Chầu Thánh Thể, Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm B: “MỞ RA KHẢ NĂNG THIÊNG LIÊNG”

MỞ RA KHẢ NĂNG THIÊNG LIÊNG

I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

Hát: THÁNH THỂ CAO SIÊU – Trần Hoà Yên

ĐK. Qua Thánh Thể cao siêu con ngợi ca tình yêu của Chúa. Một tình yêu bao la vời vợi, tình yêu có từ bao đời, một tình yêu chẳng lúc nào vơi. Một tình yêu cao sâu nhiệm mầu, tình yêu có từ bao đời một tình yêu trên mọi tình yêu.

1. Con đã thấy, đã thấy quyền năng của Chúa. Biến lễ vật hóa lương thần làm sức sống ngàn dân. Dẫu con đây là tội nhân Chúa yêu thương luôn độ trì. Tình Ngài muôn đời khôn ví, đời con đâu sức lãnh nhận.

3. Con đã thấy, đã thấy bừng lên ngọn lửa. Chiếu soi đường, dẫn con về cùng với Chúa tình thương. Mở mắt con đã nhận ra Chúa yêu con ôi hải hà. Một đời xin nguyện tìm đến tựa nương bên Chúa nhân hiền.

II. TÂM TÌNH THỜ LẠY     

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương, Chúa đã hiến thân trên thập giá và ở lại với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể, nguồn mạch sức sống thần linh mà chúng con đã cảm nghiệm. Và chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con nếm hưởng được tình yêu bao la của Chúa ngang qua từng bàn tiệc thánh lễ hằng ngày. Giờ đây, chúng con mong ước tiếp tục kín múc sức thiêng từ Lời Chúa. Xin Chúa ban Lời Hằng Sống hầu nuôi dưỡng và chữa lành tâm hồn chúng con.

  • “Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: ‘Ep-pha-tha, nghĩa là: Hãy mở ra!’”.

    Lạy Chúa Giêsu, thánh Marcô vừa thuật lại cho chúng con nghe việc Chúa chữa lành một người câm điếc ở miền thập tỉnh, một vùng đất của dân ngoại. Chúa đã thực hiện phép lạ này để chứng tỏ cho chúng con thấy rằng: Chúa muốn ơn cứu độ dành cho tất cả mọi người. Hình ảnh Chúa hướng mắt về trời lưu lại cho chúng con một ký ức đẹp về đời sống hoạt động của Chúa trong sự gắn kết với Chúa Cha. Chúa nhìn nhân loại và gom tóm tất cả những nỗi niềm vui buồn sướng khổ của mọi người vào thân thể Chúa để dâng lên Chúa Cha như của lễ đền bù tội lỗi cho chúng con. Xin Chúa dạy chúng con biết gắn bó với Chúa nhiều hơn.

          Lạy Chúa, trong khi ngước mắt về trời, Chúa đã xin Chúa Cha phục hồi chức năng cho người câm điếc để người ấy có thể nói và nghe được. Cũng vậy, với ánh mắt yêu thương hướng chúng con về trời cao, Chúa cũng đã phục hồi phẩm giá và địa vị làm con Chúa cho mỗi người chúng con. Xin Chúa mở cửa và ngự vào tâm hồn chúng con, nhất là tâm hồn của những người trẻ, có khi đang bị hạn chế, chai lì và thiếu nhạy cảm.

(Thinh lặng giây lát)

  • “Ngài làm mọi sự tốt đẹp, Ngài làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!”.

          Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con bao điều tốt đẹp. Chúa đã ban Lời Chúa và Thánh Thể để nuôi sống tâm hồn chúng con. Xin Chúa giúp chúng con siêng năng lắng nghe Lời Chúa dạy và mau mắn đem ra thực hành. Xin Chúa mở mắt và tai của chúng con để mỗi ngày chúng con hát ca chúc tụng Chúa, làm chứng cho sự thật và loan báo Tin mừng của Chúa cho mọi người. Nhờ vậy, chúng con luôn biết nói về Chúa cho người khác.

