
Mở đầu: Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa
- HÁT: Con Mến Yêu (T- Phụng- Tam Thảo)
1. Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông, trong Thánh Thể Chúa cả càng khôn hằng náu thân tù hãm vì con.
2. Con phó dâng tâm hồn thật thà , Cùng với lòng đội ơn thiết tha, Nơi Thánh Thể Chúa cả là Cha hằng xót thương phù giúp người ta.
3. Con khấn xin cho bậc tu trì, hằng dõi đường chông gai Chúa đi, Luôn tiến thẳng tới đỉnh tuyệt cao miệng hát ca lòng thỏa dường bao.
ĐK. Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con, Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn, Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa, Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.
I. TÂM TÌNH ĐẦU
- ND: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con phủ phục tôn thờ Chúa đang hiện diện giữa chúng con dưới tấm bánh nhỏ bé đơn sơ nơi bàn thờ. Chúa là Thiên Chúa cao cả, là Đấng tạo thành muôn loài, nhưng đã tự hạ trở nên Thánh Thể để ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế.
– Cộng Đoàn Hát: Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.
- ND: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giữa một thế giới đang dần tục hoá, khi nhiều người quên mất sự hiện diện của Chúa và chạy theo những giá trị chóng qua, Chúa vẫn âm thầm ở lại nơi Bí tích Thánh Thể để chờ đợi và yêu thương chúng con.
– Cộng Đoàn Hát: Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.
- ND: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, càng ở lại trước Thánh Thể Chúa, chúng con càng cảm nhận sâu xa tình yêu nhiệm mầu và sự hiện diện sống động của Chúa giữa cuộc đời chúng con. Nơi Thánh Thể, Chúa tiếp tục nuôi dưỡng, chữa lành và nâng đỡ những tâm hồn yếu đuối chúng con. Xin cho mỗi giây phút được ở bên Chúa trở thành cơ hội để chúng con biết yêu mến Chúa nhiều hơn, tín thác vào Chúa sâu xa hơn và can đảm sống chứng tá Tin Mừng giữa đời thường.
– Cộng Đoàn Hát: Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời
II. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG
- ND: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Chúa vì đã ban Chúa Thánh Thần xuống trên Hội Thánh, để quy tụ chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Nhờ Thánh Thần, chúng con được đến bên Chúa, được sống hiệp thông và kín múc sức sống nơi Bí tích Thánh Thể.
– Cộng Đoàn Hát: Chúc tụng Ngài là Chúa Tể càn khôn. Chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tình thương. Chúc tụng Ngài ở khắp nơi xa gần. Chúc tụng Ngài đến mãi muôn muôn đời.
- ND: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động trong Hội Thánh và trong tâm hồn mỗi người chúng con. Chính Thánh Thần nâng đỡ đức tin, sưởi ấm lòng mến và giúp chúng con can đảm sống chứng nhân Tin Mừng giữa đời thường.
– Cộng Đoàn Hát: Chúc tụng Ngài là Chúa Tể càn khôn. Chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tình thương. Chúc tụng Ngài ở khắp nơi xa gần. Chúc tụng Ngài đến mãi muôn muôn đời.
- ND: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa Thánh Thần luôn quy tụ chúng con từ nhiều hoàn cảnh khác nhau về bên Chúa. Dù yếu đuối và bất toàn, chúng con vẫn được Chúa yêu thương, gìn giữ và mời gọi sống hiệp nhất trong tình bác ái.
– Cộng Đoàn Hát: Chúc tụng Ngài là Chúa Tể càn khôn. Chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tình thương. Chúc tụng Ngài ở khắp nơi xa gần. Chúc tụng Ngài đến mãi muôn muôn đời.
III. CÔNG BỐ TIN MỪNG
(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)
– Hát: Lắng Nghe Lời Chúa (Lm. Nguyễn Duy)
ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
PHÚC ÂM: Ga 20,19-23.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Gioan.
Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
IV. SUY NIỆM
Lạy Chúa,
Khi chiêm ngắm Tin Mừng Thánh Gioan hôm nay, chúng con được bước vào kinh nghiệm của các môn đệ trong căn phòng đóng kín sau biến cố thập giá. Đó là một không gian phủ đầy sợ hãi, hoang mang và thất vọng. Các môn đệ từng đặt trọn niềm hy vọng nơi Đức Kitô, Đấng được Chúa Cha sai đến, nhưng giờ đây Thầy đã chịu treo trên thập giá. Cái chết của Chúa khiến các ông mất phương hướng và khép kín chính mình trong nỗi sợ hãi.
