TRỞ VỀ VỚI CHÍNH MÌNH
I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA
HÁT: ÔI THẦN LINH CHÚA – Lm. Vinh Hạnh
ĐK: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết, Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, ban bánh thơm ngon, ban bánh Thiên Thần. Người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu.
1. Chúa nuôi đoàn con, này đây bánh miến no lòng. Chúa cho đoàn con luôn luôn hưởng nếm mật ong. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa cứu tinh muôn đời. Tung hô Vua Trời tổ phụ Israen.
2. Nhớ trong rừng xưa đoàn người Hy-bá trở về. Uống ăn thoả thuê man-na nuôi sống toàn dân. Giờ đây đoàn con khao khát Thánh Thể Vua Trời. Tung hô muôn đời lòng Chúa khoan nhân.
II. TÂM TÌNH THỜ LẠY
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện nơi Tấm Bánh nhỏ bé trên bàn thờ. Lạy Chúa, ngày đêm Chúa vẫn luôn ở với chúng con, mong chờ chúng con đến với Chúa. Dầu cho nhiều lúc chúng con vì mải mê với cuộc sống mà quên Chúa, nhưng Chúa luôn hiện diện nơi Bí Tích Thánh Thể để đón chờ chúng con. Chúng con xin chúc tụng và thờ lạy Chúa.
HÁT: Chúc tụng Ngài là Chúa Tể Càn Khôn, chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con người là chi mà Chúa cần biết đến. Thế nhưng, vì tình yêu, Chúa đã đến ở cùng chúng con và chịu chết trên thập giá để chúng con được hưởng sự sống muôn đời. chúng con xin chúc tụng và thờ lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu.
HÁT: Chúc tụng Ngài là Chúa Tể Càn Khôn, chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa chính là nguồn nuôi dưỡng đời sống chúng con, Chúa đã trở nên Tấm Bánh Trường Sinh được bẻ ra để phân phát và dưỡng nuôi chúng con, hầu chúng con được sống và sống dồi dào. Chúng con xin chúc tụng và thờ lạy Chúa.
HÁT: Chúc tụng Ngài là Chúa Tể Càn Khôn, chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời
III. TÂM TÌNH SÁM HỐI
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước sự hiện diện dịu dàng của Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể, tự trong thâm tâm, chúng con nhận thấy nơi mình con nhiều thiếu xót, lỗi lầm và bất xứng với Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua chính cái chết của Ngài trên Thập Giá, chúng con nhận thấy rằng tình yêu Chúa dành cho chúng con thật quá lớn. Thế nhưng chúng con đáp lại tình yêu cao cả ấy chỉ bằng sự thờ ơ và lạnh nhạt với Chúa. Đôi lúc chúng con đến với Chúa nhưng lòng không tìm thấy niềm phấn khởi; chúng con đón rước Chúa vào lòng mà tâm hồn còn nhiều ghen ghét, ích kỉ với tha nhân. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa biết chúng con còn đó những yếu đuối. Xin Chúa tha thứ những lầm lỗi của chúng con. Xin Chúa thêm ơn nâng đỡ giúp sức cho chúng con hầu chúng con thắng vượt những yếu đuối của mình. Amen!
Thinh lặng giây lát
IV. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
1. LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.
“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.
“Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra”.
