Chầu Thánh Thể, Chúa Nhật IV Phục Sinh _ Năm A

CHÚA GIÊSU_MỤC TỬ NHÂN LÀNH

I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

HÁT: PHÚT LINH THIÊNG _ Lm. Thành Tâm

ĐK. Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa! Qùy dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây giờ đây, khi đoàn con được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy. Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa! Đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian mình Máu Thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.

1. Này đây Ta ban cho thân xác Ta làm của ăn Máu Ta, Ta ban cho làm của uống. Này ai, ai ăn Ta uống Máu Ta trong tin yêu thì sẽ sống, sẽ sống mãi muôn đời liên.

2. Người ơi! Không như xưa tổ tiên ngươi thời Mô – sê đã ăn, ăn Man – na và đã chết. Ngày nay ai tin Ta ăn bánh đây Ta ban cho thì sẽ sống, sẽ sống mãi trong tình Ta.

II. TÂM TÌNH THỜ LẠY

Người dẫn (ND): Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa là Đấng ngự thật nơi mầu nhiệm Thánh Thể cực thánh vì yêu chúng con. Chúa là Mục Tử nhân lành, là Cửa để chiên đi vào, là Đấng hằng luôn yêu thương, dẫn dắt và luôn ở gần chúng con là đoàn chiên của Chúa, nhờ đó chúng con được sống hạnh phúc đích thực với Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa.

Cộng đoàn (CĐ): Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và yêu mến Chúa.

ND: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giữa một thế giới với những ồn ào và hỗn loạn, khiến đời sống chúng con như dần xa Chúa. Thế nhưng, Chúa vẫn dịu dàng gọi tên từng người chúng con, hãy đến với Chúa để được Chúa bao bọc chở che. Quả thực, chỉ nơi Chúa, chúng con tìm thấy sự sống, bình an và niềm hy vọng đích thực. Chúng con thờ lạy Chúa.

CĐ: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và yêu mến Chúa.

ND: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Cửa dẫn chúng con vào sự sống đời đời. Chúng con tôn thờ tình yêu trung tín của Chúa, một tình yêu không bao giờ bỏ rơi, nhưng luôn kiên nhẫn chờ đợi và dẫn đưa chúng con trở về. Ước gì giây phút bên Chúa giờ đây, chúng con biết ở lại trong tình yêu Chúa, để luôn nhận ra tiếng Chúa giữa muôn vàn tiếng gọi của thế gian.

CĐ: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và yêu mến Chúa.

ND: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước tình yêu bao la của Vị Mục Tử Nhân Lành, chúng con xin dâng lên Chúa trọn vẹn con người chúng con. Xin cho tâm hồn chúng con biết lắng đọng, biết mở ra và thuộc trọn về Chúa, để trong giờ thánh này, chúng con được nghỉ ngơi trong tình yêu của Ngài. Amen.

(thinh lặng ít phút)

III. TÂM TÌNH THỐNG HỐI

ND: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi chiêm ngắm lòng nhân hậu của Vị Mục Tử nhân lành, chúng con nhận ra sự yếu đuối và lỗi lầm của chính mình. Vì thế, dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay, chúng con hết lòng ăn năn sám hối và thành tâm xin lỗi Chúa. Vì chúng con bị cuốn vào vòng xoáy của những ồn ào trong cuộc sống nên biết bao lần chúng con làm ngơ trước tiếng Chúa gọi. Chúng con thành tâm xin lỗi Chúa.

CĐ: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin tha thứ và thương xót chúng con

ND: Lạy Chúa, chúng con thành tâm xin, bởi Chúa là Cửa và là Con Đường ngay chính, là chân lý và là nguồn sống. Thế nhưng, không ít lần trong cuộc sống chúng con đã tìm cách “đi lối khác” thay vì bước qua chính Chúa là “Cửa” duy nhất dẫn đến sự sống. Vì thiếu kiên nhẫn và lòng tín thác, chúng con đã chọn những lối tắt quanh co, những cách hành xử thiếu ngay thẳng và thiếu đức ái, chỉ để đạt được ý riêng mình. Chúng con thành tâm xin lỗi Chúa.

