GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN (NĂM A)
CHỦ ĐỀ: “PHÉP LẠ BẮT ĐẦU TỪ MỘT TẤM LÒNG QUẢNG ĐẠI”
I. MỞ ĐẦU
– Dấu Thánh Giá
– Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
– Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Kinh Ăn Năn Tội
II. ĐẶT MÌNH THÁNH
– Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa
– Cộng đoàn hát: Khao khát Thánh Thể – Dấu Chân
1. Thờ lạy tin yêu Bí tích huyền siêu, là tình yêu Chúa quá ư thẳm sâu. Thiêng liêng và rất nhiệm mầu, yêu nhân gian nên Ngài ở mãi trong hình bánh giữa trần gian. Thờ lạy tin yêu Bí tch huyền siêu, cùng triều thần thánh tấu vang ngợi ca. Ca vang tình Chúa hải hà, ôi bao la không bờ không bến, này con đây lấy chỉ đáp đền.
ĐK: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con cung kính nghiêm quỳ thờ lạy Chúa. Con tin Chúa ngự trong phép Thánh này, để trao ban nguồn thản lương cho nhân thế. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, cuộc đời này với muôn ngàn dâu bể. Nay tìm về tựa nương ở bên Ngài, bởi chính Ngài là nguồn sống con hằng khát khao.
2. Từng ngày con luôn khao khát chờ mong, được gần bên Chúa suối thiêng sạch trong. Nơi đây Ngài sẽ giang tay trao ban cho con nguồn sự sống, mỗi ngày trong suốt đời con. Phận hèn con đây yếu đuối mỏng manh, nguyện Ngài nâng đỡ, xuống ơn bình an. Gian nan thử thách ngập tràn, xin cho con theo đường chân lý, đường an vui mãi luôn có Ngài.
III. TÂM TÌNH THỜ LẠY
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Nhìn vào thế giới hôm nay, chúng con tin chắc rằng Trái Tim Chúa vẫn đang chạnh lòng thương trước biết bao đau khổ của nhân loại. Biết bao người đang đói khát cơm bánh hằng ngày, biết bao người đang trong mình bệnh tật, thiếu thốn tri thức, thậm chí có cả những người đang phải đau đớn vì chiến tranh, hận thù và chia rẽ.
Trước những thảm trạng ấy, Chúa không hề ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng luôn hướng ánh mắt yêu thương đến từng con người. Đặc biệt trong giờ phút này, khi được quỳ trước Thánh Thể Chúa, chúng con cảm nhận rằng Chúa đang hiện diện rất gần, đang nhìn thấu những niềm vui, nỗi buồn, những khát vọng và cả những vết thương sâu kín trong tâm hồn chúng con.
Xưa kia, Chúa đã dùng năm chiếc bánh và hai con cá để nuôi dưỡng đám đông dân chúng. Hôm nay, chúng con cũng tha thiết xin Chúa dùng chính Mình và Máu Thánh Ngài làm lương thực nuôi dưỡng và chữa lành chúng con. Xin Chúa không chỉ bồi dưỡng sức khỏe thể xác chúng con, mà còn chữa lành những yếu đuối, những tổn thương và những khô khan trong tâm hồn, để đời sống chúng con được đổi mới và trở nên mạnh mẽ trong tình yêu của Chúa.
Từ nguồn sức sống nơi Bí tích Thánh Thể, xin Chúa cho chúng con biết mở rộng trái tim để sống yêu thương phục vụ tha nhân, như chính Chúa đã không ngừng trao ban tất cả cho chúng con. Dù những gì chúng con dâng hiến chỉ là những đóng góp nhỏ bé và khiêm tốn, nhưng chúng con tin rằng, Chúa sẽ đón nhận tất cả, chúc lành và làm cho sinh thật nhiều hoa trái.
Xin dạy chúng con biết nghĩ đến nhau, biết cảm thông và quảng đại sẻ chia cho nhau, để tình yêu chiến thắng sự ích kỷ, sự hiệp nhất vượt thắng chia rẽ, và để nhân loại hôm nay được sống trong bình an, hy vọng và tình thương của Chúa.
– Hát: Xin cho con một trái tim – Lm. Từ Duyên
1. Xin cho con một trái tim như Ngài để con đây luôn quảng đại như Chúa. Để tim con luôn luôn được rộng mở mà mặc lấy tâm tình bao dung thứ tha.
ĐK. Lạy Chúa! Đôi tay con vươn cao xin giúp con từng ngày sống luật yêu thương của Chúa. Lạy Chúa! Xin đưa tay đỡ nâng dìu bước con trong đời rắc gieo niềm vui đến mọi người.
2. Xin cho con vượt hết bao oán thù đừng bon chen hay làm điều gian đối. Để con đây mang bao niềm hạnh phúc vào lòng ai khi buồn đau hay thất vọng.
