Chầu Thánh Thể, Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm C:  Hãy Dọn Đường Cho Chúa

HÃY DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA

I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

Hát: MẦU NHIỆM YÊU THƯƠNG

1. Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ. Vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế. Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm ngày đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát ngợi khen tình Chúa cao vời. Ngài đã lấy thịt Máu nuôi đoàn con cái. Ngài tự hiến thân mình cho chúng con trót đời trong bánh thiêng ở lại với chúng con.

ĐK. Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông vào ơn tha thứ. Con tin đây là Nhiệm Tích cao vời khôn sánh Chúa đang ngự đây. Giê-su đã vì con cho con muôn hồng ân.

2. Tiệc ly đó cùng với mười hai môn đệ cùng ăn uống, cùng chia luơng thực ai nấy. Ngài cầm lấy ly rượu với bánh thơm, tuyên lời: Đây máu tôi, Đây là Thịt của tôi. Và từ đó ngày đêm Ngài đã ở lại. Đoàn con sống nhờ chính lương thần cao quý. Dù con mắt con nào có thấy chi, nhưng lòng con vẫn tin, tin Ngài yêu chúng con.

II. TÂM TÌNH THỜ LẠY

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đến trước nhan Chúa, lòng con tràn đầy niềm hân hoan nhưng cũng đầy những lo âu, yếu đuối. Trước tấm bánh nhỏ bé, chúng con nhận ra tình yêu bao la của Chúa – Đấng đã tự hiến mình để trở nên của ăn thiêng liêng, nuôi dưỡng hồn chúng con mỗi ngày.

        Lạy Chúa, trong những giây phút thinh lặng của giờ thánh này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả tâm hồn rối bời và lòng trí nặng nề bởi những gánh nặng của cuộc sống. Xin Chúa biến đổi tâm hồn nhỏ bé của chúng con, xin cho chúng con tìm được sự bình an nơi chính Chúa là nguồn sức mạnh, là chỗ chúng con tựa nương những khi mỏi mệt.

        Lạy Chúa Thánh Thể, tình yêu của Chúa quá lớn lao, vượt qua mọi hiểu biết của con người. Chúng con xin thờ lạy Chúa, tôn vinh Chúa với cả trái tim nhỏ bé của chúng con. Xin dạy chúng con biết yêu mến Chúa nhiều hơn, biết sống trong ơn gọi mà Chúa đã trao. Chúng con xin dâng lên Chúa những lo lắng, những niềm vui, và cả những yếu đuối của chúng con. Xin Chúa biến đổi chúng thành những lời ngợi khen, thành những việc lành thánh thiện để chúng con sống đẹp lòng Chúa hơn.

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin kính, yêu mến, cảm tạ, và phó thác mọi sự nơi Chúa. Xin cho chúng con luôn biết sống xứng đáng là con cái Chúa, biết tìm đến Chúa mỗi ngày trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.

III. TÂM TÌNH THỐNG HỐI

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang hiện diện trước Thánh Thể Chúa, xin được dâng lên Chúa tâm tình thống hối và khát khao được gần Chúa hơn. Chúa đã mời gọi chúng con “Hãy dọn đường cho Chúa, sửa lối cho ngay thẳng” (Mt 3,3). Nhưng nhiều khi, chúng con để con đường tâm hồn mình trở nên gồ ghề bởi những yếu đuối, những sai lầm, và sự hờ hững.

        Lạy Chúa, con đường của chúng con đầy những cạm bẫy. Chúng con bị cuốn vào những tiếng gọi ồn ào của thế gian, những đam mê chóng qua và những ảo tưởng hạnh phúc. Đôi khi, chúng con để những ích kỷ, ganh ghét và oán hận làm cho tâm hồn mình hẹp hòi, cằn cỗi. Chúng con xin Chúa tha thứ vì những lần làm ngơ trước tiếng gọi của Chúa, vì những lần trì hoãn khi Chúa gõ cửa tâm hồn chúng con.

        Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết Chúa đang chờ chúng con dọn sạch những ngổn ngang trong tâm hồn mình để Chúa đến, nhưng chúng con quá yếu đuối. Có lúc chúng con đã chọn con đường dễ dãi, chiều theo ý riêng mình thay vì làm theo ý Chúa. Xin Chúa hãy giúp chúng con nhận ra những sai lầm ấy và khát khao đổi mới.

Thánh Vịnh 32:

(A) Hạnh phúc thay người được tha thứ

Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ,

người có tội mà được khoan dung.

(B) Hạnh phúc thay, người CHÚA không hạch tội,

và lòng trí chẳng chút gian tà.

(A) Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi,

thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét.

(B) Vì ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng,

nên sức lực hao mòn, như bị nắng mùa hè thiêu đốt.

(A) Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài,

chẵng giấu Ngài lầm lỗi của con.

Con tự nhủ : “Nào ta đi thú tội với Chúa,”

và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con.

(B) Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa

sẽ kêu cầu Ngài lúc gặp cảnh gian truân;

cho dầu nước lũ có ngập tràn

cũng không dâng tới họ.

(A) Chính Chúa là nơi con ẩn náu,

giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo.

Khắp bốn bề, Chúa làm trổi vang lên

những khúc ca mừng con được giải thoát.

(B) Chúa rằng : “Này đây Ta răn dạy,

chỉ cho con biết đường lối phải theo,

để mắt nhìn con, Ta ban lời khuyên nhủ.

(A) Ðừng bắt chước lừa ngựa, giống vô tri,

phải chế ngự bằng dây cương hàm thiếc,

nếu không, nó chẳng chịu đến gần.”