CĐ: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin tha thứ và thương xót chúng con

ND: Lạy Chúa, chúng con thành tâm xin lỗi Chúa, vì trong cuộc sống chúng con chưa chu toàn trách nhiệm chăm sóc “đoàn chiên” mà Chúa đã yêu thương trao phó. Lẽ ra chúng con phải sống bác ái, hiệp nhất và nâng đỡ lẫn nhau. Nhưng nhiều khi, chúng con lại để cho tính ích kỷ và hẹp hòi chi phối, gây nên chia rẽ, xét đoán và làm tổn thương nhau. Chúng con cũng đã thiếu quảng đại trong việc lắng nghe, thiếu nhiệt thành trong việc tìm kiếm và dẫn đưa những “con chiên lạc” trở về với Chúa. Chúng con thành tâm xin lỗi Chúa.

CĐ: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin tha thứ và thương xót chúng con

(thinh lặng ít phút)

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG

ND: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Cửa dẫn chúng con vào sự sống và là Mục Tử nhân lành luôn yêu thương, chăm sóc đoàn chiên. Chúng con chúc tụng và tạ ơn Chúa, và giờ đây chúng con cùng dâng lên Chúa lời ca tụng qua Thánh Vịnh.

Cộng đoàn đọc chung:

Thánh Vịnh 23

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.

Người đưa tôi tới dòng nước trong lành

và bổ sức cho tôi.

Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính

vì danh dự của Người.

Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u

con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.

Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,

ly rượu con đầy tràn chan chứa.

 Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA

ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,

và tôi được ở đền Người

những ngày tháng, những năm dài triền miên.

(Thinh lặng ít phút)

IV. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

HÁT: LẮNG NGHE LỜI CHÚA – Lm Nguyễn Duy

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

2. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho Chân Lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, Lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai.

1. LỜI CHÚA (Ga 10, 1 – 10) (mời cộng đoàn đứng)

             Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do-thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

Vậy, Đức Giêsu lại nói : “Thật, tôi bảo thật các ông : Tôi là cửa cho chiên ra vào.Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp ; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào.”

2. SUY NIỆM (mời cộng đoàn ngồi)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khởi đi từ Lời Chúa hôm nay, Chúa mặc khải cho chúng con nhận ra Chúa chính là Vị Mục Tử nhân lành, vị Mục Tử đích thật, Đấng là “Cửa chuồng chiên” để đoàn chiên được đi vào. Hình ảnh những kẻ “trộm – cướp” trong Tin Mừng gợi lên những giá trị hư ảo, những tư tưởng lệch lạc và những cám dỗ ích kỷ của thế gian, luôn tìm cách “trèo lối khác” để xâm nhập và làm tổn hại đoàn chiên. Trái lại, Vị Mục Tử chân chính luôn đến cách công khai và minh bạch, trong tình yêu và sự tôn trọng tự do của mỗi người. Vị Mục Tử ấy không dùng bạo lực hay mưu mô, nhưng đến qua con đường của chân lý, của tình yêu và của ơn cứu độ, để dẫn đưa đoàn chiên đến đồng cỏ xanh tươi và cho chiên được hưởng sự sống dồi dào.

          Hơn thế nữa, Người Mục Tử nhân lành còn biết và gọi đích danh từng con chiên một. Đó là một tình yêu mầu nhiệm, sâu thẳm mà Người Mục Tử ấy dành ưu ái cho đoàn chiên. Lạy Chúa, Người Mục Tử nhân lành chính là Chúa, Chúa biết rõ từng người chúng con, Chúa thấu suốt mọi tâm hồn, biết rõ những ưu điểm cũng như những vết thương đang âm thầm rỉ máu nơi chúng con. Khi chúng con nghe và nhận ra tiếng Chúa, đó không chỉ là sự lắng nghe bên ngoài, nhưng là một sự đáp trả từ tận đáy lòng. Chính trong đời sống cầu nguyện, trong việc lắng nghe Lời Chúa và qua những biến cố thường ngày, chúng con được dẫn vào một mối hiệp thông thiêng liêng sâu xa với Chúa.

