Chầu Thánh Thể, Chúa Nhật II Phục Sinh _ Năm A

CHIÊM NIỆM ĐỂ ĐẠT ĐẾN TÌNH YÊU

I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

HÁT: THỜ LẠY CHÚA GIÊ-SU _ Lm Thái Nguyên

ĐK:Thờ lạy Chúa Giê-su trong Nhiệm Tích Thánh Thể cao vời. Thờ lạy Chúa Giê-su hiến mình cho thế nhân tội lỗi. Hy sinh thập hình để nhân loại được ơn tái sinh, lòng con cảm mến sống bên Ngài hạnh phúc muôn đời.

1. Lạy Chúa Giê-su Vua tình yêu Đấng con tôn thờ Chúa là nơi chúng con nương nhờ, tình yêu không bờ không bến. Lạy Chúa Giê-su đây đời con vững tin nơi Ngài giữa đời bao lắng lo u hoài lòng mến yêu không nhạt phai.

2. Lạy Chúa Giê-su đây đời con phó dâng cho Ngài, đây đời con thiết tha van nài, được sống trong tình nhân ái. Lạy Chúa Giê-su suốt đời con hát ca Danh Ngài, với tình yêu dấn thân không ngại đẹp sáng tương lai ngày mai.

II. TÂM TÌNH THỜ LẠY

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong bầu khí thánh thiêng của niềm vui Phục Sinh, chúng con đến trước nhan Chúa với một tâm hồn đơn sơ. Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con vẫn luôn tất bật với những lo toan: công việc, gia đình, cơm áo gạo tiền, lo sức khỏe… Thế nhưng, giây phút này, chúng con được dừng lại và bước vào không gian thánh thiêng này để được ở trước Chúa, Đấng đang hiện diện thật sự nơi Bí tích Thánh Thể.

Lạy Chúa, đứng trước vẻ đẹp và sự bao la của vũ trụ, chúng con cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Bầu trời với vô số vì sao, những khoảng không gian vô tận, tất cả dường như vượt xa khả năng hiểu biết của con người. Trong sự mênh mông ấy, con chợt tự hỏi: mình có ý nghĩa gì trong thế giới rộng lớn này? Giờ đây, khi quỳ trước Thánh Thể Chúa, Đấng yêu chúng con đến cùng; chúng con cũng có thể đặt lại câu hỏi ấy: chúng con là gì trước nhan Chúa? Trước nhan Chúa, chúng con nhận ra mình thật nhỏ bé. Cuộc đời mỗi người chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi trong dòng lịch sử dài lâu. Những khả năng của chúng con cũng có giới hạn. Chúng con có thể thành công trong một số việc, nhưng cũng có nhiều điều chúng con không thể làm được. Chúng con có những ước mơ, nhưng cũng có những yếu đuối và thất bại.

Trong giờ phút trước nhan Chúa này, mỗi người chúng con mang đến trước Chúa cả cuộc đời của mình: những niềm vui và nỗi buồn, những hy vọng và những điều còn dang dở. Có những điều trong lòng chúng con chưa biết phải nói thế nào. Có những tâm sự mà chúng con chỉ có thể đặt trước Chúa trong thinh lặng. Nhưng chúng con tin rằng Chúa hiểu tất cả. Chúa biết từng người chúng con. Chúa biết những gì đang diễn ra trong tâm hồn chúng con. Và Chúa vẫn đang nhìn chúng con với ánh mắt yêu thương.

“Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.”

Lạy Chúa, xin cho lời ca tụng ấy trở thành tâm tình của chúng con lúc này. Xin cho chúng con biết mở lòng ra trước sự hiện diện của Chúa. Xin cho chúng con biết lắng nghe trong thinh lặng. Và xin cho giờ chầu này trở thành một khoảnh khắc ân sủng, nơi chúng con được gặp gỡ Chúa cách sâu xa hơn. Amen

(thinh lặng ít phút)

Hát: TIỆC THÁNH GỌI MỜI _ Lm. La Thập Tự

1. Ngàn đời Chúa vẫn thương con. Hằng ngày Chúa đã gọi con đến dự bàn tiệc thánh cùng với bánh thơm rượu nồng. Nhưng! Con đã đáp lời, đáp lời với Ngài điều chi. Con đã đáp lại với Ngài điều chi?