(Cộng đoàn thinh lặng ít phút)
IV. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
TIN MỪNG: Mt 14, 13-21
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát thêu.
Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” Đức Giêsu bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy!” Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng.Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
SUY NIỆM
Kính thưa cộng đoàn,
Trong nhịp sống hôm nay, con người dường như không ngừng chạy theo danh vọng, thành công và những lợi ích cá nhân để đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Mải miết với những mục tiêu lớn lao, người ta dễ xem nhẹ những điều nhỏ bé và giản dị quanh mình. Từ đó, trái tim vốn biết yêu thương dần trở nên lạnh giá, và khoảng cách giữa người với người ngày càng lớn hơn. Có những người sống rất gần nhau nhưng lại xa nhau trong tâm hồn. Hệ quả là, những người bất hạnh, nghèo khổ, cô đơn bị bỏ quên bên lề cuộc sống, một mình chống chọi với những cơn đói khát của phận người.
Đó không chỉ là cơn đói của cơm bánh, nhưng còn là cơn đói được yêu thương, được cảm thông, được lắng nghe và được đón nhận. Vậy ai sẽ là người lấp đầy những cơn đói khát ấy? Có lẽ câu trả lời không nằm ở đâu xa, nhưng chính mỗi người chúng ta phải tự trả lời bằng cách sống của mình mỗi ngày.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa hóa năm chiếc bánh và hai con cá ra nhiều để nuôi dân chúng. Hành động ấy không chỉ là một phép lạ, nhưng còn là lời mời gọi mỗi người chúng con nhìn lại chính mình trên hành trình sống với tha nhân. Hằng ngày, chúng con gặp gỡ, tiếp xúc và sống bên cạnh biết bao người. Thế nhưng, nhiều khi chúng con lại vô tâm trước những đói khát sâu thẳm trong tâm hồn của họ, cơn đói muốn được thấu hiểu, cơn đói cần sự bình an, cơn đói muốn được yêu thương, cũng như cơn đói cần được nâng đỡ và nghỉ ngơi trong vòng tay của một ai đó.
Nhưng Chúa thì khác chúng con. Đứng trước những cơn đói khát ấy, Chúa luôn nhìn thấy và tìm cách lấp đầy. Ánh mắt Chúa hướng về đám đông dân chúng năm xưa cũng chính là ánh mắt Người vẫn đang dành cho nhân loại hôm nay. Đó là ánh mắt của tình thương, của sự cảm thông và quan tâm sâu xa. Tin Mừng thuật lại rằng Chúa đã “chạnh lòng thương”. Chính sự chạnh lòng ấy đã dẫn đến phép lạ. Chúa không làm ngơ trước những con người đang đói khát và mệt mỏi, nhưng đã quảng đại trao ban cho họ điều họ cần. Từ năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa đã nuôi sống cả một đám đông. Ngày nay, chúng con vẫn tiếp tục được chứng kiến phép lạ ấy nơi Bí tích Thánh Thể, khi Chúa không ngừng trao ban chính Mình và Máu Người làm lương thực nuôi dưỡng tâm hồn chúng con.
Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con cũng giống như các môn đệ năm xưa. Trước những nhu cầu rất đỗi bình thường của anh chị em xung quanh, đôi khi chúng con lại cảm thấy bất lực. Sự bất lực ấy có lẽ là kết quả của tâm hồn ích kỉ, hay một thái độ chưa thực sự cậy trông vào quyền năng của Chúa. Chúng con nghĩ rằng mình chẳng có gì để cho đi, chẳng có khả năng giúp đỡ ai. Năm chiếc bánh và hai con cá thì làm sao đủ cho từng ấy người? Nhưng Chúa không đòi chúng con phải có thật nhiều. Chúa chỉ nhẹ nhàng nói: “Hãy đem lại đây cho Thầy”. Lời mời gọi ấy cho thấy Chúa không cần những gì lớn lao, nhưng chỉ cần chúng con quảng đại trao cho Người những gì mình đang có và cậy trông vào quyền năng của Chúa. Điều nhỏ bé trong tay chúng con, khi được đặt vào tay Chúa, sẽ trở thành nguồn phúc lành cho nhiều người.
Quả thật, Chúa muốn chúng con cộng tác với Người trong công trình yêu thương và cứu độ. Chúa cần chúng con góp công chung sức để làm vơi đi những đói khát của tha nhân, như thánh giáo phụ Gregorio Naziano từng nói: “Chúng ta hãy trở nên như Thiên Chúa cho người khác, bằng lòng quảng đại chia sẻ”.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa không đợi chúng con trở nên hoàn hảo hay đầy đủ rồi mới sử dụng. Chúa chỉ cần chúng con biết mở rộng đôi tay và quảng đại trao đi những gì mình đang có. Trong bàn tay Chúa, những điều nhỏ bé có thể trở nên dư đầy. Trong tình yêu của Chúa, sự nghèo nàn của chúng con không còn là giới hạn, nhưng trở thành điểm khởi đầu cho những phép lạ của lòng thương xót. Xin cho chúng con biết đem đến cho Chúa “năm chiếc bánh và hai con cá” của đời mình, để qua chúng con, những người đang đói khát tình thương cũng được no đầy trong tình yêu và ân sủng của Ngài. Amen.