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

    Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, với phận người yếu đuối bất toàn, giây phút này chúng con xin dâng lên Chúa tất cả con người yếu đuối tội lỗi của chúng con. Dù chúng con bất xứng nhưng Chúa vẫn yêu thương, tha thứ và tỏ lòng thương xót để cảm hóa, giúp chúng con sám hối mà trở về với Chúa. Giờ đây, xin Chúa dùng Lời Hằng Sống để thánh hóa tâm hồn chúng con.

Hát: CHÚA NHÂN TỪ – Lm. Kim Long

ĐK: Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.

1. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô bờ.

2. Rửa con nên trinh trong rửa sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên con thành tâm thú lỗi lầm.

3. Ở ngay bên Thiên Nhan con phạm tội nhơ nhớp. Chúa luôn công chính từ nhân khi Người tuyên án nhân loại.

IV. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

HátLẮNG NGHE LỜI CHÚA – Lm. Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

1. LỜI CHÚA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô  (Mc 7,31-37)

    Khi ấy, Đức Giê-su bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ép-pha-tha, nghĩa là: hãy mở ra!  Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giê-su cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

2. SUY NIỆM

    Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Ngày nay vẫn còn rất nhiều người bị câm điếc. Đa số những người câm thường cũng hay bị điếc. Người bị câm điếc phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, họ bị coi như sống bên lề xã hội nên họ cảm thấy lẻ loi cô đơn.

    Bài Tin mừng hôm nay nói về một người câm điếc từ thuở mới sinh. Sinh ra trong tật nguyền là một thiệt thòi mà chẳng ai mong muốn điều đó xảy đến với mình. Cuộc đời câm điếc đã giới hạn mọi giao tiếp của anh. Anh không thể nghe người khác tâm sự, và anh cũng không thể thổ lộ hết nỗi lòng của mình cho tha nhân. Sinh ra mà không thể hiểu và thông cảm với tha nhân thật là một đau khổ triền miên. Có lẽ anh đã sống trong đau khổ thầm lặng và cả những người thân của anh cũng khổ đau như anh.

    Ngày nay, thế giới vẫn còn đó những con người bị câm điếc do bẩm sinh, do môi trường tác động. Câm điếc về thể xác đã khổ, câm điếc tâm hồn lại còn khổ hơn. Câm điếc tâm hồn khiến họ mất tương quan nghĩa thiết với Thiên Chúa và với tha nhân. Họ không còn nghe được tiếng Chúa và tiếng của tha nhân. Họ không nghe được sự thật và không nói được sự thật. Họ không nghe được tiếng nói của lương tri và không nói được tiếng nói của con tim. Họ đang chôn vùi cuộc đời trong đam mê lầm lạc. Họ là những người cần được khôi phục khả năng để hiểu, để cảm thông và để sống tình liên đới với Chúa và mọi người.

    Hơn thế nữa, biết bao người vì những đam mê, những dục vọng, những toan tính, những ích kỷ, những lười biếng trói buộc cuộc đời đã khiến họ trở thành kẻ tật nguyền đáng tội. Biết bao người đã bị câm điếc lương tri, vì ngay từ nhỏ đã không được cha mẹ khai trí mở lòng bằng những lời dạy bảo, những lời hay lẽ phải. Họ không được huấn luyện để nói những lời yêu thương, để lắng nghe tiếng nói của sự thật. Dần dần với thời gian, môi miệng của họ không còn khả năng nói lời yêu thương, chân thành đối với tha nhân. Dần dần với thời gian, con tim của họ không còn có khả năng để nghe và cảm thông nỗi đau khổ, bất hạnh của anh em. Thay vào đó là những lời độc ác, hận thù, gian dối với một trái tim chai cứng, thờ ơ, lãnh đạm với nỗi khổ của anh chị em.

