Chầu Thánh Thể, Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm C: NHÂN TỪ NHƯ CHÚA

NHÂN TỪ NHƯ CHÚA CHA

I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

Hát: ÔI THẦN LINH CHÚA – Vinh Hạnh

ĐK: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết, Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, ban bánh thơm ngon, ban bánh Thiên Thần. Người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu.

1. Chúa nuôi đoàn con, này đây bánh miến no lòng. Chúa cho đoàn con luôn luôn hưởng nếm mật ong. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa cứu tinh muôn đời. Tung hô Vua Trời tổ phụ Israen.

2. Nhớ trong rừng xưa đoàn người Hy-bá trở về. Uống ăn thỏa thuê man-na nuôi sống toàn dân. Giờ đây đoàn con khao khát Thánh Thể Vua Trời. Tung hô muôn đời lòng Chúa khoan nhân.

II. TÂM TÌNH ĐẦU

Như nai rừng mong mỏi
tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với mong ước mang lấy niềm mong mỏi của tác giả Thánh Vịnh trên, chúng con muốn được dành những giây phút đầu tiên của một ngày mới này để đến với Chúa, để dâng lên Chúa những tâm tình thờ lạy, cảm mến và suy tôn, cùng những tâm tư, những thao thức rất riêng của mỗi người chúng con lên Chúa.

          Lạy Chúa, được yêu thương là điều mà bất kỳ ai trong chúng con cũng đều khao khát, và sẽ thật hạnh phúc một khi nhận biết rằng mình đang được yêu. Thế nên, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, như trẻ thơ say giấc trong vòng tay của mẹ, những giây phút lắng đọng bên Chúa đây chính là những khoảnh khắc dịu ngọt và bình yên cho mỗi người chúng con, khi được tình yêu Chúa ôm trọn và ấp ủ. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa.

          Nhưng Chúa ơi, có một điều mà mỗi khi nhìn lại, chúng con thấy mình có lỗi lắm, đó là dù được Chúa yêu thương như vậy, nhưng chúng con vẫn còn đầy những toan tính, hẹp hòi và ích kỷ trong việc chia sẻ tình yêu mà chúng con đã lãnh nhận cho tha nhân. Chúa dạy chúng con hãy san sẻ yêu thương ngay cả với kẻ thù, thế nhưng chúng con lại hay có xu hướng giới hạn tình yêu ấy lại chỉ với những ai gần gũi và hợp với mình mà thôi; còn những ai trái ý hoặc không có thiện cảm với mình, nếu không đến nỗi loại trừ họ ra khỏi đời mình thì chúng con cũng dễ khép lòng lại với họ. Và như thế, chính chúng con đang bóp nghẹt tình yêu Chúa, không để cho tình yêu ấy được triển nở và lan tỏa. Chúng con thật lòng xin lỗi Chúa.

          Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim quảng đại, biết mở ra với Chúa và với tha nhân mà không phân biệt đối xử, vì tất cả đều là anh chị em cùng một Cha trên trời. Xin cho tình yêu Chúa chạm vào trái tim chúng con, và biến đổi mỗi người chúng con nên những người biết yêu thương hơn, như chính Chúa đã yêu thương chúng con. Amen

Hát: CÓ MỘT TÌNH YÊU – Ân Đức

ĐK: (Có một Tình yêu) có một Tình Yêu, Tình yêu lạ lùng như thế đó rất bao la hơn đại dương kia, sóng ru hát câu tình ca (Chúa thương con nhiều) Chúa thương con nhiều đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là thân yếu đuối Chúa đã thương nhìn đến con dắt dìu dẫn đưa trong tình (mối tình) tình yêu thắm nồng!

1. Tình nào yêu con hơn bao mối tình trần gian. Tình Người đã chết chỉ vì yêu tha thiết Thánh giá nhuộm máu bằng chứng cho Tình Yêu Đấng Thánh tự hiến làm giá chuộc trần gian.

2. Tình nào yêu con đang khi con là tội nhân, là tình thương xót không để con hư mất Chúa muốn dùng con làm chứng nhân Tình yêu, Chúa muốn đời con là khúc nhạc Tình yêu.

III. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM TIN MỪNG

Hát: LẮNG NGHE LỜI CHÚA – Lm. Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

1. LỜI CHÚA

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

        “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.

