI, ĐỨC KITÔ LÀ AI”

 I.              MỞ ĐẦU
–       Dấu Thánh Giá
–       Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
–       Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Kinh Ăn Năn Tội
II.            ĐẶT MÌNH THÁNH
–       Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa
–       Cộng đoàn hát: Con Thờ Lạy – Hoài Chiên

1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh, nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.
ĐK: Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Ðời con tin yêu sống trong tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.
2. Cha ngự trong phép mầu, chỉ vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối, tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.

III.         TÂM TÌNH THỜ LẠY

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
   Chúng con thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa vì muôn vàn hồng ân Chúa đã thương ban cho chúng con, cả những ơn chúng con nhận biết và những ơn chúng con chưa nhận ra. Chúng con thờ lạy Chúa là Đấng Tạo Hóa, đã dựng nên vũ trụ và ban cho chúng con được hiện diện trong tình yêu của Ngài. Hơn thế nữa, Chúa đã tự hiến chính mình làm của ăn nuôi dưỡng chúng con và ở lại với chúng con trong Bí tích Thánh Thể.

      Lạy Chúa, trước Thánh Thể, chúng con chỉ biết cúi mình thờ lạy trước tình yêu tự hiến của Chúa. Chúa vẫn âm thầm hiện diện, đồng hành và ở lại với chúng con. Xin cho chúng con biết dừng lại, chiêm ngắm và nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc đời mình, để từ ánh sáng Thánh Thể, chúng con biết nhận ra Chúa nơi những người chúng con gặp gỡ, nơi từng biến cố vui buồn của cuộc sống.

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúc tụng Chúa là Vua Tình Yêu. Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng, đã trao ban chính mình trên Thánh Giá và tiếp tục trao ban chính mình nơi Bí tích Thánh Thể. Mọi sự chúng con có đều là hồng ân của Chúa. Xin cho chúng con biết khiêm nhường thờ lạy, yêu mến và tín thác nơi Chúa, để mỗi ngày chúng con càng xác tín rằng Chúa chính là cùng đích và là sự sống của cuộc đời chúng con.

 –      Hát: Ca khúc hồng ân 1 – Lm. Nguyễn Duy
1. Hân hoan lời tụng ca dâng Chúa khúc nhạc huyền mơ, một bài thơ trìu mến ân tình đượm nét đơn sơ.
ÐK: Hân hoan lời tụng ca đoàn con dâng Chúa đêm ngày. Hát cho muôn thế hệ hãy ngợi ca hồng ân Thiên Chúa. Muôn đời Chúa thương con người ôi tình Chúa chẳng nhạt phai. Trái tim thơ trả lại tình ca mến yêu muôn đời.
2. Cho con mùa hồng ân yêu mến những ngày và đêm. Tình Ngài như trời sáng soi đường nhịp bước êm đềm.
3. Con dâng Ngài tình yêu năm tháng đã dần nhạt phai. Tình Ngài như hè nắng hong nồng lại trái tim này.
4. Tâm tư một chiều xưa đoan hứa đến Ngài ngàn thu. Thề nguyền yêu một Chúa cho vẹn một khúc tri âm.

      (Cộng đoàn giữ thinh lặng ít phút)

IV.         TÂM TÌNH THỐNG HỐI

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Dù chúng con bất tín biết bao lần nhưng Chúa vẫn luôn trung tín, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúa vẫn luôn ở đó và chờ đợi chúng con đến với Chúa. Chúa như người cha nhân từ luôn mong chờ đứa con hoang đàng trở về, để yêu thương, băng bó và chữa lành những vết thương nơi thân xác cũng như tâm hồn. Trong cuộc sống trần thế này, giữa biết bao biến cố, lắm lúc chúng con đã vô tình hay hữu ý chọn lựa những điều chỉ để làm thỏa mãn ý muốn của chúng con, chạy theo những lợi ích trước mắt mà đánh mất nhân phẩm, căn tính của mình. Đặc biệt là đánh mất Chúa. Chúng con đặt những lợi ích cá nhân lên trên Chúa, chúng con nghiêng chiều về những điều sai trái và tự biện minh cho mình vì sự yếu đuối. Đã nhiều lần, chúng con lại “ngựa quen đường cũ”, sai lầm bước tiếp sai lầm, đánh mất cảm thức về tội, không nhận ra mình là tội nhân cần được chữa lành.

