ĐÓNG VÀ MỞ, BƯỚC CHÂN CỦA U TỐI VÀ HY VỌNG
I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA
HÁT: VỀ BÊN CHÚA _ Sr Trầm Hương
1. Tìm đâu giây phút dịu êm hơn bên Chúa đây. Lặng nghe khúc hát tình yêu ngây ngất say. Về đây bên Chúa Tình Yêu con lắng nghe, Chúa nói đi, giây phút này! Hồn con vươn tới trời quê hương, ôi sướng vui hạnh phúc Thiên Đường.
ĐK. Tìm về bên Chúa, ôi Chúa Giêsu! Nguồn tình yêu mến chan chứa vô bờ. Bừng bừng lửa cháy, trái tim ngời sáng. Thiết tha ân tình ngàn đời khôn vơi.
2. Từ nơi cung thánh vọng vang lên tiếng Chúa gọi. Đền bồi những tháng ngày vong ân hững hờ. Về đây bên Chúa Tình Yêu con lắng nghe, Chúa nói đi, giây phút này! Tình yêu Thiên Chúa thật bao dung, nhưng thế nhân vẫn mãi lạnh lùng.
II. TÂM TÌNH THỜ LẠY
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Chúa đã quy tụ chúng con nơi đây, trước nhan thánh Chúa, để cùng chiêm ngắm vẻ đẹp tình yêu và vinh quang của Chúa nơi Nhiệm Tích Tình Yêu. Trong giây phút linh thiêng này, chúng con xin hiệp hoan để tôn vinh, chúc tụng và cảm tạ Chúa.
Lạy Chúa, chúng con đang sống những giây phút đầu tiên của niềm vui Phục Sinh: Chúa đã đánh bại sự chết và đã sống lại trong vinh quang, để chúng con được hưởng ơn cứu độ. Và giờ đây, nơi Thánh Thể nhiệm mầu, chúng con đang chiêm ngắm và tôn thờ sự hiện diện đích thực của Chúa, Đấng quy tụ nơi mình cả mầu nhiệm Thập Giá và vinh quang Phục Sinh. Đó chính là hồng ân, là nguồn sống, nguồn hy vọng cho hành trình đức tin của chúng con.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, bình an và niềm vui phát xuất từ cuộc Phục Sinh của Chúa chính là sức mạnh giúp chúng con vững bước trên hành trình cuộc sống. Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh vinh quang của Chúa, trong giây phút thánh thiêng bên Chúa đây, xin Thần Khí Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, để những giây phút ở trước nhan thánh Chúa, chúng con biết kín múc nguồn ân sủng quý giá cho hành trình đức tin và cuộc sống của mình. Amen
(thinh lặng ít phút)
III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ mầu nhiệm Thập Giá, Chúa đã ban ơn cứu độ nhân loại; nhờ Mầu nhiệm Phục Sinh, Hội Thánh trên khắp hoàn cầu được sống trong niềm vui và niềm hy vọng được phục sinh với Chúa. Trên hành trình dương thế này chúng con còn được chính Chúa ở lại với chúng con nơi Mầu Nhiệm Thánh Thể để đồng hành và dương nuôi chúng con. Giờ đây trước Thánh Thể Chúa, chúng con xin dâng lên Ngài tâm tình chúc tụng qua thánh ca của ba thanh niên trong lò lửa trong sách ngôn sứ Đanien (Đn 3, 57-88).
Cộng đoàn đọc chung:
Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.*
Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
Chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm,
Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
Chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới,*
Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
Chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú trên trời,
Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,
Chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông,*
Chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
Chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh,
Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,
Chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá,*
Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,
Chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi,
Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
Chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi,*
Chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
Chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây,*
Chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,
Chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả,
Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thuỷ tộc,
Chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc,*
Chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,
Chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en,*
Chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,
Chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người,
Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
Chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường,*
Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a,
A-da-ri-a và Mi-sa-ên hỡi,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(Thinh lặng ít phút)
IV. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
HÁT: LẮNG NGHE LỜI CHÚA – Lm Nguyễn Duy
1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
2. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho Chân Lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, Lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai.
1. LỜI CHÚA (Ga 20, 1- 9) (mời cộng đoàn đứng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.
2. SUY NIỆM (mời cộng đoàn ngồi)
Khi tảng đá đã che đậy cửa mộ, phiến đá ấy như tiếng nói thở than đầy tuyệt vọng của nhiều người: “Thế là hết!”. Hết cho một kiếp người; hết cho hình ảnh Thầy Giêsu nhiệt huyết hằng ngày rảo khắp nẻo đường loan báo Tin Mừng Nước Trời; hết cho hình ảnh Thầy làm xôn xao dân chúng với những phép lạ như hóa nước thành rượu ngon, hóa bánh ra nhiều hay làm cho kẻ chết sống lại. Hết cho hình ảnh Thầy bận rộn sáng trưa chiều chữa lành bệnh tật. Và cũng chấm hết cho những mong đợi của những kẻ theo Thầy để được ngồi bên tả, bên hữu trong Nước của Ngài.
