Chầu Thánh Thể Chúa Nhật I mùa Chay-Năm A: Chiến Thắng Cám Dỗ (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi)

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Chiến Thắng Cám Dỗ

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

II. Cộng đoàn hát:

Hát: Thờ Lạy Chúa Giê-su – Lm .Thái Nguyên

ĐK. Thờ lạy Chúa Giê-su trong Nhiệm Tích Thánh Thể cao vời. Thờ lạy Chúa Giê-su hiến mình cho thế nhân tội lỗi. Hy sinh thập hình để nhân loại được ơn tái sinh, lòng con cảm mến sống bên Ngài hạnh phúc muôn đời.
1. Lạy Chúa Giê-su Vua tình yêu đấng con tôn thờ Chúa là nơi chúng co nương nhờ, tình yêu không bờ không bến. Lạy Chúa Giê-su đây đời con vững tin nơi Ngài giữa đời bao lắng lo u hoài lòng mến yêu không nhạt phai.
2. Lạy Chúa Giê-su đây đời con phó dâng cho Ngài, đây đời con thiết tha van nài, được sống trong tình nhân ái. Lạy Chúa Giê-su suốt đời con hát ca Danh Ngài, với tình yêu dấn thân không ngại đẹp sáng tương lai ngày mai.

III. Tâm tình thờ lạy

     Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện ở đây cho chúng con và với chúng con, trong tấm bánh bé nhỏ trên bàn thờ. Thật hạnh phúc cho chúng con vì giờ đây chúng con được chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ được cùng nhau quây quần bên Thánh Thể Chúa trong tình yêu của Chúa. Chúng con xin hợp với toàn thể Hội Thánh cùng muôn loài muôn vật cung kính thờ lạy Chúa, vì tình yêu cao cả và tuyệt đối của Chúa đã dành cho chúng con.

     Trở về với Chúa trong Bí tích Thánh Thể, chúng con tìm gặp được tình yêu đích thực và bền vững, từ đó cho chúng con nhận ra Thánh Thể Chúa chính là nơi gặp gỡ của tất cả, giữa Chúa và mỗi người chúng con, cũng như giữa mỗi người chúng con với mọi anh chị em. Thánh Thể Chúa đã cho chúng con cảm nếm được vị dịu ngọt của tình Chúa yêu chúng con, và hơn thế nữa cho chúng con dần dần nhận ra “khuôn mặt” của Chúa. Phải chăng, Chúa đã không tỏ rõ một khuôn mặt nào nơi bí tích Thánh Thể, là để cho chúng con có thể nhìn thấy nơi Chúa khuôn mặt của bao người đau khổ, đói rách, bệnh tật, sợ hãi, lo âu… trên toàn thế giới!

KINH THỜ LẠY CHÚA GIÊSU NGỰ TRONG PHÉP MÌNH THÁNH

     Lạy Chúa Giêsu ẩn mình trong phép Bí tích mến yêu, chúng con thờ lạy Chúa. Chúa ngự đây để an ủi chúng con đang sống ở thế gian này.

     Chúng con xin dâng mình chúng con cho Chúa, chúng con muốn thuộc trọn về Chúa và nên thánh thiện như ý Chúa muốn.

     Chúng con cám ơn Chúa, vì hằng ngày chúng con được chầu Mình Thánh Chúa, và được rước Chúa vào linh hồn chúng con. Xin Chúa tha thứ hết mọi tội lỗi chúng con đã phạm đến phép Mình Thánh.

     Chúng con xin hứa, sẽ cổ động cho nhiều người tôn sùng Chúa ngự trong phép Mình Thánh, và siêng năng rước lễ.

     Lạy Chúa Giêsu đang ngự trong phép Mình Thánh, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con dâng mình cho Chúa, xin Chúa chúc phúc cho chúng con và gia đình chúng con. Amen.

IV. Tâm tình thống hối

     Lạy Chúa, đứng trước tình yêu cao cả của Chúa, chúng con càng nhận thấy mình thật yếu đuối, tội lỗi, và nhiều luc chúng con thật phản bội và vô ơn. Chúng con không hiểu hết được vì đâu mà Chúa yêu thương chúng con đến như vậy. Chúng con xin lỗi Chúa. Vì quả thực, thường thì chúng con chỉ có mặt bên Chúa, chứ chưa thật sự hiện diện với Chúa. Chúng con chưa yêu Chúa cho đủ. Hằng ngày chúng con để mặc Chúa ngự đó để chúng con làm theo những sở thích, ước muôn riêng của chúng con. Chúng con chưa sống ngoan, thiếu sự vâng lời, học hành nhiều lúc chúng con bỏ bê, đi lễ thì thiếu sốt mến và nhiều lúc không giúp đỡ anh chị em trong gia đình. Như thế là chúng con đã làm cho chính Chúa phải đau lòng.

