SỐNG CÁC MỐI PHÚC THEO GƯƠNG CHÚA GIÊSU
I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA
ÐK. Cùng hiệp nhau chúng con thờ lạy Chúa, đã ban Mình cực Thánh hiến thân nuôi đoàn con. Cùng cầu xin Máu Thịt truyền sức sống, ủi an người nguy khốn, dắt đưa con trên đường.
1. Như nai kia uống nước suối trong, như hy vọng chứa đầy trong lòng, bên Bàn Tiệc Thánh Máu Thịt Chúa, suối hoan lạc sức sống chan hoà.
2. Thờ lạy Chúa trong ánh đức tin, giác quan này bất lực muôn nghìn, tai còn vang tiếng Chúa cực nhân. Chúa ở lại cứu giúp nhân trần.
II. TÂM TÌNH ĐẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quy tụ trước nhan Chúa nơi nhà nguyện nhỏ bé ấm áp này để tôn vinh chúc tụng và thờ lạy chúa. Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể và chúng con tin rằng chính Bí tích Thánh Thể đã hiệp nhất chúng con nên một. Với tâm tình này, Chúng con xin thờ lạy Chúa.
ĐK: Con tin yêu kính thờ, Phép Nhiệm Mầu cực thánh. Nuôi con không bến bờ, Chúa hiến thân nên Bánh Trường Sinh
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài vẫn luôn hiện diện và ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Hơn thế nữa, Ngài còn hằng yêu thương che chở, dạy bảo và nuôi dưỡng chúng con mỗi ngày qua Bí Tích Thánh Thể và Lời Chúa. Với tâm tình này chúng con xin cảm tạ Chúa. Đồng thời, xin Chúa thêm sức cho chúng con để chúng con can đảm dấn thân loan truyền tình yêu lớn lao của Chúa đến cho mọi người.
ĐK: Con tin yêu kính thờ, Phép Nhiệm Mầu cực thánh. Nuôi con không bến bờ, Chúa hiến thân nên Bánh Trường Sinh
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với tám mối phúc thật Chúa dạy, xin cho tâm hồn chúng con được canh tân và biến đổi, hầu mỗi ngày chúng con sống xứng danh là con cái Chúa hơn. Chúng con xin ngợi khen và chúc tụng Chúa đến muôn đời. Amen.
ĐK: Con tin yêu kính thờ, Phép Nhiệm Mầu cực thánh. Nuôi con không bến bờ, Chúa hiến thân nên Bánh Trường Sinh
(thinh lặng giây lát)
III. TÂM TÌNH SÁM HỐI
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con biết rằng chúng con đã nhiều lần làm tổn thương Chúa, nhiều lần làm mất lòng Chúa, đã nhiều lần chúng con quên đi sự hiện diện của Chúa và lạc xa khỏi những điều Chúa dạy. Đó là những lúc chúng con để lòng mình chạy theo ham muốn, tranh chấp, giận hờn, ích kỷ, và những điều phù du ở thế gian này. Lạy Chúa, chúng con thật lòng hối hận và ăn năn hối cải trở về với Chúa không phải vì sợ hình phạt, nhưng vì chúng con yêu mến Chúa. Chúng con xin Chúa thánh hóa và canh tân đời sống chúng con, giúp chúng con sống tốt hơn mỗi ngày để làm đẹp lòng Chúa và để chúng con thật sự thuộc về Chúa. “Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy” (Tv 51, 12)
IV. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
1. LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có nhiều môn đệ và một đám đông dân chúng đến từ Giuđêa, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđôn. Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.
“Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế”.
2. SUY NIỆM
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong Tin Mừng theo Thánh Luca, Chúa đã dạy chúng con sống theo các mối phúc để nhờ đó chúng con tránh được các mối họa. Trong một thế giới đang chạy theo tiền tài, danh vọng, những mối phúc này thật sự rất cần thiết cho mỗi người chúng con. Vì những mối phúc này không chỉ là những lời mời gọi sống theo Tin Mừng mà còn là lời cảnh tỉnh giúp chúng con nhận biết được điều nào phải làm để đẹp lòng Chúa.
“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” (Lc 6, 20). Với mối phúc thứ nhất, Chúa không chỉ nói đến sự nghèo khó vật chất, mà còn nhấn mạnh đến sự nghèo khó tinh thần nghĩa là biết tin tưởng vào quyền năng của Chúa hơn tất cả những thứ trần gian. Sự nghèo trong tinh thần còn có nghĩa là luôn biết sống khiêm nhường, biết mình còn nhiều khiếm khuyết và yếu đuối để luôn biết cậy dựa vào Chúa, biết cầu xin ơn Chúa trợ giúp. Thêm vào đó, Chúa đã dạy chúng con biết rằng điều chúng con tìm kiếm không phải là của cải vật chất mà là Thiên Chúa, qua việc chúng con phải biết làm chủ của cải vật chất, sử dụng chúng như là phương tiện để tìm được Chúa. Với mối phúc này, xin cho chúng con biết tìm kiếm Chúa trong tinh thần sống khó nghèo qua việc luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, luôn sống bác ái, không ích kỉ, sống giản dị và tránh lối sống kiêu sa hưởng thụ.