          Hơn nữa, nơi mầu nhiệm Thánh Thể Cực Thánh chúng con con đang tôn thờ đây là nguồn ân sủng lớn lao mà Chúa là Mực Tử Nhân Lành đã ban cho nhân loại chúng con, để nhờ nguồn ân sủng đó chúng con nhận ra tình thương và ơn cứu độ chúng con. Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, vị Tông đồ của Thánh Thể, đã cảm nghiệm và chiêm ngắm Chúa Giêsu như Vị Mục Tử nhân lành, Đấng đang hiện diện cách nhiệm mầu nơi Thánh Thể và ngài đã tuyên xưng rằng: Thánh Thể chính là “đồng cỏ” đích thực, nơi đó Chúa không chỉ hướng dẫn bằng lời nói, nhưng nuôi dưỡng đoàn chiên bằng chính Thịt và Máu của Chúa. Quả thật, nơi Thánh Thể, Chúa trở nên lương thực nuôi sống chúng con, là nguồn mạch của sự sống dồi dào và viên mãn. Vì thế, việc chúng con đón nhận lấy Thánh Thể Chúa chính là chúng con được tiền dự vào vinh quang của Chúa trên Thiên Quốc.

          Như thế, lạy Chúa, hạnh phúc chúng con khi được Chúa mời gọi đến và hưởng nếm nguồn ân sủng dồi dào nơi Bữa Tiệc Thánh do chính Chúa thiết đãi. Đây cũng là cơ hội để chúng con nhìn lại đời sống mình giữa những thăng trầm của phận người. Bởi giữa những bộn bề của cuộc sống luôn đòi chúng con phải đối diện với những chọn lựa mang tính quyết định cho đời sống đức tin. Trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi vô vàn “tiếng lạ” vang lên từ những nhu cầu và những giá trị thực dụng, tâm hồn chúng con dễ trở nên xao động và lệch hướng. Giữa sự nhiễu nhương của cuộc sống, chúng con  luôn đứng trước nguy cơ bị dẫn dụ bởi những “kẻ trộm” tâm linh là những hào nhoáng bên ngoài nhưng âm thầm bào mòn đời sống nội tâm, làm phai nhạt khát vọng hướng về chân – thiện – mỹ là chính Chúa.

          Nhưng hạnh phúc thay, lạy Chúa, vì chúng con có Chúa ngang qua Lời Chúa và nhất là Thánh Thể Chúa là Người Mục Tử nhân lành, là Đấng dẫn chúng con tới nguồn sống đích thực. Điều Chúa muốn chúng con là nhận ra “nhận biết tiếng Chúa gọi”. “nhận biết” ấy không dừng lại ở tri thức, nhưng là hơn hết là con tim luôn khao khát để cùng nhịp đập với Thiên Chúa. Điều làm được điều đó đòi hỏi chúng con biết đi vào thinh lặng nội tâm, kiên trì lắng nghe và để cho Lời Chúa thấm nhập, thanh luyện và biến đổi chính mình.

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là những Kitô hữu, là những môn đệ của Chúa, mỗi ngày được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và bằng Mình và Máu Thánh Chúa nơi Bàn Tiệc Thánh, chúng con được mời gọi đi vào chiều sâu của mầu nhiệm tự hủy, để không còn sống cho chính mình, nhưng để cho Chúa sống và hành động nơi chúng con. Nhờ đó, đời sống chúng con trở thành một “cánh cửa” mở ra cho tha nhân gặp gỡ Thiên Chúa, và là “đồng cỏ” xanh tươi, nơi những tâm hồn khát khao có thể tìm được sự nghỉ ngơi, được chữa lành và được nuôi dưỡng bằng ân sủng của Ngài.

          Bởi thế giới hôm nay dường như đang dần bị bào mòn bởi sự cô đơn, khép kín và đánh mất ý nghĩa cuộc sống, thì chúng con được mời gọi sống mầu nhiệm Thánh Thể cách xác tín hơn. Xin cho mỗi Thánh lễ, mỗi giờ Chầu Thánh Thể chúng con tham dự trở thành một cuộc biến đổi nội tâm, để từ đó đời sống chúng con trở thành lời đáp trả cụ thể cho tình yêu tự hiến của Chúa. Không chỉ dừng lại nơi việc tôn thờ, nhưng còn biết trở nên “tấm bánh” được bẻ ra cho anh chị em: để đôi tay biết trao ban, đôi chân biết lên đường, và con tim biết rung động trước những nỗi đau của tha nhân. Để từ đó nhiều người nhận ra Chúa là Mục Tử nhân lành, là Đấng mà ai đến với Người thì được sống và sống dồi dào. Amen.

(thinh lặng ít phút)

HÁT: CHÚA LÀ MỤC TỬ _ Nguyễn Duy Vi

1. Chúa là Mục Tử, Người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Đi trong tay Chúa nào con thiếu chi con sợ chi? Cỏ tươi rợn đồng xanh con no thỏa không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh nghỉ uống no đầy

ĐK: Chúa Chiên nhân từ, Người dẫn con tới đồng nội. Này suối nước mát bóng, con tới uống thảnh thơi. Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa, Người dẫn con đi. Đi giữa suối mát, cỏ xanh con thiếu gì.

