Chầu Thánh Thể, Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm B: PHỤC VỤ TRONG CHÚA KITÔ

PHỤC VỤ TRONG CHÚA KITÔ

I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

Hát: MẦU NHIỆM YÊU THƯƠNGLm Nguyễn Duy

1.Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ. Vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế. Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm ngày đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát ngợi khen tình Chúa cao vời. Ngài đã lấy thịt Máu nuôi đoàn con cái. Ngài tự hiến thân mình cho chúng con trót đời nên của ăn ở lại với chúng con.

ĐK. Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông và ơn tha thứ. Con tin đây là Nhiệm Tích cao vời khôn sánh Chúa đang ngự đây. Giê-su đã vì con cho con Lương Thần Linh.
2. Tiệc ly đó cùng với mưòi hai môn đồ cùng ăn uống, cùng chia luơng thực ai nấy. Ngài cầm lấy ly rượu với bánh thơm, tuyên lời: Đây máu Ta, Đây Thịt của thân Ta. Và từ đó ngày đêm Ngài đã ở lại. Đoàn con sống nhờ chính lương thần cao quý. Dù con mắt đâu nào có thấy chi, nhưng lòng con vẫn tin Chúa ngự giữa chúng con.

II. TÂM TÌNH THỜ LẠY

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! chúng con xin chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và cảm tạ Chúa vì chính Chúa đã quy tụ chúng con trong giờ chầu Thánh Thể này. Sau những áp lực công việc vì cuộc sống mưu sinh, chúng con lại được Chúa cho nghỉ ngơi và bồi dưỡng bên Thánh Thể. Với con mắt đức tin, chúng con đang nhìn Chúa và Chúa nhìn con, một cái nhìn trìu mến của người cha nhân lành dành cho con thơ của mình. Chính ánh mắt yêu thương ấy làm cho chúng con cảm thấy được sự nâng đỡ, chở che trước những khó khăn thử thách trong cuộc đời. Và lạy Chúa, chúng con tin chắc rằng đây thực là cuộc gặp gỡ diện đối diện, ngay chính lúc này, giờ phút này đây Chúa ở bên con, con được ở bên Chúa.

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trước những trào lưu thế tục hóa đang hoành hành và bành trướng khắp nơi, len lõi vào trong từng ngõ ngách của xã hội và giáo hội, chúng con không tránh khỏi những mời gọi ráo riết hãy sống cho chính mình, hãy tự do làm điều mình muốn, và sống hưởng thụ khi mình có điều kiện mà quên đi hay phớt lờ trước những phận người đau khổ, thiếu thốn bên cạnh mình, thiếu nhạy bén trước những nhu cầu của người khác. Phục vụ chỉ là ngôn từ diễn tả đầy tính lý thuyết và sáo rỗng trong thực trạng xã hội ngày nay. Chúng con chỉ phục vụ khi đi đôi với quyền lợi. Giờ đây chúng con về bên Chúa để ở với Chúa, để học với Chúa, để nghe tiếng Chúa nói với lòng mình, để được Chúa nâng đỡ hầu chúng con ý thức về sự phục vụ là bản chất của người kitô hữu vì Chúa Giêsu nói “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Hát: VỀ BÊN CHÚA – Trầm Hương

1. Tìm đâu giây phút dịu êm hơn bên Chúa đây. Lặng nghe khúc hát tình yêu ngây ngất say. Về đây bên Chúa tình yêu con lắng nghe, Chúa nói đi, giây phút này. Hồn như vươn tới trời quê hương, ôi sướng vui hạnh phúc thiên đường.
2. Từ nơi cung thánh vong vang lên tiếng Chúa gọi. Đền bồi những tháng ngày vong ân hững hờ. Về đây bên Chúa tình yêu con lắng nghe Chúa nói đi, giây phút này. Tình yêu Thiên Chúa thật bao dung, nhưng thế nhân vẫn mãi lạnh lùng.
ĐK. Tìm về bên Chúa ôi Chúa Giê-su, nguồn tình yêu mến chan chứa vô bờ bừng bừng lửa mến trái tim ngời sáng thiết tha ân tình ngàn đời khôn vơi.