2. SUY NIỆM
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong thế giới thụ tạo, mỗi hữu thể không tồn tại đơn độc, mà chỉ tồn tại trong mối tương quan với các hữu thể khác. Thông qua các tương tác và mối quan hệ này, hữu thể sẽ phát triển chính sự hiện hữu của mình. Thực vậy, mỗi người không phải là một ốc đảo trong đại dương mênh mông của cuộc đời, nhưng con người còn có mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình. Lạy Chúa, trong bài Tin Mừng chúng con vừa nghe, Chúa đã cho chúng con một lối đi để xây dựng tình huynh đệ trong tương quan giữa con người với nhau. “lấy cái xà ra khỏi mắt người trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em.”(Lc 6, 42)
Thật vậy, cái rác và cái xà là hai hình ảnh đối lập, cái rác là cái nhỏ bé ở nơi người khác, trong khi cái xà ở nơi mình là cái lớn hơn nhiều lần so với các rác nơi người khác. Chúa Giêsu dùng hình ảnh đối lập này để diễn tả cái khuynh hướng tự nhiên của con người là thích chỉ trích người khác. Tuy vậy, chúng con nhận thấy rằng, thay vì chỉ trích, lời góp ý chân thành sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tha nhân. Và lời góp ý ấy giúp kẻ lỡ lầm biết thẳng thắn nhìn lại chính mình và nghiêm túc cải thiện lầm lỡ của mình. Và như thế, Chúa đã cho chúng con nhận ra, chỉ những người thắng vượt được lỗi lầm của mình mới có mắt sáng mà giúp đỡ người khác: “mù mà dắt mù được sao”.
Thiên Chúa là sự Thiện Hảo Tuyệt Đối, là Đấng tạo thành vũ trụ vạn vật. Trong khi đó, vũ trụ được tạo thành, gồm cả con người, là những hữu thể thụ tạo và hữu hạn. Vì là các hữu thể thụ tạo và hữu hạn nên các hữu thể này vẫn đang trong hành trình hoàn thiện để đến gần hơn với Thiên Chúa, Đấng Hoàn Hảo Tuyệt Đối. Bởi vậy, là thân phận thụ tạo, chúng con vẫn còn đó những điều chưa hoàn thiện, những thiếu sót và lỗi lầm nơi bản thân. Hơn thế nữa, trong cuộc sống, sự thiếu sót và lầm lỗi này của mỗi người sẽ mang đến hai chiều hướng phản ứng nơi người khác trong tương quan giữa con người với nhau. Trước hết là chiều hướng chỉ trích và xét đoán, vì khuynh hướng tự nhiên của con người là thích chỉ trích người khác. Chúng con chỉ trích hay xét đoán vì chúng con không thích những lỗi lầm, thiếu sót đó. Đôi khi, vì chúng con muốn khắng định bản thân nên hạ thấp người khác qua chính những lầm lỗi của họ. Thế nhưng, dù với lý do nào thì việc chỉ trích và xét đoán sẽ không mang đến sự hoàn thiện nơi mỗi người. Kế đến là chiều hướng góp ý mang tính xây dựng trong tình huynh đệ. Vì chúng con đang trên hành trình hướng đến sự Hoàn Hảo Tuyệt Đối của Thiên Chúa, nên việc góp ý trong tình huynh đệ có thể cải biến những thiếu sót, lầm lỗi thành những điều tốt đẹp và hoàn hảo nơi mỗi chúng con.
Tuy vậy, để giúp đỡ được người khác trong tình huynh đệ, Chúa đòi hỏi chúng con phải có mắt sáng để có thể nhìn thấy rõ, và để nhìn thấy rõ được thì Chúa mời gọi chúng con biết nhìn về chính mình và nghiêm túc cải thiện bản thân. Bởi chính việc nhìn về chính mình và nghiêm túc cải thiện bản thân giúp chúng con trở nên giống Chúa hơn. Thật vậy, chúng con hiện hữu trong cuộc đời này là nhờ đón nhận sự hiện hữu từ nơi Thiên Chúa. Hằng ngày, chúng con sống và hành động để làm cho sự hiện hữu của chúng con thêm hoàn thiện. Tuy vậy, trong cuộc sống thường nhật, không phải hành động nào nơi chúng con cũng làm cho sự hiện hữu của chúng con trở nên hoàn thiện. Thế nhưng khi nhìn về chính mình, chúng con sẽ đi tới những hành động và việc làm phù hợp với bản chất của con người là nhận biết và yêu thương. Qua những hành động và việc làm ấy, sự hiện hữu của chúng con mỗi ngày nên hoàn thiện hơn và đến gần hơn với sự Hiện Hữu Tuyệt Đối là chính Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng con có cái nhìn và có những việc làm giống cái nhìn và việc làm của Chúa hơn để xây dựng và nâng đỡ người khác trong tình người.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thánh Augustino đã để lại cho hậu thế một kinh nghiệm sâu sắc mà cuộc đời thánh nhân đã nhận ra: “nhà ngươi đừng có hướng ra ngoại tại, hãy lùi về với chính mình, vì chính trong thẳm cung của con người mới có chân lý cư ngụ, để một khi bắt gặp được bản tính bấp bênh của nhà ngươi rồi thì hãy cố siêu vượt lên trên chính mình.” Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xã hội ngày nay phát triển quá nhanh làm cho chúng con cũng bị cuốn vào vòng xoáy của sự phát triển đó. Bởi vậy, chúng con không còn thời giờ để nhìn lại và cải thiện bản thân nữa. Xin Chúa nâng đỡ chúng con để giữa sự vồn vã của cuộc sống. Xin cho chúng con biết dành thời giờ ở lại bên Chúa mà nhìn nhận sự yếu đuối nơi bản thân hầu biết siêu vượt lên trên những thiếu sót đó để hoàn thiện chính mình và nâng đỡ người khác.
