Hãy chiến đấu qua cửa hẹp mà vào
I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA
HÁT: NGƯỜI ƠI HÃY ĐẾN _ Anh Tuấn
ĐK. Đây bánh Thiên Thần, Chúa thương rộng ban xuống cho trần gian. Đây suối ơn lành, năm tháng tuôn tràn chẳng khi nào ngơi. Người ơi hãy đến, hãy đến mà ăn, người ơi hãy uống, uống nước trường sinh. Nào mau mau đến đón lấy hồng ân, vì lòng thương mến Chúa đã tặng ban.
- Hỡi người lữ khách mệt mỏi dặm trường, cõi lòng trống vắng lúc đêm dần buông. Mau tìm về đây lòng người sẽ thấy nguồn ơn sức mới trong lòng trào dâng
- Hỡi người lữ khách nặng gánh vai gầy, sương chiều nắng sớm, lắng lo chẳng vơi. Mau tìm về đây lòng người sẽ thấy, mùa xuân đang đến, đông dài đang qua.
- Chính vì thương mến, Người đã trao tặng, lương thần cao quý, dưỡng nuôi ngàn dân. Máu Thịt của Chúa là nguồn ơn phúc, trào dâng sức sống đêm ngày không ngơi.
II. TÂM TÌNH THỜ LẠY
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chiêm ngắm Chúa trên bàn thờ giờ đây, chúng con xin dâng lời ca khen, chúc tụng và cảm tạ Chúa đến muôn ngàn đời.
Thánh Thể_Bí Tích Tình Yêu, Chúa đã trao ban.
Tình yêu xuống thế, sống bên con người.
Chịu chết hy sinh, vì yêu thế trần.
Nay trong tấm bánh, hiện thân máu mình.
Nhìn ngắm Bánh Thánh, lòng con say mê.
Chiêm ngắm Thánh Thể, hồn con nhận ra.
Tình Chúa bao la, hy sinh thân mình.
Lòng con tôn kính, Thánh Thể nhiệm mầu.
Lạy Chúa, Thánh Thể là tình yêu mà Chúa trao ban nhưng không cho nhân loại chúng con. Chúa mời gọi chúng con đến với Chúa, không phải trong khung cảnh xa hoa, lộng lẫy. Cũng không phải trong điện ngọc dát vàng, mà là nơi âm thầm và ấm áp. Chúa ngự giữa chúng con trong hình Bánh Thánh âm thầm, nhỏ bé, nhưng có một sức mạnh phi thường. Xin cho chúng con có một lòng say yêu Thánh Thể Chúa, biết để Chúa làm trung tâm của mọi hoạt động thường ngày của chúng con. Xin cho cuộc đời chúng con trở nên lời ca khen chúc tụng Chúa muôn đời. Amen
Hát: BAO LA TÌNH CHÚA _ Giang Ân
- Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên.
ĐK. Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ đời con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.
- Xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặn nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dắt dìu con bước trong đời. Từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương.
- Êm như làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời. Nguyện cầu cho đời con mãi, giữ trọn lời hứa trung kiên. Trọn đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền. Trọn đời con nương thân, trọn đời con nương thân.
(Thinh lặng ít phút)
III. TÂM TÌNH THỐNG HỐI
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hạnh phúc vì được Chúa là Thiên Chúa đến và hiện diện với chúng con. Chúa đã yêu thương dựng nên chúng con, ban cho chúng con tự do để được sống hạnh phúc. Thế nhưng, lạy Chúa với thân phận yếu đuối của kiếp người, biết bao lần chúng con lại dùng chính tự do Chúa ban đó để sống bất xứng với Chúa. Chúng con sống cách vô ơn bội nghĩa với Chúa và tha nhân. Vì thế, trước tôn nhan Chúa đây, chúng con thành tâm xin Chúa tha thứ những lầm lỗi, những bất xứng mà chúng con đã xúc phạm đến Chúa và anh chị em. Xin lòng thương xót Chúa tha thứ cho chúng con.
X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.
X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.
