LỜI CHÚA ĐI VÀO ĐỜI SỐNG
I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA
Hát: MẦU NHIỆM YÊU THƯƠNG – Lm. Nguyễn Duy
1. Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ. Vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế. Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm ngày đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát ngợi khen tình Chúa cao vời. Ngài đã lấy thịt Máu nuôi đoàn con cái. Ngài tự hiến thân mình cho chúng con trót đời nên của ăn ở lại với chúng con.
ĐK. Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông và ơn tha thứ. Con tin đây là Nhiệm Tích cao vời khôn sánh Chúa đang ngự đây. Giê-su đã vì yêu thương cho con Lương Thần Linh.
2. Tiệc ly đó cùng với mười hai môn đồ cùng ăn uống, cùng chia luơng thực ai nấy. Ngài cầm lấy ly rượu với bánh thơm, tuyên lời: Đây máu Ta, Đây Thịt của thân Ta. Và từ đó ngày đêm Ngài đã ở lại. Đoàn con sống nhờ chính lương thần cao quý. Dù con mắt đâu nào có thấy chi, nhưng lòng con vẫn tin Chúa ngự giữa chúng con.
II. TÂM TÌNH ĐẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa. Chúng con xin đến trước nhan Chúa với tâm hồn đơn sơ và lòng tin yêu. Trong bầu khí thinh lặng linh thánh này, chúng con cảm nhận được tình yêu vô biên mà Chúa dành cho nhân loại qua Bí tích Thánh Thể.
Lạy Chúa, giây phút này chúng con muốn gác lại mọi lo toan, mọi bận rộn của cuộc sống để được ở lại bên Chúa. Chúng con khao khát được lắng nghe tiếng Chúa nói trong sâu thẳm cõi lòng, được chìm đắm trong sự hiện diện dịu dàng của Ngài.
Chúng con ý thức rằng Bí tích Thánh Thể là đỉnh cao và suối nguồn của mọi ơn lành. Đây là nơi Chúa tự hiến mình để trở nên lương thực thần linh nuôi sống chúng con. Qua mỗi Thánh lễ, Chúa không ngừng mời gọi chúng con đến hưởng nếm tình yêu cứu độ.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây xin cho lòng chúng con được mở ra để đón nhận ân sủng của Ngài. Xin giúp chúng con biết yêu mến Chúa hơn, biết tìm kiếm Chúa trong mọi sự và luôn sống theo thánh ý Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, và chúng con xin dâng lên Chúa giờ chầu này như của lễ nhỏ bé từ trái tim chúng con. Amen
Hát: VỀ BÊN CHÚA – Sr Trầm Hương
1. Tìm đâu giây phút dịu êm hơn bên Chúa đây. Lặng nghe khúc hát tình yêu ngây ngất say. Về đây bên Chúa tình yêu con lắng nghe, Chúa nói đi, giây phút này. Hồn như vươn tới trời quê hương, ôi sướng vui hạnh phúc thiên đường.
ĐK. Tìm về bên Chúa ôi Chúa Giê-su, nguồn tình yêu mến chan chứa vô bờ bừng bừng lửa mến trái tim ngời sáng thiết tha ân tình ngàn đời khôn vơi.
Thinh lặng ít phút
III. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
1. LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa ngài Thê-ô-phi-lô, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận.
Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Ga-li-lê-a trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Na-da-rét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri I-sai-a. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng:
“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”.
Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”.
2. SUY NIỆM
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng con trở về khoảnh khắc Chúa khởi đầu sứ vụ công khai tại hội đường Na-za-rét. Được Thánh Thần hướng dẫn, Chúa mở sách ngôn sứ I-sai-a và đọc: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, công bố sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa” (Lc 4,18-19). Sau đó, Chúa khẳng định: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21).
Qua lời tuyên bố này, Chúa không chỉ khẳng định Ngài là Đấng Mê-si-a mà còn cho thấy sứ vụ của Ngài là thực hiện lời hứa cứu độ của Thiên Chúa. Chúa đến để đem niềm hy vọng, chữa lành và giải thoát cho nhân loại. Đây không chỉ là lời hứa xa xôi, mà là một sự thật được thực hiện ngay trong con người và hành động của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lời ngôn sứ I-sai-a mà Chúa công bố hôm nay, không chỉ là những lời nói, mà là con đường Chúa đã đi qua suốt hành trình sứ vụ của mình. Chúng con nhìn thấy Chúa trong mọi hành động: chữa lành người phong cùi (Lc 5,12-16), mở mắt người mù (Ga 9,1-7), giải thoát những người bị ma quỷ khống chế (Lc 8,26-39), và tha thứ cho người tội lỗi (Lc 7,36-50). Lời ngôn sứ I-sai-a đã được thực hiện qua từng việc làm đầy tình yêu và lòng thương xót của Người.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhìn vào cuộc sống hôm nay, chúng con nhận thấy những thực tại mà Chúa đã nói đến vẫn hiện hữu. Có biết bao người nghèo khổ đang cần được nâng đỡ: nghèo vật chất, nghèo tình yêu, và nghèo về niềm tin. Có những người đang bị giam cầm bởi xiềng xích của tội lỗi hay những áp lực của cuộc sống. Cũng có những tâm hồn mù lòa, không nhận ra ánh sáng chân lý của Chúa. Lời ngôn sứ I-sai-a tiếp tục vang lên như một lời mời gọi chúng con sống sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin rằng qua Bí tích Thánh Thể, Chúa vẫn tiếp tục thực hiện sứ mạng cứu độ. Chúa đã nói: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sống muôn đời” (Ga 6,54). Chúa nuôi dưỡng và biến đổi chúng con để chúng con có đủ sức mạnh mà bước theo Ngài. Qua Thánh Thể, Chúa mời gọi chúng con đón nhận tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng con trở thành chứng nhân cho tình yêu của Ngài. Chúa đã phán: “Anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14) và “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Xin cho chúng con biết sống tinh thần phục vụ và yêu thương, sẵn sàng mang ánh sáng và niềm hy vọng của Chúa đến với những người xung quanh.