Những ước vọng về một vị thế, một tương lai rực rỡ giờ đây tan biến như mây khói. Phải chăng tảng đá đóng lại cũng là để che đậy một thực tại ngang trái? Phải chăng người ta muốn chôn vùi ký ức về một Thầy Giêsu đã từng tuyên bố: “Ta là Bánh Trường Sinh”; hay một Đấng đã dám mạnh mẽ lên án những người Kinh Sư là giả hình? Tất cả dường như cho thấy con người muốn quên đi một con người, quên đi một sự thật, và quên đi cả những sai lầm mà mình đã gây ra cho Đấng nhân lành.
Tảng đá đóng lại còn nói lên một sự thiếu vắng: từ đây họ mất đi hình bóng của Người; thiếu đi một Thầy Giêsu quyền năng tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình; thiếu đi một Thầy Giêsu nhân từ đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi. Thiếu vắng Người cũng là thiếu vắng tình yêu, bình an và sự sống.
Có lẽ vì thế, những bước chân của Maria Madalena khi ra mộ Chúa “lúc trời còn tối” để “viếng mộ và ướp xác Đức Giêsu” là những bước chân rệu rã, mỏi mệt, u buồn và thất vọng. Bởi cái chết của Thầy vẫn là một sự kiện đau buồn với các phụ nữ ấy. Họ là những người ra mộ sớm nhất, khi trời còn tranh tối tranh sáng. Họ bất chấp mọi nguy hiểm có thể xảy đến. Những con người sống bằng trực cảm ấy đã đi theo tiếng gọi của trái tim hơn là sự cản ngăn của lý trí. Họ yêu mến Chúa.
Thế nhưng, tình yêu ấy lúc này lại phủ đầy bóng tối: u sầu, bi quan và chán chường. Họ không muốn chấp nhận cái chết của Thầy, nhưng dường như vẫn bị thực tại ấy đè nặng. Họ tin Thầy, nhưng vẫn nghĩ về Thầy như một con người hữu hạn. Chính giới hạn của thân phận nhân sinh khiến bước chân họ như đi vào ngõ cụt. Đó là bước chân của thất vọng trước sự hữu hạn của đời người; bước chân của vô vọng khi không biết phải làm gì trước thực tại.
Nếu bước chân đi ra mộ của Maria Madalena là những bước chân nặng nề, thì bước chân trở về lại hoàn toàn khác: “bà liền chạy về”. Một sự thay đổi đột ngột. Một tâm trạng hoàn toàn mới. Trái tim bừng cháy, đôi chân trở nên mạnh mẽ. Dường như bà vừa được kéo ra khỏi bóng tối đang bao phủ. Dù chưa hiểu hết ý nghĩa của ngôi mộ trống, nhưng trái tim nhạy bén của bà đã cảm nhận được một điều gì đó đang đổi thay.
Quả thật, Đức Giêsu Phục Sinh đã phá tan ngôi mộ của buồn sầu, mở ra niềm vui cho những ai yêu mến Người. Người mở toang cánh cửa của nghi ngờ để củng cố đức tin; mở ra tảng đá của đau khổ để dẫn đến nguồn mạch hạnh phúc; mở ra tảng đá của tuyệt vọng để đưa đến niềm hy vọng tràn đầy.
Lạy Chúa, Chúa đã đến với nhân loại trong thân phận hữu hạn của con người. Với những ai không có niềm tin, ngôi mộ bị lấp kín bởi tảng đá đó là dấu chấm hết của cuộc đời. Nhưng với những ai có niềm tin, họ hướng về “ngày thứ nhất trong tuần” – ngày Phục Sinh, ngày của hy vọng. Vì chính ngày đó, Chúa đã chiến thắng sự chết, chiến thắng ranh giới cuối cùng mà tội lỗi đặt lên thân phận con người. Chúa mở ra con đường dẫn đến sự phục hồi viên mãn cho chúng con. Phục Sinh chính là mầu nhiệm của niềm vui và hy vọng.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa đã thắp lên nguồn sống mới cho con người; làm bừng sáng niềm hy vọng nơi những tâm hồn tuyệt vọng. Như Maria Madalena từ chỗ khóc lóc đã trở nên người loan báo niềm vui; như hai môn đệ trên đường Emmau từ chỗ chán nản đã được củng cố để tiếp tục lên đường; như Phêrô dày vò về sự phản bội thì giờ đây đón nhận được ơn thứ tha đầy ngọt ngào.
