Sống Niềm Vui Phục Sinh
I. Chủ Sự Đặt Mình Thánh Chúa
Hát: Ngắm Mình Thánh Chúa – Trúc Thủy Hùng & Lm. Hoài Đức
1. Ngắm mình Thánh Chúa trên bàn thờ này. Nói gì cho thỏa tấm lòng yêu mến. Đây Chúa thiên cung xuống nơi gian trần. Hồn con tin mến lãng quên thời gian.
2. Dưới hình Rượu Bánh Chúa Trời ẩn mình. Mắt trần sao thấu Nhiệm Mầu uy linh. Trong suối linh ân mến tin vững vàng. Được hưởng nhan thánh giữa muôn hào quang.
ĐK: Ôi Giê-su! Chúa hiển vinh! Tôi mong ước sống an bình. Mình Máu Chúa lương thực thần linh. Nuôi hồn con cái tháng năm no lành.
II.TÂM TÌNH ĐẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong niềm vui hân hoan mừng Chúa phục sinh, chúng con quy tụ nhau nơi đây để thành kính dâng lên Chúa lời chúc tụng, tôn vinh và ngợi khen.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thật hạnh phúc được làm con Chúa, làm con của Đấng Yêu Thương, Đấng đã mặc lấy xác phàm, đã chịu chết và đã phục sinh để cứu chuộc loài người. Trong niềm tin vào Chúa phục sinh, xin cho chúng con sống xứng đáng là con cái Chúa. Xin cho chúng con luôn biết kiếm tìm Chúa trong mỗi ngày chúng con sống. Xin Chúa hãy là trung tâm của đời sống chúng con. Nhờ đó, chúng con được ánh sáng phục sinh của Chúa chiếu tỏa và giải thoát khỏi bóng đêm tội lỗi. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã vượt qua cái chết để bước vào vinh quang với Chúa Cha. Xin Chúa ban cho chúng con luôn ý thức tròn đầy sự sống mới nơi Chúa để chúng con can đảm dấn thân loan báo Tin Mừng và loan truyền Thánh Thể cho hết mọi người. Amen.
Lm. Kim Long
ĐK. Nào ta hãy mừng vui, Chúa chiến thắng tử thần rồi, nguồn sống mới chiếu sáng tuyệt vời. Al-lê-lu-ia. Nào ta hãy mừng vui, Chúa đã sống lại rạng ngời và Máu Thánh xóa hết tội đời, Al-lê-lu-ia.
1. Thánh giá Chúa vươn cao dâng lễ hy sinh, cho nhân thế muôn đời sống trong ân tình.
2. Sức sống đã khai nguyên trong những thương đau, ân thiêng đã khơi nguồn giữa bao khổ sầu.
3. Vác thánh giá trung kiên theo Chúa nơi nơi, mai đây sẽ chung phần phúc vinh trên trời.
(Thinh lặng)
III. Suy Niệm Tin Mừng
Hát: Xin cho con biết lắng nghe – L.m Nguyễn Duy
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
Tin Mừng Theo Thánh Gio-an
(Tin mừng: Ga 20, 1-9)
1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.
2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ.
4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.
5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.
6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.
8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.
9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.
Suy Niệm
Nhìn vào cuộc sống ngày nay, dường như có nhiều người chỉ biết lo cho bản thân, chỉ muốn cuộc sống của mình được tốt mà chẳng quan tâm gì đến cuộc sống của người khác. Thậm chí họ còn chà đạp lên nhân phẩm của người khác để bản thân họ đạt được những lợi ích, những điều họ mong muốn. Điều này có thể được thấy rõ qua các cuộc chiến tranh, nhất là cuộc chiến giữa Nga và Ucraina. Tại sao Nga lại muốn tiếp tục chiến tranh mà không muốn dừng lại? Có rất nhiều lí do được đưa ra như Nga muốn diệt chủng Ucraina, tiêu hủy đi cái gai trong mắt đang làm cản trở sự phát triển kinh tế chính trị của Nga. Hay là Nga đang muốn bành trướng thế giới. Và có thể còn nhiều lý do khác nữa. Thế nhưng có một lí do then chốt khiến cho con người chỉ nhìn đồng loại như cỏ cây, như cái xác không hồn để rồi dễ dàng ra tay sát hại lẫn nhau. Vì nơi những người đó đã không có hay đã đánh mất đức tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu. Để phản tỉnh mỗi người về vấn đề này, Hội Thánh đã mời gọi mỗi người hãy nhìn vào thánh Gioan trong bài Tin Mừng hôm nay. Thánh Gioan đã chạy đến ngôi mộ trước và đã tin. Không chỉ thánh Gioan mà cả thánh Phêrô và thánh Maria Mác-đa-la cũng đã tin vào sự phục sinh của Chúa Giê su. Các ngài là những người luôn tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu và đã luôn sống trọn vẹn niềm tin của mình. Những gương sáng này sẽ lan tỏa niềm tin cho mỗi người chúng ta. Nhờ đó, chúng ta luôn vững tin vào sự phục sinh của Chúa Giê su và sống niềm vui phục sinh mỗi ngày.
