Chầu Thánh Thể CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C: “Chuẩn Bị Đón Chúa Bằng Yêu Thương” (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

 

Chủ đề: “Chuẩn Bị Đón Chúa Bằng Yêu Thương”

J.B Hoàng Dương, S.S.S


I. MỞ ĐẦU

– Dấu Thánh Giá

– Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần

– Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Kinh Ăn Năn Tội

II. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: ÔI NHIỆM MẦU (Xuân Tưởng)

ĐK. Ôi nhiệm mầu Tình yêu Chúa nuôi con suốt đời. Ôi! Nhiệm
mầu Tình yêu Chúa ru con tháng ngày.
1. Những lỗi lầm ngày tháng cũ tim con u buồn thống hối. Những bước đường mờ ám đó nay con xin nguyện chia phôi. Và, ngày ngày tháng tháng con cầu kinh. Và, chiều chiều sáng sáng con nguyện xin.
2. Cất bước tìm về với Chúa con đi trong miền nắng ấm. Áo mới tuyệt vời Chúa khoác cho con vui tiệc hiến tế, và ngày ngày với Chúa con cùng đi. Và, từng chiều có Chúa con ngại chi.

III. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con đến với Chúa bằng tất cả tấm lòng đơn sơ, bé nhỏ. Tạ ơn Chúa đã ở đây trong nhiệm tích Thánh Thể để ở lại với chúng con, để ban muôn vàn ơn phúc thần thiêng cho chúng con. Mùa Vọng đã đi được một nữa chẳng đường. Mùa vọng nhắc nhở chúng con đón Chúa, không bằng những việc lớn lao, mà bằng những hành động đơn sơ, yêu thương.

Trong giây phút linh thiêng này, chúng con đến trước Chúa với lòng tri ân sâu sắc. Xin cho mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của con tim đều là một dấu chứng của tình thương vô bờ Chúa dành cho chúng con. Hôm nay, chúng con xin dâng lên Ngài những lời cảm tạ, không chỉ bằng môi miệng mà bằng cả tâm hồn chúng con.

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

THÁNH VỊNH 126

(Cộng đoàn cùng đọc)

Bè Nữ:

Lạy ĐỨC CHÚA, con dâng lời cảm tạ :
Ngài đã từng thịnh nộ với con,
nhưng giờ đây cơn giận đã nguôi rồi, và Ngài lại ban niềm an ủi.

Bè Nam:

Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi,
tôi tin tưởng và không còn sợ hãi,
bởi vì ĐỨC CHÚA là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi.

Bè Nữ:

Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.
Các bạn sẽ nói lên trong ngày đó :
Hãy tạ ơn ĐỨC CHÚA, cầu khẩn danh Người,
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân,
và nhắc nhở : danh Người siêu việt.

Bè Nam:

Đàn ca lên mừng ĐỨC CHÚA,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công ;
điều đó, phải cho toàn cõi đất được tường.

Bè Nữ:

Dân Xi-on, hãy reo hò mừng rỡ,
vì giữa ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ đại !

III. ĐỌC TIN MỪNG VÀ SUY NIỆM
(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

– Hát: Lắng Nghe Lời Chúa (Lm Nguyễn Duy)

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi ?’

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Phúc Âm: Lc 3, 10-18
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, dân chúng hỏi Gio-an rằng: “Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?” Gio-an đáp: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. Các quân nhân cũng hỏi: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Ông đáp: “Ðừng ức hiếp ai,
đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”. Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gio-an rằng: “Có phải chính ông là Ðức Kitô chăng?” Gio-an trả lời cho mọi người rằng: “Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, – tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, – chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa.
Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!” Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.

SUY NIỆM 

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

Lạy Chúa, hôm nay chúng con nghe câu hỏi mà người ta đã hỏi ông Gio-an: “Chúng con phải làm gì?” Câu hỏi ấy cũng là điều chúng con đang thắc mắc khi sống trong mùa Vọng, để chuẩn bị đón Chúa.

Ngang qua ông Gio-an đã dạy những ai đến với Chúa cần chuẩn bị tâm hồn bằng cách sống hoán cải và đổi mới đời sống, Chúa cũng dạy chúng con chuẩn bị cho Chúa đến không cần phải làm những điều to lớn. Chỉ cần làm những việc nhỏ, nhưng với tất cả tình yêu: như chia sẻ thức ăn, áo quần, hay trao một nụ cười thân thiện cho những người xung quanh. Chúa cũng nhắc chúng con biết sống thật thà, công bằng, và yêu
thương mọi người.