(sau đó thinh lặng ít phút)
IV. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
- Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
2. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho Chân Lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, Lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai.
1. LỜI CHÚA (Lc 13, 22-30)
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Luca
Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người bảo họ:“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!, thì ông sẽ bảo anh em: ‘Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!’Bấy giờ anh em mới nói: ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.’ Nhưng ông sẽ đáp lại:‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!’ “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”
2. SUY NIỆM
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương cao vời mà Chúa đã dành cho chúng con. Chúa ban cho chúng con một món quà cao cả đó là Mình và Máu Chúa nơi Thánh Thể mà chúng con đang chiêm ngắm. Thánh Thể là Bàn tiệc Thánh mà hôm nay đây Chúa cho chúng con nếm trước hương vị Bữa Tiệc Nước Trời, nơi Chúa rộng tay đón nhận mọi người không phân biệt. Bàn tiệc Thánh Thể là lời mời gọi mà Chúa luôn kiên nhẫn ngày ngày chờ đợi chúng con, đến với Chúa để yêu Chúa và được Chúa yêu.
Thế nhưng, lạy Chúa lời mời gọi của Chúa thì ngày ngày vẫn vang vọng, còn lời đáp trả thì lại chẳng mấy ai. Bởi cuộc sống ngày hôm nay có quá nhiều lời mời gọi hấp dẫn, quyến rũ làm cho chúng con quên đi lời mời gọi của Chúa. Chúng con để cho những thú vui trần thế làm mờ đôi mắt trước lời mời gọi của Chúa.
Bài Tin Mừng mà chúng con vừa được nghe, Chúa mời gọi chúng con hãy ‘chiến đấu đi qua cửa hẹp mà đến với Chúa’. Cửa hẹp ấy không phải là gánh nặng, nhưng là con đường trung tín và yêu thương được thể hiện qua việc chu toàn bổn phận của mình một cách vui vẻ: Bổn phận trong gia đình, bổn phận trong cộng đoàn. Mỗi người hãy chu toàn bổn phận với lòng bác ái yêu thương. Khi chúng con chu toàn những bổn phận ấy thì chúng con đang bước qua cửa hẹp để được vào hưởng bữa tiệc Thiên quốc mà Chúa dành để cho chúng con mỗi ngày. Nhưng lạy Chúa, đôi khi chúng con đã làm những việc bổn phận của mình một cách hời hợt, thiếu quan sát, và thiếu cả bác ái đối với anh chị em xung quanh chúng con. Chúng con không những không đi qua cửa hẹp mà Chúa mời gọi, nhưng đôi khi đời sống chúng con lại trở nên những cánh cửa hẹp, khắt khe cho chính mình cũng như anh chị em của mình phải đi qua.
Lạy Chúa, chiêm ngắm sự hiện diện của Chúa nơi Thánh Thể, chúng con được mời gọi tiến bước trên con đường hẹp bằng con đường khiêm tốn hạ mình để phục vụ và hy sinh. Xin cho chúng con cũng biết đáp lại lời mời gọi của Chúa, hầu có thể đứng vững trước lời mời gọi của xã hội ngày hôm nay đang hấp dẫn chúng con với những lời mời gọi hào nhoáng bên ngoài.
Năm Thánh Hy Vọng mời gọi chúng con năng chạy đến với Chúa, để kín múc niềm vui và sự chữa lành của Người. Chúa không muốn chúng con chỉ dừng lại ở những chuyến hành hương bên ngoài, nhưng cuộc hành hương lớn nhất, cần thiết và ý nghĩa nhất mà Chúa muốn chúng con, thực hiện một hành trình trở về với chính cõi lòng thẳm sâu của lòng mình, để được chữa lành, được biến đổi bằng ân sủng và tình thương của Chúa. Chúa mời gọi chúng con bước ra khỏi những vũng lầy của đêm tối đức tin. Chúa mời gọi bước ra đi khỏi những xung đột trong nội tâm chúng con và cả những biến động làm rạn nứt nơi gia đình, nơi cộng đoàn, và lối xóm.