       Giờ này, đối với tôi, Đức Kitô là ai? Lạy Chúa, câu hỏi ấy vang lên và chạm đến tận sâu tâm hồn chúng con. Bấy lâu nay, chúng con đã quen sống trong “bóng mờ” của những lo toan, yếu đuối và nguội lạnh, đến nỗi không còn nhận ra đâu là ánh sáng. Hôm nay, Chúa lại hỏi: ”Còn con, con bảo Thầy là ai?” Xin câu hỏi ấy đánh thức tâm hồn chúng con, như làn gió nhẹ làm dịu tâm hồn khô cằn, như đốm than hồng sưởi ấm trái tim nguội lạnh. Xin cho chúng con nhận ra mình là con cái của Thiên Chúa, con cái của ánh sáng, và khiêm tốn trở về với Đức Kitô, nguồn mạch yêu thương và thương xót. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con, chữa lành những hoen ố và dẫn chúng con bước đi trong ánh sáng của Ngài.

 –       Hát: Chút Lòng Son – Hồng Trần & Phạm Đình Đài
ĐK: Năm tháng dài êm đềm qua, mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình yêu. Bao nhiêu lần lầm với lỡ, nay con ăn năn hối hận muôn vàn. Dám xin Ngài rủ tình thương tha thứ cho con.
1. Bao nhiêu phen ngụp lặn trong tội lỗi ê chề, nay con trở về hồn hoang xơ xác. Thì này đây con xin dâng những gì còn lại, trông mong ơn Chúa để làm lại đời con.
2. Đêm năm xưa vì tình thương con Chúa hiến mình, treo trên thập hình mở nguồn ân phúc. Thì ngày nay con xin dâng hiến cả cuộc đời, đem yêu thương nối lại tình người mọi nơi.
3. Chung quanh con người khổ đau tha thiết van nài, xin chút thương tình hạt cơm manh áo. Vậy mà sao con đang tâm hất hủi người nghèo? Sao không thương xót người bạc phận đìu hiu.

      (Cộng đoàn giữ thinh lặng ít phút)

V.         LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

–         Hát: Lắng nghe Lời Chúa – Lm. Nguyễn Duy
1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

        LỜI CHÚA (Mt 16, 13-20)
       Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát thêu.
       Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, người khác lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giêsu nói với ông: “Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” Rồi Người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô.

        SUY NIỆM (Mời cộng đoàn ngồi)
       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa chính là suối nguồn tình yêu luôn tuôn đổ và chảy tràn xuống trên từng người chúng con. Chúa không chê bai, không chối từ bất kỳ ai chạy đến với Chúa. Chúa đã, đang và sẽ yêu thương tha thứ và chữa lành những tâm hồn tan vỡ, nuôi dưỡng những tâm hồn nhiệt thành tìm kiếm thánh ý Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng con nhận ra chính mình, nhận ra căn tính đích thực khi đối diện với câu hỏi: “Con Người là ai”?

        Lạy Chúa, khi hỏi: ‘Người ta nói Con Người là ai?’, Chúa không tìm kiếm câu trả lời để xác định mình là ai, nhưng muốn dẫn các môn đệ đến một lời tuyên xưng đức tin đích thực. Chúa mời gọi chúng con không chỉ tuyên xưng đức tin trên môi miệng mà còn phải hành động, làm chứng cho Tin Mừng ngang qua cuộc sống hằng ngày, qua bậc sống của mỗi người chúng con.  