     Chúng con tin rằng vì yêu chúng con, Chúa đã tha thứ tất cả, tha thứ đang lúc chúng con phản bội, đồng thời lại luôn chờ đợi chúng con quay về để đón nhận tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, giờ đây chúng con trở về quỳ trước Thánh Thể Chúa. Trong tình yêu của Chúa, chúng con xin Chúa thứ tha, xin Chúa hoán cải tâm hồn chúng con để chúng con biết yêu Chúa một ngày một hơn. Xin cho chúng con biết dùng tình yêu để đáp trả tình yêu của Chúa, để từ đây chúng con con biết không chỉ yêu Chúa bằng lời nói mà còn bằng trót cả cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con biết đặt Thánh Thể Chúa làm trọng tâm cho cuộc sống và mọi hoạt động của chúng con, để từ nay chúng con chỉ biết sống cho Chúa và với Chúa mà thôi.

ÐK: Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm thánh tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

1. Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức. Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình.

2. Một chiều xưa kia khắp đồi Can-Vê máu hồng chan chứa. Thế nhân tội nhơ được ân xá trong tình Cha.

3. Ðường đời gai chông, cát bụi mênh mông, sức hèn kinh hãi. Chúng con cậy trông lòng thương Chúa như đại dương.

V. Tâm tình Chúc tụng – tạ ơn

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! được tạ chúc tụng và tạ ơn Chúa là hạnh phúc và cũng là bổn phận của chúng con. Bởi ơn Chúa luôn ban trên chúng con thật nhiều vô kể. Chúng con có được điều gì đều là ơn Chúa ơn. Được sinh ra, được lớn lên trong gia đình, được gia nhập vào Hội Thánh Chúa, được học tập, được đến tham dự Thánh Lễ để lắng nghe Lời Chúa bảo ban, được đốn lấy Chúa vào trong chúng con. Việc chúc tụng – tạ ơn Chúa không thêm ích gì cho Chúa nhưng thêm ơn cứu rỗi cho chúng con. Xin ban cho chúng con tâm hồn đơn sơ luôn biết ngỡ ngàng trước ân ban của Chúa, để có thể cất lên lời tạ ơn Chúa, tạ ơn đời trong mỗi ngày sống của cuộc đời chúng con

(Cộng đoàn chia thành 2 bè Bè 1 và Bè 2, thay nhau đọc)

– Bè 1:          “Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
                        muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
                        Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
                        chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

– Bè 2:             Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
                        chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới,
                        Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
                        chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

– Bè 1:             Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,
                        chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông,
                        chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
                        chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

– Bè 2:           Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,
                        chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá.
                        Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,
                        chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

– Bè 1:             Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
                        chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi,
                        chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,
                        muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

– Bè 2:           Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
                        chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây,
                        chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,
                        chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

– Bè 1:             Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,
                        chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc,
                        chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,
                        muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

– Bè 2:           Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,
                        chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ítraen,
                        chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,
                        chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

– Bè 1:             Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
                        muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

                        Nào chúc tụng Chúa Cha,
 – Bè 2:            Chúa Con, và Chúa Thánh Thần,
                        muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

– Bè 1:             Lạy Chúa,
                        chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm,
                        muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn

VI. Đọc Tin Mừng và Suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Mt 4, 1-11)

     1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.

     2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói.

     3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!”

     4 Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”

     5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”

     7 Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

     8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 9 và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.”

     10 Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

     11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

     Suy niệm

     (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!

     Kinh Thánh trình bày cho chúng con rất nhiều câu chuyện về cám dỗ. Chuyện hai ông bà nguyên tổ sa chước cám dỗ của ma quỷ. Chuyện dân Do Thái, khi bị nô lệ dưới ách người Ai cập thì bị cám dỗ muốn được tự do. Nhưng khi lang thang 40 năm trong sa mạc, phải chịu đói khát, lại bị cám dỗ quay trở lại Ai cập để được no ấm.

     Bài Tin Mừng mà chúng con vừa được nghe kể về ba con cám dỗ của Chúa:

     Cám dỗ thứ nhất: sau khi Chúa ăn chay 40 đêm ngày. Ma quỷ đề nghị Người biến đá thành bánh mà ăn. Ma quỷ đề nghị với Chúa thật hợp lý. Bởi Chúa đang đói thì phải ăn. Muốn ăn thì phải có bánh. Ma quỷ đề nghị với Chúa: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh”.

     Cám dỗ thứ hai: Ma quỷ biết Chúa muốn cứu độ loài người, nên đề nghị tặng Người tất cả các nước trên trần gian. “Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi”.  Nghe qua thì là hợp lý. Bởi khi có quyền thống trị trên hết mọi dân nước thì mọi người phải vâng theo. Ma quỷ yêu cầu chỉ cần quỳ xuống thờ lạy ma quỷ thì Chúa sẽ có tất cả.  Thật là tiện lợi. Nhờ có quyền lực thì Chúa sẽ không phải chịu đau khổ, chịu chết trên thập giá để cứu độ con người. Ma quỷ thật tinh khôn, chỉ cần thờ lạy nó thì không phải đau khổ.

     Cám dỗ thứ ba: Ma quỷ yêu cầu Chúa thực hiện chuyện kinh thiêng động địa: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá”.