– Hát: Thắp lửa cho đời – Phan Ngọc Hiến
Thắp cho đời này bạn tôi ơi. Trái tim người đã tắt lửa rồi. Khi quanh mình đam mê bóng tối, còn tìm nơi đâu tiéng reo lửa vui. Thắp cho đời này bạn tôi ơi. Thắp cho đời hạnh phúc yêu người. Trái tim hồng lung linh ánh sáng soi lối người gặp được Giêsu.
Từng ngọn nến tỏa lan lửa mến mà Thầy mang đến cho ta mỗi ngày. Từng ngọn nến tràn đầy hơi ấm, xua tan băng giá trái tim mùa đông. Người sẽ hết lạnh lùng gian dối, giã từ bóng tối vươn lên mặt trời. Rồi bỗng thấy mình còn lửa thắp, đời còn vui sướng chứa chan thiên đường.
V. TÂM TÌNH CẦU XIN
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã dùng năm chiếc bánh và hai con cá để nuôi sống đoàn dân đang đói khát. Trong niềm tin vào quyền năng và tình yêu của Chúa đang hiện diện giữa chúng ta, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:
1. Chúng ta cầu nguyện các phẩm trật trong Hội thánh. Xin cho Đức Thánh Cha, các Giám Mục, Linh mục, tu sĩ và toàn thể dân Chúa luôn biết sống trung thành với Tin Mừng, trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu và lòng thương xót của Chúa giữa thế giới hôm nay.
2. Chúng ta cầu nguyện cho các vị lãnh đạo quốc gia và những người đang mang trách nhiệm phục vụ xã hội. Xin cho họ được ơn khôn ngoan, công minh và tinh thần trách nhiệm, luôn biết đặt lợi ích của con người và công ích lên trên mọi lợi ích riêng tư, để góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng và nhân ái hơn.
3. Chúng ta cùng cầu nguyện những người nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn, thất vọng và những ai đang mang gánh nặng đau khổ trong cuộc sống. Xin Chúa trở nên nguồn an ủi, nâng đỡ và hy vọng cho họ; đồng thời xin mở rộng trái tim chúng ta để biết cảm thông, chia sẻ và đồng hành với những anh chị em đang gặp khó khăn.
4. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình và các cộng đoàn. Xin cho mỗi người biết sống yêu thương, cảm thông và quảng đại nâng đỡ nhau trong những vui buồn của cuộc sống; biết đặt Chúa làm trung tâm, để từ đó, gia đình và cộng đoàn là nơi xây dựng tình hiệp nhất, bình an và lòng bác ái huynh đệ.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin thương nhận những lời nguyện xin mà chúng con vừa dâng lên. Xin cho chúng con biết quảng đại cộng tác với ơn Chúa để đem tình yêu và sự sẻ chia đến cho mọi người.
VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Này Con Là Đá
- Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
- Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Lêô Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho người cho ác tâm quân thù.
Chủ tế: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Lêô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng đoàn đáp: Amen.
– Hát: Bí Tích Cao Vời – Xuân Thảo
- Ôi Bí Tích thật cao vời khôn sánh, ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây. Nghi lễ xưa đâu sánh Bí tích này. Niềm tin thay thế cho giác quan cảm nghiệm.
- Lòng hân hoan cùng chúc tụng yêu mến, Cha uy quyền với Con Một khoan nhân. Cùng chúc vinh ngợi khen Chúa Thánh Thần. Ngợi khen Ba Ngôi cho đến muôn ngàn đời. Amen.
Chủ tế: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Cộng đoàn đáp: Amen.
(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)
VII. KẾT CHẦU
– Hát: Cảm Tạ Tình Chúa – Trinh Nguyên
Đk: Dâng muôn câu cảm tạ, cảm tạ tình yêu của Chúa, một tình yêu bao la ngọt ngào, một tình yêu cao cả nhiệm mầu. Con ca ngợi danh Chúa đền muôn đời cảm mếm tri ân. Ôi bao la tình Chúa thương con, cuộc đời con vui sống trong ân tình.
1. Chúa dắt dìu con trong thánh ân, con say tình yêu Chúa chí nhân yêu thương Chúa đã hiến mình. Ngài vì yêu liều thân chịu chết để đời con được ơn cứu rỗi. Tình yêu Chúa ôi quá bao la, tình yêu Chúa như khúc tân ca, mời gọi con luôn sống yêu thương suốt đời.
Tải file giờ chầu tại đây: Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật XVIII TN (Năm A)