       “Người ta nói Con Người là ai?” một câu hỏi tưởng chừng như rất đỗi bình thường nhưng lại chạm đến tâm hồn chúng con. Người ta nói về Con Người như thế nào? Người ta nhận biết Chúa bằng cách nào? Phải chăng người ta biết Chúa khi được nghe người khác kể, nhận ra Chúa qua đời sống chứng tá Tin Mừng của người Kitô hữu? Phải chăng, khi người ta cho rằng Con Người giống như ông Gioan Tẩy Giả, ông Êlia, Giêrêmia, thì có nghĩa là họ mới chỉ nhìn Chúa như một con người phi thường, một vị ngôn sứ đầy quyền năng, chứ chưa nhận ra căn tính đích thực của Người. “Người ta” ở đây có thể là những người lương dân, những người nghe danh Giêsu – một con người uyên bác, một nhà thông thái với lời giảng có uy quyền. Họ chạy đến với Chúa để học hỏi, để xin một điều may mắn và giải gỡ những khó khăn trong cuộc sống, và như thế, là đủ với họ rồi. “Người ta” cũng có thể là những người Kitô hữu, những người sống niềm tin vào Chúa Giêsu đã được lãnh nhận Phép Rửa. Thế nhưng, hơn bao giờ hết, Chúa muốn mỗi người chúng con nhận ra “Con Người” là ai đối với cuộc đời mình. Một lời mời gọi nhìn lại chính mình, bởi “người ta” còn biết tìm đến Chúa Giêsu, còn con, con có tìm Giêsu hay tìm sự hào nhoáng, tiền tài, danh vọng, sự nghiệp? “Người ta” có thể không thuộc về Chúa nhưng lại tìm đến Chúa, còn con thuộc về Chúa nhưng lại đi tìm những gì bên ngoài Chúa.

      “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Một câu hỏi mà mỗi người chúng con cần phải có một câu trả lời rất riêng với Chúa. Khi Chúa hỏi các môn đệ thì ông Phêrô đại diện cho các môn đệ trả lời “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Một câu trả lời rất hay và trọn vẹn vì đó không phải do phàm nhân mặc khải cho Phêrô mà là “Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” Quả thật, tự sức con người chúng con không thể hiểu rõ các mầu nhiệm nếu Thiên Chúa không mạc khải. Chúa đã hỏi các môn đệ nhận ra Ngài là ai khi đã đi theo Chúa, đã cùng ăn, cùng uống và sống với Ngài. Chúa muốn các ông nhận biết sự thật về Ngài, rằng “Ngài là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, là Đấng được Chúa Cha xức dầu bằng Thánh Thần.

       Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con bước vào trong tương quan với Chúa, rằng Chúa là gì với cuộc đời con, Chúa là ai đối với mỗi người chúng con. Chúa không phải ở trên môi miệng chúng con nhưng ở trong tâm hồn, trong con người, linh hồn và thân xác chúng con. Chúa muốn hiện diện và đồng hành trong từng ngày sống, từng việc chúng con làm, và được đón tiếp trong chính căn nhà tâm hồn chúng con. Hôm nay, giờ này, Chúa đã đến, đứng ở ngoài và gõ cửa căn phòng nội tâm của chúng con. Chúa muốn được bước vào căn phòng trống vắng, u ám, nguội lạnh để sưởi ấm cõi lòng chúng con. Bấy lâu nay, chúng con đã đóng kín cánh cửa tâm hồn, khép lòng mình lại vì những biến cố đau buồn, vì những áp lực cuộc sống, hay những hoàn cảnh đen tối của cuộc đời khiến chúng con đã lãng quên Chúa. Chúng con đã đánh mất Chúa, khước từ Chúa, loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời. Giờ này, đối với con, Đức Kitô là ai? Đức Kitô là Chúa của con, là Đấng con luôn tôn thờ và yêu mến bằng tất cả cuộc sống chúng con.

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa mời gọi mỗi người chúng con cộng tác với Chúa vào công trình tạo dựng và cứu chuộc thế giới. Chính Chúa đã xây dựng Giáo Hội trên đá tảng là Phêrô, và trao chìa khóa Nước Trời cho ngài. Chúa đã trao quyền bính cho Phêrô “dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” Quả thật, Chúa không chỉ trao quyền bính cho Phêrô mà Chúa còn trao sứ vụ cho mỗi người chúng con ngang qua bậc sống của mình. Là người Kitô hữu mang danh Chúa, Chúa mời gọi hãy sống kết hiệp liên lỉ với Chúa, ngõ hầu tôn thờ Chúa và phục vụ tha nhân với tất cả con người của chúng con. Chúa cũng mời gọi chúng con là những bậc làm cha làm mẹ, hãy luôn chu toàn trách nhiệm bổn phận trong gia đình hãy luôn yêu thương nhau, chung thủy với nhau để làm chứng tình yêu của Đức Kitô với Hội Thánh, đem Chúa đến trong lối xóm, trường học, công trường và từng ngõ hẻm với những người bị bỏ rơi.