Qua mầu nhiệm Phục Sinh, Chúa bước vào vinh quang, vượt trên không gian và thời gian. Chúng con hôm nay không còn thấy một Đức Giêsu hữu hình như các tông đồ xưa, nhưng chính nhờ Phục Sinh, Chúa trở nên hiện diện cho mọi người, mọi thời. Chúa không còn ở bên ngoài, nhưng ở trong sâu thẳm tâm hồn mỗi chúng con. Và chúng con chỉ có thể bước vào niềm hạnh phúc ấy bằng một thái độ duy nhất: sống đức tin.
Cũng nhờ mầu nhiệm Phục Sinh, Chúa hiện diện trọn vẹn nơi Thánh Thể, trở nên lương thực thiêng liêng và luôn đồng hành với chúng con. Phục Sinh không còn là một biến cố của quá khứ, nhưng là thực tại sống động mà chúng con được tham dự mỗi ngày, đặc biệt nơi Thánh Thể. Chính Thánh Thể là bảo chứng cho niềm hy vọng mà Chúa trao ban.
Lạy Chúa, Maria Madalena đã trở nên “Tông đồ của Phục Sinh” nhờ những bước chạy vội vã trong buổi sáng đầu tuần, nhưng sâu xa hơn là nhờ tình yêu nồng nàn dành cho Chúa. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết trở nên chứng nhân của niềm tin Phục Sinh trong thế giới hôm nay giữa một thế giới còn nhiều bóng tối bằng chính đời sống yêu mến được nuôi dưỡng qua Thánh Lễ, giờ chầu và đời sống cầu nguyện trước Thánh Thể. Amen.
(thinh lặng ít phút)
Hát: CHÚA SỐNG LẠI RỒI _ Lm. Thành Tâm
1. Chúa hóa nên người vì thương chúng ta, sống kiếp con người lam lũ hy sinh. Chiến thắng khải hoàn quyền uy cõi chết Thiên Chúa chúng ta Phục sinh.
ÐK: Cùng nhau ta hát khúc hát Chúa đã sống lại vui thay! Người ơi reo lên tiếng ca Phục sinh Allêluia. Ðồng thanh ta hát khúc hát Chúa đã Phục sinh quang vinh, Chúa ta thương ta Người đã hiển vinh.
2. Hỡi những tâm hồn ngày đêm ước mơ cõi phúc thiên đường trong sáng nên thơ. Chúa đã sống lại vì thương anh đó, thôi hãy vui lên người ơi
V. TÂM TÌNH CẦU XIN (mời cộng đoàn quỳ)
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã chiến thắng tử thần và sống lại vinh quang, đem lại nguồn hy vọng mới cho toàn thể nhân loại. Trong niềm vui hân hoan của ngày hồng phúc này, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn nguyện thiết tha:
1. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục và toàn thể dân Chúa. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn tràn đầy sức sống của Chúa Phục Sinh, để can đảm làm chứng cho Tin Mừng tình thương giữa thế giới hôm nay.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con
2. Chúng ta hãy cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia và mọi người trên thế giới, biết dẹp bỏ hận thù, cùng nhau xây dựng một nền hòa bình bền vững, để niềm vui Phục Sinh lan tỏa đến những nơi còn xung đột và nghèo đói.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con
3. Chúa Phục Sinh là niềm hy vọng cho những ai đau khổ. Xin Chúa an ủi, nâng đỡ các bệnh nhân, những người cô đơn, nghèo khó trong cộng đoàn, giúp họ nhận ra sự hiện diện yêu thương của Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con
4. Chúng ta dâng lên Chúa từng người từng gia đình trong cộng đoàn chúng ta. Xin Chúa nâng đỡ và chúc lành cho hành trình đức tin và đời sống của mỗi người. Xin cho đời sống chúng ta được trở nên chứng tá niềm vui Phục sinh của Chúa trong mọi môi trường sống của mình, để từ đó niềm vui Phục sinh được lan tỏa đến mọi người.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã mở cửa sự sống đời đời cho chúng con qua sự phục sinh của Con Một Chúa. Xin nhậm lời chúng con cầu nguyện, để chúng con được sống trong ánh sáng của Ngài và trở nên những chứng nhân sống động cho tình yêu Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
HÁT: NÀY CON LÀ ĐÁ
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Lêô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
HÁT: ĐÂY NHIỆM TÍCH – Hồng Trần- Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.
VII. KẾT CHẦU
HÁT: CHÚA NAY ĐÃ PHỤC SINH – Lm Kim Long
ĐK. Chúa nay thực đã phục sinh. Al-lê-lu-ia Al-lê-lu-ia.
1. Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia. Và niềm vui tràn lan nơi nơi.
2. Ngài toàn thắng tội lỗi thế trần. Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia. Và ngàn dân hưởng ơn cứu rỗi.
3. Ngài rọi chiếu triều ánh sáng ngời. Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia. Chỉ đường cho toàn dân đi tới

