GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A
CHỦ ĐỀ: “NHẬN LÃNH THẬP GIÁ CUỘC ĐỜI”
I. MỞ ĐẦU
– Dấu Thánh Giá
– Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
– Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Kinh Ăn Năn Tội
II. ĐẶT MÌNH THÁNH
Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa
Cộng đoàn hát: Trong hình bánh đơn sơ – Huy Hoàng
1. Trong hình bánh đơn sơ, nhưng con tin, lòng con kính thờ. Đây là Chúa Giê-su Đấng yêu thương chuộc tội nhân thế. Trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa chờ con mỗi ngày trở về. Về bên Chúa yêu thương để đời con khỏi bước sai đường.
2. Con thờ kính Ngôi Lời con tin đây là Vua Đất Trời. Thương người thế khôn vơi, dẫu đau thương nhục hình Thánh Giá. Trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa còn đang trao mình mỗi ngày. Lòng yêu mến dâng lên, nguyện đời con ngày tháng đáp đền.
ĐK. Con kính thờ, thờ lạy Chúa Giê-su. Yêu thế trần, Ngài lập nhiệm tích cực thánh. Dẫu núi có mòn, và biển sông có cạn vơi. Nhưng tình Chúa yêu con còn mãi đời đời.
III. TÂM TÌNH THỜ LẠY
Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo
Muôn trăng sao Chúa đã an bài
Thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến
Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Giữa lặng thinh của không gian tràn ngập linh thiêng này, chúng con thờ lạy và tuyên xưng niềm tin của chúng con vào Chúa nơi Bí tích Nhiệm Mầu. Chúng con xác tín rằng Chúa hiện diện nơi Thánh Thể vì Chúa muốn ở cùng chúng con “cho đến ngày tận thế”. Chúa ở lại với chúng con để đồng hành, để nhắc nhở chúng con về cùng đích cuộc đời mình, để ban sức mạnh giúp chúng con bước đi giữa muôn vàn truân chuyên của phận người. Trên tất cả, Chúa ở lại vì Chúa yêu thương chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con ngỡ ngàng trước một Thiên Chúa oai nghiêm, nhưng lại gần gũi và yêu thương chúng con đến thế. Chúng con hạnh phúc vì được Chúa hướng dẫn, dắt dìu và là sức mạnh cho chúng con. Với Chúa, chúng con không còn phải sợ hãi trước bóng đêm của cuộc đời. Với Chúa, chúng con can đảm vác lấy thập giá của chính mình. Với Chúa, chúng con sẽ bước đi trên con đường thập giá nhưng mắt vẫn hướng tới sự phục sinh mà Chúa hằng hứa ban cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Với trọn vẹn con tim, chúng con thờ lạy và yêu mến Chúa!
IV. TÂM TÌNH SÁM HỐI
ND: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa vẫn luôn khao khát chúng con bước theo con đường đích thực là chính Chúa. Chúa vẫn luôn khao khát chúng con bước vào con đường thập giá mà Chúa đã đi để có thể đạt tới sự sống trường sinh mà Chúa đã mở đường. Nhưng biết bao lần, vì sợ hãi, vì chây lì, vì buông theo tiếng gọi của xác thịt, chúng con đã lạc xa con đường ấy.
CĐ: Xin Chúa tha thứ cho chúng con.
ND: Những khổ đau, những thập giá hằng ngày là cơ hội để chúng con trở nên kiên trung hơn trong niềm tin. Những thập giá ấy là những món quà cứu độ mà Chúa trao ban cho chúng con. Vậy mà biết bao lần chúng con đã oán trách Chúa, đã muốn buông xuôi niềm tin của mình thay vì tín thác vào tình thương của Chúa khi phải đối diện với những đau khổ, những thập giá của ấy.
CĐ: Xin Chúa tha thứ cho chúng con.
ND: Chẳng có ai không có thập giá riêng của mình. Vậy mà biết bao lần vì ích kỷ và ghét ghen, thay vì giúp anh chị em của mình nhẹ bớt gánh thập giá họ đang mang, chúng con lại chồng chất thêm biết bao vết thương, sức nặng cho thập giá của họ.
CĐ: Xin Chúa tha thứ cho chúng con.
V. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG
Đọc ba ca vịnh của giờ Kinh Sáng
VI. TIN MỪNG VÀ SUY NIỆM
Hát: Lắng Nghe Lời Chúa (Lm. Nguyễn Duy)
ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
TIN MỪNG: Mt 10, 37-42.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.
“Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.
“Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”
SUY NIỆM TIN MỪNG
Lời gọi mời để thập giá từ biểu tượng trở nên lối sống
Thập Giá không còn là điều xa lạ đối với mọi thời đại. Qua cuộc khổ nạn của Chúa, thập giá trở thành biểu tượng cho những người tin, những người Kitô hữu. Đó là một sự thật, và chúng con vẫn sống an tâm với sự thật ấy. Chúng con học hỏi nơi thánh Phaolô để “vinh dự về thập giá Đức Kitô”, tự hào về biểu tượng đức tin của bản thân. Nhưng Tin Mừng hôm nay lại giục giã chúng con hơn nữa. Chúa không kêu gọi chúng con dừng lại ở việc chiêm ngắm, nhưng kêu gọi chúng con “vác thập giá mình mà theo Chúa.” Thập giá không còn là biểu tượng. Thập giá là lối sống của người Kitô hữu.
Đón nhận thập giá, đón nhận hiện sinh phận người
Cuộc sống con người là một hành trình kiếm tìm hạnh phúc. Hạnh phúc, trong quan niệm thông thường, là một trạng thái vắng mặt đau khổ. Bởi vậy, con đường hạnh phúc thường được quan niệm là con đường “tránh khổ”, “diệt khổ”. Thế nhưng hiện thực cuộc sống lại rất khác. Dù có gắng sức bao nhiêu, không ai có thể phủ nhận sự hiện diện của đau khổ thường trực trong cuộc sống của mình. Không ai tận diệt được đau khổ. Đó là những thập giá, theo cách hiểu thông thường nhất, mà chúng con vẫn cần đối diện hằng ngày.
Lạy Chúa! Giây phút này là cơ hội để chúng con tự vấn chính mình: tôi theo Chúa với mục đích nào? Chúng con đi theo Chúa với hy vọng đạt được hạnh phúc đích thực, bởi đó là mục đích Chúa đặt để khi tạo dựng chúng con. Tin Mừng hôm nay cho chúng con thấy rõ, hạnh phúc mà chúng con kiếm tìm không phải là sự vắng mặt của đau khổ và thập giá. Hạnh phúc của chúng con là đi theo Chúa, mà đi theo Chúa là “vác thập giá mình mà theo.” Ai muốn tìm kiếm hạnh phúc nơi Chúa đều cần tới thập giá. Thậm chí, sẽ không có con đường cứu độ nào khác ngoài con đường thập giá. Hạnh phúc của Chúa không vắng mặt thập giá, nhưng là đón nhận thập giá với sự vâng phục, niềm vui, phó thác hoàn toàn trong bàn tay Chúa.
Nơi thập giá, chúng con đón nhận điều gì?
Khi nói rằng chúng con cần vác thập giá mình để đi theo Chúa, trước hết, Chúa mời gọi chúng con không phủ nhận thực tại của đau khổ và thập giá. Dù là khía cạnh thể lí hay luân lí, đau khổ vẫn luôn bám dính lấy hiện hữu của chúng con. Thông thường, chúng con né tránh, chúng con phủ nhận, chúng con đẩy thập giá ra khỏi mình. Nhưng Chúa mời gọi chúng con điều ngược lại: đón nhận đau khổ và thập giá đúng với bản chất của chúng.
Tuy nhiên, đón nhận thập giá không có nghĩa là trở nên nô lệ cho đau khổ. Khi chấp nhận “vác lấy thập giá mình mà theo”, chúng con đón nhận đau khổ trong sự tự do, chủ động, sẵn lòng chứ không còn lệ thuộc vào chúng. Thay vì tâm thế nô lệ, chúng con đón nhận trong tâm thế tự do của một người đã được “cùng chết với Đức Kitô”, của một người đã được trở nên con cái của Thiên Chúa. Cùng một hành động nhưng tâm thế sẽ quyết định giá trị cứu độ cho chúng con.
“Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta cũng sẽ cùng sống với Người”, đó là niềm tin của chúng ta. Chúa không mời gọi chúng con dừng lại ở thập giá, ở đau khổ. Chúng con đón nhận thập giá nhưng với ánh mắt và niềm hy vọng của một kẻ tin vào sự Phục Sinh. Thập giá của Kitô giáo không phải là biểu tượng của sự chết chóc khép kín, nhưng là con đường dẫn tới Phục Sinh. Chúa đã vác thập giá lên đồi Canvê, và đã phục sinh để loan báo cho chúng con giá trị cứu rỗi của đau khổ. Đó là niềm hy vọng của chúng con khi vác thập giá theo chân Chúa. Lý do, động lực và mục đích giúp chúng ta vác thập giá theo Chúa chính là cuộc Vượt Qua của Chúa, Đấng đã vác thập giá, đã chết trên thập giá, nay đã phục sinh vinh hiển.