Nhưng chính giữa lúc bóng tối bao phủ tất cả, Đức Kitô phục sinh đã hiện đến, ban bình an và mở ra một đời sống mới. Người cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn mang dấu đinh. Người phục sinh không phải là một Đức Kitô khác, nhưng chính là Đấng đã yêu thương đến cùng và hiến mình trên thập giá. Những thương tích ấy giờ đây trở thành dấu chỉ của tình yêu chiến thắng sự chết.
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa không chỉ hiện ra để củng cố niềm tin cho các môn đệ, nhưng còn trao ban Chúa Thánh Thần, để nhờ quyền năng của Người, Chúa vẫn hiện diện và hoạt động trong Hội Thánh, để ban ơn tha thứ và hòa giải cho nhân loại. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, các môn đệ được thông phần vào sứ mạng cứu độ của Chúa phục sinh, trở nên khí cụ để Người tiếp tục trao ban ơn tha thứ và bình an qua Hội Thánh.
Chúa biết rõ, sau cuộc khổ nạn và cái chết của Người, các môn đệ vẫn tụ họp trong căn phòng đóng kín cửa. Bóng tối nơi ấy không chỉ diễn tả một không gian khép kín, nhưng còn phản ánh nỗi hoang mang và mất phương hướng trong tâm hồn các môn đệ. Cánh cửa đóng kín cũng là dấu chỉ của một tâm hồn chưa thật sự hiểu và tin vào mầu nhiệm phục sinh. Các môn đệ từng can đảm bước theo Đức Giêsu, nhưng trước cuộc khổ nạn của Thầy, các ông đã tan tác và chạy trốn.
Chúa không chờ các môn đệ vượt thắng sợ hãi rồi mới hiện ra, nhưng chính Người chủ động bước vào sự khép kín của các ông để tái quy tụ cộng đoàn đang tan tác. Sự hiện diện của Chúa không chỉ xóa tan nỗi sợ, nhưng còn mở ra một đời sống mới. Qua việc ban bình an và trao ban Chúa Thánh Thần, Đức Kitô phục sinh biến đổi các môn đệ từ những con người khép kín trở thành những chứng nhân can đảm của Tin Mừng.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
chúng con tạ ơn Chúa đã quy tụ cộng đoàn chúng con quanh bàn tiệc Thánh Thể và ở lại giữa chúng con bằng chính Mình và Máu Thánh Chúa. Không có niềm vinh dự nào lớn hơn việc được Đức Kitô quy tụ, được sống trong sự hiện diện của Người và được nuôi dưỡng bằng chính Mình và Máu Người.
Giờ đây, Chúa đang hiện diện với chúng con trên bàn thờ dưới hình bánh rượu. Xin Chúa cũng ban Chúa Thánh Thần cho chúng con như đã ban cho các tông đồ xưa trong căn phòng trên lầu, để chúng con luôn sống trong sự hiện diện và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Chính quyền năng Chúa Thánh Thần đã biến đổi bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa nơi bàn thờ. Cũng nhờ quyền năng ấy, xin biến đổi cuộc đời chúng con thành của lễ yêu thương biết trao ban và phục vụ anh em.
Khi thổi hơi và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”, Chúa phục sinh khai mở một cuộc sáng tạo mới. Nếu xưa Thiên Chúa thổi sinh khí vào Ađam để con người được sống, thì giờ đây Chúa ban Thánh Thần để nhân loại được tái sinh trong sự sống mới của Người.
Nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần, chúng con được tái sinh trong sự sống mới của Đức Kitô, không còn sống theo sức riêng mình, nhưng nhờ chính hơi thở của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
Sau khi sống lại, Chúa đã ban Thánh Thần cho các môn đệ không phải để các ông mãi ở lại trong căn phòng đóng kín của sợ hãi, nhưng để được sai đi loan báo Tin Mừng. Nhờ Thánh Thần, các môn đệ không chỉ đón nhận bình an từ nơi Chúa, mà còn trở nên những người mang bình an của Chúa đến cho thế giới.
