Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XXXIV Thường Niên- Năm A: NGÀY CÁNH CHUNG

NGÀY CÁNH CHUNG

Suy niệm Lời Chúa: Thứ sáu tuần XXXII Thường Niên

I. Chủ Sự Đặt Mình Thánh Chúa

Hát: Thờ lạy Chúa – Hoài Đức

ĐK: Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái hiến mình cho thế trần.

1. Hồi tưởng xưa kia Chúa đã hi sinh nằm thánh giá, lòng thương mến bao la còn chưa thỏa tâm yêu, mà nay Chúa đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ, này của ăn quý giá Thần lương đây sẵn chờ, chúng con xin thành tâm mến tin, chúng con xin thành tâm kính thờ.

2. Và tổ tông xưa thu tích Man- na dành sức sống. Đường quê có lao công mà không quản long đong, Thần lương nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông. Ngàn hiểm nguy chất đống hồn con bước đến cùng, tới Quê Thiên Đàng con ước mong, có Giêsu nào con ngã lòng.

II. Tâm Tình Đầu   

        Lạy Chúa Giêsu, Đấng giàu lòng thương xót. Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa xuống trên mỗi người chúng con, để chúng con ý thức rằng Chúa đang hiện diện thật sự với chúng con trong giờ linh thánh này; Chúa đang hoạt động trong tâm trí và con tim của mỗi người chúng con. Chúng con ước rằng Chúa mãi làm Vua cai trị trong lòng chúng con. Chúa đã quy tụ chúng con lại trong nguyện đường Thánh Thể này để chúng con được chiêm ngắm vinh quang của Chúa, cùng soi lại tâm hồn mình trước Thánh Thể Chúa, chúng con chúc tụng Chúa.

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con thật diễm phúc khi được chiêm ngắm Chúa như là lương thực bổ sức đầu ngày trong khi biết bao người ăn ngủ không ngon giấc phải chật vật, bôn ba kiếm sống từng ngày. Chúng con được Chúa nuôi dưỡng từng ngày, được Chúa uốn nắn mỗi ngày nhưng gần như chúng con lại vô ơn trước vô vàn ân phúc Chúa gửi đến, không biết làm lợi là sinh lợi hoa trái việc lành. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã dọn sẵn bữa tiệc và mời gọi chúng con đến tham dự bàn tiệc Nước Trời. Chúng con không có công trạng gì trước mặt Chúa, nhưng Chúa muốn chúng con cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ. Trước lời mời gọi ấy, tự hỏi chúng con đã và đang sống đẹp lòng Chúa chưa? Chúng con có khao khát hướng về ngày cánh chung để được hưởng bàn tiệc Nước Trời? Vì ngay giờ phút này, chúng con đang được cảm nếm trước bữa tiệc Thiên Quốc. Xin Chúa cho chúng con biết sám hối, thay đổi tận căn mỗi ngày, để đến ngày cánh chung chúng con được thừa hưởng Vương Quốc của Chúa. Amen.

CĐ hát bài: Về bên Chúa _Trầm Hương
1. Tìm đâu giây phút dịu êm hơn bên Chúa đây. Lặng nghe khúc hát tình yêu ngây ngất say. Về đây bên Chúa tình yêu con lắng nghe, Chúa nói đi, giây phút này. Hồn như vươn tới trời quê hương, ôi sướng vui hạnh phúc thiên đường.
2. Từ nơi cung thánh vong vang lên tiếng Chúa gọi. Đền bồi những tháng ngày vong ân hững hờ. Về đây bên Chúa tình yêu con lắng nghe Chúa nói đi, giây phút này. Tình yêu Thiên Chúa thật bao dung, nhưng thế nhân vẫn mãi lạnh lùng.
ĐK. Tìm về bên Chúa ôi Chúa Giê-su, nguồn tình yêu mến chan chứa vô bờ bừng bừng lửa mến trái tim ngời sáng thiết tha ân tình ngàn đời khôn vơi.

