Chầu Thánh Thể, Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm B: Lắng nghe Tiếng Chúa – Vị Mục Tử nhân lành

Lắng nghe Tiếng Chúa – Vị Mục Tử nhân lành

I. Chủ Sự Đặt Mình Thánh Chúa

HÁT: Về Bên Chúa – Trầm Hương

1. Tìm đâu giây phút dịu êm hơn bên Chúa đây. Lặng nghe khúc hát tình yêu ngây ngất say. Về đây bên Chúa Tình Yêu con lắng nghe, Chúa nói đi, giây phút này! Hồn con vươn tới trời quê hương, ôi sướng vui hạnh phúc Thiên Đường.
ĐK. Tìm về bên Chúa, ôi Chúa Giêsu! Nguồn tình yêu mến chan chứa vô bờ. Bừng bừng lửa cháy, trái tim ngời sáng. Thiết tha ân tình ngàn đời khôn vơi.
2. Từ nơi cung thánh vọng vang tiếng Chúa gọi. Đền bồi những tháng ngày vong ân hững hờ. Về đây bên Chúa Tình Yêu con lắng nghe, Chúa nói đi, giây phút này! Tình yêu Thiên Chúa thật bao dung, nhưng thế nhân vẫn mãi lạnh lùng.

II. TÂM TÌNH ĐẦU                                   

      Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa đã mời gọi chúng con đến đây trong giờ phút này để hát mừng sự hiện diện của Chúa giữa Giáo Hội trong bí tích Thánh Thể.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, Chúng con chúc tụng Chúa.

      Lạy Chúa Giê-su, Chúa là hiện thân của Chúa Cha. Chúa là vị mục tử nhân lành đến để hướng dẫn chúng con và dẫn đưa chúng con đến về với nguồn sống đích thực là chính Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, Chúng con chúc tụng Chúa.

      Lạy Chúa, Chúa đã xuống thế làm người để chia sẻ thân phận con người với chúng con. Ngài đã chia sẻ những công việc và cuộc sống của chúng con. Chúa đã lưu tâm đến những kẻ bé mọn và những người bị bỏ rơi. Chúa đã thông phần đau khổ với chúng con và cũng đã vui với niềm vui của chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, Chúng con chúc tụng Chúa.

(Thing lặng ít phút)

III. Suy Niệm Tin Mừng

– Hát: Xin cho con biết lắng nghe – L.m Nguyễn Duy

  ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô (6, 30-34)

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

 Suy niệm

      Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trong đời sống đạo của chúng con, chúng con thường có xu hướng dành nhiều thì giờ để làm việc, hay tìm những thú vui khác mà quên tìm cho mình sự nghỉ ngơi bên Chúa. Chúng con không biết rằng, tất cả rắc rối của đời sống là do chúng con không dành thì giờ để lắng nghe Chúa phán dạy. Và đó là nguyên nhân khiến chúng con không thể đương đầu nổi các sóng gió của cuộc đời. Chỉ trong thinh lặng và trong cuộc gặp gỡ Chúa, chúng con mới thấm thía ý nghĩa của đời người: phải làm ăn, tranh đấu, lam lũ với nghề nghiệp, lo miếng cơm manh áo cho mình và gia đình. Thật là nhiêu khê đến mệt óc, mỏi tim. Lo lắng, bon chen, vất vả, nhưng cuối cùng sẽ được gì? Sẽ đi về đâu? Chỉ trong thinh lặng và trong sự gặp gỡ với Chúa, chúng con mới biết tại sao vẫn chưa mến Chúa tha thiết, vẫn chưa yêu người như Chúa truyền, vẫn chưa hiền lành, nhẫn nhục, chịu khó, thông cảm và tha thứ? Trong thinh lặng và trong sự gặp gỡ với Chúa, chúng con mới thấy linh hồn là quý, linh hồn ấy đòi làm lành lánh dữ, cần sống đời Ki-tô hữu cho nghiêm chỉnh, và mới biết mình đang làm lợi hay hại cho linh hồn.

      Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, ơn gọi cao quý của người Ki-tô hữu là trở thành con cái Thiên Chúa. Và cùng đích của người Ki-tô hữu là được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Thế nhưng lạy Chúa, trong một thế giới với nhiều sự chọn lựa, và đầy dẫy những mục tử giả. Liệu chúng con có nhận ra rằng, Ngài là mục tử nhân lành hết lòng vì đoàn chiên. Ngài thương chúng con như đoàn chiên bơ vơ không có người chăn dắt. Ngài như đồng cỏ non và như dòng suối mát để xoa dịu cơn đói khát của con người chúng con. Thế giới ngày nay tràn ngập ngôn từ, đầy dẫy những lời lẽ tuyên truyền và thương mại. Chính vì thế, việc tìm về bên Chúa để lắng nghe Lời Ngài là cơ hội là lựa chọn tối ưu nhất cho chúng con để chúng con có thể thuộc trọn về đàn chiên của Chúa, và quan trọng hơn là để chúng con được học hỏi nơi Ngài và ngày càng trở nên một với Ngài và khi làm được như thế chúng con mới trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài.

