YÊU NHƯ CHÚA YÊU
I. Chủ Sự Đặt Mình Thánh Chúa
Hát: ÔI THẦN LINH CHÚA
ĐK: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết, Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, ban bánh thơm ngon, ban bánh Thiên Thần. Người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu.
1- Chúa nuôi đoàn con, này đây bánh miến no lòng. Chúa cho đoàn con luôn luôn hưởng nếm mật ong. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa cứu tinh muôn đời. Tung hô Vua Trời tổ phụ Israen.
2- Nhớ trong rừng xưa đoàn người Hy-bá trở về. Uống ăn thoả thuê man-na nuôi sống toàn dân. Giờ đây đoàn con khao khát Thánh Thể Vua Trời. Tung hô muôn đời lòng Chúa khoan nhân.
II. TÂM TÌNH ĐẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con đây, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa, chúng con xin tôn vinh chúc tụng và hết lòng cảm tạ tình yêu quan phòng của Chúa, vì Chúa đã quy tụ chúng con trong giờ phút linh thiêng này, để được hiện diện trước Thánh Thể Chúa. Quả là một hồng ân vô cùng cao quý cho chúng con. Chúng con tin chúa đang ngự thật trong tấm bánh nhỏ bé của Bí tích Tình Yêu này.
Lạy Chúa! Chúng con xin dâng trọn thân xác, trí khôn và linh hồn chúng con cho Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm được bằng trái tim xác thịt của chúng con rằng: “Chúa đang ở đây. Chúa đang sống. Chúa đang nghe chúng con nói. Chúa đang nhìn chúng con bằng đôi mắt yêu thương”. Chúng con cũng thế, ước gì Chúa xức dầu trên đôi tai và trái tim chúng con, để chúng nghe được tiếng Chúa nói, cảm nhận được Chúa hiện diện, và đôi mắt tâm linh chúng con thấy được Chúa. Xin Chúa hãy tỏ lộ tình yêu Chúa ra cho chúng con, và nhận chìm chúng con trong đại dương tình yêu của Chúa ngay giây phút này.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa những giây phút này để hoàn toàn được thuộc về Chúa. Chỉ có Chúa với chúng con mà thôi, như xưa Maria ngồi bên chân Chúa lắng nghe Lời Hằng Sống mà quên đi những vướng bận, lo toan ở đời. Chúa chính là nguồn hạnh phúc và niềm hoan lạc đích thực của chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa. Amen.
- Trong giây phút thanh tịnh và trầm lắng, giờ đây mỗi người dâng lên Chúa tâm tình tôn vinh chúc tụng và thờ lạy phát xuất từ đáy lòng mình.
(Thing lặng ít phút)
III. Suy Niệm Tin Mừng
Lời Dẫn Vào Tin Mừng.
Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã làm phép lạ để nuôi dân chúng. Ngày nay Chúa cũng đang tiếp tục làm phép cho mỗi người chúng con qua nhiều hình thức khác nhau. Nhưng đặc biệt là trong bí tích Thánh Thể và qua Lời của Ngài. Giờ đây xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn để lắng nghe Lời Chúa và để Lời Chúa dạy dỗ biến đổi từng người chúng con.
– Hát: Xin cho con biết lắng nghe – L.m Nguyễn Duy
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
Tin mừng Đức Giê su theo thánh Gioan (Ga 6,1-15).
Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”. Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Ðấng tiên tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.
