GIỜ CHẦU THÁNH – THỂ CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN (NĂM A)_Chủ đề: “CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ – KHO TÀNG QUÝ GIÁ NHẤT”

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN (NĂM A)
CHỦ ĐỀ: “CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ – KHO TÀNG QUÝ GIÁ NHẤT”

I. MỞ ĐẦU
–     Dấu Thánh Giá
–     Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
–     Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Kinh Ăn Năn Tội
II. ĐẶT MÌNH THÁNH
–    Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa
–    Cộng đoàn hát: Đây Phép Nhiệm Mầu – Hoài Chiên. 

  1. Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao sang bởi nơi thiên đình, ngự trong hình bánh để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.
    ĐK: Giêsu nhân lành, đoàn con kính thờ. Chúa là Thần lương ban cho con cái. Qua nơi lưu đầy về nơi mong chờ. Say nguồn tình yêu thiết tha suốt đời.
  2. Con cái trên đời cùng ăn một bánh, Thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hiệp. cùng nhau, sống trong tình yêu đến muôn đời sau.

III.  TÂM TÌNH THỜ LẠY

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

    Chúng con hân hoan quy tụ trước Thánh Thể Chúa để thờ lạy, cảm tạ và kín múc nguồn ân sủng cho cuộc sống hằng ngày.

    Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con nhận ra rằng Nước Trời là kho tàng vô giá và là viên ngọc quý đáng để đánh đổi tất cả. Chính Chúa Giêsu đang hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể là Kho Tàng cao quý nhất mà Chúa Cha đã trao ban cho nhân loại. Bao lần chúng con mải mê tìm kiếm của cải, danh vọng hay những niềm vui chóng qua mà quên mất hạnh phúc đích thực là được ở lại với Chúa.

    Xin cho mỗi gia đình trong giáo xứ biết yêu mến Thánh Thể hơn, siêng năng tham dự Thánh lễ, sốt sắng chầu Thánh Thể và để Chúa trở thành trung tâm của đời sống gia đình. Xin cho những người đang đau khổ, bệnh tật, thử thách hay lạc xa Chúa cảm nhận được tình yêu dịu hiền của Chúa và tìm lại niềm hy vọng nơi Bí tích cực thánh này.

    Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết chọn Chúa là gia nghiệp, là niềm vui và là cùng đích của cuộc đời. Xin cho sau mỗi giờ chầu, chúng con ra về với một trái tim được đổi mới, biết yêu thương, tha thứ và quảng đại phục vụ tha nhân, để bằng chính đời sống của mình, chúng con làm chứng rằng Chúa Thánh Thể chính là Kho Tàng quý giá nhất của cuộc đời.

    Xin Chúa ở lại với chúng con hôm nay và mãi mãi. Amen.

    (Cộng đoàn thinh lặng ít phút)

IV. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

     TIN MỪNG: Mt 13, 44-52

     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát thêu.

     Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.“Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

     “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa hiểu.” Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”

     SUY NIỆM

     Kính thưa cộng đoàn,

    Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến với ba hình ảnh rất gần gũi, gồm một kho tàng chôn trong ruộng, một viên ngọc quý và một mẻ lưới đầy cá. Qua những hình ảnh ấy, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng, Nước Trời là giá trị lớn nhất của cuộc đời. Người nông dân tìm thấy kho báu đã bán tất cả để mua thửa ruộng. Người thương gia tìm được viên ngọc quý cũng bán tất cả để sở hữu viên ngọc ấy. Điều đáng suy nghĩ là cả hai đều hành động với niềm vui. Họ không tiếc nuối. Bởi vì khi đã gặp điều quý giá hơn, mọi thứ khác trở nên nhỏ bé. Nhìn lại cuộc sống hôm nay, chúng ta cũng đang miệt mài đi tìm nhiều điều, có người tìm tiền bạc, có người tìm địa vị, có người tìm sức khỏe, có người tìm hạnh phúc gia đình, những điều ấy đều tốt và cần thiết.

     Nhưng nếu tất cả những điều ấy trở thành mục tiêu cuối cùng của cuộc đời, thì chúng ta sẽ dễ đánh mất điều quý giá nhất là chính Thiên Chúa, có những người dành cả đời để tích góp của cải nhưng lại không còn thời gian cho gia đình, có người rất thành công nhưng tâm hồn luôn bất an, có người đầy đủ mọi thứ nhưng lại không còn niềm vui sống.

     Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người tự hỏi mình, điều gì đang là kho tàng của đời tôi.  Chúa Giêsu đã nói: “Kho tàng anh em ở đâu thì lòng anh em cũng ở đó.” Nếu kho tàng là Chúa, chúng ta sẽ dành thời gian cầu nguyện. Nếu kho tàng là Thánh lễ, chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ lễ. Nếu kho tàng là gia đình, chúng ta sẽ biết hy sinh cho nhau. Nếu kho tàng là sự thánh thiện, chúng ta sẽ tránh xa tội lỗi.

     Dụ ngôn chiếc lưới còn nhắc chúng ta về ngày phán xét, chiếc lưới gom tất cả mọi loại cá, đến lúc kéo lên bờ mới bắt đầu phân loại. Cuộc đời hôm nay cũng vậy, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi con người hoán cải, Người không kết án ngay, Người luôn mở ra cơ hội để mỗi người trở về, nhưng sẽ đến lúc mỗi người phải trả lời trước Chúa về cuộc sống của mình, không ai có thể sống thay người khác, không ai có thể mang công nghiệp của người khác cho mình. Điều quan trọng không phải là chúng ta biết nhiều về Chúa, mà là chúng ta đã sống Lời Chúa như thế nào.

