CHẦU THÁNH THỂ
CHÚA NHẬT XII THƯƠNG NIÊN NĂM A
CHỦ ĐỀ: “HÃY CAN ĐẢM VÀ ĐỪNG SỢ HÃI”
I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA
Hát: Ngắm Mình Thánh Chúa – Hoài Đức, Trúc Thuỷ Hùng
1/ Ngắm Mình Thánh Chúa trên bàn thờ này. Nói gì cho thoả tấm lòng yêu mến. Đây Chúa Thiên Cung xuống nơi gian trần. Hồn tôi tin mến lãng quên thời gian.
ĐK: Ôi Chúa Giêsu! Chúa hiển vinh. Con sung sướng sống an bình. Mình Máu Chúa lương thực thần linh. Nuôi hồn con cái tháng năm no lành.
2/ Dưới hình rượu bánh Chúa ngự thật đây. Mắt trần đâu thấy nhiệm mầu khôn sánh. Trong suối linh ân mến tin vững vàng. Được hưởng nhan thánh giữa muôn hào quang.
3/ Ôi tình yêu Chúa vô cùng ngọt ngào! Tháng ngày luôn muốn ở gần con yêu. Xin Chúa yêu con xuống trong tâm hồn. Và con yêu Chúa đâu mong gì hơn.
II. TÂM TÌNH THỜ LẠY
Lạy Chúa Trời xin mở miệng con
Cho con cất tiếng ngợi khen ngài!
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút linh thánh này, chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ vì Chúa đã ban cho chúng con một ngày sống mới. Nhờ đó, chúng con nhận ra rằng mỗi ngày sống là một hồng ân quý giá và là ân phúc Chúa không ngừng tuôn đổ trên cuộc đời chúng con. Cách riêng trong giờ phút này, chúng con được quy tụ trước Thánh Nhan Chúa để thờ lạy, thống hối, chúc tụng và dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết.
Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa trọn cả con tim, linh hồn và trí hiểu của chúng con để thờ lạy Chúa. Xin Chúa thanh tẩy những yếu đuối, tội lỗi của chúng con bằng nguồn mạch ân sủng phát xuất từ Thánh Thể Chúa, để chúng con ngày ngày thờ lạy và tôn vinh Chúa.
III. TÂM TÌNH THỐNG HỐI
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ trước Tôn Nhan Chúa, khiêm cung phủ phục và thành tâm thống hối vì những lỗi lầm chúng con đã xúc phạm đến Chúa trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót, dù cố ý hay vô tình. Biết bao lần vì yếu đuối và bất toàn, chúng con đã xa rời thánh ý Chúa và làm tổn thương tình yêu Chúa dành cho chúng con.
Giờ đây, chúng con thành tâm sám hối để xin Chúa biến đổi và tha thứ cho chúng con, để chúng con được ơn hoán cải và ngày ngày trở nên tốt lành như lòng Chúa mong ước. Xin cho chúng con mở rộng tâm lòng để đón nhận Chúa; xin cho chúng con biết thay đổi cái tôi ích kỷ của bản thân; xin cho chúng con được yêu mến tha nhân nhiều hơn và xin cho chúng con luôn biết sám hối và nhìn nhận chính mình để ngày một thêm yêu mến Chúa và tha nhân.
IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG TẠ ƠN
Đọc ba ca vịnh của giờ Kinh Sáng
V. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.
Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.
Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
Suy Niệm
Đoạn Tin Mừng cộng đoàn vừa nghe, nằm trong mạch văn Chúa Giêsu tiên báo về những cuộc bách hại. Trước khi Chúa Giêsu đến, thì có những tiên tri đã loan báo Lời Cứu Độ của Thiên Chúa cho dân chúng. Các ngài đã trung thành và kiên vững làm chứng cho Chúa cho đến khi hoàn tất sứ vụ. Chính những lời rao giảng và chứng tá đời sống ấy đã khiến các ngài phải trả giá bằng nhiều đau khổ và hy sinh. Các ngài đã bị sỉ nhục, bị thất bại vì sự cứng lòng của dân chúng, họ phải hy sinh cả sinh mạng để loan báo về Đấng Cứu Thế. Và giờ đây, Chúa Giêsu lại một lần nữa tiên báo về những cuộc bách hại. “Anh em đừng có sợ kẻ giết chết thân xác của anh em” (Mt 12,2-9), hãy loan báo những gì Thầy truyền dạy; hãy nói giữa ban ngày, đừng có sợ. Điều Thầy nói lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày. Điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà mà rao giảng (Mt 10, 27). Hãy làm chứng và loan báo về kế hoạch Cứu độ của Thiên Chúa, điều Thầy đã truyền dạy cho anh em. Đây là một sứ mạng lớn lao mà các môn đệ theo Chúa cần thực hiện.
“Này đây Ta sai anh em như chiên con đi vào giữa bày sói” (Mt 10, 3), Họ phải đối mặt với những khó khăn của giới cầm quyền lúc bấy giờ, với những kinh sư và Pharisêu đầy quyền lực trần thế. Họ là những người nói mà không làm, chỉ thích đứng chỉ tay mà không chịu hành động. Họ tìm cách ngăn cản và ném đá những ai không tuân theo họ và giết đi những người dám làm chứng cho sự thật, cho chân lý và nhất là về Đấng Cứu Độ của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu khuyên các môn đệ “đừng sợ” vì họ chỉ giết được thân xác anh em mà linh hồn thì không thể! Nhưng hãy sợ Đấng tiêu diệt cả hồn lẫn xác anh em trong hoả ngục (Mt 10, 28). Vì thế, anh em hãy can đảm loan báo Lời Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Những gì anh em nghe được và được truyền lại thì hãy thực hiện. “Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ỳ muốn của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Mt 10, 30-31). Và như thế, “ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy sẽ nhận người ấy trước mặt Cha Thầy và ai chối Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy” (Mt 10, 33).
