Chầu Thánh Thể, Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm B: “XIN CHO ĐƯỢC NHẬN RA THÁNH Ý CHÚA VÀ KHIÊM TỐN PHỤC VỤ”

XIN CHO ĐƯỢC NHẬN RA THÁNH Ý CHÚA VÀ KHIÊM TỐN PHỤC VỤ

I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

Hát– TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG – Lm. Kim Long

ĐK: Ta là Bánh Hằng Sống, là Bánh ban xuống bởi trời. Ta là Bánh trường sinh. Ai ăn sẽ sống muôn đời.

1. Đây Mình Ta chính là của ăn và máu Ta thật là của uống. Người ăn Bánh này không còn đói khát chi, người uống Máu này sẽ được trường sinh.

2. Đây Mình Ta chính Là của ăn và Máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn, muôn đời trầm luân.

Xin kính mời cộng đoàn đứng và lắng nghe Lời Chúa.

II. LỜI CHÚA

     ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 9, 30-37).

       Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

       Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

Mời cộng đoàn quỳ ( giữ thinh lặng 2 phút)

III. TÂM TÌNH THỜ LẠY

1/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang ngự trong tấm bánh bé nhỏ trên bàn thờ. Chúng con tin thật Chúa ở đó chính là Chúa của ngày xưa trên thập giá, đổ máu đào cứu chuộc chúng con; và cũng là chính Chúa trong con người của Đức Giê-su thành Nazareth đang đồng hành với các môn đệ trên đường băng qua miền Galilê, đang dạy dỗ và tiên báo cho các ông về cuộc khổ nạn đang đến. Chúa cũng chính là Đức Giê-su đang ngồi ở giữa các môn đệ mà hỏi: “dọc đường anh em bàn tán với nhau điều gì vậy?”, sau đó, cũng chính Chúa đã gọi một em nhỏ ngồi lại giữa các ông mà chỉ rằng: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” Trong giờ phút thiêng liêng này, Chúa ở đây với chúng con. Chúa còn dạy dỗ chúng con bằng Lời của Chúa, bằng sự hiện diện nhiệm mầu của Chúa, bằng sự thinh lặng sâu thẳm trong tâm hồn chúng con và bằng chính tình yêu tự hiến nơi Thánh Thể. Chúa cũng mạc khải cho chúng con về sự vĩ đại của mầu nhiệm yêu thương trong Thiên Chúa Ba Ngôi; cho chúng con có cơ hội được tiếp đón chính Chúa nơi Thánh Thể, và nơi chính từng người trong anh chị em chúng con. Chúng con thờ lạy và tôn vinh Chúa.

Hát: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất, tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu, con phó dâng tâm hồn.

2/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã gọi nhóm Mười Hai lại, ngồi giữa các ông mà trình bày cho các ông về vai trò của người thi hành quyền bính: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”. Giờ đây, Chúa cũng đang quy tụ chúng con lại bên Chúa mà dạy dỗ và hướng dẫn. Chúa không đặt một em nhỏ ở giữa chúng con, nhưng chính Chúa ở giữa chúng con, tự hủy mình ra trong tấm bánh để trở nên gương sáng cho chúng con. Chúa đã minh chứng cho lời Chúa dạy bằng cuộc khổ nạn của Chúa, bằng cái chết đau khổ của Chúa trên thập giá, và bằng lương thực thần thiêng mà Chúa ban cho chúng con mỗi ngày qua hy tế Vượt Qua đó. Chúng con thờ lạy và tôn vinh Chúa.

Hát: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất, tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu, con phó dâng tâm hồn.

3/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa biết rõ mọi sự, và chẳng có gì có thể che giấu được Chúa. Chúa biết rõ, trên đường đi, các môn đệ đang bàn tán về việc ai là người lớn hơn cả; Chúa hiểu rõ tư tưởng của các ông muốn làm người đứng đầu; Chúa biết cuộc thương khó và khổ nạn của Chúa đang đến. Đó là giờ mà Chúa Cha đã ấn định cho Chúa, giờ mà con người sẽ đóng đinh Chúa vào thập giá. Giờ đây, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện ở đây, Chúa biết rõ từng người trong chúng con, biết chúng con đang nghĩ gì, hiểu thấu tư tưởng và tâm tư của mỗi người, biết cả những lỗi lầm thầm kín của chúng con, những niềm vui hay khó khăn mà chúng con đang trải qua. Và hơn hết, Chúa biết chúng con yêu mến Chúa. Chúng con thờ lạy và tôn vinh Chúa.

Hát: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất, tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu, con phó dâng tâm hồn.

Thinh lặng giây lát

IV. TÂM TÌNH THỐNG HỐI VÀ ĐỀN TẠ

Mời cộng đoàn ngồi cùng suy niệm lời Chúa trong tâm tình thống hối và đền tạ.

       Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giê-su tiên báo về cuộc khổ nạn của Ngài cho các môn đệ, đây là lần thứ hai ngài làm việc này, nhưng ngay cả lần thứ ba ngài tiên báo, các môn đệ vẫn không hiểu. “Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, và họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.”  

       Thánh Mac-cô nói rất rõ rằng: các môn đệ không hiểu những lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. Quả thật, sau gần 3 năm chung sống với Chúa Giê-su, được cùng ăn cùng uống với Ngài, cùng với Ngài bôn ba khắp nơi, được ngài chỉ bảo và dạy dỗ, chứng kiến biết bao phép lạ ngài làm, nhưng các môn đệ vẫn nhiều lần hoang mang và không thể hiểu hết được ý nghĩa sâu xa của sứ điệp Chúa muốn nói. Không những vậy, các ông còn sợ mà không dám hỏi lại Chúa. Thậm chí, đến cuối Tin mừng Mac-cô, các môn đệ càng không hiểu Đức Giê-su, đến mức độ, có lần Chúa Giê-su nặng lời trách móc các ông là những kẻ “ngu muội”, “không hiểu”, “không biết”, “có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe”.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong đời sống thường ngày, lắm lúc chúng con cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự các tông đồ năm xưa. Được ở bên Chúa mỗi ngày, được tham dự thánh lễ và đi vào trong mầu nhiệm Vượt Qua với Chúa, được Lời Chúa sáng soi qua việc lắng nghe và suy niệm, được đón tiếp chính Chúa Giê-su Thánh Thể ngự trong tâm hồn, nhưng đôi khi vẫn không hiểu hay cố tình không hiểu điều Chúa muốn trên cuộc đời chúng con. Lý do của sự mơ hồ này có thể xuất phát từ những lo toan, phiền muộn của cuộc sống đời thường hoặc do những yếu đuối và giới hạn của bản thân con người. Đôi khi, chính sự bận rộn với các công việc hằng ngày khiến tâm trí của chúng con dần xa rời trọng tâm thiêng liêng và quên mất chiều sâu mối tương quan với Chúa. Hoặc có những lúc, chúng con lại cố tình không muốn hiểu thánh ý Chúa vì nó mâu thuẫn với mong muốn cá nhân, với những toan tính ích kỷ của chính mình.

       Lạy Chúa, giống với các môn đệ năm xưa không dám hỏi lại Chúa, trong những tình huống như vậy, thay vì tìm kiếm ánh sáng nơi Chúa, chúng con lại lẩn tránh, không muốn đối diện với sự thật mà Chúa đang mời gọi. Điều này khiến mối quan hệ với Chúa trở nên xa cách hơn. Khi đó, tâm hồn chúng con trở nên cứng cỏi, không còn nhạy bén với sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, và không còn lắng nghe được tiếng gọi dịu dàng của Người.

       Như vậy, thân lạy Chúa, sám hối và nhìn nhận lại những điều này trong cuộc sống là điều cần thiết cho từng người chúng con.

       Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng con duyệt xét lại thái độ phục vụ và việc đón tiếp người khác của chính mình. Chính Chúa Giê-su đã dạy rằng: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”. Khác với một lối sống thuộc về thế gian, người làm đầu trong thánh ý Chúa phải là người trở nên tôi tớ để phục vụ tha nhân với tình yêu và sự khiêm nhường. Chúa Giê-su đã đi bước trước, chính Ngài đã là gương sáng cho chúng con noi theo. Từ việc rửa chân cho các môn đệ trong bữa Tiệc Ly, đến việc hy sinh mạng sống trên thập giá, Chúa đã thể hiện rõ sự phục vụ của một vị Thiên Chúa Làm Người. Ngài không tìm kiếm vinh quang hay quyền lực trần thế, mà ngược lại, sẵn sàng hạ thấp chính mình, chịu sỉ nhục, chịu chết vì yêu thương nhân loại. Tình yêu và phục vụ của Chúa Giêsu là vô điều kiện, không đòi hỏi lại, và không phân biệt bất kỳ ai, dù là người tội lỗi hay kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Chúng con cũng được mời gọi bắt chước Chúa, thế nhưng mấy ai đã sống được như vậy!

       Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, có những lúc chúng con đã không hiểu Chúa, dẫu rằng chúng con vẫn hiện diện trước Chúa mỗi ngày. Như các tông đồ xưa, chúng con cũng u mê ngu muội. Chúng con thành thật sám hối và xin lỗi Chúa. Xin Chúa cũng thương xót, vì nhân loại chúng con, dẫu rằng Chúa đã ban Lời, và ban chính Thánh Thể Chúa để bày tỏ tình yêu Chúa dành cho nhân loại, mà chúng con vẫn cứng lòng tin, vẫn cố chấp trong cái tôi ngạo mạn của con người. Xin Chúa thứ tha cho chúng con, vì dẫu mang danh là người tôn thờ Thánh Thể, nhưng cuộc sống chúng con vẫn thiếu vắng tinh thần cúi xuống để phục vụ anh chị em, thiếu sự khiêm tốn, đôi lúc còn nhân danh chính mình để đón tiếp người khác, hầu có được những lợi lộc trần gian. Xin Chúa thương xót thứ tha cho chúng con.

V. TÂM TÌNH TẠ ƠN

Xin mời cộng đoàn quỳ.

1/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã nuôi dưỡng chúng con bằng Lời và bằng chính Mình Máu Thánh Chúa, chúng con tạ ơn Chúa.

Hát: Xin hát lên khúc ca cảm tạ. Tạ ơn Chúa cho đời bao ơn phúc. Xin tiếng ca mãi luôn vọng xa, qua ngàn đời cảm mến ân tình Chúa.

2/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã không chê bỏ chúng con dầu chúng con u mê không hiểu, chậm tin vào Chúa. Chúa đã không nóng giận xua đuổi chúng con, cả khi tâm hồn chúng con đầy sự tham lam quyền hành và vật chất, muốn được làm lớn không phải để phục vụ mà là để cai trị. Chúng con chúc tụng tạ ơn Chúa.

Hát: Xin hát lên khúc ca cảm tạ. Tạ ơn Chúa cho đời bao ơn phúc. Xin tiếng ca mãi luôn vọng xa, qua ngàn đời cảm mến ân tình Chúa.

3/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa chăm sóc dạy dỗ chúng con, như năm xưa chính Chúa đã luôn chăm sóc và dạy dỗ các môn đệ. Chúa đã mạc khải cho chúng con mầu nhiệm nước trời, mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm Thánh Thể, và chính mầu nhiệm tình yêu Ba Ngôi. Chúa đã dạy chúng con biết về giá trị và ý nghĩa của vai trò lãnh đạo trong ý định nhiệm mầu của Chúa. Và chính Chúa đã yêu thương và hạ mình phục vụ để làm gương cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa.

Hát: Xin hát lên khúc ca cảm tạ. Tạ ơn Chúa cho đời bao ơn phúc. Xin tiếng ca mãi luôn vọng xa, qua ngàn đời cảm mến ân tình Chúa.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

Chủ sự: Anh em thân mến, Chúa Giê-su đã yêu thương mạc khải cho các môn đệ về mầu nhiệm vượt qua của Ngài. Chúa cũng đã chăm sóc và giáo dục các ông bằng lời dạy và bằng chính gương sáng của Ngài. Tin rằng Chúa đang ở đây với chúng ta trong Thánh Thể, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện.

1. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa biến đổi thế giới, cho nhân loại và muôn loài nhận ra Chúa là tình yêu, là Đấng sáng tạo vũ trụ. Xin cho mọi người biết đón nhận mạc khải của Thiên Chúa nơi Đức Kitô, là Thiên Chúa đã chết và sống lại để cứu chuộc thế giới.

2. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn đức tin cho toàn thế giới, để họ có được hạnh phúc và được dưỡng nuôi qua chính Lời Chúa và Thánh Thể.

3. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết chân thành đón nhận và thực thi Lời Chúa, sống khiêm hạ phục vụ, noi gương phục vụ của Đức Ki-tô, để trở nên muối và men biến đổi thế giới này.

4. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi thành viên trong giáo xứ chúng ta, biết ý thức về ân huệ lớn lao là được ở bên Chúa mỗi ngày, được lắng nghe Lời và trở nên người tôn thờ Thánh Thể. Xin Chúa ban ơn để chúng ta được biến đổi từng ngày, nhờ đó mà lớn lên và trưởng thành trong ý Chúa muốn.

5. Chúng ta cùng hiệp ý xin Chúa chúc lành và ủi an những người đau khổ, cách riêng các nạn nhân trong cơn bão lũ vừa qua. Xin Chúa ban cho họ sớm được ổn định lại tinh thần và cuộc sống. Chúng ta cũng dâng lên Chúa hết thảy quý vị thân nhân và ân nhân của mỗi người chúng ta. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị. Sau cùng xin Chúa đón nhận tất cả những ai đã qua đời, cho họ được hưởng hạnh phúc nơi tôn nhan Chúa vĩnh hằng.

VII. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

Hát: NÀY CON LÀ ĐÁ 

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. 

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Hát: Đây Nhiệm Tích – Hồng Trần- Phạm Đình Đài

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.

VII. HÁT KẾT

XIN VÂNG – Lm. Mi Trầm

1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

ÐK. Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.