Thinh lặng ít phút

III. Tâm Tình Chúc Tụng     

Lạy Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng hằng hữu! Chúng con xin chúc tụng Chúa vì Chúa là Vua Vũ Trụ và là Vua của mỗi người chúng con. Chúa đã thực hiện bao kỳ công trên cuộc đời mỗi người chúng con. Giữa muôn vàn sóng gió của cuộc sống, Chúa vẫn luôn hiện diện và nâng đỡ chúng con mỗi khi yếu đuối, vấp ngã. Chúa luôn đồng hành trên mọi nẻo đường, dầu chúng con không nhận ra Chúa thì Chúa vẫn luôn đi bên cạnh. Ngôn từ của con người chúng con hạn hẹp, không thể diễn tả hết bao kỳ công của Ngài, nhưng chúng con muốn dâng lên Chúa lời chúc tụng của vua Đa Vít, người được Chúa xức dầu tấn phong để tán tụng Chúa muôn đời.

(TV 145 ca ngợi Đức Chúa là Vua)

1 Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con nguyện tán dương Chúa và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

2 Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

3 CHÚA thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng. Người cao cả khôn dò khôn thấu.

4 Đời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa và truyền tụng những chiến công của Ngài,

5 tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển, kể lại rằng: Ngài thực hiện những kỳ công,

6 bảo cho nhau: sức mạnh Ngài đáng sợ, loan truyền rằng: Ngài cao cả lắm thay!

7 Nhắc nhở luôn: Ngài nhân ái vô cùng, hoan hô Ngài công chính.

8 CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương.

9 CHÚA nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

10 Lạy CHÚA, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,

11 nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng,

12 để nhân loại được tường những chiến công của Chúa, và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.

13 Triều đại Ngài: thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn. Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.

14 Ai quỵ ngã, CHÚA đều nâng dậy, kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.

15 Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài đúng bữa cho ăn.

16 Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê.

17 CHÚA công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.

18 CHÚA gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.

19 Kẻ kính sợ Người, Người cho toại nguyện, nghe tiếng họ kêu than, và ban ơn giải cứu,

20 CHÚA gìn giữ mọi kẻ mến yêu Người, nhưng lại diệt trừ hết bọn ác nhân.

21 Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi CHÚA, chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh đến muôn thuở muôn đời!

IV. Đọc Tin Mừng Và Suy Niệm

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu (Mt 25, 31-46)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ, Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” Bấy giờ, những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?” Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.” Bấy giờ, những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?” Bấy giờ, Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Suy Niệm Tin Mừng

       Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Chúng con vừa được nghe bài Tin Mừng về Cuộc Phán Xét chung. Ngày cuối cùng Thiên Chúa thực thi công lý. Nơi đó, chúng con sẽ đối diện với chính những việc làm của mình. Chúa là vị Mục Tử sẽ tách biệt chiên với dê, và chúng con cũng được xét xử xem là những người lành hay kẻ dữ, được hưởng hạnh phúc Nước Trời hay phải chịu án phạt đời đời. Chúng con được Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Người, và ban cho chúng con tự do để chọn lựa và chịu trách nhiệm trước quyết định của mình. Chúa không phân biệt dân tộc, màu da, ngôn ngữ, giàu nghèo, kẻ mạnh hay người yếu, Chúa đổ tình yêu xuống trên tất cả mọi người chúng con. Vậy chúng con đang mang lấy hình ảnh nào? Chiên hay dê? Lạy Chúa, chúng con đang trong cuộc sống lữ hành, lắm lúc chúng con là chiên, dê lẫn lộn. Chúa muốn chúng con ý thức rằng cuộc sống trần thế chỉ là tạm bợ nhưng là căn cơ mang lại sự sống đời đời. Sự lành và sự dữ thật mong manh dường nào nếu chúng con không tỉnh thức và cầu nguyện luôn để có thể đứng vững trong ngày Chúa trở lại trong vinh quang.

       Chúa không áp đặt lên chúng con phải theo con đường nào? Chúa mở ra cho chúng con thấy trước ngày cánh chung, chúng con đang sống với anh em, với tha nhân như thế nào thì sẽ nhận lấy kết cục như vậy. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Chúa đã tự hủy mình ra để cứu rỗi chúng con. Chúa đã đi bước trước để những ai theo Người đều phải đi qua con đường đó thì mới được cứu độ. Chúa nói rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” Chúa cho chúng con biết Chúa hiện thân trong những anh em bé nhỏ nhất: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. Như thế, Chúa đã cho chúng con biết con đường duy nhất để được vào Vương Quốc của Chúa đó là yêu thương. Chúng con không phải đi tìm kiếm những điều vĩ đại, ở những nơi xa xôi mà là những điều giản đơn nơi những người nhỏ bé nghèo hèn. Những cử chỉ mà Chúa đưa ra là những hành động căn bản nhất để con người đối xử với nhau, ấy vậy mà lắm lúc chúng con lại thấy xa vời, dửng dưng và vô cảm. Chúng con đang để cho sự dữ len lỏi vào trong cuộc đời và ơn gọi của mình, làm lu mờ đi tình yêu thương mà Chúa đặt để trong tâm khảm mỗi người chúng con. Hầu như, chúng con chỉ nghĩ cho riêng mình và không dám thông chia với anh em mình vì cái tôi quá lớn và ích kỉ.

       Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Trong những ngày cuối của năm phụng vụ, Giáo Hội cho chúng con nhìn lại những giá trị của ngày cánh chung, cho chúng con nhìn thấy trước viễn cảnh thời kì cánh chung. Vua Tình Yêu thực thi công lý trên chúng con. Giữa hai thái cực chiên – dê, lành và dữ, không có sự trung lập, lửa là hình ảnh cực hình dành cho những ai tự đày đọa chính mình khi đóng cửa tâm hồn, khép lòng mình lại không còn khả năng yêu thương nữa. Vương Quốc của Chúa là hình ảnh hạnh phúc của những ai trao ban yêu thương vô điều kiện, vốn dĩ đó là ân ban nhưng không của Thiên Chúa, nên chúng con đón nhận thì cũng phải biết cho đi. Mỗi ngày sống khi thức dậy, chúng con được hít thở không khí, được nhìn thấy nhờ ánh sáng của Chúa, được sống trong vinh quang của Chúa mà không phải trả phí đồng nào, nên chúng con chỉ biết dâng lời cảm tạ.

       Lạy Chúa, chúng con dường như đang sống mập mờ giữa hai thái cực sáng tối, như con đường hư ảo dẫn đến hư vong, nên đây là lúc Chúa thức tỉnh mỗi người chúng con. Xin Chúa cho mỗi người biết chạy đến ánh sáng Thánh Thể, để Chúa chiếu soi tỏ tường cõi lòng, hầu nhận ra con người thật của mình mà sống cuộc đời chứng nhân.

       Lạy Chúa Giê-su Thánh thể! Trước khi bước vào cuộc thương khó và Phục Sinh, Chúa đã thức tỉnh các môn đệ về ngày cánh chung cũng như mỗi người chúng con biết chọn lựa con đường hạnh phúc hay đau khổ. Năm Phụng Vụ cũng đang dần khép lại, nhìn lại hành trình của mình trong năm qua, chúng con đang lẫn lộn giữa chiên với dê, chúng con tự cật vấn chính mình, chúng con đang sống với ai? Chúng con đã sống cho ai? Chúng con đã sống vì ai? Chúng con có thể tự trả lời rằng chúng con cần cứu lấy chính mình qua việc sống tương quan với Chúa và với tha nhân! Với ơn gọi mà Chúa trao ban cho mỗi người chúng con, chúng con cần phải sống đúng căn tính của mình vì đó là lời mời gọi yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con cầu nguyện liên lỉ và dành một cõi riêng tư với Chúa trong cuộc đời của mình. Amen. 

       Để trong ngày cánh chung mỗi người chúng ta được hưởng Vương Quốc của Chúa Kitô Vua, mỗi người chúng ta cần đến và ở lại với Chúa, dành thời gian cho Chúa nhiều hơn, chúng ta cùng ca lên tâm tình qua bài hát “Một cõi riêng tư”.

Hát bài: MỘT CÕI RIÊNG TƯ – Lm. Thái Nguyên

1. Giữa những xao động của nhân thế nổi trôi. Giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người. Giữa những đẹp tươi hay ê chề thất bại. Con xin dành một cõi rất riêng tư. Cho Giêsu Đấng tình yêu thẳm sâu.

ĐK. Một cõi riêng tư (Một cõi) trong lòng con xin dành cho Chúa (xin dành cho Chúa). Một cõi riêng tư (Một cõi) trong lòng con Chúa thương ngự trị (xin Ngài ngự đến). Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dấn thân cho cuộc đời cho nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.

2. Giữa những u hoài và lo lắng ngày mai. Giữa những đổi thay được mất hơn thua này. Giữa những cuồng say đam mê trần gian này. Xin giữ lại một cõi rất riêng tư. Cho Giêsu Đấng là nơi náu thân.

V. Lời Cầu 

(Như Lời Nguyện Tín Hữu ngày Chúa Nhật)

VI. Giờ Chầu Tiếp Diễn Như Thường Lệ