ĐK. Con xin thưa với Ngài đời con đâu đáng là chi, mà con được phước kết thân với Ngài. Nhưng! Con đây chỉ dám xin Ngài, dủ thương phán một lời, thì hồn con hạnh phúc no đầy.

2. Từng ngày Chúa vẫn thương ta. Nhiều lần Chúa đã chờ ta đến dự phần ơn thánh, nhận lấy phúc vinh an lành. Nhưng! Con đã chối từ, với nhiều vướng bụi trần gian. Mau hãy trở về với lời nài van.

III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ mầu nhiệm Thập Giá, Chúa đã ban ơn cứu độ nhân loại; nhờ Mầu nhiệm Phục Sinh, Hội Thánh trên khắp hoàn cầu được sống trong niềm vui và niềm hy vọng được phục sinh với Chúa. Lạy Chúa, chúng con thấy mình quả là có phúc khi được lãnh nhận hồng ân đức tin qua trung gian gia đình và Hội Thánh. Đó là một đức tin giúp chúng con chọn lựa và khát khao Chúa. Đó là một đức tin giúp chúng con trở thành môn đệ và tông đồ của Ngài. Đó là đức tin cho chúng con niềm cậy trông tín thác vào Chúa. Trong tâm tình cảm tạ Tình yêu Chúa dành cho chúng con nơi Nhiệm tích Thánh Thể, chúng con xin ca tụng Chúa qua lời thánh vịnh.

Cộng đoàn đọc chung:

Thánh Vịnh 145

Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,

con nguyện tán dương Chúa

và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa

và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

CHÚA thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.

Người cao cả khôn dò khôn thấu.

Đời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa

và truyền tụng những chiến công của Ngài,

tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển,

kể lại rằng: Ngài thực hiện những kỳ công,

bảo cho nhau: sức mạnh Ngài đáng sợ,

loan truyền rằng: Ngài cao cả lắm thay ! 

Nhắc nhở luôn: Ngài nhân ái vô cùng,

hoan hô Ngài công chính.

CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,

Người chậm giận và giàu tình thương.

CHÚA nhân ái đối với mọi người,

tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

Lạy CHÚA, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,

kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,

nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển,

xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng,

để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,

và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.

Triều đại Ngài: thiên niên vĩnh cửu,

vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,

đầy yêu thương trong mọi việc Người làm

Ai quỵ ngã, CHÚA đều nâng dậy,

kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.

Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa,

và chính Ngài đúng bữa cho ăn.

Khi Ngài rộng mở tay ban,

là bao sinh vật muôn vàn thoả thuê.

CHÚA công minh trong mọi đường lối Chúa,

đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.

CHÚA gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,

mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.

Kẻ kính sợ Người, Người cho toại nguyện,

nghe tiếng họ kêu than, và ban ơn giải cứu,

CHÚA gìn giữ mọi kẻ mến yêu Người,

nhưng lại diệt trừ hết bọn ác nhân.

Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi CHÚA,

chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh

đến muôn thuở muôn đời !

(Thinh lặng ít phút)

IV. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

HÁT: LẮNG NGHE LỜI CHÚA – Lm Nguyễn Duy

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

2. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho Chân Lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, Lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai.

1. LỜI CHÚA (Ga 20, 19- 31) (mời cộng đoàn đứng)

             Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”

Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

2. SUY NIỆM (mời cộng đoàn ngồi)

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đến trước nhan Chúa với một tâm hồn khao khát được ở lại với Chúa. Không phải để tìm những lời nói thật hay, cũng không phải để tỏ vẻ đạo đức, nhưng chỉ đơn giản là để ở lại, để chiêm niệm, để trái tim chúng con dần dần học biết yêu Chúa nhiều hơn.

          Nhiều khi chúng con thường nghĩ, yêu Chúa là điều gì đó lớn lao: những hy sinh lớn, những quyết định mạnh mẽ, những việc đạo đức nổi bật. Nhưng không hẳn thế, tình yêu là một điều rất đơn sơ và tình yêu đó lớn lên từ việc kề bên Chúa để chiêm niệm về tình yêu vĩ đại của Chúa dành cho nhân loại. Khi con người thực sự nhìn ngắm Chúa, thực sự để mình ở lại trong ánh mắt của Chúa, thì trái tim cũng tự nhiên được biến đổi.