     Cuối cùng, Chúa nói đến người chủ nhà biết lấy cả cái cũ lẫn cái mới trong kho tàng của mình. Người Kitô hữu cũng được mời gọi biết gìn giữ truyền thống đức tin của Hội Thánh, đồng thời biết đem Tin Mừng đến với con người hôm nay bằng tình yêu, lòng cảm thông và chứng tá đời sống. Thế giới hôm nay không chỉ cần những lời nói hay, mà còn cần những Kitô hữu sống trung thực, quảng đại, biết tha thứ, biết yêu thương và biết phục vụ. Ước gì khi tham dự Thánh lễ và lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi người chúng ta lại được nhắc nhớ rằng mình đã tìm được Kho Tàng quý giá nhất. Xin Chúa giúp chúng ta biết đặt Chúa ở vị trí đầu tiên trong mọi chọn lựa, để giữa biết bao giá trị của trần gian, chúng ta vẫn không đánh mất viên ngọc quý là đức tin, và để khi kết thúc hành trình dương thế, chúng ta được quy tụ vào Nước Trời là kho tàng vĩnh cửu mà Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Người. Amen.

     – Hát: Tình Ca Tri Ân – Lm. Kim Long

     Đk: Giữ gìn con Chúa ơi: vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay người, hồn con vui sống. tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

  1. Hồn con thao thức bên lòng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Là chén phần phúc con trông mong, con tiến dâng Người tấm lòng cậy trông.
  2. Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa. Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con. Là chính cùng đích con trông mong. Nơi cánh tay Người vững một niềm tin.

V. TÂM TÌNH CẦU XIN

     Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng Nước Trời là kho tàng vô giá và là viên ngọc quý đáng để đánh đổi tất cả. Tin tưởng vào tình yêu của Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta cùng dâng lên Người những lời nguyện xin tha thiết.

  1. Chúng ta cùng cầu xin cho Hội Thánh. Xin Chúa gìn giữ Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, linh mục, tu sĩ và mọi thành phần Dân Chúa luôn biết đặt Chúa Kitô Thánh Thể làm kho tàng quý giá nhất đời mình, để nhờ đó hăng say loan báo Tin Mừng và dẫn đưa nhiều người đến với Chúa.
  2. Chúng ta cùng cầu xin cho thế giới và quê hương chúng ta. Xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo biết đề cao công lý, sự thật và phẩm giá con người, để mọi người được sống trong hòa bình, yêu thương và hiệp nhất.
  3. Chúng ta cùng cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta biết nhận ra Chúa Giêsu Thánh Thể là kho tàng vô giá, luôn khao khát đến với Chúa trong Thánh lễ, giờ chầu và đời sống cầu nguyện, sẵn sàng từ bỏ những gì cản trở để thuộc trọn về Chúa.
  4. Chúng ta cùng cầu xin cho những người đang đau khổ. Xin Chúa nâng đỡ những người đau yếu, nghèo khổ, thất vọng, những ai đang lạc xa Chúa và những người đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, để họ gặp được Chúa là Kho Tàng đích thực, nguồn bình an và hy vọng không bao giờ cạn.
  5. Chúng ta cùng cầu xin cho quý vị ân nhân và thân nhân của giáo xứ. Xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho các vị còn sống; nâng đỡ những ai đang đau bệnh, gặp thử thách; và thương đón nhận các vị đã qua đời vào hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước Trời.

     Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa chính là Kho Tàng vô giá và là Viên Ngọc quý mà chúng con hằng tìm kiếm. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban ơn giúp chúng con luôn biết yêu mến, gắn bó với Chúa trên hết mọi sự, để một ngày kia được hưởng hạnh phúc Nước Trời muôn đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

     – Hát: Này Con Là Đá

  1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
  2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Lêô Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho người cho ác tâm quân thù.

     Chủ tế: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Lêô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

     Cộng đoàn đáp: Amen.

     – Hát: Bí Tích Cao Vời – Xuân Thảo

  1.  Ôi Bí Tích thật cao vời khôn sánh, ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây. Nghi lễ xưa đâu sánh Bí tích này. Niềm tin thay thế cho giác quan cảm nghiệm.
  2. Lòng hân hoan cùng chúc tụng yêu mến, Cha uy quyền với Con Một khoan nhân. Cùng chúc vinh ngợi khen Chúa Thánh Thần. Ngợi khen Ba Ngôi cho đến muôn ngàn đời. Amen.

     Chủ tế: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

     Cộng đoàn đáp: Amen.

     (Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VII.         KẾT CHẦU

     – Hát: Hy Vọng Vào Ngài – Ngọc Linh

ĐK: Con luôn đặt hy vọng vào Chúa và lòng con tin tưởng ở Chúa. Vì ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc, đâu là đường, để con bước đi.

  1. Con nương tựa nơi Chúa, lòng bao dạt dào sướng vui, như con thơ nép bên mẹ hiền. Con trông cậy ở Chúa. Chúa ơi, xin gìn giữ chở che suốt cuộc đời con.

Tải file giờ chầu tại đây: Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật XVII TN (Năm A)