CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA
Hát: PHÚT LINH THIÊNG_Thành Tâm
ĐK. Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa! Qùy dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy. Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa! Đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian mình Máu Thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.
1. Này đây Ta ban cho thân xác Ta làm của ăn Máu Ta, Ta ban cho làm của uống. Này ai, ai ăn Ta uống Máu Ta trong tin yêu thì sẽ sống, sẽ sống mãi muôn đời liên.
2. Người ơi! Không như xưa tổ tiên ngươi thời Mô – sê đã ăn, ăn Man – na và đã chết. Ngày nay ai tin Ta ăn bánh đây Ta ban cho thì sẽ sống, sẽ sống mãi trong tình Ta.
II. TÂM TÌNH ĐẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin cảm tạ Chúa là vua cả đất trời. Nhưng vì tình yêu, Chúa đã huỷ mình ra không, mang lấy thân phận thấp hèn của con người, chịu khổ hình, chịu chết và sống lại để cứu độ chúng con.
Hát: Chúc tụng ngài là Chúa tể càn không – chúc tụng ngài mãi đến muôn muôn đời
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin cảm tạ Chúa vì qua Bí tích Rửa Tội, Chúa đã ghi trên chúng con ấn tín không bao giờ tàn phai để làm nên dấu chứng chúng con thuộc về Chúa, là công dân Nước Chúa và là người đồng hương với các thánh.
Hát: Chúc tụng ngài là Chúa tể càn không- chúc tụng ngài mãi đến muôn muôn đời
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì đã không ngừng kiến tạo cho vũ trụ muôn loài được sống trong niềm vui và hạnh phúc. Đặc biệt, Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để truyền thông sự sống Thiên Chúa cho chúng con và cho chúng con được hưởng nếm hạnh phúc Nước Trời ngay khi còn ở trần gian.
Hát: Chúc tụng ngài là Chúa tể càn không- chúc tụng ngài mãi đến muôn muôn đời.
Hát: GIÊSU TÌNH YÊU CỦA TÔI_Thái Nguyên
1. Giêsu tình yêu của tôi, Giêsu tình yêu thắm tươi, Giêsu tình yêu muôn đời Ngài là nguồn vui sống rạng ngời cho đời chan chứa không hề vơi. Giêsu tình không đổi thay, Giêsu tình tôi đắm say, Giêsu tình tôi ngất ngây. Ngài là niềm hạnh phúc mọi mọi ngày cho đời tôi đẹp mãi từ đây.
ĐK. Giêsu tình tôi khát khao, Giêsu tình tôi hiến trao, Giêsu tình yêu ngất cao cho tim tôi dâng trào sức sống, lòng tôi hằng tôn thờ mong. Giêsu là muôn tiếng ca, Giêsu nhạc tình thiết tha, Giêsu lòng thương hãi hà, luôn mãi là tình không biên giới cho cuộc đời tôi luôn sáng ngời.
2. Giêsu tình yêu hiến thân, Giêsu chuộc tội thế nhân, Giêsu tình yêu vô ngần Ngài đã làm thay đổi cuộc trần muôn người liên kết trong tình thân. Giêsu tình yêu thẳm sâu, tim tôi chờ mong bấy lâu, Giêsu tình yêu thắm màu. Ngài đã nhận lấy hết cơ cầu cho đời tôi đẹp mãi ngàn sau.
III. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
1. LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?” Philatô đáp: “Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?” Chúa Giêsu đáp: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này”. Philatô hỏi lại: “Vậy ông là Vua ư?” Chúa Giêsu đáp: “Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”.
2. SUY NIỆM
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã xuống thế làm người và ở giữa nhân loại nhưng không phải ai cũng nhận ra Người, không phải ai cũng đón nhận Người và tôn phong Người là Vua muôn vua Chúa các chúa trong cuộc đời.
Trên hành trình hơn ba mươi năm sống và rao giảng, Chúa đã không ít lần mạc khải về địa vị, sứ mạng của Chúa cho dân chúng cũng như cho những môn đồ thân tín của Chúa. Hai môn đệ của Gioan từng thừa lệnh thầy của mình đến hỏi Chúa “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Và Chúa đã mạc khải cho họ về Ngài là Đấng phải đến:“Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng.” Trong ngày Chúa chịu phép rửa trên dòng sông Giođan, trước cảnh tượng huy hoàng, các tầng trời mở ra, hàng ngàn người đã được nghe lời công bố của Chúa Cha vang vọng “Này là con Ta yêu dấu.” Trên đỉnh núi Tabo, như trong một cảnh vực thần linh uy nghi, ba tông đồ thân tín: Phêrô, Gioan và Giacôbê được chứng kiến cuộc biến hình của Chúa cũng như cuộc đàm đạo của Chúa với ông Môsê và Êlia. Trong dịp cuối cùng lên Giêrusalem, ngồi trên lưng lừa, mình khoác áo choàng đỏ, Chúa tỏ ra cho dân chúng biết Người là một vị vua. Không ít người cũng đã tôn vinh Chúa là vua khi họ thấy những phép lạ Chúa làm.