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hướng về Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”, chúng con cảm nhận được lời mời gọi đặc biệt từ Giáo Hội và từ chính Chúa. Trong thế giới đầy những thách đố và bất ổn, chúng con được mời gọi trở thành những người hành hương, mang trong mình ánh sáng của niềm hy vọng mà Chúa đã khơi lên. Niềm hy vọng ấy không phải là một ước mơ hão huyền, nhưng là sự chắc chắn về tình yêu, lòng thương xót và sự hiện diện của Chúa trong hành trình cuộc đời chúng con. Chúa đã phán: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Lời hứa này chính là nền tảng vững chắc cho niềm hy vọng của chúng con. Khi bước đi trên hành trình Năm Thánh, mỗi người chúng con không chỉ tìm kiếm sự tha thứ, bình an và đổi mới cho bản thân, mà còn được mời gọi chia sẻ niềm hy vọng ấy cho thế giới. Chúng con nhớ rằng, “Niềm hy vọng không làm thất vọng, vì tình yêu Thiên Chúa đã được đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần” (Rm 5,5).
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con, trong Năm Thánh này, biết làm mới lại đời sống đức tin, biết trở về với Chúa qua Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể, để chính chúng con trở thành những chứng nhân sống động của niềm hy vọng. Xin cho mọi người đang bước đi trong bóng tối của đau khổ, mất mát hay thất vọng, nhờ ánh sáng của Chúa, tìm thấy đường về với nguồn ơn cứu độ. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở lại với chúng con, hướng dẫn và biến đổi chúng con, để lời của Người tiếp tục được ứng nghiệm trong đời sống chúng con.
Hát: BÀI CA PHỤC VỤ – Lm Mi Trầm
Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang nặng vai phục vụ mọi nơi. Từng bước ta đi chân người in vết phục vụ, từng tiếng ta nói âm dội vang vang phục vụ, từng việc ta làm muôn đời lưu dấu phục vụ. Tình Chúa bao la muôn đời sáng chói, Người đến nơi đây nối lại yêu thương. Trong mọi nơi, trong mọi lúc tinh thần phục vụ bừng sáng như đuốc thiêng soi lòng muông thú, như ánh đăng soi vào hận thù, soi vào ngục tù, soi vào cõi âm u.
Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa Kitô.
IV. KINH KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA
Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng, Máu Thánh rất châu báu vô cùng bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con: là đêm sau hết khi Người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối là bữa trọng trên hết các bữa; khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho mười hai đầy tớ lấy làm của ăn. Ngôi thứ Hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người, cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật; vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức Tin cho được vững lòng.
Vậy chúng con phải thờ lạy phép Rất Thánh rất trọng dường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm Rất Thánh này đời đời chẳng cùng. Amen.
V. LỜI CẦU
Chủ sự: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Đấng phù trợ nâng đỡ ta, là núi đá cho ta trú ẩn, và là thành trì bảo vệ ta. Với lòng tin tưởng tha thiết, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. “Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài chu toàn sứ mạng rao giảng Lời Chúa cho muôn dân.
2. “Anh em là thân xác Chúa Ki-tô và là chi thể Người”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa, được Lời Chúa Thánh Thể nuôi dưỡng, để không một ai bị loại trừ ra khỏi Thân Thể mầu nhiệm của Người.
3. “Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những tâm hồn còn khô khan nguội lạnh, biết thay đổi đời sống để nhận được ơn cứu độ của Chúa.
4. “Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người đã được dưỡng dục”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta, luôn biết rao truyền Tin Mừng cứu độ, bằng việc xây dựng gia đình và cộng đoàn ngày càng thêm yêu thương và hiệp nhất.
Chủ sự: Lạy Chúa, khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng con được trở nên anh em một nhà và có cùng một Cha trên trời. Xin cho chúng con luôn sống hiệp nhất và yêu thương nhau, để trở nên chứng nhân cho tình yêu Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.
VI. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH
Hát: NÀY CON LÀ ĐÁ
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
Hát: ĐÂY NHIỆM TÍCH – Hồng Trần- Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.
VII. HÁT KẾT: ĐẸP THAY NHỮNG BƯỚC CHÂN – Lm Nguyên Lễ
ÐK: Những bước chân tuyệt vời. Thật đẹp thay ôi thật đẹp thay! Là những bước chân của người đem Tin mừng cho mọi nơi.
1. Ai đi gieo giữa tủi sầu sẽ về gặt trong vui sướng, ai đi gieo giữa lệ rơi sẽ về gặt trong tiếng cười. Đây bao nhiêu lúa vàng tươi đang từng ngày từng đêm đón đợi, người người gặt hái đem về trong lòng rộn rã niềm vui.
Tải file về: CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT III, TNC