ÁNH SÁNG LÀ NGUỒN CỨU ĐỘ
I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA
Hát: THÁNH THỂ CAO SIÊU – Trần Hòa Yên
ĐK. Qua Thánh Thể cao siêu con ngợi ca tình yêu của Chúa. Một tình yêu bao la vời vợi, tình yêu có từ bao đời, một tình yêu chẳng lúc nào vơi. Một tình yêu cao sâu nhiệm mầu, tình yêu có từ bao đời một tình yêu trên mọi tình yêu.
1. Con đã thấy, đã thấy quyền năng của Chúa. Biến lễ vật hóa lương thần làm sức sống ngàn dân. Dẫu con đây là tội nhân Chúa yêu thương luôn độ trì. Tình Ngài muôn đời khôn ví, đời con đâu sức lãnh nhận.
2. Con đã thấy, đã thấy nguồn ơn giải thoát. Chúa giáng trần chết khổ hình để cứu rỗi đời con. Tấm thân con đầy tội khiên, Chúa hy sinh quên chính mình. Trọn đời không hề toan tính, Ngài yêu con hết tâm tình.
II. TÂM TÌNH ĐẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Giờ này chúng con vô cùng hân hoan và vui sướng khi được tôn thờ chúc tụng Ngài qua bí tích Thánh Thể. Ngài đã không bỏ mặc chúng con cô đơn và đói khát sự sống. Chúng con thật hạnh phúc khi là chi thể của Chúa và được Ngài nuôi dưỡng bằng chính Thân Thể Ngài. Đến với Chúa nơi bí tích nhiệm mầu này, tâm hồn chúng con luôn được trào tràn ân sủng và xóa tan mọi sầu đau và buồn phiền. Bởi vì Bí tích tình yêu chính là bảo chứng rõ ràng và chắc chắn nhất của Chúa ở với loài người chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tôn thờ, chúc tụng, tạ ơn và ngợi khen Chúa.
Hát: PHÚT LINH THIÊNG – Lm. Thành Tâm
ĐK. Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa! Qùy dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy. Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa! Đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian mình Máu Thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.
1. Này đây Ta ban cho thân xác Ta làm của ăn Máu Ta, Ta ban cho làm của uống. Này ai, ai ăn Ta uống Máu Ta trong tin yêu thì sẽ sống, sẽ sống mãi muôn đời liên.
2. Người ơi! Không như xưa tổ tiên ngươi thời Mô – sê đã ăn, ăn Man – na và đã chết. Ngày nay ai tin Ta ăn bánh đây Ta ban cho thì sẽ sống, sẽ sống mãi trong tình Ta.
- Thánh vịnh 99:
Xin Cộng đoàn lặp lại điệp khúc sau mỗi triệt Thánh vịnh:
ĐK. Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, Đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi, Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.
Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,
vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.
ĐK. Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, Đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi, Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.
Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,
ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.
ĐK. Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, Đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi, Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.
Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi,
tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.
ĐK. Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, Đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi, Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.
Bởi vì Chúa nhân hậu,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.
ĐK. Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, Đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi, Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.
III. TIN MỪNG
1. LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 2, 22-40)
Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ. Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người. Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.” Lại cũng có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Na-da-rét, miền Ga-li-lê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
2. SUY NIỆM
Sau 40 ngày, cha mẹ Hài Nhi đã bồng bế trẻ Giêsu lên Đền thờ để thực hiện điều luật dạy. “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. Suốt thời gian đó, chẳng một ai nhận ra nơi gia đình trẻ nghèo túng này điều gì bất thường. Mọi việc diễn ra theo thông luật của dân Ít-ra-en. Việc Mẹ Maria và thánh Giuse dâng Chúa Giêsu vào Đền thờ như một hành động đưa Chúa đến nơi Chúa thuộc về. Mẹ Maria ý thức rất rõ hồng ân của Thiên Chúa trên Mẹ, qua bài Magnificat chúng con đã thấy được tầm hồn Mẹ bừng lên niềm tin tưởng và ca ngợi ân sủng mà Thiên Chúa ban cho Mẹ. Vốn dĩ, Mẹ không cần phải thực hiện hành động chuộc lại con của mình như luật Môsê đã định. Nhưng việc làm của Mẹ và thánh Giuse là để vinh quang Thiên Chúa được tỏ lộ giữa nhân loại. Ánh sáng phải xuất phát từ nơi thánh của Thiên Chúa, và nơi đó là Đền thờ. Tại đây, Chúa đã tỏ mình ra cho nhân loại qua miệng của ngôn sứ Simêon.