          Tình yêu được lớn lên từ chiêm niệm là hoa trái của một cuộc gặp gỡ. Chúng con được mời gọi nhận ra sự hiện diện của Chúa cách sống động, lắng nghe lời Chúa nói, cảm nhận niềm vui của Chúa, và để niềm vui ấy lan tỏa trong tâm hồn mình.

          Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con chiêm ngắm một nhân vật đặc biệt: đó là Tôma còn được gọi là Đi-đy-mô. Khi các môn đệ kể lại việc họ đã thấy Chúa, Tôma không tin. Ông nói rằng nếu không thấy dấu đinh nơi tay Chúa, nếu không đặt tay vào cạnh sườn Chúa, ông sẽ không tin. Vì thế, mỗi khi nhắc đến Tôma, chúng con thường nhắc đến kẻ kém lòng tin. Thế nhưng với Tôma lại là biểu tượng của một đức tin chân thật và vững chắc. Đức tin ấy không chỉ là một kinh nghiệm trừu tượng của lý trí, mà còn là kinh nghiệm đụng chạm để được biến đổi cuộc đời. Chính nhờ việc dám nghi ngờ, dám chất vấn và dám tìm kiếm. Tôma được dẫn vào cuộc gặp gỡ thiết thân và một đức tin sâu xa hơn, một tình yêu cá vị hơn.

          Như thế, Tôma trở thành biểu tượng cần thiết cho Giáo Hội. Bởi Giáo Hội ngày hôm nay đang phải vật lộn với niềm tin vào sự Phục Sinh giữa một thế giới đầy những đau khổ và chết chóc. Và hành trình của Tôma là biểu tượng cho hành trình đức tin của mỗi chúng con phải băng qua: từ sợ hãi và nghi ngờ đến niềm tin và tình yêu. Bởi trong hành trình cuộc sống đức tin của chúng con không phải lúc nào cũng vững vàng. Có những lúc chúng con muốn thấy rõ ràng, muốn có những bằng chứng chắc chắn. Có những lúc chúng con tự hỏi: Chúa có thực sự ở đó không?

          Vì thế, nơi hình ảnh của Tôma hôm nay, nhờ việc ông dám nghi ngờ, dám tìm kiếm, và cuối cùng đi đến lời tuyên xưng đầy mạnh mẽ: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.” Tôma trở thành mô mẫu cho chúng con trong thời đại ngày hôm nay.

          Như thế, nơi Tôma, ông dám nói ra điều mình không hiểu. Ông dám đối diện với những nghi vấn trong lòng mình bởi với ông Thiên Chúa mà ông cần là Thiên Chúa mang lấy Thập giá; một Thiên Chúa sẵn sàng mang lấy những đau khổ và tan nát, tổn thương và khó nghèo của nhân loại. Như thế, khi Chúa đến với ông khi gặp Chúa đối diện với Chúa ông dám trao trọn con tim mình cho Chúa.

          Lạy Chúa, giữa một thế giới đầy những tổn thương rách nát và đau khổ, một Thiên Chúa quá lành lặn và đẹp đẽ không phải là Thiên Chúa của Tôma. Vì thế, thế giới ngày hôm nay cần lắm những người như tông đồ Tôma, không cần che giấu những nghi ngờ, không cần giả vờ mạnh mẽ, chỉ cần đến thật gần Chúa và trao trọn con tim mình cho Chúa.

          Lạy Chúa, chiêm ngắm Thánh Thể Chúa, chúng con nhận ra một điều thật sâu sắc. Nơi Thánh Thể chứa trọn cả mầu nhiệm Thập giá và Phục Sinh của Chúa. Mình Máu Thánh Chúa là minh chứng hùng hồn của một tình yêu vĩ đại. Chúa đã yêu chúng con trước và vì yêu mà Ngài ở lại với chúng con. Nơi Thánh Thể không phải là vẻ đẹp vinh quang rực rỡ nhưng là tình yêu trao hiến cách tròn đầy nhất cho nhân loại. Bởi mỗi khi chúng con quy tụ nhau lại để cử hành mầu nhiệm thánh này là chúng con tưởng niệm lại tình yêu tự hiến của Chúa trên Thập giá năm xưa và chiêm ngắm vinh quang Phục sinh của Chúa.

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa dạy chúng con cách chiêm niệm, để con tim của chúng con thực sự chạm đến Chúa. Khi trái tim chạm đến Chúa, một điều rất lạ xảy ra: sự bình an bắt đầu lan tỏa. Và khi trái tim được bình an, chúng con bắt đầu có can đảm. Can đảm như Tôma, can đảm để tin vào Chúa, can đảm để yêu Chúa và can đảm để làm chứng về Chúa.