    Như thế, sự câm điếc tâm hồn khiến họ không còn khả năng để yêu thương, để trao ban và chia sẻ nỗi bất hạnh của người khác. Điều tệ hại nhất là họ không còn nghe được tiếng nói của lương tâm, tiếng nói luôn nhắc nhở họ từ bỏ lối sống u mê, tội lỗi để sống theo lẽ phải, theo lề luật của Thiên Chúa. Và họ trở nên kẻ câm điếc giữa tha nhân. Có thể vì thói ích kỷ mà con người làm ngơ trước nỗi khổ của anh chị em. Có thể vì đam mê và lười biếng mà người ta làm ngơ trước tiếng nói của lương tri.

    Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Xin Chúa mở tai thiêng liêng của chúng con/ để chúng con siêng năng lắng nghe nhịp đập yêu thương. Xin hãy mở miệng lưỡi linh hồn chúng con/ để chúng con biết nói lời yêu thương, luôn sẵn sàng lắng nghe và đón nhận Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh sống. Qua đó, chúng con biết chia sẻ cho người khác và trao ban cho họ những gì đã được đón nhận từ Lời Hằng Sống trong sự quảng đại, hy sinh và tình thương mến chân thành. Amen.

Hát: Kinh Hoà Bình

Lạу Chúa từ nhân, xin cho con biết mến уêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạу Chúa xin hãу dụng con như khí cụ bình an của Chúa.

Để con đem уêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nới lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Để con đem tin kính vào nơi nghi nan chiếu trông cậу vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạу Chúa xin hãу dạу con, tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm уêu mến người hơn được người mến уêu.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi thần linh thánh ái xin mở rộng lòng con,xin thương ban xuống những ai lòng đầу thiện chí, ơn an bình.

V. TÂM TÌNH CẦU XIN

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Giờ đây mỗi người chúng ta hãy thành tâm mở rộng tâm hồn, sẵn sàng đón Chúa vào lòng và xin Người đến chữa bệnh câm điếc thiêng liêng trong chúng ta:

1“Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên và tai người điếc sẽ mở ra” – Xin Chúa cho các vị chủ chăn được tinh thần yêu thương của Chúa Kitô, sẵn sàng xả thân vì con chiên câm điếc thiêng liêng, để săn sóc, dạy dỗ, dẫn đưa họ về lắng nghe và ca tụng Chúa, nhờ gương mẫu thánh thiện của các ngài.

2. “Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo, để nhờ đức tin, họ được nên giàu có và được hưởng nước Người đó sao?”.- Xin Chúa giúp mỗi người tín hữu luôn ý thức rằng: qua Bí tích Rửa Tội, họ đã trở nên Con Thiên Chúa, được thừa hưởng Nước Trời, cùng hiệp thông đời sống mới nhờ đức tin, cậy, mến, mà nên giàu có về mặt thiêng liêng.

3. “Người làm cho kẻ điếc nghe và người câm nói được”. Xin Chúa cho những người khổ đau vì cô đơn, túng nghèo, bệnh tật, lao tù, được sự quan tâm giúp đỡ của nhiều người, để họ xác tín được tình thương Chúa dành cho họ.

4. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, dù đang sống giữa những dao động và xáo trộn của cuộc sống, vẫn biết duy trì một tâm hồn cầu nguyện, biết lắng nghe để sống gắn bó với Chúa Kitô.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã tách người bệnh khỏi đám đông rồi chữa lành. Xin cho chúng con thích sống âm thầm ẩn dật với Chúa, để chúng con có thể lắng nghe Lời Chúa và tâm sự với Chúa, Chúa là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen

VI. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

Hát: NÀY CON LÀ ĐÁ 

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. 

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Hát: Đây Nhiệm Tích – Hồng Trần- Phạm Đình Đài

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.

VII. HÁT KẾT

Hát: TẠ ƠN CHÚA VÀ MẸ – Thy Yên

ĐK. Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời. 

1. Vì tình Chúa ôi miên man muôn tháng năm không tàn, dâng triều sóng vỗ lớp lớp biển khơi vang rền. Lòng Chúa thương ôi huyền diệu, quyền Chúa trên muôn thần lực, nguồn an vui chan chứa thánh ân không vơi.