       Lạy Chúa, Lời Chúa vang vọng trong tâm trí và cõi lòng mỗi người chúng con, luôn mời gọi chúng con biết nhận ra Chúa của cuộc đời mình. Chúa là Đấng chân thật đụng chạm đến cõi lòng thật sự chứ không phải là hình bóng, là áng mây u ám. Chính Chúa đã chết thay cho chúng con được sống, là ánh sáng chỉ đường con đi, để bước qua những lầm lỗi, bóng mờ đi đến bến bờ bình an đích thực là chính Chúa.

–       Hát: Giờ này Đức Kitô là ai – Kim Phương
1. Giờ này đối với tôi Đức Ki-tô là ai rồi, giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi. Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua để lại thoáng chút dư âm và rồi lòng quên hay nhớ?
2. Giờ này đối với tôi Đức Ki-tô là ai rồi, giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi. Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh rồi tan dần với thời gian.

VI.         TÂM TÌNH CẦU XIN
       Chủ sự: Thiên Chúa đã ban Con Một của Ngài là Đức Kitô, Đấng đã tự hiến chính mình làm giá chuộc cho con người, để con người được sống và sống dồi dào. Là những lữ hành trần thế đang từng ngày tiến về Nước Trời, chúng ta cùng khiêm tốn cầu xin:
      1. “Người ta nói Con Người là ai?” chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho những người đang khao khát tìm kiếm Chúa, những người dự tòng chuẩn bị lãnh nhận bí tích Rửa Tội được thêm lòng tin mến, được gặp Chúa để mỗi ngày họ tìm thấy niềm hy vọng trong cuộc sống.
      2. “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho thế giới, xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn cho các nhà hữu trách biết quan tâm bảo vệ sự sống con người, xin cho mỗi người chúng ta biết cộng tác xây dựng một xã hội yêu thương, bảo vệ phẩm giá con người.
      3. “Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời.” Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các gia trưởng, xin Chúa cho họ biết chu toàn bổn phận, trách nhiệm, nuôi dạy con cái và xây dựng gia đình hiệp nhất yêu thương, làm gương sáng cho con cái bằng chính cuộc sống của mình.
      4. “Đối với tôi, Đức Kitô là ai?” Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho mỗi người chúng ta biết nhận ra căn tính của mình là thuộc về Đức Kitô. Nhờ đó, biết sẵn sàng mở lòng đón rước Chúa, để Chúa làm chủ cuộc đời mình, ngõ hầu mỗi ngày sống chúng ta được nên giống Chúa hơn.
     Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương đón nhận những ý nguyện chân thành mà chúng con dâng lên Chúa, nguyện xin Chúa thương ban những ơn cần thiết, để mỗi ngày chúng con nhận biết Chúa và thuộc về Chúa, hầu mọi việc chúng con làm sáng danh Chúa và được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Amen.

VII.         PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

–        Hát: Này con là đá
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Lêô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

      Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Lêô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.       
       Cộng đoàn đáp: Amen.

–        Hát: Đây nhiệm tích – Hồng Trần & Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

       Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
       Cộng đoàn đáp: Amen.
       (Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VIII.         KẾT CHẦU
–       Hát: Ngài đã thương ban – Hồng Trần & Phạm Đình Đài
ĐK: Lấy gì đáp lại cho cân, biết lấy gì mà đền đáp muôn ân. Chúa đã dủ thương đến phận hèn tôi tớ Ngài, dâng trót đời, bù đắp những ơn thiêng Ngài ơi.
1. Ngài đã ban đâu là một ngày tươi sáng bình an. Ngài đã ban nào là một đêm giấc ngủ dịu dàng. Ngài đã ban đâu là cuộc đời may mắn đêm ngày. Vời vợi khôn sánh mối tình ngài là quá yêu thương.

Tải file giờ chầu tại đây: Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật XXI TN (Năm A)