Chúng con chiêm ngắm Đấng Phục Sinh nơi Thánh Thể
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã Phục Sinh để hiện diện với chúng con nơi Thánh Thể. Chúng con đang chiêm ngắm sự hiện diện của Đấng Phục Sinh, với “lỗ đinh nơi tay chân và lưỡi đòng nơi cạnh sườn”. Chúa Phục Sinh nhưng không để những dấu vết của thập giá tan biến nơi mình. Dấu vết của đau khổ sẽ không biến mất nơi tâm hồn của kẻ tin, nhưng không còn làm chủ được họ nữa. Những dấu vết ấy càng làm sáng ngời vẻ đẹp của sự phục sinh từ cõi chết, từ cõi đau khổ.
Ước mong rằng nơi Thánh Thể, chúng con luôn nhận ra lời mời gọi đón nhận thập giá của mình; nhận lãnh được sức mạnh để vác thập giá của mình; nhận ra cùng đích của thập giá đời mình chính là sự phục sinh mà Chúa hằng loan báo cho chúng con. Như thế, chúng con không còn sợ hãi trước những đau khổ và thập giá của cuộc đời, bởi chúng con tin vào giá trị cứu độ mà Chúa đã đặt để nơi những đau khổ và thập giá ấy. Như thế, chúng con đâu cần phủ nhận, đâu cần né tránh, đâu cần diệt khổ mà vẫn đạt được hạnh phúc đích thực của đời mình, hạnh phúc của kẻ được kết hợp với thập giá Đức Kitô.
Hát: Tình yêu Chúa vút cao – Lm. Nguyễn Duy
VII. TÂM TÌNH CẦU XIN
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Giêsu Kitô đã kêu gọi những ai muốn bước theo người “vác thập giá mình, từ bỏ chính mình mà theo.” Trong tâm tình tin tưởng và phó thác, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
1. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Lêô cùng các mục tử của Giáo Hội trong trách vụ của các ngài. Xin Chúa ban cho các ngài ơn bình an, sự khôn ngoan để các ngài luôn tìm thấy niềm vui trong trách vụ mà các ngài đã đảm nhận.
2. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia, cho những người đang hoạt động vì công ích chung. Xin cho họ biết lắng nghe những nhu cầu, những thực trạng của thế giới và địa phương, đặc biệt nơi những người bị đặt bên lề cuộc sống, đồng thời đem hết khả năng và tâm trí để phục vụ nhằm kiến tạo một thế giới công bình, bác ái, huynh đệ.
3. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho những mảnh đời còn đang gặp những đau khổ, nghèo đói và thiếu thốn. Xin cho họ cảm nghiệm được sự gần gũi cách đặc biệt của Thiên Chúa trong hoàn cảnh của mình, đồng thời xin cho họ sớm gặp được sự giúp đỡ thiện ích của những tâm hồn quảng đại để có cơ hội thăng tiến cuộc sống của mình.
4. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mỗi thành viên trong cộng đoàn chúng ta, qua sự tác động của Lời Chúa và Thần Khí, biết đón nhận những thập giá của cuộc đời mình trong tinh thần tin tưởng và phó thác, nhờ đó mỗi thành viên trở nên nhân chứng đích thực cho niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, nhờ Chúa, thập giá đã trở nên phương tiện để chúng con có thể đạt tới sự sống đời đời. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con biết mến yêu, can đảm nhận lãnh lấy thập giá cuộc đời mình. Nhờ đó, chúng con có thể trở thành những người bước theo Chúa, trở thành những chứng nhân trong ơn gọi của mình. Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Cộng đoàn: Amen.
VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
Hát: Này Con Là Đá
1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Lê-ô Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho người cho ác tâm quân thù.
Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Lê-ô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng đoàn: Amen.
Hát: Đây Nhiệm Tích 2 – Lm. Kim Long
1. Đây nhiệm tích vô cùng cao quí. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn năm lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc, quyền uy, danh giá, Tựa khói trầm bay toả ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.
Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Cộng đoàn: Amen.
(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)
VIII. KẾT CHẦU
Hát: Con đường Chúa đã đi qua – Lm. Văn Chỉ
1. Lạy Chúa! con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót .Lạy Chúa! Thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.
ĐK: Lạy chúa! xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi .Lạy chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, Xin cho con cùng chết với Ngài, Để được sống với Ngài vinh quang.
Tải file: Chúa nhật XIII TN năm A
