Chầu Thánh Thể, Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm B: “ĐỨC KITÔ HÔM NAY”

“ĐỨC KITÔ HÔM NAY”

I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

 HÁT: CHÚA YÊU CON – Lm. Nguyễn Duy

1. Giêsu Chúa con ơi yêu thương phút giây này Ngài đến viếng thăm con trao ban muôn hồng ân. Giêsu sống trong con thông chia những vui buồn, tình yêu Chúa cho con mênh mông như mưa nguồn.

ĐK. Con xin tin kính khiêm nhường thờ lạy Chúa mến cảm tạ tình yêu Chúa. Qua bao năm tháng ân tình Chúa cao vời. Cho con yêu Chúa yêu người yêu mãi thôi.

2. Giêsu Chúa con ơi cho con mến yêu Ngài. Dù năm tháng phôi phai con xin yêu Ngài luôn. Con mong bước chân vui đi loan báo danh Ngài tình yêu Chúa khôn vơi. Chúa tín trung muôn đời.

II. TÂM TÌNH THỜ LẠY     

“Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,

muôn trăng sao Chúa đã an bài,

thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến,

 phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm.”

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tôn thờ và chúc tụng Chúa – Đấng đang ngự giữa chúng con nơi Bí tích Tình Yêu, Đấng tạo dựng đất trời, Đấng an bài mọi sự, Đấng là nguồn cội Chân, Thiện, Mỹ, và là Đấng giờ đây đang ngự giữa chúng con để chúng con được phúc tôn thờ.

ĐK. Để nên lời ngợi ca cho hiển vinh danh Ngài. Để nên lời ngợi ca cho hiển vinh danh Ngài.

       Cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành chúng con đang đón nhận, đó là ơn được hiện hữu, là ơn làm con Chúa, là tình yêu mà chúng con được nhận lãnh, hay đơn giản chỉ là những người chúng con sẽ gặp gỡ, những niềm vui, cả những nỗi khó trong ngày mới hôm nay.

ĐK. Để nên lời ngợi ca cho hiển vinh danh Ngài. Để nên lời ngợi ca cho hiển vinh danh Ngài.

       Đón nhận biết bao là hồng ân, thế mà, lạy Chúa, nhìn lại bản thân, chúng con thấy bất xứng vô vàn, biết bao lỗi lầm phạm đến Chúa, biết bao thiếu sót với tha nhân. Xin Chúa lấy nước hồng ân dịu mát đổ xuống trên từng người chúng con, để những tâm hồn khô khan cằn cỗi vì yếu đuối này được trở nên tươi mới, những tâm hồn được sống trong ân sủng Chúa.

ĐK. Để nên lời ngợi ca cho hiển vinh danh Ngài. Để nên lời ngợi ca cho hiển vinh danh Ngài.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đứng trước cuộc sống với những ngổn ngang của dư luận, những lầm tưởng chủ quan, chúng con dễ nhìn nhận một Đức Kitô khác xa với Chúa; dễ lầm tưởng một người nào đó khác xa với cái họ là. Xin cho chúng con biết đi sâu vào mối tương quan cá vị với Chúa, dám chấp nhận Thập Giá, để có thể nhận ra một Đức Kitô thực sự trong cuộc đời chúng con. Và xin cho chúng con cũng biết trân trọng những ai mà Chúa gửi đến với chúng con, để chúng con luôn trân quý họ như họ là và nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô nơi những người anh chị em đó.

Hát: MỘT CÕI RIÊNG TƯ – Lm. Thái Nguyên

1. Giữa những xao động của nhân thế nổi trôi. Giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người. Giữa những đẹp tươi hay ê chề thất bại. Con xin dành một cõi rất riêng tư. Cho Giêsu Đấng tình yêu thẳm sâu.

ĐK. Một cõi riêng tư (Một cõi) trong lòng con xin dành cho Chúa (xin dành cho Chúa). Một cõi riêng tư (Một cõi) trong lòng con Chúa thương ngự trị (xin Ngài ngự đến). Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dấn thân cho cuộc đời cho nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.

2. Giữa những u hoài và lo lắng ngày mai. Giữa những đổi thay được mất hơn thua này. Giữa những cuồng say đam mê trần gian này. Xin giữ lại một cõi rất riêng tư. Cho Giêsu Đấng là nơi náu thân.

III. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

HátLẮNG NGHE LỜI CHÚA – Lm. Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

1. LỜI CHÚA

Tin Mừng theo thánh Mác cô

       Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.” Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.” Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

       Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: “Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác Thập Giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

2. Suy niệm

Với tôi, Đức Ki-tô là ai

       Để nói về một con người, người ta phải nhìn nhận dưới nhiều góc độ. Và để hiểu được con người đó người ta lại càng phải sống trong một mối tương quan nhất định. Bởi sự hiện hữu của con người là cả một tiến trình hình thành chính mình.

       “Người ta nói Thầy là ai”. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước khi cật vấn các môn đệ về niềm tin của mình, Chúa muốn các ông nhìn xem người Do Thái đương thời nghĩ gì về Chúa. Câu trả lời xem ra chẳng đúng chút nào. Cho dù là Gioan Tẩy Giả, Elia, hay một ngôn sứ nào thì cũng chẳng diễn tả hết về Chúa. Tuy nhiên, đó cũng không phải là điều Chúa muốn biết. Chúa muốn các môn đệ trải lòng với cái nhìn của chính bản thân mình.

       “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai”. Phê rô đã mạnh dạn thay cho các môn đệ tuyên tín “Thầy là Đấng Kitô”. Một câu trả lời xứng đáng dành trọn điểm mười. Câu xác tín đó không phải chỉ do việc chân nhận của bản thân, nhưng trên hết, chính bởi Thần Khí mặc khải.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, câu hỏi mà Chúa đã hỏi các môn đệ năm xưa giờ đây một lần nữa lại vang lên trong lòng chúng con. Ngày nay, người ta cũng nói nhiều về Chúa. Có người cho rằng giữa những bon chen của cuộc sống, giữa những ràng buộc của lo toan phận người, Đức Kitô như một người cản lối bằng những giới luật lỗi thời. Cũng bởi những khủng hoảng về luân lý đi kèm với chủ nghĩa hưởng thụ. Kẻ khác lại cho rằng Đức Kitô đã là dĩ vãng. Thậm chí, vẫn tồn tại sự thật đau lòng là chính người Kitô hữu đang quay lưng lại đặt câu hỏi cho niềm tin của mình, về Chúa và Giáo Hội của Người. Thế mà có lúc chúng con vẫn nghĩ như thế. Ngày hôm nay, chúng con quá bận tâm đến điều mà người khác nghĩ. Nó như một thứ chủ thuyết tương đối đang thịnh hành, đặc biệt với sự phát triển của truyền thông và mạng xã hội. Chúng con dễ tin vào những lời người này nói, người kia nói, mà bỏ qua việc đi sâu vào một sự hiểu biết cá vị, một xác tín cụ thể của chính mình. Cũng bởi thế, chúng con chưa hiểu đúng về người khác và về chính Chúa.

       “Phần chúng con, chúng con bảo Thầy là ai”. Có lẽ hôm nay chúng con cũng dễ dàng thưa với Chúa “Thầy là Đấng Kitô”. Tuy nhiên, để sống với niềm tin đó, sợ rằng vẫn còn lắm dở dang. Ngay sau khi Phêrô tuyên tín, Chúa lập tức cho các tông đồ biết thế nào là Đấng Kitô. Đấng đó sẽ phải chịu đau khổ, bị loại bỏ, bị giết chết và sau đó sẽ sống lại. Đó là kế hoạch tiền định của Người. Phêrô đã không hiểu đúng sứ mạng của Đấng Mêsia. Ông cũng lầm tưởng như những người Do Thái, một Đấng Mêsia trần thế. Bởi thế, ông đã bị Chúa quở trách như một kẻ cản trở kế hoạch của Thiên Chúa.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tuy vẫn tuyên xưng Chúa là Đấng Kitô, nhưng hôm nay lắm lúc chúng con cũng lầm tưởng về Chúa. Chúng con cứ lầm tưởng Đức Kitô như một vị vua uy nghi ngự giá mây trời mà quên đi mất những phận người bé nhỏ, nghèo nàn bên lề xã hội. Chúng con cứ lầm tưởng Đức Kitô như một thế lực mạnh mẽ mà quên đi tiếng nói của người thấp cổ bé họng. Và chúng con cũng lầm tưởng Đức Kitô như một Đấng ở nơi nào đó xa vời mà quên đi sự hiện diện đích thực của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, như lời xác tín của thánh Phêrô Giuliano Eymard: “Thánh Thể là Đức Kitô quá khứ, hiện tại và tương lai”. Ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng con tham dự vào một nghịch lý của chính Chúa – nghịch lý từ Thập Giá tới vinh quang. Chúa đã đạt tới vinh quang qua chính cuộc khổ nạn và cái chết. Người Kitô hữu muốn theo Chúa cũng phải chấp nhận nghịch lý đó. Đó chính là sự từ bỏ. Như thế việc tuyên xưng Đức Kitô không phải chỉ dừng lại trên môi miệng nhưng là một đòi hỏi dấn thân.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa không muốn chúng con chấp nhận Người với một chút thiện cảm hay lý thuyết nào đó, nhưng còn phải đi sâu vào mối tương quan giữa chúng con với Ngài, và với thánh ý Chúa Cha. Lắm lúc chúng con xác tín một Đức Kitô thật, nhưng lại gán cho Ngài những toan tính, ước muốn riêng của mình mà gạt bỏ đi ý muốn của Thiên Chúa. Chúng con đang tự tạo ra một “Đấng Kitô” cho mình thay vì bước theo Đức Kitô thực sự. Trôi theo những xô đẩy của dòng đời, chúng con dễ ở trong trạng thế chống lại ý muốn của Thiên Chúa. Nếu không để cho Thần Khí Chúa dẫn đường qua ánh sáng huấn quyền Hội Thánh, chúng con cũng sẽ dễ trở nên những người cản lối Thiên Chúa.

       Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con bước theo Chúa với con đường Thập Giá, đón nhận đau khổ và hy sinh không phải để thể hiện “chí hùng bá” của Người. Hay Chúa cũng không muốn chúng con ngụp lặn trong đau khổ, nhưng đó là lộ trình để chúng con tìm được bình an đích thực. Bởi lẽ biết bao người mãi mê đắm chìm trong những hoan lạc, của cải, liệu có thoát được ra khỏi nỗi bất an cào cấu sâu thẳm trong tâm hồn hay không? Chúa muốn chúng con đón nhận đau khổ với ý nghĩa cứu độ, muốn con người sống từ bỏ để mang giá trị Tin Mừng đi ngược dòng đời, vì đó là điều kiện để bước vào sự sống đời đời, và chính Chúa đã bảo đảm điều đó. Xin cho chúng con biết kiên vững đi trên con đường tình yêu, con đường với niềm xác tín chọn lựa: “Thầy là Đấng Kitô”.

Nghe nhạc: Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai.

IV. TÂM TÌNH CẦU XIN

Chủ sự: Anh chị em thân mến, đức tin không chỉ là một lời tuyên xưng bên ngoài, nhưng còn là một niềm xác tín đi kèm hành động. Tin có nghĩa là dám dấn thân với điều Thiên Chúa muốn. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa nhân lành những lời nguyện xin:

1. Hội Thánh có sứ mạng gìn giữ kho tàng đức tin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thánh hóa để cho dù gặp phải những khó khăn, thử thách, Hội Thánh vẫn luôn là dấu chỉ yêu thương và sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và đoàn dân Người.

2. Chúa đã ban quyền bính cho con người để phục vụ thiện ích chung. Xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết dùng quyền bính mà bảo vệ tự do và niềm tin của người dân.

3. Chúa đã kêu gọi nhiều người dấn bước vào ơn gọi dâng hiến. Xin Chúa gìn giữ để họ luôn quảng đại, trung thành với ơn gọi của mình. Xin cho nhiều bạn trẻ biết sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi để đem Chúa đến cho mọi người.

4. Chúa đã hứa ban Nước Trời cho những ai bước theo Người. Xin cho các tín hữu đã cùng chết với Chúa sớm được hợp đoàn cùng các Thiên thần mà ca tụng Chúa trên nước Thiên Đàng.

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, xin thương đoái nghe những lời con cái Chúa vừa tha thiết nguyện xin, chúng con không dám cậy vào công đức của mình, nhưng một lòng tín thác vào lòng Chúa xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

V. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

Hát: NÀY CON LÀ ĐÁ 

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. 

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Hát: Đây Nhiệm Tích – Hồng Trần- Phạm Đình Đài

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.

VI. HÁT KẾT

Hát: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG – Lm. Vinh Hạnh

ĐK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ tràn linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.