Suy niệm
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Thật hạnh phúc cho chúng con khi mỗi ngày được quây quần bên những người thân yêu trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ. Chúng con càng hạnh phúc hơn nữa khi mỗi ngày chúng con được cùng nhau lắng nghe Lời Chúa dạy, và được Chúa nuôi dưỡng chúng con trong Thánh lễ, trong các giờ kinh. Chắc hẳn dân Do thái xưa kia cũng có được cảm thức này. Tuy nhiên, họ chưa có được đức tin rằng chính Ngài là Bánh hằng sống mà Thiên Chúa ban cho họ. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, lắng nghe và được nuôi dưỡng chỉ là điểm khởi đầu cho một sứ vụ cao cả hơn đó là đem Chúa đến cho người khác để họ cũng được nhận biết và được Chúa dưỡng nuôi. Tin Mừng hôm nay đã cho chúng con thấy được một Thiên Chúa quan phòng với một tình yêu vô biên dành cho nhân loại. Chúa đã không chỉ quan tâm những người đang lắng nghe Chúa dạy nhưng còn lưu tâm đến đời sống thể xác nữa. Nhưng, ở đây, chúng con lại thấy được sứ vụ của chúng con ở trong đó qua bài học mà Chúa dạy cho các tông đồ đó là cộng tác với Chúa để giúp đỡ những người anh em khác. Lạy Chúa, nếu như chúng con chỉ biết đón nhận, chỉ biết thâu nạp cho mình thì chúng con đang làm khô cằn thứ tình yêu mà Chúa muốn thông ban cho mọi người. Yêu như Chúa yêu là chúng con phải hành động. Chúa không đòi các tông đồ phải lo tất cả cho dân chúng được ăn no. Chúa cũng không bảo anh em đừng lo gì cả nhưng Chúa chỉ hỏi “ta mua đâu bánh cho những người này ăn”. Một câu hỏi xem ra dành cho Chúa nhưng cũng là một câu hỏi mang nghĩa tập thể. Chúa cần sự cộng tác của các tông đồ nữa. Lạy Chúa, lắm lúc chúng con lo lắng phải có điều kiện này, điều kiện nọ; chúng con phải đo đếm sức mình để có thể đóng góp cho Giáo hội, xã hội (…). Mỗi lần chúng con giúp đỡ ai, chúng con đều tính toán an toàn cho bản thân, cho gia đình của mình trước đã. Thế nhưng, Chúa không cần chúng con tính toán như vậy, mà Chúa cần sự hi sinh mau lẹ và không toan tính. Chúa không chê sao con dâng “ít quá” hay “ồ, nhiều vậy tốt quá”, nhưng Chúa chỉ cần chúng con đưa tay ra chia sẻ với một tinh thần yêu như Chúa yêu. Chúa muốn chúng con đã được nhận thì cũng hãy cho đi. Chúa muốn chính chúng ta làm bởi vì chúng ta đã là môn đệ của Chúa, vì nếu đã là môn đệ thì phải noi gương của Thầy mình.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, mỗi lần chúng con làm bác ái cho anh chị em chúng con thì chúng con đâu đó vẫn còn so đo tính toán thiệt hơn, vẫn còn mong người ta biết đến. Chúng con vẫn còn muốn kể công với Chúa, với người ta qua những sự phô trương cách nào đó. Xin Chúa giúp chúng con luôn trở nên một cánh tay âm thầm, một trái tim thao thức, một nhánh sông đầy ắp sức sống mang tình yêu của Chúa đến cho người khác. Xin Chúa Giê-su Thánh Thể tôi luyện lòng chúng con mỗi ngày, để chúng con biết khiêm nhường và quảng đại hơn cho tha nhân, để Thánh Thể Chúa được rạng tỏ cho muôn người.
Hát: NIỀM TÂM SỰ
ĐK: Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con, Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con, Thầy ban trót thân mình, để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.
1- Thầy là cây nho, chúng con là ngành, ngành nào kết hợp cùng cây, sẽ trổ sinh hoa trái. Ngành nào lìa cây sẽ khô héo liền. Chúng con hãy hợp trong tình yêu Thầy.
3- Yêu nhau chính là giới răn riêng Thầy. Yêu nhau như Thầy yêu dấu chúng con, để cho thế gian nhận biết rằng, chúng con chính là môn sinh của Thầy.
IV. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI
Người dẫn: Lạy Chúa, khi chúng con đọc kinh Mân Côi trước Thánh Thể là chúng con “đang yêu Chúa Giêsu” bằng trái tim của Đức Maria và thờ lạy Ngài bằng sự thờ lạy tuyệt hảo của Đức Mẹ. Giờ đây, cộng đoàn chúng con tha thiết kết hợp “tình yêu nhỏ bé” và giới hạn của mình dành cho Chúa Giêsu với “tình yêu của Đức Mẹ” dành cho Ngài. Chúa Giêsu sẽ đón nhận “giờ Thánh” chúng con làm, như thể “giờ Thánh” do Mẹ Maria thực hiện, vì dù “Đức Tin” của chúng con có yếu ớt đến đâu, “Đức Mến” của chúng con có nghèo nàn đến đâu, Đức Mẹ cũng sẽ ôm ấp chúng con trong trái tim Ngài. Trái tim Vô Nhiễm của Đức Maria sẽ sửa chữa và đền bù những gì còn thiếu sót trong đời sống, trong mọi việc của chúng con.
- Mầu nhiệm thứ năm: Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể.
Mầu nhiệm thứ năm trong Sự Sáng là việc thiết lập Thánh Thể, trong đó Đức Kitô trao ban Thịt và Máu của Người làm lương thực dưới hình bánh và hình rượu, và Người làm chứng lòng Người yêu thương nhân loại “cho đến cùng” (Ga 13,1), để cứu độ nhân loại, Người dâng hiến chính bản thân làm lễ hiến tế.
Người dẫn: Lời Chúa: “Trước Lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”.