(B) Bao đau khổ sẵn chờ kẻ dữ,

còn ai tin cậy CHÚA, luôn được Người ấp ủ thương yêu.

(A) Hỡi những người công chính,

hãy vui lên trong CHÚA, hãy nhảy mừng.

Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo

IV. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

1. LỜI CHÚA

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

        Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gio-an, con ông Da-ca-ri-a, trong hoang địa. Ông đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

2. SUY NIỆM:

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thế giới đã từng có vô vàn ngăn trở khiến con người không thể đến được với nhau. Đã có thời, con người bị ngăn cách với thế giới bên ngoài vì tường cao, luỹ sâu, vì đồi núi chập chùng hiểm trở…, đó là ngăn cách về địa lý. Đã có thời, con người bị ngăn cách vì đường xa vạn dặm, cách xa nhau nửa quả địa cầu, giờ đây đã dần dần bị thu ngắn lại, đó là ngăn cách về không gian. Đã có thời, con người bị ngăn cách bởi ý thức hệ, bởi những quan điểm đối nghịch và những chủ trương khác nhau, đã tạo nên những chia cắt rất sâu sắc giữa cộng đồng nhân loại, tạo nên những khoảng cách tưởng chừng không bao giờ có thể vượt qua, nhưng dần dần đã được thu hẹp rất nhiều.

        Rốt cuộc, chỉ còn ngăn cách vô hình trong lòng người, do lòng hận thù, do ghen tuông, ích kỷ, do hiểu lầm nhau là ngăn cách luôn tồn tại và xảy ra hầu như hằng ngày trong cuộc sống của chúng con. Những ngăn cách này đã khiến cho hai người như có một bức vách không thể đến với nhau được; khiến cho hai người bạn không nhìn mặt nhau. Thế giới ngày nay đang ngày một phát triển, con người ngày nay đã và đang xây nhiều nhịp cầu thật dài và kiên cố, bắc qua những dòng sông rộng mênh mông, để nối kết đôi bờ; nhưng ai có thể xây dựng những nhịp cầu thiêng liêng để kết nối những tâm hồn xa cách? Thánh Gioan Tẩy Giả là người được sai đến để dựng xây những nhịp cầu như thế.

        Trong Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan được sai đến làm tiền hô, làm người bắc cầu, dọn đường cho Chúa đến: “Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.” Vậy phải dọn đường đón tiếp Chúa thế nào đây?

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa nhắc nhở chúng con nhớ rằng Người đang hiện diện trong các anh chị em chung quanh và những gì chúng ta làm cho những người chung quanh là làm cho chính Chúa (Mt 25, 40). Vậy xem ra dọn đường cho Chúa đến với chúng con không gì khác hơn là tiếp nhận, yêu thương, phục vụ Chúa đang hiện diện nơi những người xung quanh chúng con, nơi những người chúng con tiếp xúc và gặp gỡ hằng ngày. Vì vậy, dọn đường đón Chúa là xoá bỏ đi những ngăn cách do chúng con dựng lên giữa mình với tha nhân mà chúng con gặp gỡ hằng ngày. Chỉ khi nào giữa chúng con và mọi người chung quanh không còn sự phân li ngăn cách, ấy mới là lúc đường xá đã dọn xong và Chúa mới có thể đến được với chúng con.

V. TÂM TÌNH CẦU XIN

Chủ tế: Anh chị em thân mến, lời mời gọi “Hãy dọn đường cho Chúa” vang lên trong Mùa Vọng như lời thức tỉnh mọi người để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến. Với niềm tin và hy vọng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những ý nguyện chân thành:

1. Xin Chúa ban cho Giáo Hội ơn khôn ngoan và thánh thiện, để luôn là người hướng dẫn giới trẻ tìm thấy con đường dẫn đến Chúa qua đời sống đức tin, hy vọng và yêu thương.

2. Xin Chúa soi sáng tâm trí các nhà lãnh đạo, để họ quan tâm và tạo điều kiện giúp giới trẻ phát triển toàn diện, trở thành những người kiến tạo hòa bình và công lý trong xã hội.

3. xin Chúa thương giúp những bạn trẻ đang sống trong lầm lạc, mất phương hướng, tìm được ánh sáng của Chúa qua sự đồng hành của gia đình, cộng đoàn và Giáo Hội.

4. Xin Chúa ban cho các gia đình trẻ một đời sống yêu thương, hiệp nhất và tín thác vào Chúa, để trở nên môi trường thánh thiện, dọn đường cho Chúa đến qua đời sống chứng tá đức tin.

5. xin Chúa cho tất cả chúng con biết dọn sạch những lối mòn ích kỷ, thờ ơ và chai lì trong tâm hồn, để trở thành những con đường thẳng tắp dẫn Chúa đến với mọi người xung quanh.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã gọi mời chúng con dọn đường đón Con Chúa đến. Xin nhận lời cầu nguyện của chúng con và giúp chúng con, đặc biệt là những người trẻ, sống trọn vẹn tinh thần tỉnh thức và đổi mới trong Mùa Vọng này. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

VI. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

Hát: NÀY CON LÀ ĐÁ 

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. 

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Hát: ĐÂY NHIỆM TÍCH – Hồng Trần- Phạm Đình Đài

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.

VII. HÁT KẾT

Hát: ĐỂ CHÚA ĐẾN

1. Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới sướng vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau.

ÐK: Ðể Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn Trời, nguồn hạnh phúc cho con người, nguồn cứu rỗi cho mọi nơi.