2. Chúa là Mục Tử, Người dẫn dắt con lần theo chính lối. Cho con đi tới vì Danh Chúa con không lạc vương. Tối tăm con sợ chi, vì có Chúa với con cùng tiến bước. Cánh tay Người đưa, gậy Người dẫn yên lòng

3. Chúa là mục tử, Người dọn bữa kê bàn cho con dân. Dầu Người tràn lan và chén ái ân Người đầy chan. Chúa ban cho đời con qua năm tháng hưởng dư đầy phúc đức. Chúa ở cùng con, con cùng Chúa muôn đời

V. TÂM TÌNH CẦU XIN (mời cộng đoàn quỳ)

Chủ tế: Anh em thân mến, Đức Giêsu Kitô là Mục Tử nhân lành; chính nơi Ngài và nhờ Ngài mà Chúa Cha được tôn vinh, và chúng ta là đoàn chiên được đón nhận tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Tin tưởng vào tình yêu thương của Chúa, chúng ta cùng dâng những lời cầu nguyện tha thiết.

1. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho Hội Thánh. Xin cho Hội Thánh luôn được bình an, hiệp nhất và thánh thiện, để trở nên dấu chỉ sống động của Đức Kitô là Mục Tử nhân lành, hầu dẫn đưa muôn dân đến gặp gỡ Chúa và được nuôi dưỡng trong tình yêu của Ngài.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

2. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các thừa tác viên trong Hội Thánh. Xin cho Đức Thánh Cha Lê-ô, các giám mục và linh mục, cùng mọi thành phân dân Chúa được tràn đầy ân sủng và quyền năng của Chúa Phục Sinh, để các ngài luôn trung thành, can đảm và nhiệt thành trong sứ vụ chăm sóc đoàn chiên, hầu trở nên dấu chỉ sống động của Đức Kitô là Mục Tử nhân lành, dẫn dắt đoàn chiên Chúa bước vào sự sống và ân sủng dồi dào.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

3. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết lắng nghe và phân định tiếng Chúa giữa những ồn ào của thế gian. Xin cho mọi người nhờ biết siêng năng kết hợp với Chúa qua các Bí tích, nhất là đón nhận chính Thánh Thể của Chúa, để từ đó mọi người trở nên những chứng nhân sống động cho tình yêu của Đức Kitô giữa trần gian.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

4. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho nhiều bạn trẻ được ơn khôn ngoan và lòng can đảm, để họ biết nhận ra và dám đáp lại tiếng Chúa mời gọi, sẵn sàng quảng đại dấn thân phục vụ Thiên Chúa và tha nhân trong tinh thần yêu mến và hy sinh.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã ban Đức Giêsu Kitô, Con Một Chúa, làm Vị Mục Tử nhân lành dẫn dắt chúng con. Xin thương nhận lời chúng con cầu xin, và cho chúng con biết lắng nghe tiếng Người, để được hưởng niềm vui Phục Sinh và tiến vào sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

HÁT: NÀY CON LÀ ĐÁ

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Lêô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

HÁT: ĐÂY NHIỆM TÍCH – Hồng Trần- Phạm Đình Đài

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.

VII. KẾT CHẦU

HÁT: CHÚA CHIÊN LÀNH _ Lm. Kim Long
ĐK: Chúa chiên lành, người thương dẫn tôi đi, tôi không sợ chi, tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh Người cho tôi được nghỉ ngơi, bên dòng suối mát Người tăng sức tâm hồn.
1. Vì quý trọng danh Người, Người dìu tôi đi trên đường công chính. Dù qua thung lũng mù sương, tôi luôn vui sướng tựa nương bên Người.
2. Người thiết tiệc hoan lạc, đặt bàn ngay bên quân thù gian ác. Tràn ly ban rót rượu ngon, luôn luôn chan tưới dầu thơm trên đầu.
3. Nhờ phúc lộc chan hòa, nhuần gội như mưa trên đầu tuôn xối. Ngày đêm vui sống thảnh thơi, trong nơi cung thánh hồn tôi nương nhờ.

Tải File:  CHẦU THÁNH THỂ _ CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH _ NĂM A