Chầu Thánh Thể, Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm B: THÁNH THỂ BÍ TÍCH CỦA TÌNH YÊU

THÁNH THỂ BÍ TÍCH CỦA TÌNH YÊU

FDCVN::Con đường Mầu nhiệm Thập giá

I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

1. Bí Tích tình yêu Máu Thân Mình Chúa hiến thân chịu chết cho trần gian được ơn cứu rỗi. Bí Tích Tình Yêu, Bí Tích cao siêu. Chúa muốn nuôi dân Người lầm than năm tháng lưu đày, này đây là máu Ta được ban làm của uống, này đây Thân Ta ban làm bánh nuôi người thế. Bí tích Tình yêu, Bí Tích cao siêu. Tình Cha thương ta ôi tình thương cao vời thay.

ĐK. Thánh Thể nhiệm mầu. Chúng con quỳ đây dâng lên tòa Chúa. Dấu chứng tin yêu, dâng khúc nhạc lòng cảm mến ơn Cha.

2. Giêsu tình yêu Chúa đang ngự đó. Mắt không nhìn thấy nhưng lòng con tin luôn Chúa ở đó. Chúa đoái nhìn con. Chúa muốn yêu con, muốn đến thăm con cho hồn con vui sướng miên man. Đời con được Chúa thương, hồn con được nuôi sống; còn chi đâu vui hơn được Chúa thương ngự đến. Chúa đến cùng con, Chúa đến trong con. Giờ đây ôi hân hoan hạnh phúc dâng trào dâng.

II. TÂM TÌNH THỜ LẠY

       Lạy Chúa là Thiên Chúa của Tình Yêu, chúng con xin tôn thờ và chúc tụng Chúa vì tình yêu cao cả mà Chúa dành cho chúng con là Chính Chúa. Quả thật, như lời tông đồ Gioan đã thốt lên “Thiên Chúa là Tình Yêu”, chúng con cũng mạnh dạn tuyên xưng rằng: “Chúa chính là Tình Yêu”. Tình yêu được biểu lộ cho chúng con qua cái chết và sự Phục sinh của Người. Chúng con xin tôn vinh và chúc tụng Người.

Hát: Chúc tụng Người là Chúa tể càn khôn. Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cũng chính vì tình yêu ấy, mà cha ông chúng con đã không ngần ngại minh chứng cho tình yêu ấy bằng chính cái chết của mình, để minh chứng cho nhân loại về một tình yêu không bờ bến mà Chúa đã ban tặng cho thế gian. Chúng con xin tôn vinh chúc tụng tình yêu Chúa.

Hát: Chúc tụng Người là Chúa tể càn khôn. Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời

Là con cháu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng con được mời gọi không ngừng làm chứng cho tình yêu bao la của Chúa. Giữa một thế giới đang từng ngày xa rời vòng tay yêu thương của Chúa, chúng con xin đền thay cho nhân loại vì những bội nghĩa vong ân trước tình yêu cao cả ấy. Lạy Chúa Giêsu Thánh thể, chúng con xin thành tâm cúi đầu.

Hát: Chúc tụng Người là Chúa tể càn khôn. Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời

Nghe nhạc: “TU SEI QUI”

III. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

Hát: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng. Là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui. Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.

1. LỜI CHÚA

       Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

        Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”

1. SUY NIỆM

        Khi nói về tình yêu, ắt hẳn ai cũng hình dung ra một bức thật đẹp, thật ngọt ngào. Có thể đó là tình yêu giữa cha mẹ với con cái, cũng có thể là tình yêu đôi lứa, và cũng có thể là tình yêu dâng hiến cho Chúa trong ơn gọi tu trì, hay là tình yêu giữa con người với nhau. Tất cả những mối tương quan ấy sẽ rất đẹp, rất ngọt ngào, khi họ biết thật lòng trao hiến cho nhau.