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no đủ” (Lc 6,21a). Cơn đói không chỉ là đói về thể chất mà còn là đói về tinh thần nghĩa là đói sự thật, sự công chính, đói khát tình yêu và đói khát chính Chúa. Những ai có chính Chúa thì sẽ không thiếu của gì vì chính Ngài là Đấng tạo nên tất cả mọi sự. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ghi nhớ Lời Chúa nói với đám đông xưa kia: “Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời” (Ga 6, 27). Nhờ đó, chúng con luôn tìm đến chính chúa là Đấng Thiện Hảo và là Đấng dưỡng nuôi chúng con bằng Thánh Thể Ngài. Xin cho chúng con siêng năng đến với Chúa qua các Thánh lễ và các giờ Chầu Thánh Thể, ngõ hầu chúng con được rước Chúa vào tâm hồn chúng con. Nhờ đó, Chúa bổ sức và biến đổi chúng con, giúp chúng con vượt thắng được những cơn đói khát về tiền tài và danh vọng.
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười” (Lc 6,21b). Những giọt nước mắt hòa cùng máu chảy ướt đẫm áo vì bất công, vì bị bách hại, ngược đãi, hành hạ, tủi nhục, đau khổ, áp bức sẽ không vô ích, sẽ không là sự điên rồ như người đời nghĩ vì Thiên Chúa là Đấng thưởng phạt công minh. Ngài sẽ luôn đoái nhìn, an ủi và ban niềm vui gấp nhiều lần so với nỗi đau đã chịu cho những ai trung tín với Ngài. Qua mối phúc này, xin cho chúng con biết vui với người vui, khóc với người khóc. Xin cho chúng con luôn đón nhận đau khổ với niềm tin cậy trông vào chúa và luôn biết “khóc”, chia sẻ và cảm thông với những người bé cổ nhỏ họng, “khóc” với những người đau yếu, bệnh tật và nghèo khó khốn khổ.
“Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa” (Lc 6,22). Can đảm dấn thân làm chứng cho sự thật, làm chứng cho Tin Mừng và luôn biết phó thác mọi sự vào tay Chúa khi bị bách hại, ngược đãi là dấu hiệu của một đời sống trung tín với Thiên Chúa. Những ai trung tín theo Chúa đến cùng sẽ nhận được phần thưởng lớn lao trên Nước Thiên Chúa. Vậy nên, theo gương các thánh tử đạo, mỗi người Kitô hữu hãy luôn sống trọn vẹn niềm tin, và làm chứng cho tình yêu Chúa đã dành cho nhân loại bằng đời sống phục vụ và yêu thương. Dù không phải trải qua cái chết đổ máu như các thánh tử đạo, mỗi Kitô hữu vẫn có thể tử đạo qua việc sống vì Chúa, cho Chúa, và loan truyền mầu nhiệm Thập giá cho thế giới. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin rằng: Nếu ai cùng chết với Chúa Giêsu, người đó sẽ cùng Chúa Giêsu phục sinh. Nếu ai chịu khổ với Ngài, người đó sẽ cùng Ngài hiển trị trên nước thiên đàng. Và xin cho chúng con luôn ghi nhớ điều Chúa Giê su đã dạy: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất còn ai liều mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”
Các Mối Phúc theo Tin Mừng Luca là lời mời gọi và cũng là sự thúc đẩy giúp mỗi người Kitô hữu can đảm dấn thân theo Chúa, làm chứng cho Chúa Giêsu ngay trong đời sống mỗi ngày và các mối phúc còn giúp những người trung tín thực thi tránh được các mối họa. Đây là một con đường sẽ có nhiều khó khăn và thử thách, nhưng là con đường dẫn đến sự thật, chân lý và sự Thiện Hảo tuyệt đối. Xin Chúa giúp chúng con thực thi trọn vẹn các mối phúc này để trở nên chứng nhân cho Chúa giữa đời sống hôm nay.
V. LỜI CẦU
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu. Người vẫn hằng quan phòng và yêu thương nhân loại. Tin tưởng vào tình thương của Chúa dành cho mỗi người, chúng ta cùng dâng lên Người những lời nguyện xin:
1. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các Đức Giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ. Xin cho các ngài luôn sống tinh thần khó nghèo theo Tin Mừng và can đảm dấn thân phục vụ theo gương Chúa Giêsu ngõ hầu trở nên nhân chứng cho Tin Mừng, nhờ đó mọi người nhận biết và yêu mến Chúa.
2. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh. Xin cho mỗi người luôn thực thi trọn vẹn các điều răn và các mối phúc Chúa dạy ngõ hầu sống xứng danh người Ki tô hữu và cũng nhờ đó xây dựng tình hiệp thông với nhau và sự hiệp nhất trong Hội Thánh .
3. Chúng ta cùng cầu xin cho ơn gọi dâng hiến. Xin Chúa giúp những người đang sống đời thánh hiến luôn trung tín, vững tin và cậy dựa vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, ngõ hầu họ có thêm sức mạnh nhẹ nhàng vượt qua những khủng hoảng đời tu và đêm tối của đức tin. Đồng thời, xin cho ngày càng có nhiều bạn trẻ can đảm và quảng đại sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi.
4. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho gia đình, bạn bè và những người thân yêu chúng ta đã gặp gỡ. Xin Chúa cho mọi người chuyên chăm lắng nghe và thực thi Lời Chúa truyền dạy, ngõ hầu bản thân cũng trở nên chứng nhân cho Chúa giữa đời và góp phần vào công cuộc loan báo Tin Mừng.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con hết ơn này dến ơn khác. Xin giúp chúng con luôn trung thành với Chúa để những ơn lành đó không trở nên vô hiệu mà sinh hoa kết quả trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con
VI. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH
Hát: NÀY CON LÀ ĐÁ
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
Hát: ĐÂY NHIỆM TÍCH – Hồng Trần- Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.
VII. HÁT KẾT: CON TRÔNG CẬY CHÚA -Lm. Nguyễn Duy
1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.
ĐK: Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Tải file về:CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN C