GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A
CHỦ ĐỀ: “HỌC VỚI CHÚA – ĐẤNG HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG”
I. MỞ ĐẦU
– Dấu Thánh Giá
– Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
– Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Kinh Ăn Năn Tội
II. ĐẶT MÌNH THÁNH
– Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa
– Cộng đoàn hát: Con Mến Yêu – Tam Thảo
1. Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông, trong Thánh Thể Chúa cả càng khôn hằng náu thân tù hãm vì con.
2. Con phó dâng tâm hồn thật thà , Cùng với lòng đội ơn thiết tha, Nơi Thánh Thể Chúa cả là Cha hằng xót thương phù giúp người ta.
ĐK. Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con, Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn, Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa, Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.
III. TÂM TÌNH THỜ LẠY
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Chúng con phủ phục trước Thánh Thể Chúa với tất cả lòng tôn kính và yêu mến. Dù con mắt thể xác chỉ có thể thấy một tấm bánh đơn sơ, nhưng với con mắt đức tin, chúng con nhận ra chính Chúa, Đấng đã chịu chết, đã sống lại và vẫn ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế.
Lạy Chúa, Chúa thật cao cả nhưng cũng thật gần gũi. Chúa là Thiên Chúa vinh hiển và hằng ở lại với nhân loại. Tình yêu ấy thật dịu dàng và khiêm hạ. Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa không ngừng chờ đợi, đón tiếp và chúc lành cho những ai đến viếng thăm Chúa. Hạnh phúc của Chúa là được ở giữa con cái loài người, để chúng con cũng được đến gần và ở lại với Chúa.
Chúng con nhận ra Trái Tim Thánh Thể của Chúa là Trái Tim hiền lành và khiêm nhường. Chúa mời gọi tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng đến với Chúa để tìm được sự nghỉ ngơi và bình an. Chính nơi Thánh Thể, chúng con cảm nếm được sự dịu hiền của Chúa, và xác tín rằng ách của Chúa thật êm ái, gánh của Chúa thật nhẹ nhàng, vì đó là ách của tình yêu.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa thật đáng được mọi người yêu mến, tôn thờ và chúc tụng. Thế nhưng vẫn còn biết bao người chưa nhận biết Chúa, chưa tin vào sự hiện diện của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, hoặc thờ ơ trước tình yêu Chúa. Vì thế, giờ nà, chúng con xin thờ lạy Chúa thay cho những người không đến thờ lạy Chúa; yêu mến Chúa thay cho những người chưa biết yêu mến Chúa; cảm tạ Chúa thay cho những người chưa dâng lời cảm tạ Chúa.
– Hát: Vì Ngoài Chúa Ra – Phùng Minh Mẫn
1. Chỉ có mình Chúa là chốn con tựa nương, là thành lũy vững bền chở che con yên hàn. Dù có cuồng phong dù bão giông giăng đầy, con vẫn không lo gì khi đời có Ngài.
ĐK. Vì ngoài Ngài ra con tìm đâu thấy bình an, Nào có chi lâu bền ở nơi dương trần. Vì ngoài Ngài ra ai là chốn con nương nhờ, từ nay đến muôn đời xin Ngài bảo toàn thân con.
2. Tựa nép vào bên lòng Chúa con thảnh thơi, như em bé thơ dại ngủ ngon trong tay mẹ. Nguyện ước đời con được Chúa yêu thương hoài, thao thức suốt canh dài con tưởng nhớ Ngài.
IV. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
TIN MỪNG: Mt 11, 25-30.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.
“Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.