Lời Chúa hôm nay mời gọi các kitô hữu “đừng sợ”, hãy can đảm lên đường làm chứng cho Thiên Chúa, Đấng luôn quan phòng và gìn giữ chúng ta. Hãy cảm đảm thực thi điều Thiên Chúa muốn; can đảm vượt qua những rào cản và khác biệt của tha nhân, của cái tôi ích kỷ, của sự dửng dưng, thích hưởng thụ, thích tự do hơn là bị ép buộc, mà can đảm dấn thân phục vụ điều Thiên Chúa muốn. Dẫu rằng, thực hành Lời Chúa trong xã hội ngày nay là một thách đố rất lớn, vì các mối tương quan của con người đang thay đổi nhanh chóng, công nghệ phát triển không ngừng và con người thì bịphụ thuộc vào nó, mất đi sự tự do và quyền làm chủ trên chính mình.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con là những người Kitô hữu đang sống giữa lòng thế giới hôm nay, mang trong mình khát vọng sống đức tin và làm chứng cho tình yêu của Chúa. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để không sợ hãi trước những cám dỗ và thách đố của thời đại. Xin giúp chúng con vượt thắng sự lười biếng, nhút nhát và những tính toán ích kỷ, để luôn mạnh dạn sống theo Lời Chúa và nhiệt thành giới thiệu Chúa Giêsu Thánh Thể đến với những người chúng con gặp gỡ.
Xin ban cho chúng con sức mạnh và ân sủng từ Bí tích Thánh Thể, để giữa những bộn bề của cuộc sống, chúng con luôn biết tuyên xưng đức tin, đặt Chúa làm trung tâm, là lẽ sống và cùng đích của đời mình. Xin cho đời sống gia đình, công việc và mọi bổn phận hằng ngày của chúng con trở nên chứng tá sống động cho tình yêu và sự hiện diện của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.
VI. LỜI NGUYỆN
Chủ tế: Anh em thân mến! Tin tưởng vào sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa và can đảm sống trọn vẹn niềm tin của mình, Chúng ta khiêm tốn dâng lên Chúa những lời cầu xin.
- Xin Chúa ban ơn và gìn giữ Đức Thánh Cha, các Giám mục, linh mục và Tu sĩ, để các ngài luôn là những nhà thừa sai của Chúa, luôn là gương mẫu về đức tin và đời sống chứng tá giữa những thách đố của thời đại hôm nay.
- Xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo ơn hiệp nhất, để các vị biết ngồi lại với nhau và xây dựng tình huynh đệ trong tinh thần lắng nghe và thấu hiểu, để giúp cho mọi người có cuộc sống tự do trong tín ngưỡng và bình an trong cuộc sống.
- Xin Chúa ban ơn cho các cộng đoàn của chúng con, cách riêng là cộng đoàn học viện. Luôn có được tinh thần hăng say trong sứ vụ tông đồ, luôn can đảm dấn thân làm chứng cho Chúa Giêsu Thánh Thể và không sợ hãi trước những cám dỗ của xã hội ngày nay.
- Xin Chúa ban ơn cho các vị ân thân, thân nhân của cộng đoàn cũng như từng người của chúng con. Xin Chúa vì lòng quảng đại của quý vị mà ban cho quý vị những ơn lành cần thiết, để quý vị được niềm vui và bình an trong cuộc sống. Còn những người đã qua đời, xin cho họ được hưởng Tôn Nhan Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi lời cầu xin là tâm tình của con cái dâng lên Thiên Chúa, xin Chúa đoái nghe và nhận lời chúng con cầu xin, để những ước nguyện của chúng con luôn làm đẹp lòng Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
Hát: Này Con Là Đá
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Lêô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
Lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng
Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Lê-ô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng đoàn: Amen
Hát: Con Muốn Chúc Mừng – Lm. Kim Long
1/ Con muốn chúc mừng mầu nhiệm. Máu Thịt Thiên Chúa hiển vinh. Giá chuộc muôn dân trần thế. Sinh bởi lòng Ðức Nữ Trinh.
ÐK: Ôi Bí Tích cực uy linh. Chúng con thành kính sấp mình. Nghi lễ cũ nhường cho nghi lễ mới. Mắt không thể thấy nhưng lòng vững tin.
2/ Tôn kính Ngôi Cha quyền năng, Ngôi Lời đáng tán tụng thay. Kính thờ Ngôi Ba cực thánh. Tiếng ca ngợi đến muôn đời.
ÐK: Ôi Bí Tích cực uy linh. Chúng con thành kính sấp mình. Nghi lễ cũ nhường cho nghi lễ mới. Mắt không thể thấy nhưng lòng vững tin.
VIII. KẾT CHẦU
Hát: Về Nơi Đây – Lm. Mi Trầm
ÐK: Về nơi đây bên Thánh Tâm Chúa nhân từ. Vì yêu thương Người đã chết treo Thánh Giá. Từ cạnh sườn thâu qua, Người đổ máu nước ra. Qua bí tích lãnh nhận ơn thánh Chúa ban chan hoà.
1/ Tình yêu đã trao tặng tình nào lớn cho bằng, bằng tình Chúa thương ta, Người đã chết vì ta để xoá hết tội ta.
2/ Người ban Máu Thịt mình để nuôi sống dân tình, đời bừng sáng muôn nơi tình yêu Chúa nào vơi tràn ơn phúc niềm vui.
Tải file Giờ Chầu Chúa Nhật XII Năm A
