Chầu Thánh Thể, Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm B: MẾN CHÚA, YÊU NGƯỜI

MẾN CHÚA, YÊU NGƯỜI

I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

Hát: MẦU NHIỆM YÊU THƯƠNG – Lm. Nguyễn Duy

1. Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ. Vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế. Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm ngày đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát ngợi khen tình Chúa cao vời. Ngài đã lấy thịt Máu nuôi đoàn con cái. Ngài tự hiến thân mình cho chúng con trót đời nên của ăn ở lại với chúng con.

ĐK. Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông và ơn tha thứ. Con tin đây là Nhiệm Tích cao vời khôn sánh Chúa đang ngự đây. Giê-su đã vì con cho con Lương Thần Linh.

2. Tiệc ly đó cùng với mưòi hai môn đồ cùng ăn uống, cùng chia luơng thực ai nấy. Ngài cầm lấy ly rượu với bánh thơm, tuyên lời: Đây máu Ta, Đây Thịt của thân Ta. Và từ đó ngày đêm Ngài đã ở lại. Đoàn con sống nhờ chính lương thần cao quý. Dù con mắt đâu nào có thấy chi, nhưng lòng con vẫn tin Chúa ngự giữa chúng con.

II. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã đến trần gian để thiết lập vương quốc yêu thương ngay tại trần gian này. Ngang qua sự hiện diện của Giáo hội, Chúa đã không ngừng cho vương quốc ấy được triển nở khắp mọi nơi. Là những thành viên trong Hội Thánh Chúa, chúng con chúc tụng Chúa là Vua Cả Tình Yêu, đã quan phòng và chăm sóc cho đoàn dân của Ngài. Chúng con chúc tụng Chúa đến muôn đời.

ĐK: Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi. Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước khi chịu khổ nạn, Chúa đã để lại cho chúng con bài học quý giá là chúng con phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Là những môn sinh mang danh Kitô hữu, chúng con chúc tụng là Tôn sư vĩ đại, đã yêu thương và chỉ dẫn cho chúng con biết phương thế xây dựng tương quan với anh chị em mình. Chúc con chúc tụng Chúa đến muôn đời.

ĐK: Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi. Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, từ cõi chết, Chúa đã sống lại vinh quang để minh chứng cho thế gian thấy được sức mạnh của tình yêu trên hận thù và ích kỷ. Là những phúc nhân từ sự phục sinh của Chúa, chúng con chúc tụng Ngài là Chúa mạnh quyền oai, đã thức tỉnh và gieo niềm hy vọng cho chúng con trong cuộc chiến đấu hướng đến đỉnh trọn lành. Chúng con chúc tụng Chúa đến muôn đời.

ĐK: Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi. Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

III. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM TIN MỪNG

Hát: LẮNG NGHE LỜI CHÚA – Lm. Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

1. LỜI CHÚA

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco (Mc 12,28b-34):

       Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” 29Đức Giê-su trả lời : “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó.” 32Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

2. SUY NIỆM

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình.”

       Ngôn ngữ của Chúa không là gì khác hơn ngữ pháp của tình yêu. Tiếng nói của tình yêu vẫn luôn vang vọng trong từng lời nói, thể hiện trong từng hành động, và ẩn tàng trong suốt hành trình sứ vụ của Chúa Giêsu. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau (Ga 15, 34-35).” Theo đó, lời mời gọi “sống yêu thương” trở thành điều răn trên hết mọi điều răn, của lễ hơn hết mọi của lễ, bởi lẽ, “yêu thương là chu toàn lề luật (Rm 13, 10)”.

       Như thánh Gioan đã định nghĩa: Thiên Chúa là Tình yêu (1Ga 4, 8). Bước vào mối tương quan yêu thương, trước hết là bước vào mối tương quan hiệp thông với Thiên Chúa. Thế nhưng, Chúa không muốn con người bước vào thế giới ấy với một tâm thế bất an nửa vời, để rồi việc yêu thương trở nên điều gì đó xa xôi hay ảo vọng. Chúa muốn con người đi vào mối tương quan tình yêu với ngài bằng hết cả tâm lòng, trí khôn và sức lực. Ba tiêu chuẩn này cũng tương ứng với ba thành tố của một con người theo tư tưởng Do thái, bao gồm: linh hồn, thần trí và thân xác. Thế nên, yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực có nghĩa là yêu Chúa bằng toàn thể sự hiện hữu của mình, nơi đó: không có sự dè sẻn của trái tim, không có sự tính toán của khối óc, cũng không có sự cầm chừng của đôi tay. Tâm lòng, trí khôn, sức lực cũng là ba đặc ân mà Thiên Chúa đã phú ban, để con người có thể trổi vượt hơn hết mọi sinh linh vạn vật. Con người được mời gọi để yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả sự trổi vượt ấy; có như thế, tình yêu mới không trở thành một thứ cảm xúc cuồng nhiệt mà không có hiểu biết, bởi vì con người cần “tin để hiểu”, nhưng cũng cần “hiểu để tin.” Việc tôn kính Thiên Chúa không phải chỉ bằng môi bằng miệng mà thiếu vắng các hành vi tôn thờ, vì nếu “đức tin mà không có việc làm là đức tin chết”, thì tình yêu mà không có hành động thì cũng chỉ là tình yêu héo úa lụi tàn.