        “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

2. SUY NIỆM

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ…”

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cuộc sống hôm nay có xu hướng dẫn chúng con vào một lối sống kiểu sòng phẳng: có qua có lại mới toại lòng nhau, có ơn thì trả ơn, có ghen ghét thì trả lại bằng ghét ghen. Dường như đây là một lẽ rất tự nhiên, rất công bằng, và như thế cũng dễ sống hơn. Ai đời lại muốn đầu tư thời gian, sức lực, của cải vào những mối tương quan chẳng đem lại lợi ích tường minh nào cho mình. Thế mà lời Chúa lại mời gọi chúng con hãy vượt lên trên cái lẽ thường đó, rằng “hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ”, đến nỗi yêu cả kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc lành cho kẻ nguyền rủa mình, cầu nguyện cho kẻ vu khống mình. Trong một xã hội chú trọng đến vẻ ngoài và đề cao chủ nghĩa cá nhân, một tình yêu đầy nhân từ và vị tha như thế lại dễ bị hiểu lầm là nhu nhược, là yếu đuối, là dại khờ. Và thế là người ta dùng cái vỏ bọc cứng cỏi, bất khoan nhượng để bảo vệ mình khỏi sự tấn công của kẻ khác, để khỏi bị lấn lướt hạ bệ và tổn thương. Vì thế, yêu thương và tha thứ cho một kẻ thù xa lạ đã là một chuyện chẳng hề dễ dàng; nhưng cho người anh em một thời thân thiết vì một mâu thuẫn nào đó mà bỗng chốc trở thành một kẻ thù không đội trời chung với mình thì dường như càng khó gấp bội, bởi đau đớn nào sánh cho bằng việc “người bạn thân con hằng tin cậy, kẻ cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay lại giơ gót đạp con”, như tác giả Thánh Vịnh 40 đã từng than thở… Lạy Chúa, để yêu như Chúa mời gọi thì quả là một cú lội ngược dòng đời, và chẳng dễ dàng chút nào!

          Gieo nhân gì thì gặt quả đó. Đây là một quy luật rất hiển nhiên với chúng con. Chúng con đều biết rằng gieo gió thì gặt bão, gieo điều tốt thì gặt điều tốt, nhưng vấn đề là thời gian: khi nào mới gặt được quả? Cú lội ngược dòng đời kia quả là một cuộc mạo hiểm không nhìn rõ được đích đến. Nó đòi hỏi một sự quyết tâm, kiên nhẫn và bền đỗ đến cùng. Nhưng thời gian có thể làm rêu phong cái quyết tâm và kiên nhẫn, để đôi khi khiến cho kẻ lội ngược dòng có cảm tưởng như mình đang đi vào một đoạn nước sâu không lối thoát. Chúa ơi, có những người cả đời đã “gieo yêu thương vào nơi oán thù, gieo thứ tha vào nơi lăng nhục”, nhưng lại bị bách hại và chết trong cô độc. Dù những đóng góp của họ cuối cùng cũng được công nhận và đã sinh hoa kết quả, nhưng làm sao giấu nỗi niềm xót xa cho một phận người đã hy sinh cả đời để rốt cuộc phải chịu như thế. Và đặt mình vào vị trí của họ, liệu chúng con có dám chấp nhận đi trọn con đường của lòng nhân từ thương xót, mà lại không bị nỗi thất vọng, hoang mang vây bủa hay đánh mất niềm tin? Dưới con mắt của thế gian, dường như những mặt tiêu cực, những gì đau khổ lại hiển hiện rõ ràng hơn là những điều tích cực; nhiều khi vì chỉ dành sự chú ý phiến diện như vậy, nên chẳng mấy ai dám dấn bước vào con đường đó, và chọn yên vị trong vòng an toàn của những cái lợi trước mắt, của những mối tương quan đem lại lợi ích cho mình. Như vậy thì dễ sống hơn nhiều. Nhưng lạy Chúa Giêsu, nhìn lên Thánh Thể Chúa, chúng con được nhắc nhớ tình yêu cho đi đến tận cùng của Chúa: thế gian thì khiếp sợ đau khổ và tránh xa thập giá; còn Chúa, để mang lại ơn cứu độ cho chúng con, Chúa chọn đi ngược lại. “Xin đừng theo ý Con, một xin vâng theo ý Cha”… Lựa chọn đi theo con đường của lòng nhân từ thương xót như Chúa Cha đòi hỏi chúng con phải bỏ đi ý riêng mình, thậm chí phải chết đi cái tôi của mình. Lựa chọn này quyết liệt quá, Chúa ơi!

        Nhưng Lời Chúa vẫn kiên định và vang vọng: “Hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ”. Chúa mời gọi chúng con bước vào hành trình gieo yêu thương mà không cân đo đong đếm thiệt hơn bằng con mắt thực dụng, không quá phụ thuộc vào những cái lợi trước mắt ở đời này, nhưng hãy có cái nhìn xa hơn đến một thực tại trường cửu và ấp ủ niềm hy vọng về một thế giới tràn ngập yêu thương, đậm tình huynh đệ. Thế giới ngày hôm nay vẫn đang bị xâu xé bởi bạo lực, nghèo đói, bất công, như cuộc chiến tranh không hồi kết ở Ukraina, bạo loạn ở Myanmar, các cuộc xung đột vũ trang ở Sudan, và những con người bé nhỏ luôn là thành phần phải gánh chịu những hậu quả đau thương của chúng. Hơn bao giờ hết, những vết thương của nhân loại chỉ có thể được chữa lành bởi tình yêu và lòng nhân từ, hận thù chỉ có thể được hóa giải bằng sự tha thứ và tình huynh đệ. Trong Năm thánh của Niềm Hy Vọng này, lời mời gọi của Chúa lại càng có ý nghĩa hơn đối với mỗi người Kitô hữu chúng con, thúc bách chúng con dám can đảm và nỗ lực để gieo yêu thương, nối những nhịp cầu của hòa giải và tình huynh đệ mà không loại trừ bất kỳ ai, cũng không trông chờ được thưởng công, như lòng nhân từ của Cha trên trời, Đấng cho mưa xuống trên cả người lành và kẻ dữ.