1. Yêu như Giê-su, luôn luôn bao dung, thứ tha lỗi lầm. Yêu như Giê-su, luôn luôn cho đi, tình yêu trao hiến. Yêu như Giê-su, luôn luôn yêu thương, ủ ấp vỗ về. Yêu như Giê-su, là mong muốn người yêu được sống vui.
ĐK. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con một điều răn mới là hãy yêu thương nhau. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình yêu.
2. Yêu như Giê-su, luôn luôn khiêm nhu, chứa chan ân tình. Yêu như Giê-su,luôn luôn trao ban, tình yêu cao quý. Yêu như Giê-su, giang tay ôm con, đỡ nâng con lên. Yêu như Giê-su, là ban phát tình yêu từ trái tim.
V. LỜI CẦU
Chủ sự: Anh em thân mến! Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự. Ngài đã ban chính Con Một là Đức Giêsu cho nhân loại, để nhờ Người Con Duy Nhất mà nhân loại chúng ta được hưởng ơn Cứu Độ và luôn bước đi trong đường lối của Chúa trong cuộc đời này. Với ước mong sống theo Lời Chúa dạy, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
1. “Mù mà lại dắt mù được sao?” Chúng ta cùng cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Giáo Hội được đầy ơn khôn ngoan trong việc giảng dạy và trong việc dẫn dắt đoàn chiên Chúa trao nơi trần gian này.
2. “Xem quả thì biết cây.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người biết mở lòng đón nhận và sống theo các giá trị của Tin Mừng, để nhân loại được sống trong cảnh hòa bình và hạnh phúc.
3. “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì không để ý tới?” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi Kitô hữu luôn ý thức thân phận yếu đuối của mình mà siêng năng đến giao hòa cùng Chúa qua Bí Tích Hòa Giải.
4. “Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.” Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn mau mắn tìm kiếm và học hỏi về Chúa để trở nên những tông đồ hăng say loan tình tình yêu Chúa đến cho mọi người.
Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, xin Cha đón nhận những ý nguyện cầu của con cái Cha đây mà ban cho chúng con luôn biết lắng nghe và sống theo Lời Chúa dạy bảo, hầu chúng con sinh những hoa trái tốt đẹp trong cuộc đời này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen!
VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
HÁT: NÀY CON LÀ ĐÁ
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Gioan Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
HÁT: ĐÂY NHIỆM TÍCH – Hồng Trần- Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.
VII. KẾT CHẦU
HÁT: CHO CON MỘT TRÁI TIM – Lm. Từ Duyên
1. Xin cho con một trái tim như Ngài để con đây luôn quảng đại như Chúa. Để tim con luôn luôn được rộng mở mà mặc lấy tâm tình bao dung thứ tha.
ĐK. Lạy Chúa! Đôi tay con vươn cao xin giúp con từng ngày sống luật yêu thương của Chúa. Lạy Chúa! Xin đưa tay đỡ nâng dìu bước con trong đời rắc gieo niềm vui đến mọi người.
Tải file về: CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN C