Chầu Thánh Thể, Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm B: “CHỌN LỰA”

CHỌN LỰA

I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

Hát: ÔI THẦN LINH CHÚA_Lm. Vinh Hạnh

ĐK: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết, Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, ban bánh thơm ngon, ban bánh Thiên Thần. Người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu.

1. Chúa nuôi đoàn con, này đây bánh miến no lòng. Chúa cho đoàn con luôn luôn hưởng nếm mật ong. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa cứu tinh muôn đời. Tung hô Vua Trời tổ phụ Israen.

2. Nhớ trong rừng xưa đoàn người Hy-bá trở về. Uống ăn thoả thuê man-na nuôi sống toàn dân. Giờ đây đoàn con khao khát Thánh Thể Vua Trời. Tung hô muôn đời lòng Chúa khoan nhân.

II. TÂM TÌNH THỜ LẠY

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong cuộc sống đầy những thử thách và khó khăn, chúng con lại không dễ nhận ra rằng chỉ có Chúa mới là nguồn an ủi và sức mạnh đích thực của chúng con. Chúng con thường bị cuốn vào những lo toan, những ham muốn và những điều phù phiếm. Chúng con đã nhiều lần chọn lựa đặt niềm tin vào của cải, danh vọng và quyền lực, mà quên mất rằng chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc đích thực. Hôm nay, đến trước nhan Chúa với lòng khiêm nhường và biết ơn, chúng con suy ngẫm về lời mời gọi của Chúa: “Hãy bán tất cả những gì anh có, rồi hãy đến theo tôi.” Lời mời gọi này không chỉ là một thử thách về vật chất, mà còn là một lời kêu gọi chúng con từ bỏ những ràng buộc của thế gian để hoàn toàn thuộc về Chúa.

Hát: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết, Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, ban bánh thơm ngon, ban bánh Thiên Thần. Người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu.

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bên Chúa giờ phút này, chúng con lại được Chúa thương kêu gọi và quy tụ về đây xung quanh Thánh Thể Chúa để được Chúa nâng đỡ ủi an. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những gì chúng con có: tài sản, thời gian, những ước mơ và cả hy vọng của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm để chọn lựa từ bỏ những gì không thuộc về Chúa, giúp chúng con biết từ bỏ những gì không cần thiết, để cuộc sống chúng con ngày một thanh thoát hơn. Xin Chúa giúp chúng con biết đặt Chúa lên trên hết mọi sự, để có thể theo Chúa một cách trọn vẹn và tín thác hoàn toàn nơi Chúa. Amen.

Hát: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết, Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, ban bánh thơm ngon, ban bánh Thiên Thần. Người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu.

III. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

Hát: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng. Là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui. Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.

1. LỜI CHÚA

       Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 10, 1730)

       Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

       Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?” Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”

       Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

 Hát: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng. Là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui. Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.

2. SUY NIỆM

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Tin Mừng thánh Maccô hôm nay cho chúng con thấy khung cảnh cuộc gặp gỡ của người thanh niên giàu có với Chúa: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Chúa đã trả lời rằng anh ta cần tuân giữ các điều răn. Người thanh niên đáp rằng anh đã tuân giữ tất cả từ thuở nhỏ. Chúa nhìn anh với tình yêu và nói: “Anh chỉ thiếu một điều: hãy đi bán tất cả những gì anh có, đem cho người nghèo, và anh sẽ có kho tàng trên trời; rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi. Phải thừa nhận rằng, người thanh niên trong Tin Mừng hôm nay là một người giàu có, đạo đức và tuân giữ các giới luật. Anh ta đã chạy đến quỳ dưới chân Chúa và tuyên xưng Chúa là “Thầy Nhân Lành”. Để có được sự nhận biết và tuyên xưng được như thế, chắc hẳn không phải do sức riêng, sự hiểu biết của anh ta mà do chính Thiên Chúa theo một cách nào đó đã mặc khải cho. Điều này làm cho anh ta thật đáng quý trong số đám đông dân chúng. Anh ta cũng là một con người có nền tảng đạo đức tốt vì đã tuân giữ các giới răn từ khi còn nhỏ. Nhưng anh ta chưa bao giờ cảm thấy được thỏa mãn vì anh ta còn hướng tới sự sống đời đời… Anh ta là con người giàu có, đạo đức, tuân giữ các giới răn và được Thiên Chúa ban cho hồng ân nhận biết Thiên Chúa cũng như hồng ân biết tìm kiếm, khao khát gia nghiệp là sự sống đời đời. Chính Chúa cũng đưa mắt nhìn và đem lòng yêu mến anh ta. Nhưng anh ta sau khi nghe Chúa chỉ cho cách đạt được sự sống đời đời là bán đi tất cả những gì anh có mà cho người nghèo, thì anh ta buồn rầu bỏ đi. Đến đây chúng con có thể tiếc cho người thanh niên giàu có này. Anh chỉ còn làm một điều nữa là đạt được sự sống đời đời làm gia nghiệp nhưng anh đã không thể làm được.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là Kitô hữu, chúng con đã được đón nhận bao hồng ân Chúa ban. Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng con biết chính Chúa và chỉ Thiên Chúa mới là nguồn sự sống đời đời của chúng con. Hội Thánh là mẹ đã chỉ dạy cho chúng con nhận biết và xác tín rằng chỉ Thiên Chúa mới là nguồn sự sống, là gia nghiệp và cùng đích của chúng con. Thế nhưng, chúng con cũng giống như người thanh niên giàu có trong Tin Mừng hôm nay. Chúng con biết chính Thiên Chúa mới là cùng đích, là sự sống đời đời, nhưng chúng con lại không dám chọn lựa từ bỏ mọi sự mà theo Chúa. Chúng con không kiên quyết chọn lựa nơi Thiên Chúa là nguồn sự sống mà lại chạy theo, níu kéo vào những thực tại trần thế mau qua. Chúng con lại chọn sức riêng của chúng con: tài trí, thời gian, sức khỏe, của cải vật chất và những thú vui trần gian… Đây chính là những phương tiện Chúa ban cho chúng con để chúng con đạt tới sự sống đời đời. Thay vì chọn cùng đích là chính Chúa, chúng con lại chạy theo chọn những phương tiện Chúa ban cho làm cùng đích của mình. Chúa còn nhấn mạnh cho chúng con: “Người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa hơn là con lạc đà chui qua lỗ kim.” Điều này nhắc nhở chúng con rằng của cải vật chất có thể trở thành chướng ngại lớn trên con đường theo Chúa. Sự giàu có dễ làm chúng con tự mãn và quên đi sự cậy trông, phụ thuộc vào Thiên Chúa.