Lạy Chúa, trước lời mời gọi của Chúa, xin cho chúng con can đảm chiến đấu chính mình bằng sự khiêm nhường và phó thác trong tình thương của Chúa để chúng con đủ trung tín và yêu thương mà bước qua cửa hẹp như lời mời gọi của Chúa để vào vui hưởng Bữa tiệc Thiên Quốc mà Chúa hứa ban cho chúng con. Amen.
HÁT: CHÚA MỜI CHÚNG TA – Lm Tri Văn Vinh
- Này Chúa đã mời chúng ta đến dự tiệc vui. Cùng bước lòng đầy hân hoan ca mừng kính Chúa. Hãy đến Chúa chờ chúng ta đến dự tiệc trời. Hạnh phúc được sống bên Ngài cảm tạ tình Cha.
ĐK: Lòng đầy hân hoan mừng ca cảm mến ơn cao Ngài thương ban Máu Thịt Mình làm nên của ăn nuôi sống. Giờ con đã hiểu Tình Yêu mà Chúa hy sinh ẩn thân trong bánh trắng tinh làm nên của nuôi thế gian.
- Này khách lữ hành viễn du đến đây dừng chân. Tiệc thánh Ngài đã dọn sẵn ban nhiều hồng ân. Hãy đến tâm hồn sướng vui tháng năm mong chờ. Mạnh sức vui bước gian nan Chúa trong đời ta.
- Hỡi kẻ khó nhọc lắng lo Chúa sẽ ủi an. Hãy đến lòng người băng giá Chúa sẽ sưởi ấm. Vì Chúa nhân từ xót thương những ai van nài. Ngài đến ban phát muôn ơn cho dân Ngài thương.
V. TÂM TÌNH CẦU XIN
Chủ sự: Cộng đoàn thân mến, Bí tích Thánh Thể là lời mời gọi mà chính Chúa ngày ngày vẫn không ngừng mời gọi nhân loại đến với Người. Tin tưởng vào tình thương yêu đầy nhân từ của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
- Chúng con dâng lên Chúa Giáo Hội của Chúa. Xin cho các Giám mục và linh mục của Chúa biết ngày cử hành Thánh Thể một cách thánh thiện và sốt mến, hầu dẫn đưa mọi người đến cùng Chúa hơn.
- Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con
- Chúng con xin dâng lên Chúa thế giới đầy bạo lực, chiến tranh đang xảy ra khắp nơi. Xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia biết tôn trọng, thực thi công bằng và tự do tôn giáo, hầu cho danh Chúa được rạng tỏ khắp trần gian.
- Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con
- Chúng con xin dâng lên Chúa những người nghèo, những người đang đối diện với đau khổ về thể xác cũng như tinh thần. Xin cho nhân loại ngày hôm nay đang đói khát về vật chất, được nhận ra mình cũng là những người đang đói khát Lương Thực Thần linh nước Trời.
- Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con
- Chúng ta xin dâng lên Chúa chính mỗi người chúng ta. Xin mỗi người luôn đủ khiêm tốn và lòng khát khao tìm kiếm Chúa qua việc lắng nghe Lời Chúa và đón nhận chính Thịt và Máu Chúa cũng biết trở thành nhân chứng cho tình yêu của Chúa giữa thế giới hôm nay.
- Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, Chúa gọi chúng con siêng năng chạy đến với Chúa nơi Bí tích Tình yêu này. Xin cho chúng con trung thành tuân giữ giới răn của Chúa, hầu mưu ích cho chính bản thân mình và cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen
V. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
HÁT: NÀY CON LÀ ĐÁ
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Lêô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
HÁT: ĐÂY NHIỆM TÍCH – Hồng Trần- Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.
VI. KẾT CHẦU
HÁT: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG _ Lm Vinh Hạnh
ĐK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.
- Nài xin Thiên Chúa, Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ tràn linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.
- Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù, chia rẽ, oán hờn, ghét ghen. Gìn giữ đức ái yêu Chúa mến thương anh em.