Suy niệm: Lạy Chúa, chúng con biết rằng: “Không Bí tích nào mang lại nhiều công hiệu cứu độ cho bằng Bí tích Thánh Thể: ‘các tội lỗi được tha thứ, các tâm tình đạo đức được gia tăng, tâm hồn được trau dồi bằng muôn ơn huệ thiêng liêng’. Trong Hội thánh, Thánh Thể được hiến dâng cho người sống và người chết, hầu mang lại ơn ích cho hết mọi người, bởi vì Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích này nhằm ban ơn cứu độ cho hết mọi người”.
“Ta là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống muôn đời, và bánh mà Ta sẽ ban là thịt Ta để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).
Hát: Ta Là Bánh Hằng Sống
Người dẫn: Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria – Mẹ của Thánh Thể, xin cho chúng con nhận biết “tình thương vô biên” của Chúa Giêsu khi “trao hiến” Mình cho chúng con, để chúng con hết lòng say yêu Bí tích Thánh Thể và loan truyền Thánh Thể Chúa cho tất cả mọi người.
(Cộng đoàn cùng đọc:1 Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, và 1Kinh Sáng Danh).
-(Mời cộng đoàn quỳ)
(thinh lặng một chút để dâng lên Chúa những ý nguyện riêng của mỗi người).
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Một giờ bên Chúa trôi qua thật nhanh. Chúa vừa nghe chúng con tâm sự, giãi bày những ước nguyện và còn nhiều điều chúng con muốn nói với Chúa. Chắc chắn mỗi người chúng con ai cũng còn muốn ở lại bên Chúa thật lâu. Thế nhưng, giờ đây chúng con phải trở về với đời sống thường ngày để làm chứng cho tình yêu Chúa. Điều quan trọng là chúng con vẫn ôm ấp Chúa trong lòng. Khuôn mặt dễ thương của chúng con trước Thánh Thể Chúa như thế nào, thì khi về với cuộc sống chúng con vẫn giữ được nét mặt dễ thương như vậy. Đặc biệt, chúng con là những người được lãnh Bí tích Rửa tội. Được làm con Chúa. Được Chúa tuyển chọn làm tông đồ cho Thánh Thể Chúa. Đây là một ơn gọi cao quý Chúa dành cho chúng con mà rất nhiều nhiều người khác không có được. Xin cho chúng con ý thức được hồng ân cao quý mà Chúa đã ban tặng cách nhưng không cho chúng con, để chúng con luôn biết sống và làm chứng cho tình yêu của Chúa, bằng chính đời sống thường ngày của chúng con.
V. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu đủ quyền năng làm được mọi sự mà không cần ai giúp sức. Nhưng Chúa vẫn mời gọi chúng ta đóng góp, dù chỉ là một đóng góp nhỏ và tầm thường như bé trai có năm cái bánh và hai con cá. Hiểu như thế, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
1. “Người của Thiên Chúa liền nói: Xin dọn cho dân chúng ăn” – chúng ta cầu xin Chúa cho các vị Mục tử, biết quan tâm đến nhu cầu phần rỗi các linh hồn, để các ngài nỗ lực tìm ra những phương thế thích hợp và hữu hiệu, giúp cho nhiều người tin nhận Chúa.
2. “Anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận” – chúng ta cầu xin Chúa cho các tín hữu ý thức rằng khi họ được lãnh nhận ơn Chúa, thì họ cũng được mời gọi bước theo Chúa, để mọi công việc làm đều minh chứng rằng Chúa đang hiện diện trong họ.
3. “Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế” – chúng ta cầu xin Chúa cho có nhiều tâm hồn thánh thiện và quảng đại cộng tác vào công cuộc bác ái từ thiện, để nhân loại bớt phần nào cơ cực thể xác, hầu giúp cho tâm hồn được thanh thản sống niềm tin của mình.
4. Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể – chúng ta cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết sống thân mật với Chúa Giêsu Thánh Thể, năng chiêm ngắm, tâm sự và phó thác mọi sự cho Chúa, hầu được Chúa nâng đỡ và bổ sức cho.
Chủ tế: Lạy Chúa, mỗi ngày sống của chúng con là hồng ân Chúa ban. Xin giúp chúng con biết thu góp từng mảnh thời gian để sống khiêm nhường, hiền hậu, nhẫn nại và yêu thương chân thành, hầu tình yêu Chúa được triển nở nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
VI. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH
Hát: NÀY CON LÀ ĐÁ
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Gioan Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
Hát: Đây Nhiệm Tích – Hồng Trần- Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.
VII. HÁT KẾT
TÁN TỤNG HỒNG ÂN
ĐK: Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ. Cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới đất mới, đường đời con đổi mới. Con (í) ca ngợi tình thương xót Chúa muôn muôn đời.
1- Đời đời Ngài đã thương con. Đời đời Ngài vẫn thương con, thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày.
Tải file TẠI ĐÂY