ĐƯỢC CHÚA GỌI TÊN
I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA
Hát: CHẮP TAY LÒNG CUNG KÍNH– Lian
ĐK: Chắp tay lòng cung kính, bái lạy, tôn vinh Thánh Thể (í a) cực linh, tình yêu Ngài vô biên. Chúa cho con được no nê bởi Bánh Thiêng thơm ngon lạ lùng. Bánh này ở tận thiên cung, nay nên Bánh dưỡng nươi nhân trần. Lương Thần này là Thịt Máu Chúa, là nguồn ơn cứu độ. Con thờ lạy cùng tôn vinh, con thờ lạy cùng tôn vinh.
1. Chính Chúa là người bạn thân kín đáo (í) và nhẹ nhàng, đưa tay gõ cửa lòng con. Chân thành con mời Chúa vào mà dùng bữa với con.
2. Chính Chúa là nguồn tình yêu, lấy chính Máu Thịt của mình mà bổ dưỡng xác hồn con. Giữa đời u sầu héo hon, Ngài luôn ở trong con.
II. TÂM TÌNH THỜ LẠY
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự sống, cho chúng con được hiện hữu trong tình yêu cao vời của Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa là Chúa tể muôn loài, là Đấng thượng trí vô song, là cứu cánh và cùng đích của đời sống chúng con. Chúa đã dựng nên chúng con; cho chúng con được làm con Chúa; Chúa đã gọi tên từng người chúng con và cho chúng con được tham dự vào sự sống thần linh của Chúa. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa.
Hát: Ngài ở đó và Ngài gọi con. Nghe biết Ngài gọi con. Này con vội đứng lên tìm đến với Ngài. Ngài ở đó và Ngài gọi con, Ngài gọi con. Nghe tiếng Ngài gọi con, con xin đáp lời Ngài: lạy Chúa con đây.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã gọi tên chúng con, đã lắng nghe tiếng chúng con nguyện cầu như Chúa đã lắng nghe tiếng kêu gào của anh mù Ba-ti-mê. Chúng con xin chúc tụng chúa.
Hát: Ngài ở đó và Ngài gọi con. Nghe biết Ngài gọi con. Này con vội đứng lên tìm đến với Ngài. Ngài ở đó và Ngài gọi con, Ngài gọi con. Nghe tiếng Ngài gọi con, con xin đáp lời Ngài: lạy Chúa con đây.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã gọi tên chúng con, đã cho con thấy những yếu đuối và khuyết điểm; những giả hình và những che đậy trong lòng chúng con. Xin Chúa luôn hiện diện bên chúng con ngay cả khi chúng con không cảm nghiệm thấy Chúa. Chúng con xin ngợi khen Chúa!
Hát: Ngài ở đó và Ngài gọi con. Nghe biết Ngài gọi con. Này con vội đứng lên tìm đến với Ngài. Ngài ở đó và Ngài gọi con, Ngài gọi con. Nghe tiếng Ngài gọi con, con xin đáp lời Ngài: lạy Chúa con đây.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã gọi tên chúng con, đã chiếu ánh sáng của Chúa vào sâu trong bóng tối của tâm hồn chúng con. Xin Chúa luôn dẫn đưa chúng con trên con đường mà Chúa đã đi. Chúng con xin cảm tạ Chúa!
Hát: Ngài ở đó và Ngài gọi con. Nghe biết Ngài gọi con. Này con vội đứng lên tìm đến với Ngài. Ngài ở đó và Ngài gọi con, Ngài gọi con. Nghe tiếng Ngài gọi con, con xin đáp lời Ngài: lạy Chúa con đây.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã gọi tên chúng con, đã cho chúng con thấy những hoang mang, đói khổ, bơ vơ của những người chung quanh chúng con. Xin cho chúng con luôn là khí cụ can đảm rắc gieo bình an, niềm vui và hy vọng cho những người chúng con gặp gỡ. Chúng con ngợi khen Chúa!
Hát: Ngài ở đó và Ngài gọi con. Nghe biết Ngài gọi con. Này con vội đứng lên tìm đến với Ngài. Ngài ở đó và Ngài gọi con, Ngài gọi con. Nghe tiếng Ngài gọi con, con xin đáp lời Ngài: lạy Chúa con đây.
Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ
Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người.
Chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. A-men
(Tv 104, 3-4)
Thinh lặng (5p)
III. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
1. LỜI CHÚA (Mc 10, 46-52)
Hát: LỜI HẰNG SỐNG – Vi Nam
2. Lời Người vỗ về những khi sầu đau, đường dài ngút ngàn không biết về đâu. Cuộc đời xế chiều tóc râm mái đầu, tin vững lời Cha ân nghĩa thấm mầu.
ĐK: Lời Người êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời Người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
46 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 49 Đức Giê-su đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” 52 Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.