SUY NIỆM TIN MỪNG
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Khi còn nhỏ, chúng con luôn nghĩ rằng ba mẹ mình có thể làm được mọi sự. Mỗi lần đau ốm, chúng con nương tựa vào ba mẹ và tin rằng ba mẹ sẽ làm chúng con khỏe lại. Mỗi khi thất vọng hay gặp khó khăn ở trường, chúng con lại tìm đến ba mẹ. Chỉ cần được lắng nghe, được ôm vào lòng hay được một lời an ủi, mọi nỗi buồn dường như tan biến. Khi lớn lên, chúng con dần nhận ra có những gánh nặng mà ba mẹ không thể mang thay chúng con. Có những thử thách mà mỗi người phải tự mình bước qua; đó là một phần của hành trình trưởng thành. Lạy Chúa, chính trong giai đoạn ấy, chúng con bắt đầu cảm nhận những lo âu, những áp lực, những trách nhiệm và cả những tổn thương của riêng mình. Mỗi người mang một gánh nặng khác nhau; có người mang gánh nặng của bệnh tật; có người mang gánh nặng của bổn phận, của thất bại, của những mối tương quan đổ vỡ, của sự cô đơn hay những vết thương trong tâm hồn. Chính những gánh nặng ấy làm cho chúng con bộc lộ con người thật của mình. Chúng cho thấy những giới hạn, những yếu đuối và sự mong manh của bản thân.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa hiểu rất rõ sự khác biệt giữa một đứa trẻ và một người trưởng thành. Khi còn nhỏ, chúng con chạy đến với ba mẹ để xin ba mẹ cất đi khó khăn của mình. Nhưng hôm nay Chúa lại mời gọi chúng con một cách khác. Chúa không nói: “Hãy đến với Ta, Ta sẽ cất hết gánh nặng của con.” Trái lại, Chúa nói: “Hãy đến với Ta. Hãy mang lấy ách của Ta và học với Ta.” Lạy Chúa, đây là một lời mời thật sâu sắc. Chúa không hứa sẽ lấy đi mọi đau khổ, nhưng Chúa hứa sẽ ở cùng chúng con. Chúa dạy chúng con cách mang lấy chính gánh nặng của mình. Chúa mời chúng con bước vào trường học của Chúa, để học nơi Chúa sự hiền lành, khiêm nhường và lòng tín thác.
Không ai có thể trưởng thành mà không mang lấy một cây thập giá. Không ai có thể bước vào chiều sâu của cuộc sống nếu chưa từng trải qua những gánh nặng. Chính những gánh nặng ấy giúp chúng con trưởng thành, biết cảm thông hơn, biết khiêm tốn hơn và biết mình cần Chúa hơn. Khi còn nhỏ, những khó khăn giúp chúng con khám phá tình yêu của cha mẹ. Còn hôm nay, chính những gánh nặng của cuộc đời lại mở ra cho chúng con một tương quan sâu xa với Chúa Giêsu.
Lạy Chúa, Chúa đã trở nên người phàm để tự mình mang lấy mọi gánh nặng của nhân loại. Chúa đã kinh nghiệm sự mệt mỏi, cô đơn, bị hiểu lầm, bị từ chối, đau khổ và cả cái chết. Vì thế, không có đau khổ nào của chúng con mà Chúa không thấu hiểu. Khi chúng con kết hợp những đau khổ của mình với thập giá của Chúa, chúng con không còn cô đơn nữa. Chúng con nhận ra rằng Chúa đang cùng mang gánh nặng ấy với chúng con. Chính khi chia sẻ gánh nặng với chúng con, Chúa cũng dạy chúng con biết mang lấy gánh nặng của chính mình với lòng bình an. Lạy Chúa, có những lúc chúng con chỉ mong Chúa cất đi thập giá đời mình, mà quên rằng chính thập giá ấy lại là phương thế giúp chúng con gặp được Chúa cách thân tình nhất.
Thánh Phêrô Giulianô Eymard đã cảm nghiệm rằng, mỗi lần nhận ra sự yếu đuối và lỗi lầm của bản thân là một cơ hội để khám phá thêm một dung mạo mới của Chúa Giêsu Thánh Thể. Quả vậy, khi nhận ra mình nghèo khó, chúng con nhận ra Chúa giàu lòng thương xót. Khi nhận ra mình bất lực, chúng con càng khám phá ra sức mạnh của ân sủng.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con đừng sợ hãi trước những gánh nặng của cuộc đời. Xin đừng để chúng con chỉ tìm cách trốn tránh hay loại bỏ chúng, nhưng biết đón nhận mỗi gánh nặng như một lời mời gọi đến gần Chúa hơn. Những đau khổ và thử thách giúp chúng con nhận ra sự giới hạn, mỏng giòn và yếu đuối của phận người. Chính những yếu đuối ấy dạy chúng con biết cậy dựa vào Chúa nhiều hơn. Và chính thập giá giúp chúng con bước vào tình yêu của Chúa. Xin dạy chúng con học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin ban cho chúng con sự bình an mà thế gian không thể ban tặng. Bởi vì bình an đích thực không phải là khi mọi gánh nặng đều được cất đi, nhưng là khi chúng con biết rằng mình không còn phải mang chúng một mình. Xin cũng cho chúng con biết chia sẻ gánh nặng với anh chị em mình bằng tình yêu huynh đệ. Để mỗi khi được nghỉ ngơi và tìm thấy sự êm ái nơi Đức Kitô, chúng con cũng biết trở nên nơi nghỉ ngơi, nguồn nâng đỡ và sự dịu dàng cho những người đang mệt mỏi, với thái độ hiền lành và khiêm nhường như chính Chúa đã nêu gương.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho gánh nặng của chúng con được kết hợp với thập giá của Chúa, để mỗi ngày chúng con biết yêu mến Chúa hơn, tín thác nơi Chúa hơn và trung tín bước theo Chúa. Amen.