        “Thánh Thể là bí tích của Tình Yêu”, tình yêu bao trùm mọi tình yêu, bởi Đấng ấy chính là Tình Yêu. Thánh Gioan tông đồ quả quyết rằng: “Thiên Chúa là Tình yêu”. Như vậy, tình yêu ấy thể hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu, yêu cho đến cùng. Lời Chúa mà chúng ta vừa được nghe cho thấy điều kiện cần thiết dành cho người muốn bước đi theo Tình Yêu Giêsu: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Lời mời ấy thôi cũng đủ để chúng ta phải cật vấn lại hành trình theo Chúa của mình. Là những Kitô hữu, chúng ta đã và đang bước đi theo Người, chúng ta đã từ bỏ được bao nhiêu rồi, hay là đang thu góp? Hơn ai hết, Chúa mời gọi chúng ta hãy buông bỏ những thứ cồng kềnh cản bước tiến của chúng ta. Chính các thánh Tử Đạo Việt Nam là những gương sáng cho mỗi người chúng ta trong thời đại hôm nay. Các ngài đã lãnh nhận được Tình Yêu ấy nơi Đức Giêsu, và các ngài đã đáp lại tình yêu ấy bằng chính niềm vui được chết cho Chúa của các ngài.

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bước vào cuộc đời này, bản thân chúng con cũng đã được mời gọi bước đi trên con đường của riêng mình, không ai giống ai. Nhưng bước đi theo Chúa, thì không có con đường nào khác ngoài con đường mang tên Giêsu. Con đường ấy ngày hôm nay vẫn mời gọi chúng con phải từ bỏ chính mình và vác lấy thập giá đời mình mà theo. Chắc hẳn thập giá mà chúng con đang gánh vác ấy không bao giờ lại quá sức chịu đựng của chúng con, vì chúng con tin rằng, Chúa luôn đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường.

        Chúa mời gọi chúng con “từ bỏ chính mình”, không hẳn chỉ là những sở thích, những gì gắn bó với chúng con. Mà cao cả hơn là chính cả mạng sống này, chỉ với một điều là làm sáng danh Chúa. Sống trong xã hội không ngừng phát triển này, thật khó để chúng con có thể từ bỏ những hấp dẫn của thế gian: tiền – tài – danh vọng. Chúng cứ mãi theo đuổi chúng con. Chúng muốn làm chủ cuộc đời chúng con, muốn chúng con gạt Chúa ra khỏi cuộc đời mình và để chúng con mãi là nô lệ của chúng.

        Xin cho chúng con biết vác thập giá mình hằng ngày với một tâm tình phó thác và tin yêu. Bởi chúng con tin rằng khi chúng con vui vẻ đón nhận thập giá ấy thì chính thập giá ấy không còn phải là một gánh nặng mà là nguồn ân phúc cho cuộc đời chúng con.

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa chính là Tình Yêu, tình yêu được ban phát cho nhân loại chúng con. Và Chúa mời gọi chúng con cũng phải biết đem tình yêu ấy mà sẻ chia với mọi người. Chúng con tôn thờ và chúc tụng tình yêu ấy nơi Thánh Thể cực thánh đang hiện diện trước mặt chúng con đây.

Nghe nhạc: BÍ TÍCH TÌNH YÊU – Lm Thái Nguyên

IV. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh không ngừng hiến thân theo lời mời gọi của Chúa, hầu trở nên những vị mục tử như lòng Chúa ước mong

2. “Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì”. Xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết nhìn đến nhu cầu của người dân mà nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ

3. “Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. Xin cho mọi Kitô hữu trên thế giới, khi đã được đón nhận một Đức tin tinh tuyền của Hội thánh, thì cũng biết can đảm sống và làm chứng cho niềm tin ấy.

4. “Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy”. Xin cho cộng đoàn (Giáo xứ) chúng ta, luôn biết noi gương các cha ông của chúng ta, là các thánh Tử Đạo Việt Nam, luôn giữ vững Đức tin mà các ngài đã dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho tình yêu của Đức Kitô.

Lời nguyện: Lạy Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con, xin cho chúng con biết nhìn lên đời sống chứng tá của các thánh Tử Đạo, đã đổ máu đào xuống trên quê hương đất nước Việt Nam chúng con, cũng biết noi gương các ngài mà sống tử đạo hằng ngày trong bậc sống của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

 V. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

Hát: NÀY CON LÀ ĐÁ 

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. 

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Hát: Đây Nhiệm Tích – Hồng Trần- Phạm Đình Đài

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.

VI. HÁT KẾT

Hát: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG – Lm. Vinh Hạnh

ĐK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ tràn linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.