2. SUY NIỆM
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, có lẽ trong cuộc sống không gì vui hơn, hạnh phúc hơn khi được ai đó gọi tên, nghĩa là mang lấy một cái danh. Điều đó chứng tỏ chúng con còn sống, còn có ý nghĩa cho cuộc đời này. Việc được gọi tên là một mầu nhiệm, mầu nhiệm đó ngay từ thuở tạo dựng tổ tông chúng con đã được mạc khải. Giữa muôn loài đều là vô danh và chỉ con người mới được gọi bằng những cái tên thân thương và được đặt tên cho muôn loài muôn vật. Quả thể, chỉ duy việc được gọi tên và đặt tên, Chúa đã nâng loài người chúng con lên hàng nghĩa tử, được trở nên giống hình ảnh Chúa và được gọi Chúa là Cha.
Anh mù trong Tin Mừng Mác-cô hôm nay, cũng mang trong mình một cái tên, và được gọi tên là Ba-ti-mê, vì anh là con ông Ti-mê. Cảnh mù lòa đã đưa đẩy anh tới chỗ sống cảnh cùng đinh trong xã hội. Anh phải ngồi ở vệ đường vì anh là người hành khất. Do đó, anh bị mọi người xa cách, bị loại trừ và sống bên lề của xã hội. Với tư cách đó, anh chẳng thể làm được gì và phải đi ăn xin để sống qua ngày đoạn tháng. Chẳng ai biết tên anh và có lẽ chính anh cũng chẳng buồn nhắc đến tên mình nữa. Thế nhưng, anh lại được nâng lên một vị thế đặc biết, đó là được gọi tên, cái tên mà có lẽ đã từ lâu anh không được nhắc đến và không ai nhớ đến, bởi mọi người chỉ gọi anh bằng một cái tên nghe thật thảm hại, chua xót và đầy cay đắng: “anh mù.” Cái tên “anh mù” đó có lẽ đi theo anh hơn nửa phận người.
Trái ngược với anh Ba-ti-mê, một đám người đi theo Chúa Giê-su nhưng chẳng một ai được gọi bằng một cái tên cụ thể nào. Họ cũng chỉ mang một cái tên chung chung: “đám đông.” Một đám đông ô hợp, không có gì cụ thể. Họ chỉ là một nhóm hiếu kỳ đang lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Họ biết Đức Giêsu; họ hô vang tên Ngài, tìm cách bàn tán về Ngài, kể về những dấu lạ Ngài làm, nhưng không một ai, không một ai tuyên xưng Ngài là Chúa, không một ai nhận ra lòng thương xót của Ngài. Chỉ một mình Batimê dám gào thét và hô vang danh Ngài “Lạy Con Vua Đavit, xin dủ lòng thương tôi!”
Tiếng gào thét vang lên giữa một đám đông ồn ào và cả những lời cấm cản, đe dọa và quở trách anh im đi. Nhưng, anh vẫn gào thét lên, tiếng thét gào đó đã thu hút sự chú ý của Đức Giêsu. Ngài đã thấy anh, nghe tiếng anh. Ngài không không trách mắng anh. Ngài đã động lòng trắc ẩn trước nỗi thống khổ của anh. Ngài gọi tên anh và đến với anh. Bầu khí ồn ào, náo nhiệt bỗng trở nên trầm lắng; đám đông quở trách, cấm cản giờ đây cũng trở nên bao dung, độ lượng. Tất cả được bao trùm bởi lòng thương xót, bởi giây phút giao thoa chứa chan tình Chúa và tình người.
Ngài gọi anh và anh đứng phắt dậy. Một hành động dứt khoát, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng. Hành động đó chỉ có thể có được khi ở trong một tâm thế luôn sẵn sàng và dứt bỏ mọi sự ngay khi có thể. Anh mù Batimê đã hành động như thế; anh bỏ lại chiếc áo khoác là phương tiện giúp anh sống đời hành khất và là kế sinh nhai duy nhất của anh. Anh hoàn toàn đặt hết niềm tin tưởng vào Đấng mà anh đang đối diện dù anh chưa thấy Ngài. Quả thế, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Anh buông bỏ mọi sự và bước đi trên con đường mà Chúa Giê-su đang đi.
Từ đây, người ta sẽ không còn gọi anh là “anh mù” nữa. Cái tên Batimê mà anh nguyền rủa ngày nào, từ nay sẽ được nhiều người biết đến, được gọi tên và anh sẽ hân hoan, vui mừng và hãnh diện về cái tên đó cho đến khi được về với Đấng đã gọi anh, chữa lành anh và mở lối cho anh.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trong cuộc sống, nhiều lúc chúng con cũng rơi vào thảm cảnh như anh mù Batimê. Dù hiện hữu với những cái tên thân thương, được âu yếm, nâng niu từ trong lòng mẹ và được gọi tên mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Thế nhưng, giờ đây, những cái tên đó không còn là những cái tên, hiện hữu nhưng không còn là hiện hữu thực sự. Hiện diện trong những gì là mờ ảo, bằng những “nick name” xa lạ hay bằng những con số tầm thường, xáo rỗng. Những cái tên thân thương ngày nào chỉ còn lại trên những giấy tờ, trong các sổ sách và hay chỉ còn lại trên các bia mộ. Những tên gọi thân thương nay còn đâu; sự hiện hữu thật sự nay còn đâu.