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cần phải tìm sự nghỉ ngơi bên Chúa vì Ngài là vị mục tử hoà giải. Tội lỗi đem lại sự xa cách con người với Thiên Chúa, sự bất hoà với nhau và sự hỗn loạn trong xã hội. Như lời sách Sáng Thế đã nói: Vì ngươi bất tuân nên đất đai sẽ nguyền rủa ngươi. Đến với Chúa – Người mục tử đích thực của đoàn chiên sẽ tiêu diệt tội lỗi, sẽ xoá bỏ đi sự ngăn cách giữa trời và đất, sự thù hận giữa người với người. Bằng cái chết và sự phục sinh của Chúa, Ngài đã hoà giải chúng con với Thiên Chúa, đồng thời tụ họp chúng con lại với nhau. Đôi tay Ngài dang rộng như muốn ôm trọn cả nhân loại như lời thánh Phaolô: Chúng con trở nên gần gũi nhau nhờ máu Đức Ki-tô.

      Chúng con cần trở về bên Chúa vì Ngài là mục tử an bình. Ngài đã thực hiện lời tiên tri Giê-rê-mi-a, Ngài tách biệt khỏi những kẻ chăn thuê vì lợi lộc để chứng thực mình là mục tử nhân lành. Ngài xua đuổi sói, và những kẻ cướp bóc. Ngài dạy dỗ và cứu vớt những con chiên lạc, dẫn đưa đoàn chiên tới đồng cỏ xanh tươi. Đi bên Ngài chúng con sẽ không còn sợ hãi chi, và không lo thiếu thốn thứ gì cả. Ngài chính là sự sáng. Đi theo Ngài chúng con sẽ không bao giờ bị lầm đường lạc lối. Amen.

-Hát bài: Chúa là Mục tử

1.Chúa là mục tử, Người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Ði trong tay Chúa nào con thiếu chi con sợ chi, cỏ tươi rợn đồng xanh con no thoả không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh con nghỉ uống no đầy.
Đk: Chúa Chiên nhân từ Người dẫn con tới đồng nội, Này suối nước mát con tới uống thảnh thơi Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa, Người dẫn con đi đi giữa suối mát cỏ xanh con thiếu gì?
2. Chúa là mục tử, Người dẫn dắt con lần theo chính lối. Cho con đi tới vì Danh Chúa con không lạc vương. Tối tăm con sợ chi vì có Chúa với con cung tiến bước. Cánh tay Người đưa, gậy Người dẫn yên lòng.

IV. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành. Ngài đã đến để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Với tâm tình tri ân và cảm tạ vì tình thương bao la của Chúa, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời tha thiết nguyện xin.

  1. Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các vị mục tử trong Giáo hội có được một tâm hồn biết lắng nghe/ để dưới sự hướng dẫn và ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, các Ngài sẽ chăm sóc và dẫn dắt dân Chúa đi theo đường lối Chúa.
  2. “Đức Giêsu thấy một đám người rất đông, thì chạnh lòng thương”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các Kitô hữu/ luôn có được trái tim nhạy bén như Chúa Giêsu/ nhận ra và chạnh lòng trước nhu cầu của anh chị em mình, để rao truyền lòng thương xót và yêu thương của Chúa Giêsu cho người khác.
  3. Chính Đức Giêsu là bình an của chúng ta”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho những ai đang dấn thân trong các hoạt động tông đồ/ biết gắn bó mật thiết với Chúa Kitô, để họ luôn bình an giữa những thách đố/ và để đời sống cũng như mọi công việc tông đồ của họ được Chúa chúc lành, soi sáng và hướng dẫn.
  4. Anh em hãy lánh riêng ra mà nghỉ ngơi đôi chút”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta/ biết yêu thích và nuôi dưỡng đời sống nội tâm, để một khi được Chúa nuôi dưỡng, chúng ta luôn can đảm đứng vững trước những khó khăn, thử thách và trung thành sống đức tin trong mọi hoàn cảnh.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dùng bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể để nuôi dưỡng và chăm sóc chúng con. Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa, để đời sống chúng con trở thành lời ca ngợi Chúa không ngừng. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

V. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

Hát: NÀY CON LÀ ĐÁ 

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. 

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Gioan Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Hát: Đây Nhiệm Tích – Hồng Trần- Phạm Đình Đài

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.

V. HÁT KẾT

THẮP SÁNG TRONG CON – Sr. Trầm Hương, FMSR

ÐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

  1. Ðể con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.
  2. Ðể con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.

input Tải file TẠI ĐÂY