       Con người bước vào mối tương quan với Thiên Chúa là Tình yêu Tuyệt đối, tựa như giọt nước hoà mình vào biển cả bao la của lòng mến vô tận. Giọt nước ấy không mất đi, nhưng là hiện hữu hoà nhập vào đại dương rộng lớn, để nhìn xem phẩm giá của người khác cũng cao trọng như phẩm giá của mình, và để yêu thương người thân cận như yêu thương chính mình. Theo thánh Gioan, tình yêu dành cho tha nhân là bằng chứng xác thực của tình yêu dành cho Thiên Chúa, bởi lẽ, “Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy (1 Ga 4, 20)”. Tình yêu dành cho Thiên Chúa trở thành nền tảng, mà trên đó con người xây dựng một tình yêu minh sáng đối với tha nhân. Quả vậy, tình yêu được ví như ánh sáng để dẫn người ta từ chốn tối tăm, u sầu và tuyệt vọng (x. 1Ga 2, 9 – 11) tiến đến xây dựng một đời sống mới trong Đức Kitô. Đó là một đời sống mà “điều gì con không thích, thì cũng đừng làm cho ai cả (Tb 4,15)”. Nhưng trái lại “tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta (Mt 7,6).” Đó còn là một đời sống mà đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và loại trừ mọi hành vi gian ác, trái lại, là đối xử tốt với nhau, là có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho mỗi người trong Đức Ki-tô (x. Ep 4,31).

       Như thế, tình yêu Đức Kitô chính là nguyên uỷ, động lực, và là cội nguồn sức mạnh của tình yêu đối với tha nhân. Nói cách khác, tình yêu con người dành cho nhau phải là hiệu quả của tình yêu dành cho Thiên Chúa, chứ không phải vì một lý do hay mục đích nào khác. Nhờ đó, tình yêu đối với tha nhân sẽ trở nên bền chặt và thanh khiết. Nhờ đó, người ta sẽ có thể sống đời Kitô hữu, với sức mạnh của một trái tim gồm hai nhịp đập, Mến Chúa – Yêu Người, để theo đuổi chỉ một hình bóng là chính Đức Kitô.

IV. CẦU NGUYỆN

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con được mời gọi thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự. Thế nhưng, cuộc sống chúng con có quá nhiều thứ bộn bề khiến trật tự này lắm khi bị đảo lộn. Thay vì đặt Chúa làm cùng đích, chúng con lại đặt lợi ích làm mục tiêu để kiếm tìm. Thay vì lấy Chúa làm vinh dự, chúng con lại do dự khi phải hy sinh cho Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu Chúa bằng toàn thể con tim, tinh thần và lý trí, để hành trình đức tin của chúng con không phải là bị đẩy từ phía sau bằng áp lực của luật lệ, nhưng là được kéo về phía trước bằng sức hút của tình yêu. Xin ban cho chúng con lòng khiêm nhường và sự lắng đọng để cảm nhận tình yêu của Ngài dành cho chúng con, ngõ hầu chúng con có thêm lòng can đảm và sự hăng say để bày tỏ tình yêu của chúng con dành cho Ngài.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con cũng biết yêu thương anh chị em mình bằng một tình yêu chân thành không tính toán. Đồng thời, xin ban cho chúng con sự tinh tế để diễn tả tình yêu ấy, để lòng mến của chúng con vừa không mang đến cho người khác sự ngọp thở khó chịu, vừa không khiến họ cảm thấy lạc lõng cô đơn. Lạy Chúa, xin cũng thánh hóa đời sống Kitô hữu chúng con, để chớ gì đời sống chúng con có thể trở thành khí cụ diễn tả Tình yêu Chúa giữa đời, giữa một thế giới còn mê đắm và chưa nhận biết Ngài. Amen.

Hát: LUẬT YÊU THƯƠNG – Nguyễn Duy

1/ Cho con một điều răn mới yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu liều cả tấm thân tình yêu chính nhân

ÐK: Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau; Yêu thương người ta sẽ biết, anh em là môn đệ Thầy.

2/ Yêu thương tìm nguồn vui đến cho nhau nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hờn căm ghét ghen. Yêu thương dọi nguồn chân lý cho ai lầm lỡ ê chề. Yêu thương làm cho khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi.

V. TÂM TÌNH CẦU XIN

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng nhân hậu từ bi, luôn luôn yêu thương và chăm sóc đoàn dân Người đã chọn. Tin tưởng vào tình yêu thương của Người, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những tâm tình nguyện xin:

1. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức giáo hoàng Phanxicô, các giám mục, linh mục, cùng toàn thể phẩm trật trong Hội Thánh, luôn lấy tình thương của người mục tử nhân lành mà chăm lo và dẫn dắt đoàn chiên Chúa trên con đường lữ thứ trần gian, luôn ra công làm việc vì lợi ích thiêng liêng và phần rỗi các linh hồn.

2. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo quốc gia luôn biết xây dựng và phát triển đất nước trên nền tảng bác ái và công lý, biết hành động vì thiện ích chung của tất cả mọi người, để người dân có được đời sống ấm no, hạnh phúc, xã hội ngày càng công bình hơn.

3. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các thành viên trong cộng đoàn [giáo xứ] chúng ta, luôn biết trung thành lắng nghe và thực hành Lời Chúa, đồng thời biết sống gắn kết và hiệp nhất với nhau, để nên dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa cho thế giới hôm nay.

4. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nạn nhân của bão lũ và chiến tranh, xin cho họ luôn nhận được sự yêu thương, nâng đỡ và sẻ chia của tất cả mọi người, ngõ hầu họ có điều kiện để sống đúng với phẩm giá của mình.

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, Chúa đã dạy chúng con sống mến Chúa – yêu người, xin cho chúng con luôn khắc ghi luật Chúa truyền ban, để mai này được cùng Chúa hưởng phúc vinh quê Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

VI. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

Hát: NÀY CON LÀ ĐÁ 

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. 

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Hát: Đây Nhiệm Tích – Hồng Trần- Phạm Đình Đài

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.

VII. HÁT KẾT

ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG – Vinh Hạnh

ĐK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ tràn linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.