Thế nhưng khi chứng kiến Chúa bước vào cuộc thương khó với sự bắt bớ, tra tấn, xét xử, lăng nhục thì tất cả những người đã từng được lắng nghe Lời Chúa nói, chứng kiến việc Chúa làm cũng như những người cùng từng ăn, cùng uống, cùng sống với Chúa đều sợ hãi, chạy trốn và chối bỏ niềm tin vào vua Giêsu. Dường như không còn ai, ngay cả người tông đồ trưởng Phêrô vốn mạnh mẽ xác tín “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” và cũng là người từng khẳng khái “Dầu tất cả vấp ngã vì Thầy thì con cũng nhất định là không” thì lúc này ông cũng lẩn khuất và hoà mình trong đám đông lên án Chúa.
Vì thế, thật không ngạc nhiên khi Philatô không tin một tội nhân đứng trước mặt ông là Con Thiên Chúa và càng không ngạc nhiên khi ông chất vấn Chúa “Ông là vua ư?” Philatô trước đó chưa từng gặp Chúa, chưa từng nghe Chúa rao giảng, chưa thấy Chúa làm phép lạ, thế nên sự nghi hoặc của Philatô là một điều dễ hiểu. Hơn nữa, làm sao Philatô có thể tin Đức Giêsu là vua khi nhìn thấy Chúa trong một dung mạo tiều tuỵ, bị sỉ vả mà không có lấy một cận thần đứng ra bảo vệ. Làm sao Philatô có thể tin Đức Giêsu là vua khi những người vốn tôn xưng Chúa là vua đều quay lưng phản bội.
Dù vậy, đứng trước lời chất vấn của Tổng trấn và trước đám đông đang tố cáo và tìm cách giết hại, Chúa không úp mở trả lời “đúng vậy tôi là vua.” Chắc hẳn Chúa cũng biết rằng việc thừa nhận vai trò là vua cũng đồng nghĩa đã thừa nhận những lời tố cáo của những kẻ thủ ác. Thế nhưng, Chúa đã không tìm cách thoả hiệp với sự dữ, với thế gian để được an thân, ngược lại Chúa càng mạnh mẽ khẳng định hơn về chân lý bất biến rằng Người là vua. Hơn nữa, Chúa không phải là một vị vua theo nghĩa chính trị mà là vua của Tình Yêu, vua Công Chính, Chúa là Vua của cả trời và đất. Chúa đã không ngại huỷ bỏ mọi vinh quang Thiên Chúa đến trần gian mặc lấy thân nô lệ, trở nên kiếp phàm nhân và chịu nhục hình để làm chứng về Chân Lý là chính tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lời chất vấn của Philatô “Ông là Vua ư?” năm xưa cũng là một lời phản tỉnh cho chúng con hôm nay: liệu chúng con có đang nhận Chúa là Vua của chúng con? Chúng con có đang dám đổi hết gia tài là những gì thuộc về thế gian để mua được tấm hộ chiếu Nước Trời như người thương gia bán hết gia sản để có được viên ngọc quý? Lời khẳng định “Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi” như một sự nhắc nhở cho chúng con rằng để thuộc về Chúa, để bước vào Nước Trời, chúng con phải từ khước thế gian để lắng nghe và thi hành ý Chúa.
Thế nhưng khi soi chiếu Lời Chúa vào cuộc đời, chúng con nhận ra nhiều khi lối sống của chúng con lại đi ngược với đòi hỏi Tin Mừng và chúng con cũng không khác gì những người Phariseu bị Chúa quở trách năm xưa“Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì xa Ta.” Không ít lần chúng con đã phớt lờ tiếng Chúa, để tiếng của thế gian lèo lái cuộc đời; Không ít lần chúng con tôn phong những thụ tạo vật chất hữu hạn, thấp hèn làm vua chứ không phải Chúa; không ít lần đối mặt với thử thách, đau khổ, chúng con cậy trông nơi các ngẫu tượng chứ không phải Chúa.
Lạy Chúa, chúng con thành tâm xin lỗi Chúa. Chúng con cũng cảm tạ Chúa vì đối lại với những bất tín, và lầm lỗi của chúng con, Chúa vẫn không ngừng yêu thương và minh chứng cho chúng con về tình yêu vô biên của Chúa. Ngang qua Bí tích Rửa Tội, chúng con được trở nên là công dân Nước Chúa, được trở thành đồng hương của các thánh. Hơn thế nữa, mỗi ngày Chúa lại nuôi dưỡng chúng con bằng lương thực thần linh là chính Mình và Máu Thánh Chúa. Lúc này và ở đây, qua Bí tích Thánh Thể, Chúa vẫn đang hiện diện và trao hiến tình yêu và sự sống của Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con đang cảm nhận được lời âu yếm của Chúa nói với chúng con lúc này “Ta là vua” của con, “con là con yêu dấu của Ta.”