     Lạy Chúa! Ba cơn cám dỗ mà ma quỷ dành cho Chúa cũng là những cơn cám dỗ đối với cuộc đời chúng con. Với cơn cám dỗ thứ nhất, ma quỷ muốn xô đẩy con người làm nô lệ cho thân xác, xúi dục thân xác chỉ tìm những cái thỏa mãn cho bản thân mình. Chúa đã vạch trần âm mưu của ma quỷ khi Người cho biết con người không chỉ có đời sống thể lý mà còn có đời sống tâm linh. “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”.

     Với cơn cám dỗ thứ hai, ma quỷ muốn biến con người thành nô lệ cho tham vọng, nô lệ cho ma quỷ. Vì ham hố chức quyền, vì mưu cầu danh vọng mà đánh mất tự do của mình, cam tâm làm nô lệ cho ma quỷ. Chúa vạch trần âm mưu đen tối của ma quỷ khi cương quyết chối từ danh vọng quyền thế. Người còn chỉ cho ta con đường duy nhất phải theo đó là thờ phượng Thiên Chúa. “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài”. Chỉ có thờ phượng Thiên Chúa mới đem đến cho con người tự do đích thực, tự do trong tâm hồn, không bị nô lệ một tham vọng nào.

     Với cơn cám dỗ thứ ba, ma quỷ đẩy con người vào nô lệ tham vọng của mình, tham vọng được mọi người ngưỡng mộ mà chống lại Thiên Chúa. Dùng Thiên Chúa để thực hiện tham vọng riêng cho mình. Không đến với Chúa trong tâm tình của người con thảo đối với Cha hiền. Chúa đã vạch trần âm mưu của ma quỷ. “Cũng có lời chép rằng: “Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi”. Chúa chỉ cho con người con đường của người con hiếu thảo. Người con hiếu thảo tin cậy phó thác và luôn làm theo ý Cha, chứ không bao giờ dám thách thức Cha. Người con hiếu thảo vâng lệnh Cha sai bảo chứ không bao giờ dám sai bảo Cha.

     Lạy Chúa!

     Cám dỗ luôn gắn liền trong kiếp làm người. Cám dỗ làm hạ thấp phẩm giá con người là được dựng nên theo hình ảnh của Chúa, khiến con người làm nô lệ cho chính mình, cho ma quỷ. Va sau cùng là chối bỏ Thiên Chúa, không còn xem Thiên Chúa là Cha.

     Ngày nay, cám dỗ càng ngày càng tinh vi và càng ngọt ngào. Vì vậy, muốn chống lại những cơn cám dỗ đó, Chúa dạy chúng con bắt chước gương Chúa đó là chuyên cần cầu nguyện, thấm nhuần Lời Chúa dạy và sống với Chúa trong tâm tình người con thảo với Cha.

Hát: VỀ BÊN CHÚA – Sr. Trầm Hương

1. Tìm đâu giây phút dịu êm hơn bên Chúa đây. Lặng nghe khúc hát tình yêu ngây ngất say. Về đây bên Chúa Tình Yêu con lắng nghe, Chúa nói đi, giây phút này! Hồn con vươn tới trời quê hương, ôi sướng vui hạnh phúc Thiên Đường.
ĐK. Tìm về bên Chúa, ôi Chúa Giêsu! Nguồn tình yêu mến chan chứa vô bờ. Bừng bừng lửa cháy, trái tim ngời sáng. Thiết tha ân tình ngàn đời khôn vơi.
2. Từ nơi cung thánh vọng vang tiếng Chúa gọi. Đền bồi những tháng ngày vong ân hững hờ. Về đây bên Chúa Tình Yêu con lắng nghe, Chúa nói đi, giây phút này! Tình yêu Thiên Chúa thật bao dung, nhưng thế nhân vẫn mãi lạnh lùng.

VII. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

1. Chúng con xin dâng lên Chúa các vị mục tử của Chúa là Đức giáo hoàng Phan-xi-cô, các giám mục và linh mục. Xin cho các ngài đầy Thần Khí Chúa, để các Ngài có thể nhận ra mọi âm mưu của ác thần nhằm tác hại Hội Thánh.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 2. Chúng con xin dâng lên Chúa các bạn trẻ. Xin cho họ biết chân thành tìm kiếm Chúa trong mùa chay tịnh này, qua việc ham thích học hỏi Lời Chúa, hầu đủ sức đứng vững với những nguy cơ làm lung lạc đời sống đức tin trong thế giới hôm nay.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúng con xin dâng lên Chúa nhưng ki-tô hữu đang sống trong lỗi lầm không bao giờ thất vọng trước những lầm lồi của mình, nhưng biết can đảm tìm về với Chúa là Đấng ban ơn giúp họ chiến thắng mọi đam mê.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng con xin dâng lên Chúa mọi thiếu nhi chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết bớt đi những trò chơi mà siêng năng cầu nguyện, chăm học giáo lý và siêng năng tham dự Thánh Lễ, để chúng con ngày càng nên con thảo với Chúa và được yêu Chúa yêu thương.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

VIII. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

     Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

     (Linh Mục Ban Phép Lành)

IX. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Xin Vâng – Lm. Mi Trầm

1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

ÐK. Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)