(thinh lặng ít phút)

Hát: LỜI RU CỦA HỒN _Văn Chi

1. Dạt dào tình Chúa yêu thương dịu êm như suối ngọt ngào huyền siêu như vầng trăng sáng lời ca ru êm trong sương chiều. Con biết lấy gì mà đền đáp lấy gì mà tri ân chỉ xin rằng muôn đời cảm tạ xin hiến dâng một tình yêu đáp lại tình yêu.

ĐK: Bao la là tình yêu Chúa bao la lời ru tha thiết mặn mà đưa hồn con vào khung trời yêu dấu. Yêu thương Ngài hằng dẫn dắt con đi đường đời con sẽ lo chi và cuộc sống chứa chan niềm vui.

3. Dặt dìu từng bước con đi ngọt êm như tiếng ru hời chìm trong muôn ngàn thương mến hồn con say sưa trong mộng vàng. Bên Chúa tâm hồn chìm đắm đuối đâu còn gì lo âu chính Chúa là tất cả gia nghiệp con ước mơ trọn đời con ấp ủ ngày đêm.

V. TÂM TÌNH CẦU XIN (mời cộng đoàn quỳ)

Chủ tế: Anh em thân mến! Vì yêu thương, Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện ra để củng cố đức tin và ban ơn bình an cho các Tông Đồ. Tin tưởng vào tình yêu đó, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Lêô và các Giám Mục khắp nơi trên thế giới. Xin Chúa ban cho các ngài luôn được đầy tràn Thánh Thần, để giữa bao biến động của thế giới, các ngài vẫn kiên vững trong đức tin và khôn ngoan trong phân định để dẫn dắt Giáo Hội đi đúng với Thánh Ý Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

2. Chúng ta cùng cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Giáo Hội. Xin cho mỗi người Kitô hữu biết đặt cuộc đời mình vào trong tình yêu của Chúa, để từ đó mọi người cùng nhau xây dựng một Hội Thánh hiệp nhất trong yêu thương, trong hy sinh và trong dấn thân phục vụ.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

3. Chúng ta cùng cầu nguyện cho thế giới được sống trong hòa bình. Xin cho các nhà lãnh đạo của các quốc gia có được ơn khôn ngoan, ơn can đảm để cùng nhau đối thoại để cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn dựa trên nền tảng của công lý và hòa bình.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

4. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các Kitô hữu, nhất là những ai đang sống xa với tình yêu của Chúa. Xin cho mọi người được ơn kiên vững trong đức tin. Xin Chúa chạm đến những tâm hồn đang mệt mỏi, chán nản và lạc hướng, để họ tìm lại được niềm vui của việc gặp gỡ Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hằng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh mà khơi dậy niềm tin trong lòng dân thánh, cúi xin Chúa gia tăng ân sủng, để chúng con hiểu rằng: chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng bí tích Thánh Tẩy, đã tái sinh chúng con bằng Thánh Thần và cứu chuộc chúng con bằng Máu Thánh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen

VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

HÁT: NÀY CON LÀ ĐÁ

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Lêô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

HÁT: ĐÂY NHIỆM TÍCH – Hồng Trần- Phạm Đình Đài

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.

VII. KẾT CHẦU

Hát: HOAN CA PHỤC SINH _ Lm Nguyễn Duy

ĐK: Chúa đã sống lại thật rồi. Chúa đã sống lại thật rồi người ơi vui lên tiếng ca. Chúa đã sống lại thật rồi. Chúa chiến thắng tử thần rồi đem nguồn hạnh phúc khắp nơi

1. Vì đêm qua đã tàn rồi, giờ vinh quang Chúa rạng ngời, ngày tươi lên ánh vui. Hồng ân Thiên Chúa tuyệt vời, Ngài ban cho khắp trần đời, mừng hát lên người ơi.

2. Nguồn ân thiêng Chúa dạt dào, tình yêu ôi quá nhiệm mầu, Ngài chịu bao đớn đau. Để cho nhân thế khổ sầu hưởng niềm vui sống ngọt ngào, hạnh phúc mãi ngàn sau.

Tải File:  CHẦU THÁNH THỂ _ CHÚA NHẬT II PHỤC SINH _ NĂM A