Lạy Chúa, mùa Vọng này, chúng con xin dâng lên Chúa những việc tốt nhỏ bé mà chúng con làm. Xin Chúa giúp chúng con biết chia sẻ với bạn bè, giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn, và luôn sống tốt với mọi người. Chúng con muốn dọn đường trong lòng mình để Chúa có thể đến và ở lại với chúng con.

Chúa đến để mang bình an, niềm vui và tình yêu cho chúng con. Xin Chúa nhắc nhở chúng con rằng những việc làm nhỏ bé, nhưng đầy yêu thương, sẽ giúp chúng con gần Chúa hơn.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con trong mùa Vọng này biết sống yêu thương hơn, giúp đỡ mọi người xung quanh, và chuẩn bị trái tim mình để Chúa đến. Không chỉ trong dịp Giáng Sinh, nhưng là suốt cả cuộc đời chúng con. Amen.

CẦU NGUYỆN

1. Cầu cho Giáo Hội và Các Tu Sĩ:
Lạy Chúa Giêsu,
Xin Chúa giúp Giáo Hội của chúng con luôn là nơi dọn đường cho Chúa đến. Xin Chúa cho các linh mục, tu sĩ và tất cả những người phục vụ trong Giáo Hội biết sống theo lời Chúa dạy, để mang tình yêu và bình an của Chúa đến cho mọi người.

CỘNG ĐOÀN ĐÁP: xin Chúa nhậm lời chúng con
2. Cầu cho Thế Giới:
Lạy Chúa,
Chúng con dâng lên Chúa thế giới này, nơi Ngài đã đến để mang ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Xin Chúa ban cho thế giới sự bình an, tình yêu và công bằng. Xin hãy soi sáng các nhà lãnh đạo, để họ biết nỗ lực tìm kiếm hòa bình, thực thi công lý và quan tâm đến những người yếu thế trong xã hội.

CỘNG ĐOÀN ĐÁP: xin Chúa nhậm lời chúng con
3. Cầu nguyện cho những người nghèo khổ
Lạy Chúa,
Chúng con xin dâng lên Chúa những người nghèo khổ, những người đang phải chịu đựng đói nghèo, bệnh tật và thiếu thốn. Xin Chúa ban cho họ niềm hy vọng và sự an ủi trong những lúc khó khăn. Xin Chúa mở lòng những người có khả năng, để họ luôn biết chia sẻ và giúp đỡ những anh chị em kém may mắn. Chúng con cầu xin Chúa ban cho mỗi người nghèo khổ một trái tim mạnh mẽ để vượt qua thử thách, và giúp họ cảm nhận được tình yêu thương của Chúa qua những tấm lòng nhân ái quanh họ.

CỘNG ĐOÀN ĐÁP: xin Chúa nhậm lời chúng con
4. Cầu nguyện cho giáo xứ

Lạy Chúa,
Xin Chúa ban ơn lành cho cộng đoàn giáo xứ của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn yêu thương nhau, sống hòa thuận và chăm sóc những người xung quanh. Xin Chúa cũng giúp giáo xứ chúng con trở thành một nơi chào đón và yêu thương mọi người, đặc biệt là những ai đang gặp khó khăn.

CỘNG ĐOÀN ĐÁP: xin Chúa nhậm lời chúng con

5. Cầu nguyện cho thiếu nhi

Lạy Chúa,
Chúng con dâng lên Chúa tất cả các bạn thiếu nhi nơi đây và những bạn không thể tham dự hôm nay. Xin Chúa ban ơn để chúng con biết chuẩn bị tâm hồn đón Chúa bằng cách sống yêu thương, vui tươi và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Chúng con cầu xin cho mọi người, đặc biệt là các bạn nhỏ, biết yêu quý và bảo vệ môi trường qua những hành động nhỏ như nhặt rác, trồng cây và tiết kiệm nước. Xin Chúa giúp chúng con giữ gìn trái đất luôn xanh tươi và tràn đầy sự sống.

CỘNG ĐOÀN ĐÁP: xin Chúa nhậm lời chúng con

IV. BAN PHÉP LÀNH
Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức
1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù
Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Phanxicô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng đoàn đáp: Amen.

– Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Cộng đoàn đáp: Amen.
(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

V. HÁT KẾT: ĐỂ CHÚA ĐẾN (Lm. Nguyễn Duy)

1. Xin cho lòng chúng con luôn sẵn sàng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao luôn ước ao một thế giới sướng vui dạt dào một thế giới không còn khổ đau.

ĐK. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn Trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)

Tải file tại đây!