Cũng vậy, khi quy tụ quanh Thánh Thể, chúng con không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngắm và hưởng nếm tình yêu của Chúa, nhưng còn được mời gọi bước vào chính đời sống hiến trao của Đức Kitô. Thánh Thể là tấm bánh được bẻ ra vì nhân loại, và Chúa cũng mời gọi chúng con biết bẻ đời mình ra trong yêu thương, quảng đại trao ban, âm thầm phục vụ và hy sinh, để nhiều người được sống và lớn lên trong ân sủng của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con, cách riêng trong những ngày hồng phúc này. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, xin Chúa dạy chúng con biết sống như Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng con không chỉ là một cộng đoàn quy tụ quanh bàn tiệc Thánh Thể, nhưng còn là một cộng đoàn mang lấy tâm tình Thánh Thể, biết bẻ đời mình ra trong yêu thương, biết trao ban, biết phục vụ, biết âm thầm hy sinh để người khác được sống và được lớn lên. Nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần, xin cho mỗi người chúng con lớn lên mỗi ngày, trở nên tông đồ của Chúa, đem nguồn sống và tình yêu của Đức Kitô Thánh Thể đến cho những con người đang khát khao hy vọng và ơn cứu độ.
- Hát: Kinh Hòa Bình (Kim Long)
Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm; để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân; vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình
V. CẦU NGUYỆN
Chủ sự: Anh em thân mến, Nhờ Đức Giêsu Kitô, chúng ta được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần mà đến cùng Chúa Cha. Vậy ta hãy chúc tụng Người và cầu xin:
1. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Lêô và các Đức Giám mục trên toàn thế giới, xin cho các ngài luôn được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, để các Ngài vững vàng hướng dẫn giáo hội theo đường lối của Chúa.
2. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho dân thánh và toàn thế giới, xin Chúa Thánh Thần là Đấng hằng dẫn dắt thế giới về với cứu cánh của nó, luôn đồng hành và hướng dẫn mỗi người, để lịch sử cứu độ đạt tới mức thành toàn trong Thiên Chúa.
3. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Hội dòng chúng ta, cũng như hết thảy từng người trong hội dòng, luôn được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, để Thánh Thể không chỉ được cử hành và chiêm ngắm mỗi ngày trên bàn thờ, nhưng thực sự trở nên hy tế trên cuộc đời mỗi người.
4. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho chính cộng đoàn của chúng ta, xin Chúa thúc đẩy tinh thần Thánh Thể nơi cộng đoàn, xin Chúa ban đầy ơn Chúa Thánh Thần trên từng người trong chúng ta, để cộng đoàn không chỉ là nơi hiệp nhất và yêu thương, nhưng còn là dấu chỉ của sự hiện diện Thiên Chúa nơi thế giới hôm nay.
Chủ sự: Lạy Chúa, xin tuôn đổ muôn ơn Thánh Thần, để Người biến đổi lòng chúng con, giúp chúng con ăn ở sao cho đẹp lòng Chúa như những người con thảo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kito Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời muôn thủa. Amen.
CĐ: Amen.
VI. BAN PHÉP LÀNH
(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)
– Hát: Này Con Là Đá
- Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
- Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Lê-ô Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho người cho ác tâm quân thù.
- Linh mục:
Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Lê-ô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
- Cộng đoàn đáp: Amen.
– Hát: CON MUỐN CHÚC MỪNG (Lm. Kim Long)
- Con muốn chúc mừng mầu nhiệm. Máu Thịt Thiên Chúa hiển vinh. Giá chuộc muôn dân trần thế. Sinh bởi lòng Ðức Nữ Trinh.
ÐK. Ôi Bí Tích cực uy linh. Chúng con thành kính sấp mình. Nghi lễ cũ nhường cho nghi lễ mới. Mắt không thể thấy nhưng lòng vững tin.
2. Sinh xuống gian trần hèn mọn. Xuôi ngược gieo rắc Lời thiêng. Chúa còn lập nên Tiệc thánh. Dưỡng nuôi hồn xác nhân trần..
- Linh mục:
Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
- Cộng đoàn đáp: Amen.
(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)
VII. HÁT KẾT: Này Chính Chúa (Nguyễn Đức Tuấn)
ĐK: Này chính Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Này chính Chúa đã thánh hiến tôi. Sai tôi đi Ngài sai tôi đi.
- Sai tôi đến với người nghèo khó. Sai tôi đến với người lao tù. Mang Tin Mừng giải thoát Thiên Chúa đã cứu tôi.
- Sai tôi đến với người than khóc. Sai tôi đến với người âu sầu. Mang Tin Mừng an ủi Thiên Chúa đã cứu tôi.
- Sai tôi đến với người đau yếu. Sai tôi đến với người thất vọng. Mang Tin Mừng chân lý Thiên Chúa đã cứu tôi.
- Sai tôi đến với người tội lỗi. Sai tôi đến với người lao nhọc. Mang Tin Mừng cứu rỗi Thiên Chúa đã cứu tôi.
- Sai tôi đến với người muôn nước. Sai tôi đến với mọi dân tộc. Mang Tin Mừng ân phúc Thiên Chúa đã cứu tôi.