          Lạy Chúa, Chúa không muốn chúng con chỉ sống theo cái lý sòng phẳng có qua có lại của thế gian, không muốn chúng con bị kéo vào cái lẽ thường ấy – cái lẽ thường nếu không tạo ra vòng luẩn quẩn của hận thù và tổn thương, thì cũng khiến cho tình yêu không thể lớn lên và chỉ thu hẹp trong một giới hạn nhất định. Chúa mời gọi chúng con hãy có lòng nhân từ như Chúa Cha, hãy theo Chúa bước vào một cuộc lội ngược dòng. Xin Chúa ban cho chúng con can đảm để dám bứt ra khỏi vòng an toàn hiện tại của mình, cùng ban niềm hy vọng và kiên định để vững tin rằng: hạt giống yêu thương và hòa giải mà chúng con đang gieo trồng sẽ có sức biến đổi thế giới này, chí ít là nơi cộng đoàn, gia đình, lối xóm và ngay cả chính bản thân chúng con. Có thể những gì chúng con gieo vãi rất chi là nhỏ bé, nhưng cũng là góp một bước khởi đầu cho một mùa gặt yêu thương, dù chưa biết được đến khi nào mới gặt được, nhưng chắc chắn sẽ đến…

Hát: LỜI KINH CUỘC ĐỜI – Lê Quang Ánh

1. Đời con này xin dâng về Chúa, mong như khí cụ trong tay của Ngài, để con được đến với tha nhân bằng tình yêu thương của Chúa nhân hiền. Trong nơi hận thù con gieo tình thương. Trong nơi gian dối con gieo chân tình. Trong nơi chinh chiến con gieo an bình. Trong nơi buồn rầu con gieo niềm vui. Trong nơi tranh chấp con gieo an hòa. Trong nơi tăm tối con gieo huy hoàng.

ĐK. Lạy Chúa, xin hãy dạy con, lạy Chúa, xin biến đổi con. Không đợi an ủi nhưng đem ủi an. Không đợi người giúp nhưng tìm giúp người. Không đợi yêu thương nhưng gieo tình mến. Vì khi biết cho đi là khi lãnh nhận. Khi biết quên mình là khi tìm thấy. Và khi chết cho mình là khi được sống muôn đời. Ôi con lạy Thần Linh, xin dủ tình thương, cho người thiện tâm được sống an bình.

2. Này đây đời con xin tận hiến mong như tác động trong tay Thánh Thần, để con hằng gieo rắc tin yêu và thành nhân chứng của Chúa trong đời. Cho nơi nhọc nhằn con đem nghỉ ngơi. Cho nơi nghi vấn con đem tin tưởng. Cho nơi oan ức con đem công bằng. Cho nơi hoạn nạn con đem cậy trông, Cho nơi u tối con đem hy vọng. Cho nơi tội lỗi con đem Tin Mừng.

IV. TÂM TÌNH CẦU XIN

Chủ sự: Anh em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy có lòng nhân từ như Cha trên trời, Đấng cho mưa xuống trên người lành cũng như kẻ dữ. Với lòng sốt mến mong được đáp lại lời mời gọi ấy, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội Thánh, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, luôn là tiếng nói của yêu thương và chứng nhân của niềm hy vọng, giữa một thế giới đang bị che phủ bởi mây mù của bi quan và thất vọng

2. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các dân tộc và quốc gia đang xảy ra xung đột, biết nhìn nhận nhau là những người anh em cùng một Cha trên trời, để đón nhận nhau và tha thứ cho nhau. Cùng xin cho các nhà lãnh đạo biết tìm ra những giải pháp đối thoại và ôn hòa nhằm hóa giải những mâu thuẫn và xung đột

3. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành viên của các tổ chức bác ái và bảo vệ quyền con người, luôn cháy lửa yêu thương và niềm khao khát xoa dịu nỗi đau của những người anh chị em bất hạnh

4. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta, dám can đảm vượt khỏi vòng an toàn và những rào cản giữa người với người, để trở nên những tông đồ nhiệt thành gieo yêu thương và hy vọng khắp mọi nơi, ngay trong chính môi trường sống của mình

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, xin giúp mỗi người chúng con hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm mà thực thi theo lời Chúa mời gọi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

V. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

Hát: NÀY CON LÀ ĐÁ 

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. 

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Hát: Đây Nhiệm Tích – Hồng Trần- Phạm Đình Đài

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.

VI. HÁT KẾT

ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG – Vinh Hạnh

ĐK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ tràn linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.