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã đến thế gian, đã mặc lấy thân phận xác phàm hèn yếu, giống con người ngoại trừ tội lỗi. Chúa đã đem ánh sáng cứu độ, xua tan mọi bóng tối và đồng phạm của nó ở thế gian. Chúa đã không tỏ mình ra cho tư tế, kinh sư hay luật sĩ. Chúa đã tỏ mình ra cho hai vị ngôn sứ đầy sự thánh thiện, công chính và Chúa đã nói: “Lời chứng của hai người là thật” (Ga 8, 17). Quả thế, với hai lời chứng của ngôn sứ Simêon và nữ ngôn sứ Anna, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm người, Người là sự sống và sự sống là ánh sáng thật của loài người chúng con, thực sự đã ở giữa chúng con. Đây là tin vui cho toàn thể nhân loại, một nhân loại đang bị nô lệ cho tội và chịu sự giày vò của sự dữ và sự xấu xa. Vì phần chúng con, chúng con là những kẻ ngoại đạo đáng được hưởng lời ca tụng của tiên tri Simêon năm xưa. Và nay, chúng con đang hạnh phúc được gia nhập, được kết hợp, được đi trong ánh sáng là chính Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Ánh sáng đến thế gian để dẹp tan bóng tối, đồng thời nối lại mối dây đã bị nguyên tổ loài người tự mình cắt đứt khi xưa. Chỉ có Con Thiên Chúa làm người mới có thể làm công việc đem lại ơn gọi thần linh mà Thiên Chúa đã dành cho con người. Ơn gọi đã được Thiên Chúa định liệu ngay cả trước khi tạo thành trời đất này. Thiên Chúa đã giữ lời hứa của Người là không để con người chết trong tội mà mất ơn nghĩa với Chúa. Sự ngóng chờ của dân Ít-ra-en đã được thực hiện trên chính Ngôi Hai làm người. Giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, chúng con cũng hồi tưởng lại hồng ân to lớn được làm con Chúa qua bí tích rửa tội. Nhờ phép rửa bởi Thần khí, chúng con được ánh sáng Chúa chiếu rọi và được đi trong sự che chở của ánh sáng Chúa. Đó là nguồn ánh sáng hồng phúc và lương thực thần thiêng, là chính Thân thể Ngài ban cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con là những kẻ đã được Chúa mời gọi và đã được tháp nhập vào thân thể Chúa là Giáo hội. Chúng con đã thuộc về Chúa, thuộc về ánh sáng là sự thật và sự sống. Thế nhưng, chúng con vẫn còn u mê chạy theo những sự dữ thế gian, quyến luyến những thú vui thế gian, chưa rời bỏ bóng tối tội lỗi cách dứt khoát. Mang trong mình thân phận xác hèn, chúng con không thể tự mình làm được điều gì. Chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng con ơn sự sống và nguồn vui viên mãn. Ngôn sứ Simêon khi xưa đã chờ được ơn cứu độ đến với muôn dân, đã vui mừng xin được ra đi cùng với tổ tiên. Nay chúng con đang sống trong ân sủng của ơn cứu độ, được rước Chúa vào lòng để hồn xác chúng con nên trọn với Chúa. Xin cho chúng con cũng luôn vui mừng hân hoan, sẵn sàng loan báo Tin mừng cứu độ cho mọi người.
IV. LỜI CẦU
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Mẹ Maria và thánh Giuse đã dâng Chúa vào đền thờ để vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện cho muôn dân. Ơn cứu độ đã đến trong thế gian, niềm vui của ngôn sứ Simêon cũng là niềm vui của mỗi người chúng ta. Giờ đây, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin tha thiết.
1. Chúa đã cho ngôn sứ Simêon và ngôn sứ Anna được hưởng niềm vui khi chứng kiến ánh sáng cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức giáo hoàng và các Đức giám mục trên toàn thế giới luôn được Thần khí Chúa soi sáng hướng dẫn trong cuộc đời của các ngài. Từ đó, qua các ngài mọi người cũng được hưởng niềm vui của ơn cứu độ mà Chúa đã hứa cho nhân loại.
2. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu biết sống căn tính của mình trong lòng Giáo hội và xã hội. Bằng cuộc sống thánh thiện và hy sinh của mỗi người, ánh sáng của Chúa Hài đồng luôn chiếu tỏa trên mọi người để ơn cứu độ được trào tràn và bình an hiện diện trên trần gian.
3. Mẹ Maria luôn ghi nhớ những điều ấy trong lòng. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người luôn đón nhận những đau khổ trong cuộc đời như tặng ân mà Thiên Chúa gửi trao cho mình. Qua đó, mọi người luôn biết sống trong tâm tình tín thác và hy vọng vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
4. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta luôn biết sống tâm tình của gia đình thánh trong mọi biến cố cuộc sống. xin cho mọi gia đình biết noi gương gia đình thánh để luôn biết gắn bó với Thiên Chúa, bước đi trong ân sủng của Thiên Chúa nhằm đảm bảo ơn cứu độ.
Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã để lại cho chúng con chính Thánh Thể Người, xin cho chúng con luôn biết chuẩn bị tâm hồn đón nhận Chúa cách xứng đáng và thương nhậm lời khẩn cầu mà con cái Chúa dâng lên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
V. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH
Hát: NÀY CON LÀ ĐÁ
Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
Hát: ĐÂY NHIỆM TÍCH – Hồng Trần- Phạm Đình Đài
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.
VI. HÁT KẾT: LỜI TẠ ƠN – Viết Chung
1. Lời tạ ơn dâng lên, vì biết bao công trình Chúa làm. Dâng lên những lời tạ ơn, dâng lên những lời tạ ơn
ĐK. Tạ ơn Chúa chúng con cảm tạ ơn Chúa, đã thương xem chúng con như là dân riêng. Cánh tay Ngài tháng năm ôm ấp giữ gìn, trọn đời con yêu mến cậy tin.