KHAO KHÁT TÌM GẶP CHÚA
I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA
Hát: Thờ Lạy Chúa – Lm. Hoài Đức
ĐK: Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.
1. Hồi tưởng xưa kia Chúa hy sinh nằm thánh giá, lòng nhân ái bao la tựa trời thẳm cao xa, mà đem thân đến dưỡng nuôi bao hồn bơ vơ, này của nuôi quý giá thần lương đây sẵn chờ, chúng con xin tạ ơn thiết tha, chúng con xin thành tâm kính thờ.
2. Và tổ tông xưa thu tích Man- na dành sức sống. Đường quê có lao công mà không quản long đong, Thần Lương nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông. ngàn hiểm nguy chất đống hồn con bước đến cùng, tới Quê Thiên Đàng con ước mong, Chúa đây lẽ nào con nản lòng
II. TÂM TÌNH TẠ ƠN
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa đã thương bảo vệ và gìn giữ chúng con, để chúng con được cùng nhau quy tụ nơi đây, dâng lên Chúa lời cảm tạ, tri ân, cùng tâm tình, thờ lạy, ca khen và chúc tụng Chúa. Quả thực, chỉ khi gần Chúa và bên Chúa, khi được gặp gỡ và thưa chuyện thân mật với Chúa thì lòng khao khát và yêu mến Chúa trong chúng con mới được khơi dậy và được nuôi dưỡng. Xa Chúa và thiếu vắng Chúa, tâm hồn của chúng sẽ trở nên héo tàn và thiếu sức sống. Giờ phút này đây, tự trong thẳm sâu của cõi lòng, mỗi người chúng con cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc khi được sum vầy bên Chúa và bên nhau. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa.
III. TÂM TÌNH THỜ LẠY
Suốt đêm trường hồn con khao khát Chúa.
Trong thâm tâm cứ kiếm tìm khắc khoải.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài chính là Đấng Thánh con hằng khao khát và tìm kiếm, linh hồn con sẽ mãi còn khắc khoải khi bao lâu chưa gặp được Chúa. Chúa chính là niềm vui và là niềm hoan của tâm hồn chúng con. Linh hồn con chỉ được nghỉ ngơi yên hàn, thảnh thơi khi được nghỉ yên trong Chúa. Chúng con biết rằng, Chúa hiểu rõ tâm can chúng con từng gang tấc, vì thế, để thỏa lòng chúng con và làm cho cơn khát này được vơi đi phần nào, Chúa vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã không ngần ngại khước từ ngai vàng, tước bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, Chúa lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự. Không những thế, Chúa còn hiến trao chính thân mình cho chúng con trong Bí Tích Cực Thánh để chúng con ngày ngày được chiêm ngắm, thờ lạy, ca khen và chúc tụng Chúa. Chúng con thật vui sướng và hạnh phúc dường bao khi được Chúa ân tặng hồng ân cao quý này. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con thờ lạy và chúc tụng Chúa.
Đọc Thánh Vịnh 62:
– Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
– Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.
– Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.
– Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.
– Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.
– Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.
– Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.
– Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.
– Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.
IV. TÂM TÌNH THỐNG HỐI
Lạy Chúa Giê su Thánh Thể, khi ngẫm nghĩ, hồi tưởng lại cuộc đời, chúng con nhận ra rằng, tình yêu Chúa đối với mỗi người chúng con thật bao la, rộng lớn, Chúa đã yêu Chúa chúng con quá đỗi, yêu bằng một tình yêu tự hiến, một tình yêu của tình bằng hữu, đồng vai đồng vế để chúng con dễ dàng được đến gần Chúa và sống với Chúa. Ấy vậy, nhiều lúc chúng con lại phớt lờ, trở nên vô ơn, tệ bạc đối với tình yêu Chúa. Vì lợi ích cá nhân cũng như để thõa mãn cái tôi ích kỷ và tính kêu căng ngạo mạn của mình, chúng con sẵn sàng chủ trương bài trừ, loại Chúa ra khỏi cuộc đời vì cho rằng Chúa là một người ngán đường, kìm hãm, bó buộc tự do. Vì vật chất, chúng con coi trọng đồng tiền để rồi xem nhẹ những cuộc gặp gỡ với Chúa qua những buổi cử hành Thánh Thể, qua những giờ Chầu, những giờ kinh phụng vụ cũng như những lúc nguyện gẫm. Chúng con vẫn có đó những sự chia trí, lo ra; hay vẫn còn đó tình trạng miệng đọc mà lòng chẳng suy và tham dự một cách chiếu lệ. Vì danh vọng, chúng con lại đề cao những mối quan hệ đem lại lợi ích cho chúng con để rồi hạ giá hay cố tình loại bỏ mối tương quan với Chúa và với mọi người. Chúng con xin thật lòng thống hối và xin lỗi Chúa.
V. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
1. LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.
Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”
Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và một dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
2. SUY NIỆM
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, kinh nghiệm và trực giác về cuộc sống thường nhật cho chúng con biết rằng, mỗi cuộc đời con người là một hành trình tìm kiếm. Trước thân phận mỏng manh, yếu đuối, mỏng giòn dễ hướng chiều về tội lỗi và sự dữ, chúng con, loài mang phẩm chất tinh thần, được Chúa cấy tạo cách bẩm sinh lý trí, ý chí và tự do lại lên đường để kiếm tìm những thứ thanh khiết, tinh sạch để kiến tạo đời mình trở nên thánh thiện. Trước cảnh gian trần đầy dẫy sầu oán, bi thương, mỗi người chúng con lại tạo ra cho mình một hành trình để tìm kiếm hạnh phúc và bình an cho bản thân và cho thế giới. Hay trước sự thiếu thốn về vật chất, của cải, danh vọng, mỗi người chúng con lại tự lập cho mình con đường để đạt tới giàu sang, phú quý, thành công, có địa vị trong xã hội. Thế nhưng, lạy Chúa, ngẫm nghĩ lại, chúng con nhận thấy rằng, dường như mọi hành trình tìm kiếm của chúng con đều trở nên vô nghĩa và hết thảy những gì chúng con đạt được đều trở nên vô ích. Chúng con đã đạt điều chúng con muốn những lòng vẫn cảm thấy xao xuyến và bất an, bồi hồi và lo lắng.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa đã cho tỏ lộ cho chúng con thấy, sỡ dĩ chúng con còn lo lắng và bất an là bởi tất cả những thứ chúng con tìm kiếm và đạt được chỉ là thứ hạnh phúc và niềm vui giả tạo của thế gian, nó vừa nhất thời và chóng qua giống như bông hoa sớm nở chiều tàn. Quả thực, chỉ có Chúa, Hoàng Tử Bình An, Sứ Giả Hòa Bình được Chúa Cha sai đến mới mang lại cho chúng con niềm vui và niềm hạnh phúc vĩnh cửu là ơn cứu độ và sự sống đời đời. Chúa mới là đích đến trong hành trình cuộc đời chúng con. Xin Chúa khơi lên trong lòng chúng con lòng khao khát Chúa để chúng con luôn biết đặt Chúa là cùng đích trong hành trình cuộc đời chúng con. Xin Chúa khơi lên trong lòng con ngọn lửa yêu mến Chúa để chúng con tìm gặp Chúa mỗi ngày giống như ba chiêm tinh đến triều bái Chúa năm xưa.
“Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.”
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con nhận thấy rằng, hành trình tìm kiếm của ba nhà đạo sĩ là một hành trình tràn đầy ân sủng, bởi việc đến triều bái Hài Nhi Giêsu, Đấng vừa mới sinh ra ở Bê-lem không phát khởi từ sáng kiến của ba nhà đạo sĩ nhưng là hành động khởi đi từ chính tình thương của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã đi bước trước để đến với các nhà đạo sĩ. Chúa chính là khởi điểm và là cùng đích trong hành trình triều bái Hài Nhi của ba nhà đạo sĩ. Chúa đã dùng ánh sáng của ngôi sao để soi sáng, dẫn dắt họ đến nơi Hài Nhi được sinh ra và ánh sao đã dẫn đường cho họ đã biến mất khi họ tới Giêrusalem.
Lạy Chúa, chúng con biết rằng, Chúa đã tạo dựng nên chúng con và muốn chúng con được sống dồi dào, vì thế, trên hành trình cuộc đời của mỗi người chúng con, Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ và bảo vệ, nhất là trong những lúc gian truân, khó khăn, thử thách cam go. Xin cho chúng con biết nhận ra sự quan phòng của Chúa trong mỗi giây phút sống để chúng con yêu mến và phụng sự Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn của chúng con, nhờ đó, chúng con có cơ hội được đáp lại tình thương Chúa dành cho chúng con.
“Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đã đến để triều bái Người.”