Quả thế, những tên gọi của chúng con trở nên mờ nhạt dần theo năm tháng, nhưng cũng thật thảm hại thay, chúng con cũng làm cho tên của Chúa trở nên nhạt nhòa trong đời sống chúng con. Trên hành trình cuộc sống, chúng con đã được biết về Chúa, đã được nghe kể về Chúa, đã học biết Chúa … nhưng chúng con chưa một lần hoặc rất ít khi tuyên xưng Chúa, kêu cầu Chúa với trọn cả con tim, linh hồn và lý trí của chúng con. Chúng con chưa thực sự để Chúa bước tới, bước vào và đồng hành với chúng con. Những rào cản, những thú vui trần thế đã làm chúng con trở nên điếc lác, đui mù. Những ồn ào của cuộc sống cuốn chúng con vào trong những vòng xoáy không lối thoát. “Lạy con vua Đavit, xin dủ lòng thương con.”
Câu chuyện của anh mù Batimê hôm nay sẽ mãi là câu chuyện xảy ra trong cuộc đời mỗi người chúng con. Tên gọi của chúng con sẽ chẳng là gì nếu không được Chúa thương xót và kêu gọi. Lạy Chúa, chúng con tin Chúa vẫn luôn xót thương chúng con. Chúng con sẽ mãi được Chúa kêu gọi bước đi trên con đường Chúa đi. Đó chính điều mà Chúa muốn mỗi người chúng con khi chúng con bước vào trong cuộc đời này. Tên gọi của chúng con sẽ được gắn liền với tên Chúa; đường của Chúa đi sẽ là lối bước của chúng con. Sự sống của chúng con mãi thuộc về Chúa vì Chúa chính là gia nghiệp của chúng con.
Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,
dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!
Hồn con đây biết rõ mười mươi.
(Tv 139, 13-14)
Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,
cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân. A-men
(Tv 8, 6-7)
IV. TÂM TÌNH CẦU XIN
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương xót và chữa lành cho anh mù Ba-ti-mê. Chúa đã gọi anh, biến đổi và phục hồi nhân phẩm cho anh. Với lòng tin tưởng, phó thác vào lòng nhân từ của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. Chúng ta cùng cầu nguyện cho đức Giáo hoàng Phanxicô, các Đức Giám mục, Linh mục trên toàn thế giới luôn là hiện thân của lòng thương xót Chúa, luôn nhiệt thành chăm sóc đoàn chiên, và dẫn đưa đoàn chiên Chúa về tới bến bình an.
2. “Lạy ông Giê-su, con vua Đa-vit, xin thương xót tôi.” Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho nhân loại ngày nay, luôn biết nhận ra nhu cầu và quảng đại giúp đỡ những người yếu đuối và dễ tổn thương, như Chúa Giê-su đã yêu thương và chữa lành anh mù Ba-ti-mê.
3. “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy.” Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đau yếu, bệnh tật và đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, luôn nhận được những lời an ủi, động viên và giúp đỡ của những người chung quanh, để họ vượt qua khó khăn và sống đúng phẩm giá con người.
4. “Đức tin của anh đã cứu chữa anh.” Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người chúng ta luôn tín trung, phó thác và dâng hiến đời mình cho Chúa, trở thành chứng nhân cho lòng nhân từ của Chúa và sẵn sàng thực thi lòng bác ái đối với mọi người.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Con yêu dấu của Chúa là Đấng Cứu Độ trần gian đã dủ lòng thương xót và chữa lành chúng con. Chúa đã kêu gọi và dẫn đưa chúng con từ miền u tối tới nơi đầy ánh sáng. Chúng con tha thiết cầu xin Chúa chữa lành mọi thương tích nơi tâm hồn chúng con, để chúng con nhận ra Chúa là cội nguồn và là cùng đích của đời sống chúng con. Chúng con cầu xin
V. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH
Hát: NÀY CON LÀ ĐÁ
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
Hát: Đây Nhiệm Tích – Hồng Trần- Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.
VI. HÁT KẾT
Hát: CHÚT TÌNH CON THƠ
1. Mẹ ơi, trên trần gian con chưa thấy ai, đến nhờ Mẹ mà Mẹ không thương giúp. Mẹ ơi, con biết rằng tình Mẹ rất bao la, luôn dõi nhìn từng nhịp bước con thơ.
ÐK. Mẹ nguồn cậy trông cho người thất vọng. Mẹ là niềm tin cho người lữ thứ. Mẹ là niềm vui cho người buồn đau. Mẹ là nghỉ ngơi cho người đơn côi.
Tải file CHẦU THÁNH THỂ CN 30 TN B