Thinh lặng ít phút

III. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

HátLẮNG NGHE LỜI CHÚA – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

1. LỜI CHÚA

      Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. (Mc 10, 35-45)

      Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người hỏi: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”. Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

HátLời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

2. SUY NIỆM

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tin Mừng mà chúng con vừa được nghe, nói về một cuộc đối thoại giữa các môn đệ và Chúa. Một bối cảnh dường như có sự sợ hãi và tính toán của các môn đệ sau khi Chúa loan báo Cuộc Thương Khó của Ngài lần thứ ba. Mới hôm qua, Chúa đã trả lời cho ông Phêrô rằng “anh em sẽ được gấp trăm lần cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cữu ở đời sau”. Thì giờ đây, hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan lại cầu xin riêng cho hai anh em được ngồi bên hữu và bên tả Thầy trong vinh quang. Hai ông dường như có sự tính toán và đi bước trước, đến gặp Chúa để xin điều mà ai cũng mong muốn là hai cái ngai oai vệ bên vị vua của mình. Dường như các ông vẫn xem Nước Thiên Chúa giống như vương quốc trần gian. Các ông thích ngồi trên ngai tòa phán xét, thích phán xét và lên án người khác hơn là đón nhận và phục vụ, thích bàn tán chuyện người ta hơn là cầu nguyện cho họ.

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con nhận thấy mình cũng giống như hai ông Giacôbê và Gioan, thậm chí còn hơn thế nữa. Chúng con được biết Chúa và đi theo Chúa bao nhiêu năm mà vẫn không thực sự biết Ngài. Chúng con chạy theo những trào lưu của xã hội, chủ nghĩa cá nhân, sống hưởng thụ, ưa thích quyền uy hơn là phục vụ, sống lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm hơn là lợi ích chung. Chúng con thường biến Chúa thành công cụ, phương tiện để phục vụ, để làm thỏa lòng mình: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Nhiều lúc chúng con không biết mình là ai, đang đứng ở vị trí nào? vị trí đang bị đảo lộn và xoay chiều. Đứng trước những khó khăn của cuộc sống, chúng con dễ bộc lộ ra chính con người thật của mình, hơn là thu mình lại để sống như không ai biết. Nhưng càng khép mình thì lại càng lộ rõ con người thật của mình.

      Mười người môn đệ kia liền tỏ ra tức tối khi nghe được câu chuyện của hai anh em con ông Dêbêđê. Mặc dù chưa nói ra nhưng trong lòng cũng muốn được như vậy. Anh em cùng sinh ra tử với nhau, cùng ăn cùng ở với Thầy mình, cùng một hành trình sứ vụ với nhau nhưng khi đụng đến quyền lợi anh em lại tỏ ra không đồng lòng, so đo tính toán với nhau, thậm chí là gây chia rẽ. Một khung cảnh giữa hai môn đệ với mười môn đệ kia đã phản ánh con người thật của chúng con. Trong câu chuyện của các môn đệ, tất cả chỉ nhắm đến lợi ích, quyền lợi của cá nhân. Đây là ngọn lửa đang bùng cháy và lan rộng trong thế giới này dù vô tình hay hữu ý. Nó đang bào mòn một cách từ từ khi mà xu thế tục hóa, chủ nghĩa duy tự do và duy cá nhân lên ngôi. Chúng con đang phải đối mặt với những thực tại, ít nhiều cũng bị tiêm nhiễm khiến cho đời sống chúng con không còn nhạy bén trước nhu cầu của anh em, của tha nhân. Suy gẫm về bài Tin Mừng, chúng con nhận thấy mình thật quá bé nhỏ trước thế lực sự dữ. Bài Tin Mừng thực như tiếng còi báo động cho lối sống ích kỷ cá nhân, chỉ thích hưởng thụ mà ngại dấn thân phục vụ của chúng con.

      Trước sự bất hòa của các môn đệ, Chúa đến giải hòa và cho các môn đệ thấy con đường phục vụ mới đem đến an hòa. Chúa đã tiên báo về sứ mạng của Ngài qua hình ảnh “chén” và “phép rửa” là “Thầy không đến để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người”. Chúa Giêsu đã cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ, Chúa đã phục vụ tột cùng và đó là con đường mà người môn đệ phải đi để nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Là người môn đệ của Chúa, chúng con được mời gọi phải sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng hy sinh và đặt lợi ích của người khác lên trên để mọi người được yêu thương. Chúng con cần có sự khiêm tốn, tất cả những gì chúng con có đều là ân ban của Chúa, không tranh dành địa vị mà sẵn sàng phục vụ mọi người.

Hát: BÀI CA PHỤC VỤ

Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang nặng vai phục vụ mọi nơi. Từng bước ta đi chân người in vết phục vụ, từng tiếng ta nói âm dội vang vang phục vụ, từng việc ta làm muôn đời lưu dấu phục vụ.

Tình Chúa bao la muôn đời sáng chói, Người đến nơi đây nối lại yêu thương. Trong mọi nơi, trong mọi lúc tinh thần phục vụ bừng sáng như đuốc thiêng soi lòng muông thú, như ánh đăng soi vào hận thù, soi vào ngục tù, soi vào cõi âm u.

Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa Ki-tô.

IV. KINH KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA

Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng, Máu Thánh rất châu báu vô cùng bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con: là đêm sau hết khi Người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối là bữa trọng trên hết các bữa; khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho mười hai đầy tớ lấy làm của ăn. Ngôi thứ Hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người, cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật; vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức Tin cho được vững lòng.

Vậy chúng con phải thờ lạy phép Rất Thánh rất trọng dường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm Rất Thánh này đời đời chẳng cùng. Amen.

V. LỜI CẦU

Chủ sự: Anh chị em thân mến, để sống tinh thần phục vụ như Chúa Giêsu đã phục vụ. Chúng ta hãy xác tín vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa mà tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Hội hiệp hành và hiệp nhất để mọi thành phần dân Chúa biết ý thức đồng trách nhiệm trong việc loan báo Tin Mừng.

2. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia, xin thần trí khôn ngoan của Chúa hướng dẫn các ngài để họ tận tình lo cho dân nước được an cư lạc nghiệp, một thế giới đầy yêu thương.

3. Xưa Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho những người nghèo, những người không nơi nương tựa, những người đói khát. Xin Chúa ban cho họ được no thỏa lòng Chúa và luôn cảm nhận được tình Chúa tình người.

4. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Xin Chúa ban cho các nhà truyền giáo ơn khôn ngoan, lòng nhiệt thành, hăng say dấn thân phục vụ loan báo Tin Mừng, để cho Nước Chúa ngày càng được lớn mạnh.

5. “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho muôn người”. Xin cho những ai sống một đời phục vụ mà đã ra đi trước chúng con sớm được hưởng phúc trong Nước Trời.

 Chủ sự: Lạy Chúa! Chính Chúa đã làm gương về phục vụ. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết sống khiêm nhường để phục vụ trog tin yêu, hầu tất cả đều cảm nếm được tình yêu Chúa trong cuộc đời này.

VI. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

Hát: NÀY CON LÀ ĐÁ 

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. 

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Gioan Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Hát: Đây Nhiệm Tích – Hồng Trần- Phạm Đình Đài

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.

VII. HÁT KẾT:  ĐẸP THAY NHỮNG BƯỚC CHÂN

ÐK: Những bước chân tuyệt vời. Thật đẹp thay ôi thật đẹp thay! Là những bước chân của người đem Tin mừng cho mọi nơi.

1. Ai đi gieo giữa tủi sầu sẽ về gặt trong vui sướng, ai đi gieo giữa lệ rơi sẽ về gặt trong tiếng cười. Đây bao nhiêu lúa vàng tươi đang từng ngày từng đêm đón đợi, người người gặt hái đem về trong lòng rộn rã niềm vui.

2. Băng qua trăm suối ngàn đồi, vững vàng niềm tin đi tới, qua bao gian khó đầy vơi, vẫn tràn niềm vui cứu đời. Đi loan tin khắp mọi nơi “Chúa Trời hằng dũ thương hết muôn người” tình Ngài bền vững muôn đời, trông cậy vào Chúa người ơi.