– Hát: Hãy đến với Ta – Kim Long
ĐK. Hãy đến với Ta hỡi ai nặng gánh u sầu, ai lần bước trong đêm thâu, ai từng phút giây lo âu, tìm về đâu? Hãy đến với Ta lãnh lương thực các Thiên Thần: Đây Thịt Máu Ta ân ban, nên tiệc Thánh nuôi muôn dân khắp thế trần.
1. Này người cùng khốn ách nặng nề vai gầy gánh mang. Mau quay bước về, chính Ta sẽ bồi dưỡng đỡ nâng.
2. Này người tội lỗi sống lưu lạc men đời thấm cay. Mau quay bước về, có Cha hiền từng phút đợi đây.
V. TÂM TÌNH CẦU XIN
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Đấng rất mực yêu thương, đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Trong tâm tình tạ ơn và ngợi khen, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. “Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa Kitô, để trở nên người mục tử nhân lành và khiêm nhường.
2. “Vì ách của tôi êm ái, gánh của tôi nhẹ nhàng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia, luôn tận tình lo cho dân nước, để mọi người được an cư lạc nghiệp và vui hưởng tự do.
3. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dường”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang gặp khó khăn thử thách, biết chạy đến cùng Chúa, để được Ngài nâng đỡ và ủi an.
4. Chúng ta cùng cầu xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác, luôn cảm nhận được tình yêu Chúa nâng đỡ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống; còn những ai đã được Chúa gọi về xin sớm được hợp hoan cùng các Thánh trên Thiên quốc.
5. Chúng ta hiệp ý dâng lên Chúa mọi chương trình và kế hoạch của cộng đoàn cũng như của từng người trong chúng ta. Xin Chúa thánh hóa và đồng hành, để mọi việc chúng ta làm đều được khởi đầu bởi ơn Chúa và hoàn tất dưới ánh sáng thánh ý Người.
Chủ tế: Lạy Cha toàn năng, Cha đã sai Con Cha là Đức Ki-tô xuống trần gian. Xin giúp chúng con luôn biết học nơi Ngài sự hiền lành và khiêm nhường, để chúng con luôn sống là chứng nhân của Cha giữa trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.
Cộng đoàn: Amen.
VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Này Con Là Đá
1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Lê-ô Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho người cho ác tâm quân thù.
Chủ tế: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Lê-ô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng đoàn đáp: Amen.
– Hát: Tantumego
1. Tan-tum er-go sa-cra-men-tum. Ve-ne-re-mur cer-nu-i. Et an-ti-quum do-cu-men-tum. No-vo ce-dat ri-tu-i. Prae-stet fi-des sup-ple-men-tum. Sen-su-um de-fec-ti-i.
2. Ge-ni-to-ri ge-ni-to-que. Laus et ju-bi-la-ti-o. Sa-lus ho-nor vir-tus quo-que. Sit et be-ne-dic-ti-o. Pro-ce-den-ti ab u-tro-que. Com-par sit lau-da-ti-o. Amen.
Chủ tế: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Cộng đoàn đáp: Amen.
(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)
VI. KẾT CHẦU
– Hát: Dâng Mẹ – Lm. Hoài Đức
ĐK: Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh. Ðoàn con chung tiếng hát dâng tấm lòng, dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái, Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương, là Trạng Sư, là Mẹ con.
1. Con dâng Mẹ đây tâm hồn, đây trí khôn, cả dĩ vãng cả hiện tại với tương lai. Ðức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.
Tải file giờ chầu tại đây: Chúa Nhật XIV TN A