Vậy sống niềm vui phục sinh là như thế nào? Sống niềm vui phục sinh là luôn tin vào Chúa Giê su đã phục sinh và sẵn sàng dấn thân làm chứng cho Chúa Giêsu. Dù có phải chịu bao nhiêu gian nan, khốn khó thì ta vẫn luôn can trường, không nhụt chí. Vì ta biết rằng Chúa Giê su đã sống lại và vẫn đồng hành cùng ta trên mọi nẻo đường. Thêm vào đó, chúng ta biết rằng: một ngày nào đó, chúng ta sẽ được sống lại và sẽ sống mãi trong ánh sáng phục sinh của Chúa Giê su. Qua nhiều thế hệ đã có rất nhiều người sống niềm vui phục sinh. Điển hình là các tông đồ, các thánh tử đạo… Còn ngày nay, ta có thể thấy qua các linh mục và tu sĩ đang sống trong vùng chiến tranh. Các ngài là những người đã cảm nhận được được làn gió mát thoảng qua tai, da thịt…của các ngài; làn gió do những viên đạn bay tạo ra. Các ngài cũng đã cảm nhận được sức nóng của những quả bom, quả mìn. Sức nóng đó đã làm cho da thịt các ngài tan chảy và để lại những vết sẹo. Thế nhưng cảm nhận ấy không thể lớn hơn và cũng không thể lấn át được cảm cảm nhận về Chúa Giê su phục sinh đang ở bên và đồng hành với các ngài. Nhờ đó, các ngài luôn cảm thấy bình an và có được niềm vui trong sứ vụ của các ngài. Như thánh Don Bosco và nhiều vị thánh khác nữa đã sống niềm vui phục sinh và đã lan tỏa ánh sáng phục sinh của Chúa Giêsu đến cho mọi người. Thánh Don Bosco đã giúp các bạn trẻ sống theo những điều mà Chúa Giê su đã truyền dạy. Ngài đã bị ám sát nhiều lần bởi những kẻ ghen ghét với ngài. Tuy nhiên, ngài chỉ xem những việc đó như một chiếc gai nhỏ chẳng đáng quan tâm. Thêm vào đó, ta cần kể đến tấm gương sáng của cha thánh Eymard. Cả cuộc đời cha thánh luôn quan tâm đến việc ánh sáng Chúa Giê su phục sinh phải được lan tỏa đến cho nhiều người. Ngài biết rằng để làm được điều đó, ngài phải luôn luôn sẵn sàng chịu những đau khổ như Chúa Giêsu đã trải qua trong cuộc khổ nạn. Ngài biết rằng: ngài như những viên đá gồ ghề, méo mó cần được bàn tay Chúa mài dũa để trở nên những hòn gạch vuông vắn. Sau đó, chính bàn tay Thiên Chúa sẽ đặt viên gạch đó lên tường thành Gierusalem ở trên trời. Tường thành này có Chúa Giêsu là đá tảng góc tường và tường thành này sẽ trường tồn muôn đời. Thế nên, ngài luôn đón nhận những khó khăn trong niềm vui và không phàn nàn. Vì lửa thì thử vàng, gian nan thì thử sức. Thật vậy, chỉ khi gặp những khó khăn, thử thách, ngài mới biết được niềm tin của ngài đặt vào Thiên Chúa ở mức độ nào.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhân loại còn rất nhiều người không tin vào sự phục sinh của Chúa, không quan tâm đến cuộc sống đời sau và họ xem cuộc sống đời này là cùng đích. Dẫn đến họ chỉ quan tâm đến bản thân, tôn sùng cái tôi và tìm kiếm lợi ích cá nhân. Mang danh là người Kitô hữu, xin cho chúng con trở nên chứng nhân trung thành cho Chúa Giê su qua việc sống xứng đáng là con cái Chúa, con cái sự thật và sự sống. Nhờ đó, chúng con sẽ trở nên khí cụ của Chúa giúp cho nhiều người tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu, tin vào sự hiện diện của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể và luôn sống niềm vui phục sinh qua việc đặt Thánh Thể là trung tâm cuộc sống. Như điều Cha Thánh Eymard nói: Thánh Thể là trung điểm đời tôi.
Hát: Chúa Là Con Đường – Phanxicô
1. Chúa là con đường cho con tiến lên, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dư đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình cho con vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng Người con vui.
ÐK: Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho Tình Yêu.
2. Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau, từng với người chung tim xuyến xao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, này xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời, biết tìm Người trọn đời con thôi
IV. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
Lấy lời nguyện tín hữu ngày Chúa nhật.
V. GIỜ CHẦU TIẾP DIỄN NHƯ THƯỜNG LỆ