Chính Chúa đã nói: “Không ai có thể làm tôi hai chủ… Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của” (Mt 6,24). Điều này nhắc nhở chúng con rằng sự chọn lựa theo Chúa đòi hỏi một sự cương quyết, dứt khoát và không chia sẻ. Chúng con không thể vừa theo đuổi những giá trị của thế gian vừa sống theo tinh thần của Tin Mừng. Chọn lựa Thiên Chúa thường đòi hỏi chúng con từ bỏ những gì ràng buộc chúng con với thế gian, như của cải vật chất, danh vọng, và quyền lực. Điều này không dễ dàng, vì những thứ này thường mang lại cho chúng con cảm giác an toàn và thoải mái.

       Lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay không chỉ dành riêng cho người thanh niên giàu có mà còn cho tất cả chúng con. Chúa mời gọi chúng con từ bỏ những gì ràng buộc chúng con với thế gian, để hoàn toàn thuộc về Chúa. Điều này không chỉ là từ bỏ của cải vật chất mà còn là chính con người của chúng con, từ bỏ những thói quen, tư tưởng và hành động không phù hợp với giáo huấn của Chúa để đạt được sự sống đời đời. Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng con suy ngẫm về sự giàu có và lòng tín thác vào Thiên Chúa. Chúng con được mời gọi từ bỏ những gì ràng buộc chúng con với thế gian và tin tưởng rằng Chúa sẽ ban cho chúng con phần thưởng xứng đáng.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con có thể sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu, luôn biết tín thác, đặt Chúa lên trên hết mọi sự trong cuộc sống của chúng con hầu chúng con đạt tới sự sống đời đời trong Thiên Chúa. Amen.

Hát: BIẾT CHÚA, BIẾT CON_Lm. Ân Đức

3. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là hạnh phúc đã cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm hồn. Biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp muôn năm. Biết con phúc dường nào, được làm con cái một nhà. Biết con phúc dường nào, được gọi Thiên Chúa là Cha. Biết con phúc dường nào được Ngài cho làm hạnh phúc, biết con phúc dường nào dự phần vinh phúc bao la.

4. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là sự sống là chốn nghỉ an là suối hồng ân. Biết Chúa trong cuộc đời, biết Chúa trong mọi người, biết Chúa là ánh sáng, là chính hy vọng vô biên. Biết con khi lạc đường được Ngài dẫn lối đưa về. Biết con bao lần rồi, để lòng chai đá ngủ mê. Biết con hư đời đời, được Ngài thương tình cứu vớt. Biết con quên tình Ngài, mà Ngài chung tín không ngơi. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong. Biết Chúa bao sang giàu, biết Chúa bao ngọt ngào. Biết Chúa là Thiên Chúa hiển thông muôn đời. Amen

IV. LỜI NGUYỆN

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa đã trở nên nghèo khó để chúng ta được giầu sang. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta đang sống ở trần gian, biết chuyên chăm tìm kiếm những gì thuộc về đời sống vĩnh cửu. Vậy chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. “Đem so sánh sự giầu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giầu sang như không”.– Xin cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh, sống gắn bó với Chúa Kitô khó nghèo, để đời sống thánh thiện và siêu thoát của các ngài, giúp mọi người nhận ra giá trị đích thực của những thực tại vĩnh cửu.

2. ”Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt Chúa”.– Xin cho mọi tín hữu biết luôn đặt chính bản thân và số phận trong tình yêu thương của Chúa, vì Ngài hằng thấu suốt tất cả, sẵn sàng quan phòng mọi nhu cầu hồn xác cho mình.

3. “Người thanh niên sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải” .- Xin cho các nhà hảo tâm ý thức của cải chỉ là phương tiện, giúp con người sống hữu ích nơi trần gian, nên đừng để mình sống keo kiệt ích kỷ, mà biết quảng đại chia sẻ giúp đỡ cho người nghèo.

4. “Những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chứa biết bao”.– Xin cho những Người nghèo khó sống an vui trong phận mình, vì tin rằng Chúa là Cha giầu lòng thương xót và đầy quyền năng sẽ nâng đỡ kịp thời, nhất là ơn cứu rỗi.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho chúng con biết yêu mến sự nghèo khó như Chúa, để khỏi bị lôi cuốn bởi những trào lưu thế tục, nhưng biết chấp nhận và yêu thích cuộc sống giản dị siêu thoát, mà nên chứng từ cho cuộc sống mai sau, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 V. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

Hát: NÀY CON LÀ ĐÁ 

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. 

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Hát: Đây Nhiệm Tích – Hồng Trần- Phạm Đình Đài

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.

VI. HÁT KẾT

Hát: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG – Lm. Vinh Hạnh

ĐK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ tràn linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.