Xin tình yêu Chúa biến đổi và đỡ nâng chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức chúng con thuộc về Chúa và chân nhận tình yêu của Chúa trong cuộc đời. Nhờ đó, dù lúc vui mừng, sầu khổ hay trong nghịch cảnh gian nan khốn khó, chúng con cũng sống tâm tình cảm tạ và xác tín như Cha Thánh Eymard “Chúa nhân lành đã yêu tôi quá chừng! Thánh Thể đã luôn thống trị đời sống tôi.”
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tạ ơn Chúa đã cho chúng con được tôn vinh Chúa là vua. Xin cho chúng con cũng được cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa để chúng con được góp phần mở mang nước Chúa trong tâm hồn mọi người. Amen.
Hát: GIÊSU VUA TÌNH YÊU_Thái Nguyên
1. Một chiều trên cây Thập Giá Chúa đã hiến thân vì yêu. Ngài đã tự hiến chết cho nhân loại dấn thân vào đường yêu thương tha thứ. Ngài đã mở ra con đường sự sống cho những ai đem lòng yêu mến bước theo chân Ngài giữa đời không mang vương lụy.
ĐK. Ôi Vua Giê-su Vua Tình Yêu xin ban cho con tấm lòng mến yêu danh Ngài bước đi giữa đời gieo niềm tin mới. Ôi Vua Giê-su xin Ngài thương nhân loại chúng con vẫn còn lầm than dưới thế xin qui tụ về sống bên Vua Tình Yêu.
2. Cuộc đời qua muôn ngàn hướng Chúa đưa ta lên đỉnh cao. Ngài kêu gọi ta xóa tan hận thù bất công chia lìa xua tan bóng tối. Vì Chúa đã đến mang sự hiệp nhất đem phúc vinh an bình tươi sáng dẫn đưa nhân loại tiến về quê hương Nước Trời.
IV. TÂM TÌNH CẦU XIN
Chủ sự: Cộng đoàn thân mến, hôm nay Chúa nhật cuối cùng trong năm phụng vụ nhắc nhở cho chúng ta rằng Đức Giêsu chính là vua đích thực. Vương quyền của vua Giêsu đặt trên nền tảng sức mạnh của tình yêu và chân lý. Vì thế, trong tâm tình tạ ơn và yêu mến chúng ta cùng tôn vinh Chúa Kitô là vua vũ trụ và tin tưởng cầu xin:
1. Chúng ta cùng cầu xin cho các thành phần Hội Thánh, đặc biệt cho các giáo sĩ và tu sĩ, luôn sống nhiệt tâm chu toàn sứ mạng chứng tá cho Tin Mừng bằng chính đời sống của mình, để các ngài dẫn dắt đoàn dân Chúa xứng đáng trở thành những công dân Nước Trời.
2. Chúng ta cùng cầu xin cho những người thành tâm thiện chí đang đi tìm Chân Lý, được Chúa soi dẫn để họ nhận ra chính Chúa là cùng đích và hạnh phúc vĩnh cửu mà họ đang kiếm tìm.
3. Chúng ta cùng cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết dùng quyền bính để phục vụ và đặt lợi ích của người dân lên trên hết để họ cùng nhau kiến tạo một thế giới hoà bình, thịnh vượng và bảo vệ phẩm giá con người như lòng Chúa ước mong.
4. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi Kitô hữu luôn can đảm làm chứng cho Sự Thật. Nhờ đó mỗi Kitô hữu đều trở thành ngọn đèn cháy sáng đưa dẫn nhiều người ngoài Công giáo được gia nhập Hội Thánh và trở thành công dân Nước Trời.
Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu là vua cả Trời đất và là ơn cứu độ của chúng con, xin cho chúng con luôn biết mến yêu, tôn vinh Chúa là Vua bằng chính đời sống của chúng con. Xin cho chúng con cũng được cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa để làm lan toả Nước Chúa trong tâm hồn mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
V. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH
Hát: NÀY CON LÀ ĐÁ
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
Hát: Đây Nhiệm Tích – Hồng Trần- Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.
VI. HÁT KẾT
Hát bài: Ngài đã thương ban (Hồng Trần – Phạm Đình Đài)
ĐK. Lấy gì đáp lại cho cân, biết lấy gì mà đền đáp muôn ân. Chúa đã dủ thương đến phận hèn tôi tớ Ngài, dâng trót đời, bù đắp những ơn thiêng Ngài ơi.
1. Ngài đã ban đâu là mình Ngài nuôi sống đoàn chiên. Ngài đã ban nào là tình thương ấp ủ dịu hiền. Ngài đã ban lương thực hằng ngày no ấm dư đầy. Vời vợi khôn sánh mối tình Ngài là quá yêu thương.