CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A_“Một Chút Hy Sinh”_ (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi)

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chủ đề: “Một Chút Hy Sinh”

Joa. Mai Tư, S.S.S.

 

 

I. MỞ ĐẦU

– Dấu Thánh Giá
– Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
– Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến

II. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

– Hát: Ngắm Mình Thánh Chúa (Trúc Thủy Hùng – Lm. Hoài Đức)

1. Ngắm mình Thánh Chúa trên bàn thờ này. Nói gì cho thỏa tấm lòng yêu mến. Đây Chúa thiên cung xuống nơi gian trần. Hồn con tin mến lãng quên thời gian.

ĐK. Ôi Giê-su! Chúa hiển vinh! Con mong ước sống an bình. Mình Máu Chúa lương thực thần linh. Nuôi hồn con cái tháng năm no lành.

2. Dưới hình Rượu Bánh Chúa ngự thật đây. Mắt trần sao thấu Nhiệm Mầu uy linh. Trong suối linh ân mến tin vững vàng. Được hưởng nhan thánh giữa muôn hào quang.

 

III. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con đến trước Thánh Thể Chúa với tất cả lòng yêu mến, cảm tạ và tri ân vì Chúa vẫn luôn thương ban cho chúng con ân sủng của Chúa. Được sống trong tình yêu thương và sự chở che của Chúa là một hồng ân vô cùng lớn lao mà Chúa dành cho chúng con. Chúa vẫn hằng dõi theo mỗi bước đi của chúng con, Chúa luôn chờ chúng con đến với Ngài để làm mới lại mối thân tình giữa chúng con với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Giữa những ngày sống với biết bao niềm vui, những giờ vui chơi, những cuộc gặp gỡ và những điều làm chúng con bận tâm, giờ đây chúng con được trở về bên Chúa, được quỳ trước Thánh Thể Chúa và ở lại trong tình yêu của Ngài. Chúng con biết rằng chính Chúa đã yêu thương chúng con bằng một tình yêu vô bờ bến. Chúa đã chấp nhận con đường thập giá vì yêu thương chúng con, lại còn muốn ở lại với chúng con bằng Bí Tích Cực Thánh. Giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, chúng con muốn học nơi Chúa một bài học thật đơn sơ: biết hy sinh một chút vì người mình yêu thương.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Xin ở lại với chúng con trong giờ phút này. Xin giúp chúng con biết nhìn lên Chúa và tự hỏi: hôm nay con có thể hy sinh điều gì cho Chúa? Con có thể làm điều gì nhỏ bé để đem lại niềm vui cho ba mẹ, cho anh chị em, cho bạn bè? Và con có thể từ bỏ điều gì để trở nên một người tốt hơn?

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)
(Cộng đoàn chia thành 2 bè Bè 1 và Bè 2, thay nhau đọc)

THÁNH VỊNH 62 (63)

(Cộng đoàn cùng đọc)

– Bè 1:
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa.

– Bè 2:
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

– Bè 1:
Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

– Bè 2:
Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.
Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca

– Bè 1:
Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.
Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

– Bè 2:
Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

IV. ĐỌC TIN MỪNG VÀ SUY NIỆM
(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

– Hát: Lắng Nghe Lời Chúa (Lm. Nguyễn Duy)

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: “Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?”

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Phúc Âm: Mt 16,21-27
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu

Từ khi ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?

“Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.”.

SUY NIỆM 

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi) 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

          Chúng con thường thích những điều dễ chịu, thích được ăn món ngon, được chơi trò mình thích, được xem phim và được làm những điều mình muốn. Khi có ai cho chúng con điều đó, chúng con cảm thấy rất vui. Nhưng nếu phải bỏ đi một điều mình đang muốn, chúng con lại thấy khó khăn.

          Tin Mừng hôm nay kể lại, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” Những lời ấy mở ra cho chúng con một lời mời gọi rất đẹp nhưng cũng rất mạnh mẽ đó là Chúa muốn chúng con trở thành một môn đệ quảng đại và trung tín.

          Có một vị thánh đã từng rất muốn trở thành người nổi tiếng, đó là thánh Phanxicô Xaviê. Khi còn trẻ, ngài cũng từng nghĩ đến danh vọng, địa vị và những thành công của thế gian. Một hôm nọ, thánh Inhaxio đã nói với ngài về lời này của Chúa Giêsu: “Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” Câu Lời Chúa ấy đã đánh động trái tim thánh Phanxicô Xaviê. Ngài bắt đầu hiểu rằng có được thật nhiều thứ trên đời mà đánh mất Chúa thì chẳng có gì là đáng giá. Từ đó, thánh Phanxicô Xaviê đã thay đổi, ngài không còn chỉ tìm kiếm danh vọng và địa vị cho mình, nhưng muốn dành cuộc đời để theo Chúa và đem Tin Mừng đến cho nhiều người. Gương của thánh Phanxicô Xaviê đã minh chứng cho một cuộc đời lớn lao được bắt đầu từ một sự lựa chọn rất căn bản: từ bỏ điều mình muốn để chọn điều Chúa muốn.

          Nếu ai đó hỏi rằng: chúng con có muốn theo Chúa không? Chúng con sẽ trả lời: “có”. Nhưng nếu muốn theo Chúa, chúng con cần tập hy sinh. Có thể là chúng con phải bỏ một chút thời gian vui chơi để giúp mẹ. Có khi chúng con phải nhường món đồ chơi cho em. Có thể chúng con phải chịu thiệt một chút để bạn được vui. Có lúc chúng con phải im lặng thay vì cãi lại. Hoặc chúng con biết mình đã làm sai và can đảm nói: “Con xin lỗi.”

          Những điều ấy có thể rất nhỏ bé. Nhưng nếu chúng con không tập từ bỏ những điều nhỏ bé, làm sao chúng con có thể từ bỏ những điều lớn lao? Nếu chúng con chưa bỏ được một điều mình thích, làm sao chúng con có thể nói rằng mình đang từ bỏ chính mình để theo Chúa?

          Chúng con biết rằng, không ai trao cho chúng con một phần thưởng, cũng không ai vỗ tay khi chúng con biết nhường nhịn. Có khi chẳng ai biết chúng con đã hy sinh điều gì. Nhưng Chúa biết. Và đối với Chúa, một việc nhỏ được làm bằng tình yêu cũng trở thành một món quà đẹp.

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

          – Xin Chúa giúp chúng con hiểu rằng theo Chúa không phải là luôn luôn được làm điều mình thích, nhưng là biết chọn điều tốt đẹp hơn vì yêu Chúa.

          – Và xin Chúa giúp chúng con biết tập từng chút hy sinh bắt đầu từ những điều nho nhỏ nhưng liên lĩ mỗi ngày. Amen.

V. BAN PHÉP LÀNH

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

– Hát: Này Con Là Đá
1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Lê-ô Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho người cho ác tâm quân thù.

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Lê-ô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

– Hát: Đây Nhiệm Tích 3 (Lm. Kim Long)

1/ Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2/ Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. KẾT 

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

– Hát: BAO LA TÌNH CHÚA – (Giang Ân)

1. Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên.

ĐK. Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ đời con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. 

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về) 

Tải File: CN XXII TN A