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua mặc khải đức tin chúng con biết được rằng, hành trình tìm kiếm Chúa của các nhà đạo sĩ không phải là một hành trình dễ dàng, thuận lợi, nhưng là một hành trình đầy gian nan, thử thách, cam go, vất vả. Để đến nơi Hài Nhi Giêsu được sinh ra, các Ngài đã phải trải qua một con đường dài với đầy dẫy những khó khăn đến từ thiên nhiên và con người: Đó là cái nóng và gió đầy rát rúa vào ban ngày và cái rét buốt cóng vào ban đêm của sa mạc; đường đi đầy sỏi đá, hiểm trở, chênh vênh; ngôn ngữ bất đồng, văn hóa xa lạ, con người thì đầy mưu mô. Thế nhưng với trái tim được đổ đầy lòng khao khát và yêu mến Chúa, các Ngài đã dấn thân không một chút do dự, sợ hãi, can đảm lên đường cách dứt khoát và trung thành, kiên trì với ý hướng của mình. Ngẫm nghĩ về cuộc sống hôm nay, chúng con nhận ra, hành trình tìm Chúa của mỗi người chúng con cũng trải qua không ít khó khăn, vất vả: bị bắt bớ, bị giết hại, bị tù đầy, bị hiểu lầm, ghen ghét, bị lên án và bị vu khống những thứ chuyện xấu xa. Nhiều lúc, vì đức tin còn non nớt, yếu kém và lòng yêu mến Chúa còn hời hợt, chưa đủ sắt son, chúng con lại sợ hãi, không dám dấn thân, thiếu nổ lực, không kiên trì đến cùng. Xin Chúa đổ đầy trong lòng chúng con lòng khao khát và yêu mến Chúa, và xin ban thêm đức tin để mỗi người chúng con trở nên can đảm và dấn thân cách quảng đại trên hành tìm kiếm Chúa.
VI. LỜI CẦU
Chủ tế: Cộng đoàn thân mến, Hài Nhi Giêsu, vị Vua Hòa Bình đã mặc lấy xác phàm để đem hòa bình đến cho nhân loại. Giờ đây, chúng ta cùng thờ lạy, tôn vinh, cảm tạ Người, và tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. Giáo Hội là ánh sáng cho muôn dân. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Giám mục, Linh mục và mọi thành phần dân Chúa, được ánh sáng của Đấng Emmanuel soi chiếu, để trở nên ánh sao của tình yêu và hy vọng, của cảm thông và bác ái, hầu dẫn lối cho anh chị em xung quanh nhận ra sự hiện diện của Chúa, và tôn thờ Ngài là Thiên Chúa thật.
2. Chỉ những ai thành tâm thiện chí mới có thể gặp được Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia, dân tộc biết đề cao công bình và bác ái, yêu thương và tha thứ để luôn sống đơn sơ thanh thoát, biết giữ mình trong sạch trước bóng tối của sự tham lam ích kỷ, và nhiệt tình cống hiến tài năng trí tuệ để phục vụ tha nhân.
3. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Ma-ri-a Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi Kitô hữu biết thành tâm tôn thờ và phụng sự Chúa qua đời sống cầu nguyện, siêng năng học hỏi đào sâu đức tin, và nỗ lực thực thi công bình bác ái.
4. Chúa chính là niềm vui và là niềm hạnh phúc đích thực của mỗi người chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết khao khát và tìm gặp Chúa mỗi ngày qua việc siêng năng tham dự Thánh Lễ, dành thời giờ để cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa, nhờ đó đức tin được củng cố và lòng yêu mến của chúng ta đối với Chúa được gia tăng hầu tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong đời sống hằng ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã lấy điềm sao mà mặc khải mầu nhiệm Đấng Cứu Thế giáng sinh. Xin cho ánh hào quang sinh nhật giãi sáng vào trí lòng chúng con để chúng con ngày càng hiểu biết mầu nhiệm ấy mà sống gắn bó mật thiệt với Chúa và với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Kitô Chúa chúng con.
VII. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH
Hát: NÀY CON LÀ ĐÁ
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
Hát: ĐÂY NHIỆM TÍCH – Hồng Trần- Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.
VII. HÁT KẾT: Ba Vua Đăng Trình – Ngọc Linh
1. Trên trời cao đây ánh tinh tú rạng chiếu trần gian bừng sáng vinh quang huy hoàng tỏa lan soi đêm tối. Trên trời cao đây ánh tinh tú rạng chiếu nầy đây con Chúa giáng sinh giữa chốn đơn nghèo. Vui lên Con Chúa Vua Bình An đã đến trần gian giá lạnh được sưởi ấm trong đêm Ngôi Hai ra đời. Vui lên Con Chúa Vua Bình An đã đến trần gian mau tới tôn vinh Ngôi Hai làm người.
2. Trên đường đi hôm nay được xem chuyện mới là Ba Vua chốn Đông Phương đăng trình dáng oai phong thơ thới. Trên đường đi hôm nay được xem chuyện mới là Ba Vua chốn Đông Phương oai phong rạng ngời. Tay mang kim, nhũ, mộc dược và hương quý tìm Con Chúa Trời vừa sinh giữa đêm đông Bê – lem lạnh lùng. Ba Vua hăng hái đi tìm Con Thiên Chúa quỳ dâng của lễ tôn vinh thay cho nhân loại.
Tải file về: CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH – NĂM C